1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    sau một thời gian khá dài đọc topic này thì thấy dường như cái chiến dịch của chị rosebud loãng dần.Các bác cưa bàn cãi nhau làm chi khi mà chị rosebud cũng bắt đầu yêu mặc dù là chưa biết mặt. Các cụ chẳng vẫn dạy: " Vắng cô thì chợ vẫn đông cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui" đó sao? Ở cái topic này em đếm nhanh cũng trên 5 chị Canh Thân đang "ế" chưa kể những cô tuổi khác. Các bác trước được kê trong list của chị rosebud nên chuyển hướng chứ cũng ko nên phí time vào đối tượng đã invisble trong khi có nhiều người available.
  2. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy các chú lắm nhọt quá.... vui thì chơi, ko vui thì nghỉ... nhức cả đầu.
    Dù sao cũng hy vọng cái hình que giới tính của Rosebud nó chúc xuống, chứ đừng ngổng lên hoặc lúc chúc xuống lúc ngổng lên
    Mod dọn hộ những bài linh tinh.
  3. eau

    eau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng tuỗi Canh Thân, và cũng đang trong tình trạng...một mình. Tôi học, hết lớp chuyên, hết thi quốc gia, hết học đai học, rồi thạc sĩ ,rồi sắp tiến sĩ. Mẹ tôi thi cứ nói đùa "kẻo thành tiến sĩ Đoàn Hương", nhưng rất may là chưa thấy nhắc gi đến chuyên lấy chồng!!!
    Tôi, theo đánh giá nhiều người là xinh, là thông minh, là cởi mở, nấu ăn cũng không đến nổi tồi.... Nhưng quả thật, tìm được người có thể dựa dẫm thi quá khó. Có lẽ do tôi tự lập quá, sống một mình lâu rồi thành quen, và có thể là hơi kiêu, v v...
    Nhưng biết sao được, nếu đó là cái số . Vì vậy, tôi phải tìm mọi cách để mình vừa lòng với cuộc sống của mình, làm cho mình thật bân rộn, quên đi những ngày không phải cho mình (như valentin chẳng hạn). Tôi thật sự cảm thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại của mình, không biết đến bao giờ.
    Tuy nhiên, tôi là con gái, cũng mong có người để chia sẻ, cũng tủi thân khi các đôi họ quấn quýt còn mình một mình, cũng mơ rồi có lúc sẽ lấy chồng, rồi nhứng đưa con xinh xắn. Nhưng tôi thà ở vậy còn hơn là lấy đại môt anh nào đó, xét về tiêu chuẩn mà nhiêu người nói là "quá tốt, quá phù hợp"
    Cũng nhiều lúc tôi như bạn Rosebud, tôi rất vui vì vào đây đã tìm được sự đồng cảm nào đó, dẫu không phải là hoàn toàn! Và hơn nữa, được nói nhưng gì mà mình nghĩ mà không ai biết mình là ai cả. Vì ở ngoài đời, ai cũng nói là nhìn tôi đă thấy yêu đời, vi hình như tôi ít khi buồn. Nhưng nếu như thế thi tôi là bất bình thường!!!!!!!!!!!
    Nhưng dù sao, tôi thấy cuộc sống luôn đẹp! (Câu này ở đâu đấy nhỉ!!!!)
  4. RockWithU

    RockWithU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chí lý... chí lý...!!! Em Red_rose nói chí lý lắm. Anh vote cho em 5* nhé
    Phải thừa nhận em Rosebud đã khổ công đến cả cả năm trời trên diễn đàn mới tìm được một người làm cho trái tim mình rzung động trở lại. Và em Rose đã bắt đầu có lại cảm giác yêu đương, mặc dù chưa gặp mặt anh chàng kia. Nhưng điều đó càng chứng tỏ anh chàng đó phải có một sức hấp dẫn rất đặc biệt thì mới làm cho một người con gái xinh đẹp, thông minh và nhạy cảm như Rosebud có cảm tình và ấn tượng sâu sắc như vậy.
    Vì thế chúng ta nên chúc mừng cho sự thành công ban đầu của Rosebud cũng như của topic này và không nên có những bàn luận mang tính chất thiếu xây dựng làm cho em Rosebud nản lòng. Hi vọng, một thời gian không xa nữa Rosebud của chúng ta sẽ nở hoa, kết trái...
    Em Red_rose nói rất đúng, trong topic này còn rất nhiều em Canh Thân và nhiều em khác đang trong đội hình chiến đấu của đội PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN. Vì vậy, anh em ta hãy chuyển hướng tấn công sang mặt trận này. Ví dụ như em Red_rose chẳng hạn.



