1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietbh

    vietbh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Đi làm gề, tớ đang khoái đọc, hay cậu lập riêng ra một topic cũng được, bảo chú admin migrate hết bài của cậu ra một topic, đỡ phải tranh đất với rose_bud
  2. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Ngày gặp mặt!
    Monday, 2nd May
    Cả hai gần như phát điên lên, ất ơ nói rằng gã không thể chịu đựng nổi thêm ngày nào nữa.. nếu đến thứ 7 chắc có lẽ gã sẽ không sống nổi.. còn mình.. cũng đâu có khá hơn.. sống dở chết dở thơ thơ thẩn thẩn suốt cả một tuần.. Mẹ nói trông mình như con chết trôi.. ngẩn ngẩn ngơ ngơ chẳng giống ai.. Gặp hay ko gặp đây??? Cái ý nghĩ cứ đeo đuổi trong suốt mấy ngày ở trang trại Vịt.. Thứ 7 và thứ 2 có khác gì nhau không nhỉ? Nếu gặp mà cả hai vẫn yêu nhau thì tốt.. trường hợp ngược lại thì mình làm sao mà sống nổi những ngày tiếp theo.. mình thấy sợ cái cảm giác cô đơn lắm rồi..  ..... ????? ........
    Nhưng thế rồi mình và ất ơ cũng quyết định gặp.. theo đúng như kịch bản 9h tại Nhà Hát Lớn..
    " Em yêu Anh! Nói một lần có thể là cuối cùng "
    " Anh yêu em cho dù thế nào đi nữa. Hôn em! Khởi động 5 phút nhé cưng ".
    Nhà Hát Lớn lúc 9 giờ tối, người đông như trẩy hội, ngồi lê lết trên các bậc thềm, xe máy dựng la liệt xung quanh... Toi rồi, kế hoạch không chắc có thực hiện được, mình thì không sao, đèn xanh đèn đỏ còn dám nữa là.. chứ ất ơ thì chắc là chết khiếp rồi.. hihi
    Chỉ lạ một điều là  bao nhiêu yêu thương Chồng chồng Vợ vợ.. Anh yêu em yêu.. ôm hôn thắm thiết nồng nàn qua điện thoại... ấy vậy mà gần đến cái phút giây gặp mặt này mình lại chẳng hề thấy hồi hộp.. đi phăng phăng đến điểm hẹn với tâm tưởng là đi gặp mặt người yêu, Chồng chưa cưới.. ở xa mới về.. dựng chân chống xe trước thềm Nhà Hát Lớn.. Rose tự tin bước xuống xe, nở một nụ cười và chờ đợi..
    2 phút sau..
    Ất ơ đỗ phịch xe xuống trước mặt.. chẳng có cảm giác gì cả.. yêu thương ở đâu biến sạch.. chỉ còn lại một anh chàng cao khoảng 1m70, gầy, hơi đen, răng trắng (da đen thì hiển nhiên răng trắng rồi), không đẹp thiên thần như trong ảnh.. quá bình thường..(trong con mắt của Rose)
    " Trông Em xinh hơn trong ảnh rất nhiều "...
    .. Rose Cười trông mặt đần thối..
    Cả hai nhất trí là lên City View ngồi.. nói chuyện dăm ba câu vớ vẩn.. ất ơ có vẻ không làm chủ được mình.. còn Rose thì vô cùng tận sự tự tin suốt cả buổi tối.. chắc mẩm trong đầu là lại có thêm một cái đuôi bất hợp lý.. lại phải thêm anh ta vào danh sách .. chả thấy rung động tý nào..
    11hkém15'' tối thứ 2 ngày mồng 2 tháng 5.. nằm ở trên giường mỗi mình.. tối nay khác các tối khác rồi! Chẳng có ai mà nhớ thương nữa đâu.. huhu ai bảo gặp mặt.. bây giờ thì tan tành mây khói thế này.. anh Rùa ơi! Ất ơ ơi.. cái gã em vừa đi gặp đấy chắc không phải anh đâu.. em  yêu anh chứ không yêu cái gã em vừa gặp mà.. bắt đền bắt đền..
