1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RockWithU

    RockWithU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Haha... bác TanNg quả này được hả hê rồi. Một lần
    được nhiều điều ước hay một điều ước nhưng được thực hiện nhiều lần? Bác lựa chọn đi nào.
    Nghe giống chuyện của nàng công chúa ếch quá
    Rose chơi được đó...

  2. Accounting

    Accounting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hề hề...... rose viết phê thế....... tớ là tớ cứ ngất ngây con gà tây luôn khi đọc bài của rose...... mặc dù là tớ ứ tin lắm cơ dưng mà vẫn bị ngất ngây............ haha.................mà các đ/chí ở đây quan tâm làm cái đết gì chuyện thật hay đùa?? hề hề... đọc cứ thấy hay........ cứ thấy phê là được rồi rose nhỉ....................em rồi cũng chết vì tình yêu thôi em ơi..............
  3. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Trời em Rose, bà mối thời đại mới ở ngay trước mặt mà quên à, cần bao nhiêu anh đẹp giai, thông minh, láu lỉnh đều có hết. Chuyến này chắc ko tốn tiền mua sữa cho Bim, đồ chơi cho Bim nữa rồi.
  4. RockWithU

    RockWithU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hờ... Hôm nay trên đường đi làm về đến chỗ đèn đỏ, nhìn sang thấy một em xinh quá... da trắng, mặt trái xoan,... xem nào... mắt, mũi, môi... ôi sao mà đẹp thế. Mọi chi tiết đều hài hoà như tạo hoá cố tình muốn tạo nên một khuôn mặt đẹp để người nhìn không chê vào đâu được vậy. Nhìn em mà không thấy chán. Chợt em cũng nhìn sang, khuôn mặt rạng rỡ với ánh mắt thân thiện. Vẫn nhìn em như thế: khuôn mặt tươi cười và ánh mắt thân thiện. Hai người cứ thế nhìn nhau như thể đã quen biết nhau từ bao giờ vậy. Chợt đèn xanh, tiếng xe tăng ga, tiếng còi ầm ĩ... và rồi mỗi người một ngả...
    Nghĩ thấy cuộc đời cũng lạ thật!!! Đâu phải chỉ có mỗi mình tôi là cô đơn đâu.!!!??? Cô ấy cũng đang cô đơn đấy chứ! Tối về cô ấy vẫn ngồi ở nhà nghe nhạc và xem phim một mình; (Tôi cũng thế!). Cô ấy muốn có một ai đó để nói chuyện, để dãi bày; (Tôi cũng thế!). Cô ấy muốn ra đường đi chơi cùng người yêu vào những ngày lễ, cuối tuần và những hôm trời đẹp; (Tôi cũng thế!). Cô ấy muốn cùng người yêu đi xem những bộ phim tình yêu lãng mạn đang chiếu ngoài rạp; (Tôi cũng thế!); Cô ấy muốn có một người để làm chỗ dựa. (Tôi cũng muốn có một người để che chở);.... Cố ấy muốn lấy chồng. (Tôi cũng muốn lấy vợ!);...... Vậy mà sao nhỉ??? Tôi vẫn cô đơn, cô ấy cũng vẫn cô đơn. Cuộc đời này lạ quá nhỉ!!!!! Có ai cấm những người cô đơn không được đến với nhau đâu chứ??? Thế mà vẫn mỗi người một phương, vẫn việc ai người ấy làm, đường ai người nấy đi..... Thế giới này đâu phải quá xa xôi, ngăn cách đễn nỗi không gặp được nhau? Họ vẫn gặp nhau, nhìn thấy nhau, thậm chí giao tiếp với nhau đâu đó hàng ngày đấy chứ. Nhưng họ vẫn cô đơn. Đi giữa dòng người đông đúc, tấp nập như vậy mà vẫn thấy mình cô đơn mới lạ chứ!!!???
    Người ta bảo như vậy là do duyên số. Thế mới biết ý nghĩa cái chữ "DUYÊN" ở đời nó thâm thuý thế nào: "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng".
    Ôi! chúa ơi!... Sao cái duyên của con nó vô duyên thế? Bao giờ nó mới đến với con để con và cô ấy -hai con người cô đơn có thể đến với nhau, cùng đi trên một con đường đây???!!!!!