    Được RockWithU sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 03/05/2004
  5. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Ôi Chúa ơi!
    Về trang trại Vịt có mấy ngày mà cái topic này bị biến thành cái Recycle Bin rồi! :( Xét ra thì các đồng chí ở đây cãi nhau tán loạn lên là cũng vì: nhân cách của cái cô Rosebud! Và họ quyết chí làm một cuộc cách mạng để đưa ra ánh sáng cái thứ cứ nằm mãi trong bóng tối.. Thế vậy thì hôm nay cho phép tớ xuất đầu lộ diện một tý.
    Nói đi nói lại là các bạn cũng chỉ muốn làm sáng tỏ một điều: Có phải cái cô Rosebud cô ấy dùng một lúc mấy nick không chứ gì? Vừa là TCB vừa là TanNg vừa là Ất ơ vừa là Snow_happy rất nhiều và rất nhiều nick khác nữa để làm cho hình ảnh của cô ả lộng lẫy như con chim Thiên Nga??? Và bạn phải dùng mọi mánh khoé để lột cho bằng được cái mặt nạ (Masked) của cô ả?
    Thế thì.. Cô ả ấy đây! Nếu bạn nghĩ mình chỉ có thể thanh thản được khi và chỉ khi cô ả tự thú nhận mình sắm vai vào toàn bộ các nhân vật chính và phụ quan trọng trong topic này như TCB, TanNg, Snow_happy, pureriver, hbb, Rehtt Butler.. vân vân... Nếu điều đó làm bạn cảm thấy hài lòng thì hôm nay tôi thay mặt cái cô ả Rosebud thú nhận "sự thật" này. Cô ả Rosebud láu cá, đỏng đảnh, kênh kiệu sắm toàn bộ các vai ấy đấy để biến hình ảnh của cô ả từ một con mụ "Nhà quê chân đất mắt toét", "vô văn hoá TB" thành một con chim Thiên Nga HN lộng lẫy?
    Nhưng Bạn mến!
    Bạn quên mất một điều, chúng ta đang sống trong thế giới ẢO, chúng ta đến với nhau bằng những nickname thông qua giao diện Internet ảo. Trong thế giới ảo chẳng ai biết bạn và bạn có quyền lựa chọn nhân cách của mình ... Một giáo sư đáng kính? Sao ko nhỉ? Một nhà kinh tế lỗi lạc? Nếu bạn muốn! Một nông dân nghèo? Cũng chả sao! Một tên chí phèo, một thị nở thậm chí một kẻ "khố rách áo ôm".. Chẳng ai cấm bạn, đúng không nào? Thế thì việc quái gì bạn cứ phải thắc mắc xem ả Rosebud có đóng vai TCB để tán tỉnh làm nâng đẳng cấp Thiên Nga hay không? Việc quái gì cứ phải thắc mắc liệu ả Rosebud có tạo ra lão Tân Ngố để làm ông mối cho ả cái gã ất ơ đó hay không? Và cũng chẳng việc quái gì phải thắc mắc xem liệu ả Rosebud có thêm một lần nữa sắm vai Snow_happy để câu kéo số người đọc về Box Tâm sự hay không?
    Hoàn toàn chẳng có vấn đề gì! Miễn là:
    Topic này vẫn hay và các bạn vẫn muốn đọc nó, các bạn vẫn tìm được chính mình trong đó, các bạn vẫn tìm được sự đồng cảm, sự sẻ chia nơi nó. . Thế vậy thì, giả chăng ả Rosebud có sắm vai thì cái sự sắm vai của ả cũng chẳng phải là đã quá thành công rồi ư! Huống hồ, Người đọc vẫn muốn đọc, người viết vẫn muốn viết, bất cần biết ngoài cuộc sống thật nom ả thế nào? Xinh như Thiên Nga hay xấu như Thị Nở với bờ môi nứt nẻ như cái bờ ruộng phải không bạn?
    Topic này đã 60 trang rồi bạn ạ, Rosebud chỉ còn có 40 trang để tìm cho ra bằng được chàng hoàng tử của đời mình. Một cuộc tìm kiếm đầy gian khổ của trái tim! Cũng tội nghiệp cho cô ả quá ấy chứ. 40 trang này tôi nghĩ Bạn hãy để cho cô ấy xin hai chữ BÌNH YÊN được không thế Bạn?
    Còn nếu Bạn quá tò mò để xem cái ả Rosebud có gì hay ho không mà lại kênh kiệu, tinh tướng quá vậy? Bạn có thể liên hệ với thefire và Tiến sỹ swd - những người đã từng gặp Rosebud ngoài đời. Tôi có thể sure với bạn rằng câu trả lời của họ sẽ làm cho bạn cảm thấy hài lòng!
    Thân mến,
    Rosebud
     