    11h.. chiếc đt vẫn nằm im không nhúc nhích.. ất ơ không thèm gọi điện cũng không thèm cả nhắn tin nữa.. khác hẳn những gì mình chờ đợi.. hắn ta khen mình xinh cơ mà.. lúc nói chuyện lại run như cầy sấy.. Sao thế nhỉ? coi bộ ất ơ giả vờ thích mình ư? Từ nhà mình về nhà gã chắc phải 10 cây số, không biết gã đã về đến nhà chưa nhỉ? 
    11h15''.. vẫn không thấy gì.. Hay là ất ơ có vấn đề gì trên đường? Hay buồn quá đi uống rượu chứ làm gì mà không gọi cho mình?.. Hơi lo lo đây! Tối nay mình là kẻ thắng thế cơ mà.. thôi để mình nhắn tin trước vậy..
    " Chúc Anh một đêm ngon giấc nhé Thần Rùa! "
    ....................
    Vẫn không thấy ất ơ nhắn lại..
    Suốt ruột quá..
     "Anh đã về đến nhà chưa? Sao ko trả lời tin nhắn của Em?"..
    .............................
    Không thấy gã nhắn lại.. Mình quyết định gọi điện thoại.. chuông đổ một lúc lâu mới thấy hắn nghe máy.. giọng uể oải.. anh ngủ rồi! Em chưa ngủ cơ à?
    ........................................................................
    Bực chưa! Dù gã có thất vọng thì gã cũng phải buồn chứ.. không thèm buồn.. mình không hiểu.. chẳng hiểu ất ơ nghĩ gì?
    Hơn 12h rồi... vẫn không ngủ được.. mọi cảm giác lại quay về.. tin nhắn của ất ơ hay quá.. gã rõ ràng là đã yêu mình cơ mà... không hiểu.. không thể hiểu.. không ngủ được...
    " Hu hu! Bắt đền Thần Rùa! Ngày mai E làm sao sống nổi! E đã bảo không gặp thế mà Anh??? ".....
    ............................
     
     
     
  3. Oc_luoc

    Oc_luoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết câu chuyện của em Rosebud là chuyện thật hay chuyện bịa như dân tình đang hoài nghi, nhưng mà giống hệt câu chuyện của chính mình.
    Mình cũng quen 1 anh giai (người Nhật) qua giới thiệu của 1 người quen. Ban đầu chỉ chát chít thôi, hầu như lần nào mình online mà để available anh giai cũng túm lấy nói chuyện đến mức sau này mình thỉnh thoảng mới dám để available ko thì hôm nào cũng mất cả buổi tối. Nói chuyện cũng tình cảm, lãng mạn, cũng trao đổi ảnh ọt, trông cũng phong độ ra phết làm mình tưởng tượng ra 1 người hoàn toàn khác hẳn. Đến kỳ nghỉ New Year, chàng đáp máy bay từ Hiroshima lên Tokyo thăm nàng. Trời ơi, ko thể nhận ra nổi! Mình đứng ngoài ga tàu chờ thấy 1 anh giai đi về phía mình cười cười mà ngờ ngợ ko tin đấy là người mình sẽ gặp. Thất vọng tràn trề. Thất vọng đến mức bất lịch sự không thèm che giấu sự thất vọng nữa cơ.
    Vẫn đi chơi cùng anh giai trong mấy ngày anh giai ở Tokyo nhưng biết là sau đấy mình sẽ chán chẳng buồn nói chuyện chat chit gì nữa. Kể ra cũng quá đáng và phũ phàng thật đấy nhưng quả thật là mình thấy chán chẳng có chuyện gì để nói cả. Anh giai cũng biết ý thế nên tự động rút quân. Thực ra thì mình cũng mới chỉ mến mến 1 chút chứ chưa đến mức yêu như Rosebud, nhưng cái làm mình thất vọng là hoá ra 1 con người như mình tưởng tượng ko hề tồn tại trên cõi đời này. Sản phẩm của trí tưởng tượng đã sụp đổ tan tành.
