1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    ẾCH ỘP
    1 cô mới thú vị. Mà lại là nụ hồng nhé, chứ có phải đi đâu cũng nở toe nở toét như nhà các cô.
    Có thế mới phải gọi là "chiến dịch tìm chồng" chứ.
    Không thì gọi luôn là đong hàng cho nhanh.

  2. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0

    To Nguyet _Ca
    Híc, chồng tương lai ơi, anh ở đâu. Chỉ cần anh lên tiếng, em sẽ bay đến với anh bằng vận tốc ánh sáng ngay! Come to me now, baby!
    Anh đây chứ đâu?
    Chỉ cần anh lên tiếng, Anh đây chứ đâu? em sẽ bay đến với anh bằng vận tốc ánh sáng ngay! ??? !
    Ặc ặc, hoá ra cũng có hôm mắt mình bị hoa, sửa bài thành ra trả lời bài mới, hic hic
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 28/04/2004
  3. RockWithU

    RockWithU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Hơ...!!! Khổ thật đấy... em Jrâu ạ. Thế em không biết ở đời người ta toàn quý những cái hiếm thôi à? Chỉ vì ở đây có mỗi một cô em Rose nên các anh mới phải toán loạn cả lên chứ nếu gặp cả... đống cô như bên SS thì có khi các anh chỉ ngồi một chỗ cũng được thoải mái "tán loạn" rồi, làm gì phải sốt sình sịch làm nóng cả diễn đàn lên như thế này.

    Nhưng mà cũng phải công nhận em Marketing được đấy. Hôm nào bên SS đi offline thì ới anh một tiếng để anh thử đến tán xem có thoải... mái không nhé...

    Được RockWithU sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 28/04/2004
  4. hcithay

    hcithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
                      Cuộc chiến hoa hồngMình đã âm thầm theo dõi topic này khá lâu rồi, theo dõi từng cảm xúc cũng như sự hứng chí của em Rose. Và đặc biệt là mình rất ấn tượng với các em tuổi Canh Thân. Các em Canh Thân rất tự tin khi được gán cho mình cái tuổi con Khỉ. Được cho là lanh lợi, thông minh, thích leo cây và lại còn thích đánh đu nữa chứ.
    Chào đồng chí TCB, đọc bài đồng chí "a cay" bác TanNg thế mới biết được nhiều điều. Đành rằng nếu mà không yêu được nàng Rose thì cũng phải chúc mừng chứ (ngậm bồ hòn dần cho quen đi). Bác TânNg ơi cho em làm đệ tử hàng nhất đi, chứ đệ tử hàng thứ 2 thì ôi lắm. Làm đệ tử hàng thứ 2 đã được thế rồi thì được làm đệ tử hàng nhất chắc phải ngon đây.
    Em Rose dạo này im hơi thế nhỉ? Không biết tình yêu với gã "ất ơ" đến đâu rồi? Hay cũng đang "sống dở chết dở" rùi. Vụ này càng ngày càng hồi hộp.Mà các em Canh Thân ơi, anh sinh năm 78, cho anh tham gia vào list với nhé.
    HCITHAY
  5. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Feeling!
    " Đang làm gì vậy em? Anh định không nhắn tin, nhưng làm gì phải KHÔNG cơ chứ. Khi mà ý nghĩ về em luôn ở trong anh"...
    " Đã định không trả lời rồi. Nhưng việc gì phải KHÔNG cơ chứ! Khi mà ngay cả lúc ăn cũng nhớ đến anh"...
    "Cứ nghĩ đến chuyện sẽ không được nói chuyện với em nữa là anh lại không thể nào chịu được. Bởi vì anh yêu em"... " Anh nằm nghĩ đến em để tối nay sẽ mơ về em"...." Anh thấy nói từ yêu rất khó. Vậy mà em??? Không biết đâu mà lần."..." Cưng ơi? Em đọc topic của Em chưa? Hay lắm đấy! "....
    " Quà là một nụ hôn. Bây giờ em phải đi tắm đã. Hẹn gặp lại anh trong giấc mơ.."....."Yêu thì nói là yêu sao mà khó? "...."Hôn Chồng yêu"..." Chồng thân yêu ghi lại nhé: Rovamycine 1.5 M.I.U - specialities in France. CHỒNG uống thuốc hết ho để còn nói chuyện với VỢ chứ. VỢ cũng yêu CHỒNG đấy".....[​IMG].
    Vẫn chưa gặp mặt... Không hiểu những cảm giác phiêu linh này rồi sẽ đi đến đâu.. Thôi kệ! Cứ đến đâu thì tính đến đó. Mấy khi có được cái cảm giác này trong người... Đúng là sự kỳ diệu của tình yêu! Người ta ca ngợi nó cũng đúng thôi! Chả trách được, phải không Thần Rùa?
     