    Được RockWithU sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 06/05/2004
  5. RockWithU

    RockWithU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi đã muợn chút đất của Rose để dãi bày tâm sự. Hi vọng không làm mất phần nào cơ hội trong chiến dịch tìm chồng của bạn.
  6. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    ???
    Cho đến tận hôm nay Ất ơ mới nói rằng gã đã yêu 2 người.. 2 người con gái.. 2 người hay là 10 hay là 15?? Cũng chẳng thể nào mà biết được.. mối quan hệ qua mạng mà.. nó chẳng được đảm bảo bởi bất cứ thứ gì ngoài một ông mối cũng quen qua mạng!!!
    2 người.. có nghĩa là trước khi hôn mình thì ất ơ cũng đã hôn hai người.. bắt đầu yêu từ năm thứ 3, mối tình cuối kết thúc từ năm ngoái.. có nghĩa là yêu 2 người trong khoảng 5 năm. Mỗi năm có 365 ngày vị chi là 1825. Mỗi ngày tính trung bình hôn 3 cái (có thể là một ngày ko hôn cái nào cũng có thể một ngày hôn 10 lần mỗi lần 10 cái), tổng cộng là 5475 cái hôn. Có nghĩa là Ất ơ đã có khoảng 6000 lần hôn trên làn hai làn môi phụ nữ(Nếu như gã nói thật). Tính trung bình nếu yêu 01 cô gã hôn khoảng 3000 lần. Nếu 10 cô có nghĩa là khoảng 30000 lần.. Không thể tưởng tượng được!!!
    Trót dại rồi! Đã trót trao cho Ất ơ một lần hôn nhưng cũng một vài nụ rồi.. Bây giờ biết thế này.. huhu hối hận chưa? Nhưng biết làm sao được đây, "đâm lao thì phải theo lao".. biết trách ai bây giờ.. "Bắc thang lên hỏi ông giời"..
    Trái tim mình? Đã died đâu.. vẫn còn yêu.. bị người ta lừa một cú lừa ngoạn mục mà vẫn còn yêu.. điên rồ.. tự dưng lại đi yêu một cái gã ất ơ..
    Đang ở trong phòng.. quên không chốt cửa.. có một vĩ nhân vào và tặng cho mình câu này" Đi tìm tình yêu chung thuỷ cũng khó như tìm vết chân của người nguyên thuỷ"..
    Làm thế nào bây giờ? Đã trót yêu rồi.. chẳng dễ gì có thể quên được đâu.. cũng tại vì mình là kẻ quá yếu đuối thế này.. cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi thôi.. đi rồi.. mình vẫn yêu mà.. trái tim mình vẫn đau đớn khi nói chuyện.. tại sao chứ? tại sao đã mất gần một năm trời để đi tìm để rồi cuối cùng lại yêu như thế này chứ..
    Chồng à, anh là ai vậy? Sao anh không xuất hiện bên em, yêu em, thương em, chăm sóc em, cưới em làm Vợ.. để em sẽ mãi mãi là của anh.. chỉ là của riêng anh.. để em cảm thấy cuộc đời  này có ý nghĩa hơn.. để em sẽ không cô đơn một mình trong những đêm đông lạnh.. để em cảm thấy yên tâm mà sống giữa cuộc đời này.. Em đã đi tìm anh, tìm mãi, tìm rất lâu rồi. Nhưng anh cố tình không thương em. Anh lỡ để em bất hạnh thế này sao anh?
  7. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Nằm gục mặt ở Văn phòng không muốn về nhà.. mình không muốn cậu em biết mình buồn thế này.. hôm nay có cả Vợ của Cậu ở quê TB lên khám mắt nữa.. càng không thể vác bộ  mặt này mà về nhà được..
    Khóc ư? Ko thể chia sẻ với ai.. đứa bạn thân vẫn còn đang nghi ngờ tính chân thực của vụ  hôn nhau ở Rạp.. nếu bây giờ nói là chán rồi thì chắc là nó chẳng thèm nghe nữa. Rose ơi là rose.. không có cái dại nào bằng cái dại nào đâu...
    Đáng tiếc.. Thật đáng tiếc! Nụ hôn này mình đã để dành lâu lắm rồi.. cứ nghĩ lần thứ hai và cũng sẽ là lần cuối cùng.. và người ấy phải là Chồng mình.. thấy mình thất bại thê thảm... nghệ sỹ quá rose ơi.. Cứ giữ mãi cái tính nghệ sỹ này thì không hiểu rồi mọi chuyện còn đi đến đâu nữa..
    Một mình trong phòng.. nửa muốn về nhà.. nửa muốn không..
    Có lẽ lâu rồi mới buồn thế này.. Topic này đã bị bại lộ.. sđt của mình đã có vài người biết.. một anh đồng nghiệp cùng phòng cũng biết.. không biết rò rỉ từ đâu ra. Đã định không tiếp tục viết nữa nhưng nghĩ lại cũng chẳng việc gì phải thế. Ở bên ngoài mình vốn dĩ đã sống thế  này rồi, có quan trọng là người ta nghĩ gì về mình đâu chứ.. Người quen vài người biết rồi.. cũng chẳng sao.. cũng phải mở lòng để họ hiểu mình một chút..
    Điều quan trọng nhất là Bố Mẹ và cậu em trai sẽ không bao giờ được biết, thế là được?
    Còn Anh.. Anh là ai nhỉ? Anh đang ở đâu thế? Bây giờ anh cũng đang đi tìm em hay là đang yêu một người khác và chẳng thèm quan tâm xem em sống thế nào? Em đang đi tìm anh và em tin em sẽ tìm được anh. Em tin. Anh hãy đợi em nhé và đừng có lấy Vợ đấy. Người đấy nhất định phải là Em, chỉ là Em thôi Anh ạ!
    Cho Em hôn Anh rồi về nhé Chồng yêu! Em ngồi điều hoà nên không biết trời có lạnh hay không? Nếu trời lạnh Em sẽ tạt vào mua một cái áo khoác mỏng, Anh cứ yên tâm nhé không phải lo cho Em đâu. Hãy giữ gìn sức khoẻ để Anh có thể chăm sóc Em suốt cả cuộc đời. Nhiệm vụ này lớn lắm đấy Chồng yêu ạ. Em đi về đây.
     
