1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    À wên
    Bác Hbb đẹp rai cực nhá, cao ráo trắng trẻo, mắt kiếng kẹp mũi, rất thư sinh.
    Uống sữa giỏi cực, mình bác í chiến đấu được 2 cốc sữa và 1 cafe nâu.
    Phải mỗi cái tội... nói nhiều bằng tớ

  2. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    .... Ngày buồn....
    Mình đã mệt mỏi vì những sức ép.... Có cần phải nặng nề quá thế không? Tại sao mẹ chẳng thể hiểu cho mình cơ chứ?
    .. Tự dưng thèm một bờ vai thật rộng để ngả người vào... Một người đàn ông giang rộng cánh tay ôm lấy cuộc sống mình... Buồn cười thật.Vừa mới mấy tuần trước thôi khi nghe mấy nhỏ bạn bàn tán về chuyện cưới hỏi, mình cứ dửng dưng như không, thật chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ lấy chồng sớm thế....
    Thế nhưng...
    Con dường mình thường đi qua có rất nhiều của hàng áo cưới. Chỉ mấy hôm nay mình mới nhận ra điều ấy. Tự nhiên có một lúc nào nhìn vào, lại tự hỏi mình... chẳng biết đến khi nào mình sẽ vào trong đó, và chẳng biết trong những chiếc áo kia, có chiếc nào dành cho mình...
    Giá tất cả các con đường đến với tình yêu đều bằng phẳng và nhẹ nhàng thì hay biết mấy....
  3. pureriver

    pureriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đúng như dự đoán của tôi từ đầu. Thực ra Rosebud, TanNg, pureriver, Snow_happy ..(lúc đầu tưởng là hbb nữa) chỉ là một người. Một kịch bản hoàn hảo. Một trò chơi. Nhưng cho đến bây giờ thì trò đùa đã đến hồi kết thúc. Tôi cũng chẳng định nói ra điều này nhưng stuartlittle nói ra rồi. Cảm thấy thất vọng.
    TCB

    Buồn cười nhỉ, Rb ơi, stuartlittle, TCB đang nói tao với mày là một này. Còn anh TanNg ở tận Box Thảo luận sang đây cũng bị chuyển giới tính rồi đấy .
    Snow_happy ơi, gặp hbb rồi ah? Ấy mà nói thế chắc mọi người lại càng tin ấy với Rb là một thôi. Nhưng Rb bạn tớ khác cơ, không giống ấy chút nào đâu.
    TCB ơi, anh đừng cay cú thế, em quyết ủng hộ anh tới cùng đấy, anh đừng nghe đài địch, bỏ qua những lwòi nói của TanNg đi. Đệ tử hàng thứ hai của TanNg thì có gì mà ngại, ko chấp.
  4. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới bạn....
    Chẳng nhớ đã đi ăn bao nhiêu cái tiệc cưới trong 24 năm vừa qua, thế mà hôm nay ta có cảm xúc rất lạ. Đám cưới bạn ta....
    Cô dâu xúng xính trong chiếc váy dài lê thê, hãnh diện đi bên cạnh chú rể nở nụ cười tươi rói. Tiếng nhạc hỗn loạn, tiếng nâng cốc, tiếng cười nói xen lẫn với tiếng trẻ nô đùa. Ta ngồi góc phòng quan sát cái mà người ta gọi là ngày hạnh phúc.
    Đám cưới đứa bạn thân đầu tiên...
    Nắng. Cái nắng đầu hè khiến người ta khó chịu, ta đi trên đường, bất chợt gặp trên đường những chiếc xe cưới lướt qua. Chẳng hiểu sao người ta lại chọn thời điểm này để cưới. Hay Hạnh phúc thật mong manh và phải nắm giữ nó bất cứ khi nào có thể. Sau tấm kinh ô tô, bạn ta đang hạnh phúc....
    Thời gian. Ta càng muốn nắm giữ nó thì nó càng bỏ rơi ta. Ta sợ tuổi già, sợ ...chết, sợ....ế chồng.
    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 29/04/2004
  5. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Ơ
    Mấy cô này hay nhẩy
    Tớ có bảo tớ giống cái cô đỏng đảnh trong topic này đâu.
    Thứ nhất: Tớ đek thích làm nhà nước. Tớ khoái làm tư nhân.
    Thứ hai: Tớ cũng ứ xinh, tớ chỉ duyên thôi.
    Thứ ba: Tớ cực ghét hôn giữa đèn xanh đèn đỏ, vì tớ sợ wả tai nạn giao thông. Tớ thích hôn ngoài bãi biển hơn
    Thứ tư: Tớ cực ghét yêu qua mạng, yêu chưa biết mặt thì ... hihi.. còn lâu. Tớ sống thực tế quen rồi
    Thứ năm: Tớ ở Hà nội, quê Hà nội Việt nam, ko phải Thái bình.
    Thứ sáu: Tớ ghét mặc váy - ít nhất là trong thời điểm hiện tại.
    Thứ bảy: Tớ dị ứng với các anh ở box Thảo luận, vì ở đó có một vài anh hâm lăm. Thế nên ko có chuyện tớ quen anh lào ở box Thảo luân nhá.
    Chủ nhật: Tớ là Snow_happy. Only Snow_happy