     
  6. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Những thắc mắc "kinh điển" quanh Nụ hôn
    Người phương Tây gọi là cái hôn. Tiếng Việt gọi là nụ hôn. Cũng giống như nụ hoa, nụ hồng! Đủ thấy rất nhiều ý nghĩa văn hoá tiềm ẩn trong động từ "hôn" này. Nụ hôn có thể biến một con cóc thành nàng công chúa, biến quái vật trở thành hoàng tử. Và khiến người chết có thể sống lại. Sau 100 năm, nếu mà không được hôn một cái thì nàng công chúa ngủ trong rừng sẽ vĩnh viễn chỉ là xác ướp trong rừng hoa hồng gai mà thôi.
    Nếu đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, thì người ta có thể nói đôi môi là hành lang của tâm trí. Giáo sư Vaughn Bryant Jr - trưởng khoa "Nhân loại học" trường ĐH Texas phát hiện rằng "Khi hôn, phần bên trong của miệng và bờ môi sẽ tạo ra những hoá chất gây nên cảm giác... muốn hôn nữa" !!!
    (Continued)
     
    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 29/04/2004
  7. stuartlittle

    stuartlittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hoang đường
    hê hê.
    Bây giờ thì đã hiểu... những trò chơi và những kế hoạch. Trò chơi không hoàn hảo... ok... nhưng một kế hoạch không hoàn hảo....
    Ảo chỉ là ảo... con người cũng vậy, chỉ khi họ không đạt được ngoài thực tế thì họ muốn sẽ đạt được diều đó ở một nơi hoàn toản ảo. ..... gặm nhấm cái niềm vui có cả trăm người đang ngưỡng mộ ... tô màu cho hình tượng đã dựng nên... những màu sắc thật tuyệt... tạo một hình ảnh hoàn hảo khiến khán giả trầm trồ..... Và đến giờ phút này... khán giả thực sự đã rất muốn xem tận mắt, sờ tận tay "hình tượng" tuyệt vời đã được tả như thế ngoài đời thật...ngoài cuộc sống thật.
    Tuy nhiên.... khi hình tượng thực tế... và hình tượng mô tả... khác xa nhau .... thì có lẽ....
    Đ/c Hbb, có lẽ d/c đã nhận ra tớ là ai rồi.
    Chính ra chúng ta ......nên gà một chút... như thế chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi những gì thú vị hơn, và sẽ bị lôi cuốn hơn... Tớ càng ngày càng thấy buồn cười...
    Đúng như cậu nói... tớ mà lên một kế hoạch tương tự, thì chắc chắn... nó sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều.

  8. Sao_Hom

    Sao_Hom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đúng như dự đoán của tôi từ đầu. Thực ra Rosebud, TanNg, pureriver, Snow_happy ..(lúc đầu tưởng là hbb nữa) chỉ là một người. Một kịch bản hoàn hảo. Một trò chơi. Nhưng cho đến bây giờ thì trò đùa đã đến hồi kết thúc. Tôi cũng chẳng định nói ra điều này nhưng stuartlittle nói ra rồi.
    Cảm thấy thất vọng.
    TCB.
  9. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Này
    Tớ ứ liên wan đâu nhá.
    Không tin hỏi bác Hbb mà xem.
    Tớ gặp bác í rồi đấy.
    Bác Hbb lúc đầu cứ tưởng tớ với Rose là 1, nên tớ đành phải đi gặp mặt cho khỏi lăn tăn.

  10. ketoan

    ketoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    <P>Đúng như dự đoán của tôi từ đầu. Thực ra Rosebud, TanNg, pureriver, Snow_happy ..(lúc đầu tưởng là hbb nữa) chỉ là một người. Một kịch bản hoàn hảo. Một trò chơi. Nhưng cho đến bây giờ thì trò đùa đã đến hồi kết thúc. Tôi cũng chẳng định nói ra điều này nhưng stuartlittle nói ra rồi. </P>
    <P>Cảm thấy thất vọng.</P>
    <P>TCB.</P>
    [/quote]
    Hu hu hu
    Thì ra mình thật thà và quá cả tin
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 03/05/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này