1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TCB

    TCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Toàn bộ các thông tin khá thú vị về cô nàng Nụ hồng Rosebud:
    Sinh năm 1980, cao 1m60, nặng 46 kg, quê ở Thái Bình, đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá giỏi ( tự cao tự đại ), hiện đang làm tại một cơ quan của Nhà nước ( là cơ quan nghiên cứu hay ko thì chưa biết), cơ quan của nàng đã hoà mạng Internet, tên thật bắt đầu bằng chữ H, bạn bè gọi là Nhím, sinh ngày 22 tháng 8 năm 1980, nàng là một người vui tính, dí dỏm, sống nội tâm, tuy nhiên cũng hơi hâm hâm ( đi dưới mưa một mình...), sở thích là chơi xếp hình, hay ăn mì ăn liền hiệu " Vua Bếp", sáng nào cũng tắm trước khi đi làm.. [​IMG], hiện tại sống một mình ở Hà Nội, đã có điện thoại di động[​IMG], có xe máy ( ngập lụt đến nửa chiếc xe..), không biết là đã có nhà riêng chưa? Nhà có bếp ga thì phải ( Bật bếp lên ..) Khà! Các chú, các chú có muốn bổ sung gì không?
    Được TCB sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 24/08/2003
  2. dhninh

    dhninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hê hê
    Này em râu bub đã tìm được "trồng " chưa vậy ??
    Anh nói rùi , hiện tại anh đang có hàng đẹp đây
    nguyên đai nguyên kiện , của nhà trồng được he he
    hãy liên hệ nhanh với anh , nhanh chân kẻo hết
    anh chấp nhận "bắn súng không nên thì đền đạn "
    mà anh cũng đáp ứng đủ tiêu chuẩn của em đấy
    an tâm đi hàng tốt .
    Cao 1m71 nặng xuýt 60 (có kém chút đỉnh ) công việc
    ổn định dân IT he he . Liên hệ với anh nhá
    Ninh
  3. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Chán rùi !

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  4. MERCURY_STAR

    MERCURY_STAR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    hehe, tớ có thể đoán được "kết cục" của chiến dịch này rồi. Hỡi các chàng trai, đừng mừng vội nhé....Wait and see...
  5. thefire

    thefire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    xem nào...xem nào... đây rồi, quyển sổ các cụ dúi vào tay mình đây... xem nào... khi chọn vợ cần chọn cô nào có càng nhiều tí càng tốt... ô hô hô...xem nào...
    - xinh một tí...ok, (1tí)
    - ngoan một tí...ok (2tí)
    - thông minh một tí... có vẻ được đây (3tí)
    - biết nấu nướng một tí... cái này cũng đã được (4 tí)
    - có học một tí... ờ, được...(5tí)
    - công việc ổn ổn một tí... cũng được...(6tí)
    - biết ứng xử một tí...ô...cái này chưa biết, nhưng cứ cho là ok đi... (7tí)
    - gì nữa nhỉ...???
    Mình tìm mãi mới thấy có 7 tí, thế mà các cụ lại bảo cần ít nhất có 9 tí ...!!! thế là thế nảo nhỉ??? "nụ hồng hom hem" ui, em có đủ 9 tí không nhỉ??? (hề hề hề... check in nghiêm ngặt thế vì công tác bảo quản khá tốt mà...hề hề hề).
  6. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Chưa một lần được hôn!
     Nghe có vẻ hơi bi hài nhưng đó là lời thú tội thật sự của rất nhiều các cô bạn mình. Những kẻ chưa một lần được hôn cho dù đã 24 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đã đang đi làm...Người ta bảo khi say đó là lúc người ta thật nhất với lòng mình, mình cũng đã từng say, một lần...
    12 năm học ở trường, hết đội tuyển Văn, rồi lại Toán, rồi Hoá, rồi Lý, mang vác về hết giải quốc gia này, quốc gia nọ, lao vào học như những con thiêu thân, học, học và học. Cũng chẳng hiểu học lắm thế để làm gì, đại học, cao học,... thế rồi ra trường " Cá mè một lứa", đều cũng đi làm hết cả.
    Cuộc sống hối hả, làm cho người ta dường như phải sống vội vã, gấp gáp. Tốt nghiệp đại học, rồi lại ngất ngưởng với đống hồ sơ xin việc, đi làm, rồi lại lo học cao học, kiếm cái học vị kha khá cho bằng chị bằng em, thế rồi lại phấn đấu cho cái sự nghiệp, lúc nào cũng thấy thiếu. Cuộc sống gấp gáp đến nỗi hình như không có điểm dừng...
    Có một triết gia nào đó đã từng nói rằng, " Sắc đẹp - đó là thứ đầu tiên mà tạo hoá ban tặng cho người đàn bà nhưng đó cũng là thứ đầu tiên mà tạo hoá lấy đi".
    Sắc đẹp...
    Giật mình nhận ra rằng, mặc dù mình cũng có khá nhiều thứ, tiền tài ư? Có! Danh vọng ư? Có! Sắc đẹp ư? Đã có và bây giờ vẫn có? Sự dịu dàng? Lòng nhân hậu? Hay là gì gì đó đi nữa... ,chắc là cũng có. Tại sao mình và những cô bạn của mình cứ vẫn mãi cô đơn, hy sinh nhiều quá cho sự nghiệp ư? Ngày xưa cứ mãi nghĩ rằng khi có sự nghiệp, có học vị, thì sẽ có tất cả nhưng mà hình như là không phải! Đúng là " Cao không tới, thấp không thông" ...
    Dù gì thì cũng chưa một lần được hôn!
    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 26/08/2003
  7. hotfireworks