    Được Snow_happy sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 29/04/2004
  6. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Canh Thân
    Mệnh Thạch Lựu Mộc, cung Khôn.
    Tính tình: Hay cứu giúp người khác, cẩn thận, cặn kẽ, trật tự, có nhiều bạn bè, người giúp đỡ, người ủng hộ.Có óc kinh doanh, có tài tổ chức, hiếu thắng, tự đắc, ưa hoạt động, làm việc gì cũng muốn chóng xong, thích ăn ngon mặc đẹp
    Sự nghiệp: Công việc kinh doanh phát đạt, có mưu cơ nên trăm sự trót lọt. Dễ kiếm tiền, luôn có người giúp đỡ, nhất là về tiền bạc. Hay tán tài, luôn phải tiêu tiền, hay làm những nghề có tính lưu động, cuộc sống khá vất vả, phải ly hương lập nghiệp mới có thể khá được.
    Tình yêu: Yêu mãnh liệt, ghét dã man. Lận đận tình duyên. Năm lần bảy lượt mới yên bề gia thất. Hạnh phúc nhưng tâm trạng luôn cảm thấy bất an. Sợ sự cô đơn nhưng luôn phải đối mặt với nó... (!?)
    .......
    Anyway, Số mệnh thì kệ số mệnh. Ta vẫn tự hào vì ta được sinh ra tuổi Canh Thân
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi người lại nghĩ tôi phải núp dưới những cái nick khác nhau giông như TCB để tham dự vào chiến dịch của Rose nhỉ .. ? Nếu không tôi đâu dám post cả số điện thoại của mình lên như vậy...
    Mà thôi, mọi kế hoạch coi như đã chấm dứt.... Xin lỗi những ai thực sự tìm thấy mình trong topic này. Thực sự, tôi luôn mong nàng Rose của mọi nguời sẽ tồn tại mãi để đủ dũng cảm viết ra những điều mà người khác không dám viết.
    To stuartlittle : Anh hiểu em không chỉ đơn giản như những gì em nói. Khi không có tâm trạng giống Rose, em sẽ không viết đuợc như vậy đâu... và cũng đừng khen anh như vậy kẻo anh lại nổ mũi đấy. Chỉ tiếc rằng chúng ta gặp nhau quá muộn nhưng nhất định anh se phải đào tạo em trở thành một thợ săn chuyên nghiệp đấy.
    To TCB : tôi biết bác là ai và cũng kô hề có ý định trọc phá bác. Đừng đổi lỗi cho tôi như vậy. Dù chỉ còn một ngày nưa nhưng lời hứa Vạn tuế của tôi vẫn còn hiệu lực đấy.
    Mọi người hãy coi như chưa có sự có mặt của tôi trong topic này nhé.. và Rose hãy tiếp tục dòng tâm sự của mình vì 2 cô bạn thân của tôi đã tìm thấy tiếng nói chung với em rồi đấy.
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ con trai có 'ặỏằÊc vào 'Ây tơm vỏằÊ không. Thỏưt thông cỏÊm vỏằ>i cĂc bỏĂn trong này, chúng ta cạng cỏÊnh ngỏằT mà. Giỏằ>i thiỏằ?u nhâ, tỏằ> sinh nfm mỏưu ngỏằ. Gơ chỏằâ chỏĂy thơ hặĂi nhanh, cỏÊ nghâa 'en lỏôn nghâa bóng......nỏu 'ặỏằÊc cho phâp thơ giỏằ>i thiỏằ?u tiỏp sau vỏưy.
    Được de sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 29/04/2004
  9. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    13 là 13
    Cả năm cắm cúi vào cái PC, mắt mờ lòa, người mỏi mệt...có mấy kỳ được nghỉ dài thế này đâu nhỉ. Phải đi chơi. Quyết là làm, ta chuẩn bị khăn gói lên đường.
    1,2...13 người đã có mặt. Con số 13 chẳng phải là con số may mắn trong mỗi chuyến đi xa, lẽ ra cộng thêm một nữa thì ổn hơn. Nhưng kệ, chẳng nhẽ vì con số 1 mà ta lại ko đi.... Kệ...Ta đi một mình. Người ta phải chia đôi xẻ nửa thì Ta ăn...cả. Càng ngon, càng béo...ie...
    Cớ gì vì con số 1 mà phải nằm đắp chiếu 4 ngày ở nhà. Nhỉ.
    Viva Liberté!

  10. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Chú này mắt quáng hay sao mà lại có thể lẫn được TanNg với Rose, pure, snow, hbb gì đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này