1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thefire

    thefire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hi everyone,
    Chà... Hà Nội mùa này lắm những cơn mưa...mưa ngập cả diễn đàn... mưa Khỉ vàng... mưa người trồng cây gây rừng, thế này chỉ sợ ai đó lại càng thêm lụt... :-)
    Lâu rồi mình không post bài nào... nhưng vẫn theo dõi chiến dịch của Rosebud... thấy diễn biến tình hình chậm như phim truyền hình Hàn Quốc ấy nhỉ... Tuy nhiên, theo mình biết, với suy đoán qua mối liên hệ ảo thì chuyện hiểu nhầm rất dễ xảy ra, không loại trừ người nhạy cảm hay không nhạy cảm. Có lẽ đó cũng là hệ quả tất yếu của ảo giác nên sẽ không bị "hạ hạnh kiểm" nhưng vẫn cần bị kiểm điểm đấy.
    Xem nào... cái "tuần lễ lý lịch" của Snow_Happy làm mình rất ấn tượng ... đặc biệt là ngày "Chủ nhật" ... tự nhiên mình lại nghĩ ra câu thơ thế này:
    Snow_Happy is Snow_Happy,
    The Fire is The Fire,
    ...
    ....Ơ... bị cô ca sỹ Bảo Yến cắt ngang bài thơ bằng bài hát gì thế nhỉ... "Trao lại em nửa linh hồn... trao lại em nửa cô đơn... và cho anh xin nửa linh hồn... xin nửa cô đơn... để còn nhớ... để còn luyến thương..."
    Chúc mọi người một kỳ nghỉ vui vẻ và "hãy thắp-lên-ngọn-lửa-trong-chính-trái-tim-mình"
    Thân mến,
    The Fire.
  2. hanoijp

    hanoijp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    He he vào đây thấy dân tình lên mạng tìm chồng hay nhờ.
    Bác Tân Ngố giờ làm thêm cả nghề ông mối nữa à? Bác cẩn thận không khéo "bắn không nên phải đền đạn" thì hay đấy hehhe
  3. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Quả là dũng cảm nếu mọi chuyện xảy ra đúng kịch bản
  4. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Anh thì anh chả hiểu các cô các chú thế quái nào mà tự dưng đâm sầm nhảy bổ vào nhau đòi lấy chồng lấy vợ, vác nợ vào thân, người yêu thì chưa có đã đòi lấy, cứ liều mình mà lấy đi rồi lại rước phải của nỡm thì đừng có lên mạng làm topic Chiến dịch bỏ chồng nhé [nick]
    Được Loveless sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 01/05/2004
  5. Accounting

    Accounting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
  6. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0

    thế tình yêu đã nghĩ là nó hôn sớm dưng mà nó hôn phải thằng mới ăn tỏi không ???
    còn sến thế này thì chưa lấy chồng được đâu tình yêu ạ, tập thực tế hơn tý
    em cũng có chút tâm nguyện, e hèm.......... số là em cũng hơi mót lấy vợ zồi, bác nào trên này có em gái(hàng VN chất luợng cao nhá, chứ họ hàng thị Nở thì em kiếu cả tơi cả nón ) thì passé em cái, em cám ơn.
    Được lovelace_the_deflorator sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 30/04/2004
  7. Accounting