    Thấy sợ những mối quan hệ online lắm rồi.
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ghé qua mấy lần mà thấy dân tình topic này rơi rụng đâu hết trong khi mạch tâm sự của em Rose nhà ta vẫn không hề giảm.
    Cô giám đốc Snow đâu rồi nhỉ .. Mới có hai lần uống sữa thi mà đã xin hàng rồi sao.?? Chán thật... Có gì thì em cũng phải chào hỏi các bạn U80 cái đã chứ.... Rồi lần tới anh em mình chuyển qua thi uống sinh tố.
    To Oc_luoc : Cuộc sống thực tế đã muôn mầu nhưng cuộc sống trên internet còn đa dạng gấp vạn lần bởi vì ngoài đời con người chỉ có thể sống tối đa với 3 bộ mặt khác nhau trong khi trên net con số đó là không giới hạn. Bản thân các mối quan hệ online không xấu chỉ có những người sử dụng nó vào mục đích xấu thôi. Cuộc sống thực tế cho chúng ta hàng vạn sự lựa chọn. Tìm được một thứ cho riêng mình đã được coi là thành công. Cuộc sống trên net cho chúng ta con số gấp vạn lần như thế nên tìm được một thứ cho riêng mình là đại thành công đấy. Tất cả bạn bè thân thiết và các mối quan hệ tuyệt vời của tôi tính đến thời điểm này điều hình thành từ trên net cả.
    Lại cả em pian0seven, accouting .. cũng định để nàng Rose nhà ta phải độc diễn 40 trang còn lại sao. Không làm người chấm thầu thì cũng tham gia phân phát hồ sơ mời thầu chứ nhỉ ??
  5. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Chết mẹ, chuyến này đền đạn đến nơi rồi. Đệ tử ơi! Rùa ơi! Cố lên đi nào, chứ sư phụ là ngại nhất khoản đền đạn đấy.
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chị Rose, ai bảo chị thích tìm chồng qua mạng, rùi lại nói chồng chồng vợ vợ sớm như thế để rồi... ngã đau...
    Híc, vẫn còn trẻ chán chị ơi.......
  7. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Rose a, đừng vội thất vọng nhé. Cuộc sống mà, còn biết bao điều bất ngờ nữa chứ,.Tớ nghĩ là cuộc gặp mặt mới chỉ là bước đầu thôi, hy vọng là với Rose còn nhiều thú vị ở phía trước nữa.
  8. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tuesday, 4th May
    5 giờ tờ mờ sáng, tiếng gà lại gáy inh ỏi, có khi nào gà mái lại gáy không nhỉ? mơ mơ màng màng.. có mấy cái msg nhưng chẳng có cái nào của Thần Rùa cả.. :( Lại nằm nghĩ miên man.. không nhớ nổi mặt ất ơ.. đã xấu lại còn tinh tướng.. bỗng nhiên mình muốn nhìn lại mặt ất ơ..
    Khởi động máy tính.. mình đã set background hình ất ơ bế Bé Bông baby của chàng Ngố Box Thảo Luận.. trong ảnh ất ơ đẹp trai thật.. trông mặt hiền, dễ thương, thông minh, khá hấp dẫn.. nói chung là ko thể diễn tả được.. bế Bông giống như hai thiên thần ngồi cạnh nhau vậy (!).. mọi cảm giác lại ùa về.. Ất ơ ơi..
    6 giờ 30'''' sáng :
    " Em đã ngủ dậy chưa nhỉ? Nhớ em quá! "
    Hừ.. Cóc thèm nhắn lại nữa nhé.. Tinh tướng!
    8 giờ 5 phút sáng.. trời mưa như trút nước.. ất ơ gọi điện đến cơ quan.. hỏi han tỉnh queo.. thanh minh linh tinh.. hỏi xem hôm nay có post bài ko? Chẳng có gì ấn tượng và nói thật là mình cũng chẳng có hứng post bài..