  8. ti8ti

    ti8ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời. Tội nghiệp chị Rose. Chỉ tại mọi việc diễn ra chóng vánh quá, em cứ xoay như chong chóng ấy, chả hiểu đâu vào đâu cả. Bây giờ thì... Buồn nhỉ? Em cũng thấy Chị bị cảm xúc nhất thời đánh lừa nên mụ mẫm hết cả người hay sao ấy. Chả tỉnh táo như cái tính vốn có của Chị gì cả? Mọi người ở đây đã chả từng dặn Chị phải cẩn thận là gì! Cẩn thận với cái "gã ất ơ" đó và cẩn thận với chính cảm xúc của mình... Ôi, giận Chị quá đi mất. Sao lại có thể thiếu tỉnh táo thế nhỉ???
    Hỡi các candidates cho vị trí Rose''s Chồng, bây giờ chị Rose đang hơn lúc nào hết cần một bờ vai cho chị ấy tựa vào, cần một ai lau nước mắt cho chị ấy. Chị ấy đang lộ rõ một là một cô gái cực kì yếu đuối đấy, các Anh còn chờ gì nữa mà ko đến với chị ấy đi!!!
    Thôi, chị Rose ạ. Thất bại là mẹ thành công Lại bắt đầu lại nhé. Vẫn chưa muộn đâu mà. Mong lần này chị sẽ tỉnh táo hơn, "yêu bằng cả trái tim" nhé.
  9. d2forever

    d2forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    qua những chuyện thực tế vừa rôimình thấy đó cũng là 1 turn để trái tim rose tìm thấy người chồng mà rose cần tìm đấy.cảm giác đấy có khi con hũu ích hơn cả quãng thời gian dài ma bạn đã tâm sư cùng moi nguòi trên này.tin mình đi bạn đang dần tiến lai gần hơn người chồng tuong lai rồi đấy hihihi.GẦN HƠN thoi nhé.
    chuc moi người vui vẻ
  10. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Ấy viết hay lắm. Vote cho ấy 5*.
    Mà tớ bảo này, cái cô mà ấy tả ấy gặp ở chỗ đèn đỏ ấy, tớ nói thật nhé nếu không phải TỚ thì chắc chắn đấy là cô bạn thân của tớ đấy! :) Chỉ khác nhau mỗi điều nếu là tớ thì tớ đã hôn cho ấy một cái rồi. Vậy chắc có lẽ đó là cô bạn tớ. Công nhận là bên ngoài trông cô ấy xinh như Đức Mẹ vậy, một vẻ đẹp quý tộc hiếm có.. một thiên thần đấy! Còn về tính cách, vì cô ấy là bạn thân của tớ nên tớ nghĩ chắc có lẽ cũng không phải bàn nhiều làm gì, phải không RockWithU?
    À, mà ấy đã nghe "To be with you" chưa? Tớ chắc chắn là ấy nghe rồi đấy..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này