1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Ai bẩu là yêu qua mạng là không biết mặt nào. Thời đại Webcam, digital photo rồi mà em còn nói thế.
    Thôi để chàng Ngố của Thảo luận trình bày cho em "Bẩy lý do để yêu qua mạng".
    - Thơ mộng - tình yêu bãi biển quá là tầm thường, thế này mới gọi là thơ mộng chứ
    - Huyền bí - yếu tố quan trọng của tình yêu
    - Cởi mở - nhìn tận vào đáy lòng ********
    - Gần gũi - gỡ bỏ rào cản của sự giả dối, e ngại
    - An toàn - nhất là cho nữ giới
    - Tiết kiệm - đảm bảo một tình yêu lâu dài, bền vững
    và NHẤT LÀ
    - Đảm bảo - nếu gặp anh không đẹp giai thì chạy lúc nào cũng được.
    So, have you changed your mind?
  2. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Yêu cái màn hình Computer mà thơ mộng á .... tớ mà đong đưa ku nào trên YM thì chỉ thấy những icon đánh nhau hoặc boxing thôi
    Huyền bí???
    Có gì mà huyền bí nhỉ... Anh (hoặc em) tên thế này, ngày sinh thế kia, làm ở chỗ nọ, nhà ở chỗ ấy.... (Nếu anh (hoặc em) không nói điêu) thì chính xác như vậy, còn sự thực ko giống vậy thì ... kệ xừ nó thôi... có gì huyền bí ?????
    Sợ rằng Mr Ngố bị nhầm khái niệm "huyền bí" và "che dấu"

    Hihi, nhìn tận đáy lòng á
    Tớ đã từng dùng nick con trai và tán đổ khối em trên YM nhá.

    Tốn tiền nét bỏ xừ. Ngoài ra lại còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhớ một ku ko hình không dạng mà mình tưởng tượng ra... rồi phủ cho hắn một lớp vỏ lóng la lóng lánh...
    Sự bền vững hay không thì phải chờ thời gian mới biết được. Kết hôn rồi còn li dị nhan nhản ra é...

    Ơ
    Thế cứ yêu là phải cố mà yêu cho bằng được các anh đẹp rai à...
    Hay nhỉ
    Đẹp trai thì có bóc ra mà ăn được ko.
    Đẹp trai mà đần thì.... cũng vứt
    Còn vừa thông minh vừa đẹp trai... hihi... chắc ko tới lượt mình...

  3. RockWithU

    RockWithU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... em Snow thế mà đanh đá ra phết. Nhưng mà có vẻ hơi thiếu tự tin với các anh đẹp zdai..... bé làm anh thất vọng rồi!!!!!
    Được RockWithU sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 29/04/2004
  4. RockWithU

    RockWithU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hê... mà ở đây không còn em nào tuổi Khỉ muốn tìm chổng nữa à? Có mỗi em Rose thì mất cân bằng cung - cầu quá nhỉ?
    Đề nghị các em tuổi Khỉ khác mạnh dzạn lên nào? Các anh luôn sẵn sàng dang tay đón nhận, thấu hiểu và chia sẻ mọi tâm sự của các em...

  5. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Ở đời phải biết mình là ai chứ...
    Được Snow_happy sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 29/04/2004
  6. linhtinh_langtang

    linhtinh_langtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế có chuyện gì đang xảy ra vậy??mới có không vào đây ngó 1 ngày thôi, mà bây giờ chẳng hiểu gì cả(chuối thế). mọi người biết hết nhau rồi!!!!Hoá ra mình chỉ là đứa ngu ngơ trên net
  7. yohoyoho

    yohoyoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  8. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    ... ẤT Ơ...
    Đêm qua nói chuyện với gã "ất ơ".. làm mình buổi sáng thức dậy không mở nổi mắt.. nằm ườn trên giường chẳng muốn dậy nữa.. Hết Bố đến Mẹ gọi đt lên.. hỏi xem con gái bao giờ thì về? Con gái chẳng muốn về gì cả.. sợ xa gã "ất ơ".. mặc dù mọi cảm giác cho đến tận giờ phút này tất cả chỉ là hư vô.. Bố nuôi gọi điện "bẩu" cứ ở nguyên nhà, chiều Bố cho xe qua đón..
    Ở nguyên thì ở nguyên.. thế vậy thì con nuôi online tý.. nói về gã "ất ơ" tý.. nói về chàng ngố Box Thảo Luận tý.. bàn về cái cô Rose đỏng đảnh một tý..
    Chàng ngố là SẾP của gã ất ơ..
    Rose đỏng đảnh là người hâm mộ chàng ngố.. hơi cuồng tín một tý đấy..
    Pureriver & một nick khác là bạn thân và hơi thân thân của Rose đỏng đảnh, Rosebud only Rosebud..
    Gã "ất ơ" đã tham gia vào topic bằng một nick.. và đương nhiên chẳng thể thiếu được Mr TanNg..
    Còn lại chẳng biết nick nào khác nữa..
    Theo kịch bản đã định sẵn: Thứ 7 tuần tới Rose đỏng đảnh và gã "ất ơ" sẽ gặp nhau tại một địa điểm lãng mạn. Rose mặc cả là sẽ hôn nhau ngay khi gặp mặt. Cuối năm 2004 (Âm lịch) sẽ làm đám cưới. Gã "ất ơ" có vẻ hơi lưỡng lự một tý. Nhưng rồi cũng nhất trí với quyết định mạo hiểm này. Rose sẽ đến trước 10'', gã "ất ơ" sẽ đến và ôm Rose từ phía sau, sẽ nhắm mắt ôm nhau & hôn nhau sẽ chỉ mở mắt ra sau khi đã thực hiện được 10 cái hôn thật sâu chết ngất luôn .. Không muốn có cảm xúc thì cũng bắt buộc phải có.. Sure rồi đấy nhé ất ơ!
    Nhìn ảnh, ất ơ trông hiền lành và rất thông minh, nói chuyện đt thì vui tính, dí dỏm.. Messages thì chỉ số EQ quá cao.. lại là đệ tử ruột của sư phụ TanNg. Quá hoàn hảo!
    Thế là mình quyết định YÊU cái gã ất ơ này.. mặc dù thời gian đầu chỉ định giải toả stress trong một tuần Sếp đi vắng.. Không ngờ.. Bất ngờ..
    Xe của Bố nuôi chiều nay đến đón rồi, giặt nốt đống quần áo nào, tranh thủ giấc ngủ trưa nay để mơ về gã "ất ơ".. tạm xa topic yêu quý vài ngày.. chuẩn bị được về QUÊ.. Thái Bình quê hương yêu dấu ơi! Nhà máy cháo.. Lò đúc muôi.. Đất ăn chơi.. Bãi biển Đồng Châu.. Cánh đồng lúa chín.. Và cái trang trại nhà quê nhà Rosebud.. :)
    .. nhà quê chân đất mắt toét.. móng tay móng chân Vàng.. các cô gái nông thôn da sạm đi vì nắng.. tần tảo vất vả quanh năm.. con trâu đi trước cái cày đi sau.. Nông dân!
    Ất ơ nếu có sợ thì vẫn có thể rút lại toàn bộ những gì đã sure đấy?!
    Mẹ nhà quê của con ơi..
  9. RockWithU

    RockWithU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Hừm... Có vẻ không được ổn cho lắm..... Giống như một publicizing love hay experimenting love gì đó???

    Được RockWithU sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 30/04/2004
  10. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Cái này có vẻ giống như "cú sốc tình yêu", hoặc là "tình yêu từ tin nhắn đầu tiên"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này