    8 giờ 20 phút.. trời vẫn tiếp tục mưa.. ầm ầm.. lòng chẳng hiểu lòng.. có đt của con bạn thân..
    " Mày à? Tao đây! Tao hỏi thông tin Thần Rùa cho mày rồi. Úi giời ơi, quá được luôn, " ông ấy bảo là thằng ấy giỏi lắm, quan hệ với đồng nghiệp tốt, nói chung xét trên khía cạnh những thằng đàn ông với nhau thì nó quá được luôn. Anh đảm bảo 99% với mày là thằng này được, còn chuyện chúng nó có yêu được nhau hay không là chuyện tìm hiểu của chúng nó".. "bạn H ơi, yên tâm rồi nhé, được quá đấy, ông Anh tao đàn ông lắm, ông ấy bảo tin cậy được là tin cậy được, đảm bảo 99%"..
    ............................................................
    Cũng chẳng biết là mình nghĩ gì nữa.. công việc vẫn nhàn nhã thế.. anh Sếp vẫn ngồi đối diện giương mục kỉnh soi như mọi ngày.. đồng nghiệp vẫn thế.. chẳng có gì thay đổi chỉ có một điều thay đổi là hôm nay Thần Rùa ko có những tin nhắn đầy yêu thương dồn dập như trong suốt những ngày nghỉ vừa qua..
    Mình là kẻ hiếu thắng.. điều này thì mình công nhận.. background ở màn hình là ảnh Ất ơ bế Bé Bông.. trong ảnh môi ất ơ rất đẹp và gợi cảm.. thật sự thì ý tưởng thực hiện "Kế hoạch" với ất ơ vẫn không hề suy giảm trong lòng..
    "Chúc A một buổi chiều tốt lành và làm việc hiệu quả!"
    " Cảm ơn em vì sự "quan tâm lo lắng" cho một người bạn"..
    Ái chà.. dỗi rồi đây.. chỉ số EQ của ất ơ khá cao nhỉ? Khá khen.. Mình gọi điện nói chuyện với ất ơ.. Ất ơ nói rằng mọi cảm giác còn nguyên so với những ngày trước đây.. không có gì thay đổi mà có khi còn có xu hướng tăng lên theo thời gian.. Mình vẫn yêu cái giọng đt của ất ơ.. Tình yêu là gì nhỉ? Ắt ơ chỉ không đẹp trai lắm chứ cũng có xấu trai đâu.. mà hình như cũng đẹp trai phết thì phải.. 
    ......................................
    Thống nhất để tối ất ơ đến đón đi xem phim.. mình sẽ vẫn mặc Váy.. và sẽ đi chung một xe của Ất ơ.. mình mặc cả là sẽ ôm eo.. chả hiểu cảm giác là thế nào nữa.. hình như mình ko điều khiển được cảm xúc như tối qua.. Thôi kệ đi, cứ đến đâu thì tính đến đó, để cho trái tim quyết định đi, lý trí sẽ không can thiệp đâu..
    Thế mới là Yêu!
    8 giờ tối.. gió mùa Đông Bắc thổi mạnh.. trời lạnh.. Rose đỏng đảnh vẫn xúng xính trong một chiếc chân Váy trắng.. áo len cổ lọ màu nâu.. nước hoa.. son phấn rôm rả..
    Đúng như đã hẹn.. gã ất ơ có mặt chờ sẵn ở đầu ngõ.. vẫn nhớ là hứa đi một xe của Ất ơ nhưng ko hiểu sao vẫn xách xe ra tự nhủ "Ra nhìn lại mặt nếu thấy có bảo đảm thì về cất một xe đi có chết ai" hì hì..
    Ất ơ mặc một chiếc áo mùa đông.. trông béo hơn.. đẹp trai hơn.. nam tính hơn.. mình nhìn chằm chằm vào mặt ất ơ .. nhìn đắm đuối.. hơ hơ.. phát hiện ra mình cũng có cảm xúc thì phải.. "Hôm nay trông Anh đẹp trai thế"..
