1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RockWithU

    RockWithU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Đúng là Rose đã bị cảm giác đánh lừa. Rose đã yêu... yêu thực sự... nhưng là yêu anh chàng Ất ơ trong trí tưởng tượng chứ không phải yêu gã Ất ơ ở ngoài thực tế. Tình yêu của Rose đã bắt đầu ngay từ khi còn chưa gặp mặt gã Ất ơ đó. Rose và có lẽ cả gã Ất ơ đã yêu nhau vì những mẩu tin nhắn chứa đựng đầy cảm xúc, từ những hình ảnh quá tốt đẹp mà cả hai đã gán cho nhau, và cũng có lẽ vì cả hai đều có cảm giác cô đơn,..... Cái cảm xúc yêu đó quá mãnh liệt, quá trong sáng và cũng quá ngây ngô.... đã thôi thúc hai người đến gặp nhau vì không thể chịu đựng được nữa.
    Nhưng thực tế vẫn là thực tế, giây phút ban đầu gặp gỡ, họ không lao vào để ôm ghì, để quấn quýt,..... cho bõ những mong chờ, những ao ước, khát khao của những ngày xa cách như những gì họ đã nghĩ họ. Mà thay vào đó là cảm giác thất vọng, tầm thường và trống rỗng.... Một sự hụt hẫng!!!
    Nhưng tại sao Rose vẫn tiếp tục??? Đó chính là do cảm xúc đánh lừa. Vì Rose đã yêu từ trong tiềm thức chứ không phải từ thực tế, và cái cảm xúc tiềm thức đó quá mạnh đến nỗi chỉ cần những tin nhắn, những cú điện thoại khi hai người xa nhau cũng đủ làm cho nó trào lên. Cảm giác yêu lại thôi thúc, lại mãnh liệt và Rose lại bị đánh lừa!!!.... Thứ tình yêu đó chỉ tồn tại được trong bóng tối hay khi hai người xa cách mà thôi.
    Nhưng thực tế vẫn là thực tế.... rồi cũng đến lúc Rose nhận ra điều đó.... và thế là nảy sinh mâu thuẫn,.... day dứt,... đấu tranh.... đấu tranh giữa cái thực tế và cái trong tiềm thức.... và thế là suy sụp.....
    Rose ơi! Đừng buồn nhé. Yêu bằng cảm giác nhanh đến bao nhiêu thì buồn vì cảm giác cũng nhanh đi như vậy thôi. Hãy suy nghĩ đơn giản và thực tế hơn, tạm quên đi anh chàng Ất ơ trong tiềm thức và đánh giá lại gã Ất ơ ngoài đời thực xem biết đâu bạn lại phát hiện ra một vài điểm mạnh của gã mà những anh chàng khác không có. Hãy cố thử lại một lần xem, không mất gì hơn đâu!!! Còn nếu vẫn thấy thất vọng thì chịu rồi. Đừng buồn và day dứt quá Rose ạ, hãy đặt mình về điểm xuất phát, coi như ban đầu mình vẫn tay trắng vậy..... sẽ thấy lòng mình thanh thản và nhẹ nhõm hơn.

  2. mylove4u29

    mylove4u29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Híc, nếu RB định tìm 1 chàng trai trinh tiết chưa hun bao jờ thì chỉ có về mẫu giáo giáo thui. Mà không, cháu tớ học mẫu giáo mà cung hun va ôm mấy bạn ở lớp rùi. Ất ơ mới yêu 2 lần (nếu là thật) thì còn ít đấy. Mà yêu 2 người trong 5 năm thì cũng là 1 chàng trai chung thuỷ rùi, có thể tin được. Mà hình như RB lại bỏ Ất ơ rùi hay sao mà lại đang mơ tưởng đến đến chồng yêu ở đâu đâu vậy? Cẩn thận hoá lẩn thẩn đấy BR nhé