    hotfireworks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    NEVER test a kiss???
    Let it be and if you could not get it naturally, get it artificilly. You know what I mean??? Have fun...
  8. ha_mig22

    ha_mig22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hello, cho thêm một ứng cử viên tham gia vào chiến dịch này nhé.
    Tớ xin tự giới thiệu: mới 26 tuổi, còn nguyên, chưa sử dụng tí nào. Đang làm việc không ở Hà nội, thế mới chết bị chậm chân mất rồi. Lương tạm đủ nuôi sống bản thân với cả ít ra một nhóc (chứ không phải cả vợ đâu nhé), còn khả năng nấu nướng ngoài trứng luộc, trứng rán, nói chung là các món trứng với rau luộc, cơm nấu thường hơi ít nước. Nhưng được cái lại biết cảm thông và nhận sự cảm thông, biết chia sẻ và nhận sự chia sẻ. Hơ hơ còn các khoản khác có cần thiết không nhỉ. ĐÃ thế trưng các số đo ra luôn (1m50, 80-100-80).
    Rất mong được đặt vào danh sách ứng cử viên (bị loại) chứ đừng loại ngay lập tức nhé.
  9. phuongho77

    phuongho77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Hà hà..em ROSEBUD nói nghe buồn cười quá,anh đây đã gần 27 tuổi mà chưa được hôn bao giờ đây nè,mà trông anh có đến nỗi nào đâu,cũng có học vấn(tốt nghiệp đại học chính quy),hình thức trông cũng không đến nỗi nào.Thế mà anh vẫn sống vui vẻ.Vì bí quyết sống của anh ư?..Là cứ sống vui vẻ,sống tốt và quan tâm đến mọi người (vì ta phải quan tâm đến người khác thì người khác mới quan tâm đến ta chứ đừng đợi người ta quan tâm đến mình rồi mình mới quan tâm đến người ta ),sống luôn đặt ra một mục đích nào đó cho mình(ví dụ như anh bây giờ cần phải nghiên cứu nhiều để trở thành chuyên viên tin học trình độ cao và nếu sau này có cơ hội sẽ trở thành 1 nhà quản lý),ngoài ra còn thời gian rỗi thì chơi thể thao hoặc nghe nhạc(môn thể thao ưa thích nhất của anh là võ thuật và đá bóng) nếu có nhiều thời gian rỗi thì đọc sách về Tâm Lý Học để có thể hiểu thêm về mọi người..hà hà..Nếu em cứ sống như anh chắc em sẽ luôn vui vẻ và rồi một ngày nào đó em sẽ gặp được 1 người con trai yêu em luôn quan tâm và lo lắng cho em.
    Cuối cùng chúc em thành công trong cuộc sống và gặp được người yêu em và em yêu.....
    phuong
  10. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Danh sách những chiến sỹ cảm tử ôm bom xin chết em Rosebud
    1 . Yeu mat nau : Xin chết với 1 điều kiện đơn giản là em râu bud có đôi mắt màu nâu <== ko thể đưọc vì em râu bud là hàng VN chính cống ko có mắt màu nâu cho bác lựa chon đâu <== loại <== xin chân tthành chia bùn .
    2 . Bac_ Tom : Đây là 1 nhân rất khôn ngoan và tinh quái . Bác nêu nên rất nhiều thông tin về em Râu bud để cho các anh em chiến đấu lẫn nhau chỉ còn lại 1 chiến sĩ bác sẽ xuất hiện mang em Rosebud đi .<== khâm fục nhưng hãy chờ đấy .
    3. Silverstarvn : Hậu vệ thòng của cuộc chiến này . Anh sẽ là người cuối cùng xuất hiện trong trường hợp em Râu bud không tìm được 0,5 của mình <== Anh hùng cứu mý nhân .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này