1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Cả anh nữa, cho anh đăng ký mới, anh đạt tiêu chuẩn ISO 9009 đây nì, anh iu các ẻms Canh thân
  2. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0

    Nào thì cho tớ xin 1 chân với...
  3. ketoan

    ketoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Chúc tất cả các anh chị em của topic chúng ta một ngày mới tốt lành và có nhiều thông tin mới thú vị và bổ ích
  4. TCB

    TCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ngủ dậy cái là anh phải Login ngay vào đây. Thấy thằng cu này nghi nghi. Giọng điệu có vẻ giống mấy chú ăn tục nói phét bên Box thảo luận. Anh nhẩy vào cái profile của nó và kết quả gần đúng như anh nghĩ. Chắc chắn là có sự móc xích nào đó giữa chú em và em rose. Hoặc chú cu này chính là người làm em rose phải điêu đứng vì tình hoặc chính là tên"Tú Bà" đưa em rose vào tròng.
    Thiển nghĩ, chắc chú cu cả đời chẳng đọc cái topic này bao giờ nên ko biết đó thôi, hồng gai có bao giờ tương tác đâu. Chú đừng nhìn tiêu chí tương tác mà cho rằng hồng gai ngẩn ngơ, quết hết sự đời. Còn nếu chú là tên tiểu tốt vô danh muốn vào đây "mượn gió bẻ măng" thì e là bất thành rồi. Chú xem đấy có ai thèm đến xỉa gì đến chú đâu. Thấy chúng nó gọi chú cu là Tân Ngố.. hơ hơ... chấp gì cái tên ngố tàu....
    P/S: Anh ủng hộ cái chiến dịch làm quen giao lưu tình yêu của các cô chú. Có khi chú vovo hay Nguyet_ca lập topic riêng đi cho anh tham gia một chân. Còn topic của e rose hiện tại đã trên 50 trang rồi, các cô chú mà cứ spam thế thì e rằng 100 trang topic bị khoá mà chủ nhân vẫn đơn sầu lẻ bóng thì e là ..... hic hic........
  5. Accounting

    Accounting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hihi... em thấy bác TCB có vẻ a kay..... nhể....... Theo như bác nói thì "chú cu" TanNg ở trên là được liệt vào dạng ngố tàu......... hề hề.........ngố tàu thì trông mặt đần thối chấp làm cái đết gì hả bác......... Trông bác đẹp trai có thừa, ăn nói duyên dáng đáo để ra phết....... thế mà nàng rose không đổ.... lại đi đổ cái oạch một thằng cha ất ưởng..... kể cũng lạ......... Thằng Sếp em hôm nay bị ốm, ngồi làm việc ngoan mãi cũng chán............. em đâm ra táy máy, chả viết chả chịu được
    Xuy xét tý:
    Một. Em đoán bản tính của nàng rose là kẻ rất tò mò, vì thế nàng đã có kế hoạch tìm hiểu về bác............. chắc ngoài đời bác củ chuối quá nên nàng rose sợ quá chạy mất dép roài........ hề hề........
    Hai. Em đoán bác tán cũng chả "máu" lắm, chả mạnh tay, đến giờ mà không biết được phone của rose thì đúng là vứt............ chả phải đàn ông......
    Ba. Bác lên cái topic này cũng giống em và giống phần đông bà con ở đây...... đùa tý ấy mà.......... just kidding!..........được thì được mà chả được thì lại thôi.........nếu mà thế thì bác phải cổ vũ nàng rose đi chứ để nàng ý còn post bài cho em và các bác đọc.......chứ bác cứ đá đểu thế này.......... em đọc cũng thấy nhộn cơ dưng mà mang tiếng bác ra........ ai lại thế........ bác hy sinh vì bọn em nhiều quá.......... hề hề....... mà em đoán loạt bài tiếp theo của rose chắc phê lắm............... chắc cứ gọi là ngất ngây con gà tây luôn........ hề hề........
    P/S: To Rosebud: Tình hình thế nào rồi, post bài cái.
  6. ketoan

    ketoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa tớ cứ tưởng đồng chí này là female ai ngờ hóa ra lại là male
    Không biết có phải mới đi chuyển đổi giới tính không đây ???
    Được ketoan sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 28/04/2004
  7. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Xin thông báo với mọi người là đến giờ này thì dù đ/chí TCB có làm gì thì cũng không thể lấy lại được em Rose nữa, nói gì đến mấy trò võ mồm. Mà tớ cũng không giận bạn TCB đâu, mất tình yêu nên húng hoắng nên tí cũng là phải.
    Ngố thì đúng là tớ rồi. Phải ngố lắm mới đi giới thiệu em Rose với thằng đệ tử hàng thứ hai của mình chứ. Tưởng là đùa đùa, hoá ra làm cho nó bây giờ sống dở chết dở vì tình yêu. Ôi tình yêu, ai mà ngờ được ngươi lại biến thằng đệ tử yêu quý nhất của ta thành con người ngơ ngác thế này cơ chứ.
    À, mà có em nào thích thử đệ tử hàng thứ hai của tớ không? Tớ vẫn còn mấy chú tiểu đệ tử đang mải mê công việc mà quên mất chuyện tình yêu đấy.
    p/s. Đừng có nhầm là TanNg cuổm mất em Rose nhé.
  8. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con quá nhỉ
  9. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, trẻ trung quá nhỉ chứ.
  10. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Lang thang mãi cũng chán nên vào đây, chủ đề đúng cùng tâm trạng. Tiếng mẹ hãy còn văng vẳng bên tai :"... Mày yêu ai thì yêu rồi cưới đi cho xong, tao mệt mỏi lắm rồi, tao ko muốn lo cho mày nữa..." Chà, mình đã làm gì để mẹ phải tức thế nhỉ? Mình cũng không biết nữa.... Mình mới 22... thế mà đã trở thành một gánh nặng ư? Có lần Ba bảo "Mày nhìn cái đầu tao xem? Tao bạc cả tóc vì lo nghĩ cho mày, hễ mày cứ ra khỏi nhà là tao lại lo..." Mình hiểu, Ba Mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho mình....

    Bạn bè ai cũng nói, thể nào sau này mình cũng khổ. "Phận hồng nhan mấy ai được sướng đâu".Đi coi tử vi mấy lần thầy cũng phán khổ. Khổ vì đường tình duyên muộn màng lại lắm chông gai... Mình chẳng tin. Sướng khổ là do mình. Biết trước thế nào được....
    Bước vào tuổi dậy thì muộn, nhưng ko hiểu sao mình được ng` ta theo từ hồi còn bé. Thế là mình biết yêu sớm. Biết đau khổ sớm. Cũng may là mình gặp toàn người tốt. Mình không bị đánh mất cuộc đời.
    Đến giờ mình đã yêu bao nhiêu người? Buồn cười nhỉ? Giờ lại nhớ lại ba cái chuyện đã qua....
    "Lắm mối tối nằm không". Chẳng biết có bao nhiêu người đã đến rồi đi. Có người mình chẳng bao giờ gặp lại. Nhếch môi cười. Yêu thì còn gặp lại, chứ từ chối thì có khi gặp ngoài đường còn quay mặt bước qua... Sao ko thể là bạn nhở?
    Mình 22. Mình đã 22 tuổi rồi cơ đấy ! Cái tuổi người ta bảo nhan sắc là mặn mà nhất. nhưng cũng là thời điểm sắp tàn của một bông hoa... Thế mà mình vẫn cô đơn. Vẫn đi đi về về như cái bóng. Ba Mẹ xa hơn. Bạn bè ít thân hơn. Mỗi người đều có một nỗi lo riêng chứ.
    Mình cũng đẹp đấy chứ. Chính ưu điểm này trở thành khuyết điểm. Lúc nào cũng lo bị người ta lừa dối, lợi dụng. Mình nhất định ko để mất mình. Người ta nói mình kiêu. Không phải. Chỉ vì trái tim chưa tìm được một làn đồng điệu mà thôi chứ kiêu gì.
    Người ta hay hỏi về tiêu chuẩn. Hình họ nghĩ mình đặt ra tiêu chuẩn cao lắm. uh, mà chồng mình sau này phải thế nào? Giàu? Đẹp?Yêu mình? ui zời, giàu thì biết thế nào là giàu, lòng người cứ như đáy đại dương, còn đẹp trai á? Liệu có bằng Tom Cruise ko? mà Tom thì vẫn hơi bị lùn.Yêu...Biết thế nào là yêu thật, gớm, nhiều khi người ta vẫn còn lầm với một số loại tình cảm khác kìa....
    Ra đường thấy người ta đi với nhau, khiếp làm gì mà phải ôm chặt thế nhở? Cứ làm như sắp rơi mất không bằng....
    Buồn làm quái gì, Valentine năm nào mình chẳng được nhận đầy Socolate? Chẳng qua mình ko thích thôi....
    Thế mà bây giờ mình lại phải ngồi trều ở đây, viết ba cái chữ vớ va vớ vẩn.... Tự dưng... muốn lấy chồng quá....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này