    Ất ơ mua Vé tại Rạp DC lúc 9h15''''.. có một tiếng đồng hồ để lang thang.. cả hai đều phát hiện ra rằng nói chuyện trực tiếp thú vị hơn.. mình đương nhiên là không ôm eo "Ất ơ" cho dù gã gạ gẫm trong suốt một tiếng đồng hồ..
    Lang thang qua Cty của Ất ơ rồi quay lại Cq mình.. xe đi chầm chậm trên đường.. mình không ôm eo Ất ơ nhưng khoảng cách gần vừa đủ để cả hai người có thể cảm nhận trong cái se lạnh cuối cùng của mùa Đông..
    9 giờ 10'''', Tầng 2, Rạp DC bộ phim Mỹ " Thế mới là Yêu".. hơi giật mình.. ghế số 2 và số 4.. ngồi cạnh nhau.. Ất ơ thỉnh thoảng lại quay sang nhìn mình chằm chằm và đương nhiên mình giương cặp mắt to để nhìn lại.. cảm giác thật buồn cười.. ất ơ láu cá chạm nhẹ cánh tay vào tay mình.. cả hai nói chuyện rôm rả như một đôi tình nhân thực thụ.. xung quanh có rất nhiều các đôi khác như vậy chỉ khác là chúng nó HÔN nhau..
    Hic..
    Trong phim chúng nó cũng hôn nhau...
    Rose đỏng đảnh ngỏ ý muốn xuống tầng 1.. Ất ơ gật đầu cái rụp.. không ai bảo ai ngầm hiểu ý nhau chọn vị trí ở hàng ghế cuối cùng.. tầng 1 thưa và ít người hơn tầng 2..
    Trong phim chúng nó vẫn hôn nhau..
    Thỉnh thoảng Rose đỏng đảnh quay sang nhìn ất ơ một cách đắm đuối.. rồi lại quay đi.. tim đập rộn ràng.. hình như mình vẫn yêu cái gã ất ơ này không chỉ qua đt.. và đương nhiên ất ơ láu cá cũng không bỏ qua cơ hội..
    .. Cái gì phải đến cũng đến..
    Anh yêu em.... môi ất ơ ghé sát vào môi mình thì thầm.. HÔN.. thích thật! Ất ơ làm y như trong phim.. hôn nhẹ môi trên.. rồi lại hôn nhẹ môi dưới.. mình đờ đẫn 1 giây rồi cũng nhận ra được vấn đề.. hôn lại chứ sợ quái gì mà không hôn..
    Anh yêu em..
    Cả cái rạp DC như mờ dần đi.. chẳng biết là phim đến đâu nữa.. tay mình để trong lòng bàn tay Ất ơ.. thưởng thức dư vị của nụ hôn.. Thật tuyệt vời! Quá tuyệt vời luôn..
     
     
     
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 05/05/2004
  9. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ui, chẳng hiểu Rosebud kể chuyện đời hay chuyện phim nhở???
  10. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết "thế mới là yêu" có phải là "love actually" không nữa. Nếu đúng thì phim đấy hay thật. Phim của RoseBud còn hay hơn, tua đi tua lại xem mãi vẫn không chán. Gã ất ơ đúng là may mắn, chẳng bù cho mình ngày xưa, dùng đủ mọi âm mưu kế hoạch, mới có được nụ hôn đầu, mà có được hôn lại như thế đâu. Công nhận có thiên thời (trời lạnh, dễ kéo người ta lại gần nhau), địa lợi (cái rạp chiếu phim tối om) và nhân hoà (khỏi nói ra thì ai cũng biết) nên mọi thứ đều chóng vánh. Hoá ra cái giay phút nghẹt thở ấy lại không xảy ra ở chốn đèn đỏ đông người, mà lại trong rạp chiếu phim. Quite typical, nhưng cũng hay. Hồi hộp thật, không biết sắp tới sẽ là cái gì nưa!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này