  6. loner_forever

    loner_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em thì chả phải tuổi Canh Thân , nhưng cho đến giờ vẫn còn lonely, vẫn còn chưa biết đến cái cảm giác lần đầu tiên nắm tay con trai. Nhưng đôi khi muốn mình cứ lonely mãi thôi chị ạ.
    Là con gái, ai lại không muốn có một chỗ để dựa dẫm, để sẻ chia những nỗi buồn, những niềm vui trong cuộc sống. Nhưng có phải ai cũng có thể dễ dàng tìm cho mình một nửa kia đâu. Một nửa kia hoàn hảo thì không cần, chỉ cần một nửa kia phù hợp với mình. Mà biết thế nào là phù hợp nhỉ ? Có lẽ đối với em chỉ đơn giản là cùng chí hướng, là yêu thương em thật lòng như tình cảm của em dành cho.
    Có rất nhiều người bảo em rằng: sau này chồng em không yêu thương em như em yêu chồng đâu. Có lẽ vì thế mà em đâm ra sợ. Em chả biết thế nào cả, nhưng em linh cảm là sẽ rất đúng. Em dành cho người khác nhiều tình cảm lắm, sống hết mình để không phải hối tiếc, kiểu như Xuân Diệu ấy. Nhưng cái mà em nhận được lại làm cho em buồn và thất vọng. Dù đó chỉ là tình cảm dành cho bè bạn thôi. Thực ra bạn bè quan tâm đến em nhiều lắm, nhưng có những lúc em cần nhất thì lại chả có ai cả. Đó là điều mà làm em buồn nhất đấy.
    Nhiều khi em cứ tự an ủi mình rằng: mình cứ sống tốt rồi sẽ tìm được một người tốt như mình thôi. Nhưng gặp người tốt rồi thì lại thấy không hợp. Chả lẽ cứ ai tốt là mình yêu được hay sao ?
    Em trở thành người khó tính lúc nào không hay. Bạn bè em bảo vậy. Rồi lại bảo em là người kiêu kì, dù em không là đứa con gái xinh đẹp, cũng chả phải thông minh gì. Học hành thì cũng bình thường. Không có mong ước gì quá cao xa, chỉ là bình dị thôi. Là có một mái ấm gia đình, để mỗi chiều đi làm về, có thể cùng chồng nấu một bữa ăn gia đình ấm cúng. Rồi cùng nhau ngồi xem tivi, cùng nhau thảo luận một vấn đề gì đó trong cuộc sống. Hạnh phúc có khi chỉ giản đơn là như thế ...
  7. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    ...
    Anh có biết là thứ tình cảm hư vô mà Anh dành cho Em đã sưởi ấm trái tim Em. Cho dù kết quả có thế nào đi nữa Em cũng sẽ không bao giờ hối hận."... "Giá như Em có Anh trong cuộc đời để Em có thể ở bên Anh mãi mãi, là một chỗ dựa vững chắc, thay Mẹ để chăm sóc Em, yêu thương Em như Mẹ và mình cũng yêu thương người ấy như yêu thương Mẹ.. hơn cả bản thân mình!".... 
    "Tại sao lại hư vô cơ chứ! Trái tim Anh không bao giờ là hư vô! Anh đang được sống trong những ngày đang yêu tràn đầy hạnh phúc! Anh luôn mong được gặp Em!"
    "Anh chỉ biết một điều là: Anh yêu Em đủ để lúc nào cũng nhớ đến Em, muốn gặp Em.. " "Vậy cho Anh ôm Em từ đằng sau rồi hôn thật sâu, thật dài nhé! XxXxXx..." " Anh yêu Em! Lúc nào Anh cũng mong được ở bên cạnh Em!"
    "Bố Em đang hỏi thằng cu đấy trông mặt mũi thế nào? Bắt đền đấy! Bố Em đọc hết tin nhắn của Anh rồi". "Bố Vợ vừa lưu số của con Rể vào máy là "cu KQ". "Anh mà không chào Bố để Bố chào trước là mất điểm đấy!" "Em yêu Anh mà. Anh nhắn tin cho Bố đi! Bố vui tính và tình cảm lắm!"
    "Em cứ nói với Bố rằng thằng cu đấy trông hiền lành phúc hậu."
    Không bảo thằng Q nhắn tin cho Bố à? Hay nó không thích con gái Bố?
    " Cháu chào Bác ạ! Cháu rất muốn được về thăm hai Bác. Cho cháu làm con Rể bác được không ạ?"
    "Nếu được như vậy là niềm vui và hạnh phúc của 2 Bác. Em H nói anh là con người tuyệt vời và đẹp trai. Con gái Bác nghiện con người đẹp trai và tài hoa"
    Cảm giác thế nào Chồng yêu?
    Anh yêu Em! Anh muốn thực hiện kế hoạch sớm hơn! Thứ 2 nhé? Till Saturday! How can I survive this week? Pls tell me, my love?
     