    Accounting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    30/4,
    Cả cq nghỉ....... không muốn joint vào kế hoạch pinic Vinh Hạ Long thế là tớ đành ở nhà........ lượn lờ một mình chán ngắt..... thấy chúng nó ôm nhau chặt dính mà buồn.......
    Không biết có nên từ chối cái offer của công ty Thuỵ điển đó không? Thành công hay thất bại ????Tớ cũng chẳng quyết định được...... mấy thằng manager cứ gọi điện suốt...... có lẽ là do mình quá thành thạo về mấy vụ property........
    Anh bây giờ đang ở đâu? Có khi nào Anh nhớ về em nữa khônng? Em lang thang để đi tìm lại hình bóng anh...... thời hạn deadline sắp đến rồi......... anh có còn bao giờ nhớ tới em nữa không anh?
    p/s: rose về quê lên nhanh nhá..... mà cái trang trại nhà cô nuôi khủng long hay bò tót vậy?
  8. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Híc, sắp đến tháng 6 rồi, mình sắp ra trường, sắp thất nghiệp, thấy bọn bạn di quẳng hồ sơ khắp nơi, cứ có hãng nào , cty TNHH nào biết địa chỉ là đi quẳng... chả biết đến mù tịt nào mới được gọi đi phỏng vấn... mình cũng thấy lo lo, bắt đâu mò mẫm lên mạng tìm thông tin, khổ nỗi toàn thành phó HCM nó tuyển, nhièu vô biên, mà lại còn manager, luong kha, nhung cần có kinh nghiệm 2-3 năm, chán quá...
    Thôi, chiến dịch tìm... nhân vật giống rose có lẽ phải tạm gác lại, vì nhiều thứ quá... huhuuu.. có những cái cứ nửa nạc nửa mỡ. mình ghét như thế, thà mình ăn thịt mỡ còn hơn ăn cái đó...... trước khi quyết dịnh ko nghĩ đến chiến dịch này, mình vào đây để chúc các chị gái bạn gái xinh đẹp của diễn đàn mình sẽ sớm... tìm được cái cần tìm.... còn mình đnag cần 1 công việc... hu`.. nhưng mình cũng cần 1 cái khac nữa.. cái đó còn xa xa lắm.. chưa thấy có chút linh cảm nào về nó cả, chết thật, chết vì.. đơn côi mất ( hì, lại ba hoa rùi )
  9. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, Rosebub cho tớ xin tí đất nhé. Tự dưng nổi máu kinh doanh
    1 phút dành cho quảng cáo:
    Mời mọi người tham gia đấu giá bản quyền sáng tác "Tìm chồng"
    Nếu bạn cho rằng con gái kiêu căng, lạnh lùng... bạn đau khổ và buồn chán vì không chinh phục được họ... ???? Mời bạn đọc "Tìm chồng". Bạn sẽ thấy họ mềm mại và yếu đuối thế nào.
    Nếu bạn cho rằng con gái thích sự an toàn, muốn tìm đến một điều gì đó chắc chắn trong tình yêu???... Mời bạn đọc "Tìm chồng". Bạn sẽ thấy họ sẵn sàng mạo hiểm cho lý tưởng tình yêu như thế nào...
    Mời ban đọc "Tìm chồng" một tác phẩm lột tả chân thực nhất tâm trạng của những cô gái đến tuổi cập kê mà chưa có chàng rể ưng ý. Một tác phẩm ly kỳ hấp dẫn trong từng tình tiết.. trong đó từ nhân vật chính đến nhân vật phụ đều phô bày hết cái tôi cá nhân của mình. Một tác phẩm ca ngợi lòng yêu thương chân thành, sự bền bỉ, kiên nhẫn và tình yêu đơn phương đẹp như trong mơ gần 1 năm ròng của chàng trai cô đơn trên ngọn tháp toà nhà Techcombank....
    Nếu bạn chưa đọc... xin mời đọc... nếu ko, bạn sẽ tiếc.
    Nếu bạn đọc rồi... xin mời ghi danh đấu giá... nếu không, bạn cũng sẽ tiếc...
    Lời của nhà xuất bản:
    Cứ theo đà này... khoảng vài tháng nữa là các nhà làm phim HQ sẽ đổ xô vào Việt Nam để tìm kiếm đối tác cung cấp kịch bản. Đặc bệt Tập đoàn tờ tờ vờ nờ o lờ ... trở thành ứng cử viên số một vì sự sở hữu một số lượng kịch bản khổng lồ... với nhiều tâm trạng hỉ nộ ái ố
    Và kịch bản "Tìm chồng" của tác giả Rosebub - tác phẩm được đánh giá là ăn khách, nỏng bỏng nhất - 90% sẽ được dựng thành phim để tung ra cho kịp vụ hè tới.
    Nội dung kịch bản là 1 phần hiện trạng thực tế. Đặc biệt tác giả hết sức khéo léo trong việc xen kẽ những chi tiết giật gân, .... tình tiết lãng mạn cực kỳ nổi trội mang đậm phong cách Hàn.
    Vì vậy... chúng tôi quyết định bán đấu giá kịch bản "Tìm chồng" để góp thêm chi phí trang trải cho việc lưu kho các tác phẩm khác chờ cơ hội ra mắt công chúng
    Mọi chi tiết xin liên hệ:
    Ban biên tập: Brown_eyes, Anhhaham.
    Trưởng phòng nhân sự: Admin
    Phòng xuất bản: Tâm sự
    Tập đoàn Tờ tờ vờ nờ o lờ chấm com
    Điện thoại: 141-251233
    email: timchong.tamsu@ttvnol.com

  10. charisma

    charisma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    thông thường phim HQ đều có cốt truyện là nhân vật chính bị ung thu hay là xông pha vì cô gái hay chàng trai nào đó.. hiện tại RB đang đi về trang trại có anh chàng nào mà ngưỡng mộ thì nhanh chóng nghĩ ra chiêu gì đi để chúng ta còn đi đến đoạn kết, sắp hết nửa bộ phim rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này