     
  8. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0

    Gotta be the most snail-sharp words i''''''''ve ever heard and yet the words i''''''''ll like to hear the most, they remind me of someone. Only 40 pages left??? I''''''''ll keep my fingures across......
    Được GreedyGoldDigger sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 03/05/2004
    Được GreedyGoldDigger sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 03/05/2004
  9. lonely_forever

    lonely_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đọc những tâm sự của chị(chị chỉ lớn hơn em có một tuổi thôi chị ah) em như tìm lại thấy bản thân mình trong đó
    Em đã yêu một ty mà em cũng không biết là nó sẽ như thế nào nữa
    Một tình yêu có vẻ cũng hơi giống tình yêu của chị hiện tại nhưng có khác một chút là em và anh ấy đã thực sự gặp nhau ở ngoài đời rồi và cho đến giờ chỉ có lần duy nhất ấy thôi
    Giây phút gặp nhau ấy thật ngắn ngủi, mà cho đến giờ đã 1,5 năm rồi mà hai người còn nhớ mãi
    Gần đây anh ấy tha thiết yêu cầu được gặp lại, Em thực sư muốn găp anh ấy, muốn được hiểu anh ấy nhiều hơn................và em thật sự muốn dành nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời mình cho anh ấy
    nhưng em cứ dùng dằng mãi......
    Em dở hơi quá

    Anh ơi, mấy ngày này em nhớ anh lắm, Em muốn call, muốn nhắn tin cho anh nhưng cầm máy mà em không call,, nhắn tin để rồi Save lại không Send
    Em yêu anh nhiều lắm Anh có biết không
    Có lẽ Anh giận em vì em đã trốn không gặp Anh đúng không??Đừng giận em Anh nhé. Đó cũng chỉ vì Em quá yêu Anh mà thôi
    Em không biết phải làm thế nào nữa....
    Hic, sorry chị nhé vì em không cầm lòng đuợc đã trút hết tâm sự của em vào đây.
    Chúc chị Hạnh phúc
  10. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hu hu
    Tớ té đây
    Chủ nhà cáu rồi.
    Vào nhà mà ko gõ cửa, lại còn lộn xộn gây chiến.
    Hic... hic....
    Tớ... hic.... hic... phải tạm biệt mọi người
    hic... hic... tớ bùn wá...tớ đi đây

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này