  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà... Lâu rồi mới thấy topic này trở lại với bản chất nguyên thuỷ... Rất vui vì tiếp tục được đọc tâm sự của mọi người. Điều bất ngờ nhất có lẽ là việc RockwithU chuyển từ nhân vật phụ sang nhân vật chính một cách hoàng tráng.
    Hoá ra Rose cũng có lúc thất vọng.... Vậy mà có người tưởng Rose có thần kinh thép đấy.
    To Rock : Hoá ra bác cũng hay mắc cái tật nhìn ngang ngó dọc trên đuờng giống moa. Chỉ có điều moa khác với bác đôi chút. Nhìn theo kiểu bác dễ thất vọng lắm đấy. Thử làm theo moa.. Mỗi lần nhìn thấy cô nào xinh xắn là thấy lòng vui phơi phới vì thấy mình chưa fall in love là sáng suốt vì nếu không là tự đánh mất cơ hội tiếp cận cô bé đó rồi... Lần sau nhìn thấy cô khác xinh hơn lại thấy vui vì mình đã không cưa cô bé trước.. Cuộc đời toàn niềm vui...
    To Rose : Không nên thất vọng sớm như vậy... Nếu có một anh chàng nào > 25 tuổi mà nói chưa một lần yêu thì chỉ có hai trường hợp. Thứ nhất, không có cơ hội.... => kém.... yêu anh chàng đó làm gì co mệt... nếu có cơ hội khác anh ta fly ngay. Thứ hai, nói dối ... => không đáng tin tưởng.... Không quan trọng anh ta đã yêu bao nhiêu lần ( dù là thực hay là giả ). Quan trọng nhất là bây giờ anh ta yêu ai. Ngựa quý luôn là ngựa bất kham.. Thuần phục được nó thì khỏi lo nó phản bội
    Không ngờ moa cũng là người dọn rác có triển vọng.
    Chúc thành công. Tặng lại mọi nguời câu " Hãy tin ở Hoa Hồng"
  4. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Ui chị RB ơi chị cứ cho anh Ất ơ đó 1 cơ hội đi 2 người thử tìm hiểu nhau ngoài đời đi chị ạ và chị hãy gạt bỏ những ý nghĩ trong đầu chị về một anh chàng qua những PM mà đón nhận anh ấy ngoài đời thử xem biết đâu đấy chính là người chị đang tìm để làm chồng đấy chứ.
    Nếu giờ chị về lại điểm xuất phát thì biết đâu cũng lại sẽ gặp hoàng cảnh tương tự và cứ như thế chị cứ phải đi tìm và không biết sẽ tìm đến bao giờ mới được đâu chị ạ
    Chi ui cố lên nhé .O biết anh chàng đó có đọc được những lời chị o nhỉ và sẽ nghĩ sao nhỉ. Còn anh chàng đó mới iêu có 2 lần à con trai bữa rày hiếm ai chưa iêu lần nào lém chị ạ.Vấn đề bây giờ người anh í muốn tìm hiểu là chị và chính là chị không thôi mà.
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    À quên ! Chưa chào hỏi nhân vật mới... Cũng FTU đấy hả MeoconNT .. ?? Anh chưa thấy em lên tiếng nhưng phải thông báo trước là con gái FTU có truyền thống ê sắc đấy... Gì chứ chiến dịch này em xin ké cửa là vừa.. Biết đâuu sau khi Rose rút lui em sẽ làm ứng cử viên nặng ký nhất đấy.
    FTU .. ép tê ế. Đã đến lúc thay đổi lịch sử.
  6. RockWithU

    RockWithU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Hihi... Cảm ơn Rose nhiều nhé! Lời khen và 5* của bạn có ý nghĩa với TỚ nhiều lắm. Tớ rất thích con số 5.
    Sau khi gặp cô gái đó, tớ cứ băn khoăn không biết cái DUYÊN của tớ nó còn vô duyên đến bao giờ??? Nhưng nếu quả thực cô gái đó là BẠN THÂN của Rose thì tớ có cơ may rồi phải không Rose?! Công nhận cô gái đó xinh lắm! Xinh và đẹp một cách thánh thiện, như một Angel vậy!!! nhìn vẻ mặt cô ấy lúc đó tớ cũng muốn hôn một cái lắm chứ!!!!!
    Đọc bài viết hôm nay của bạn thấy bạn vui hơn rồi. Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc với người CHỒNG YÊU của mình nhé!
    À, tớ cũng rất thích nghe bài hát đó vì mỗi khi buồn tớ vẫn nghe rock, lâu thành quen nên bây giờ toàn nghe rock thôi.....

  7. RockWithU

    RockWithU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác hbb. Nhưng tôi chỉ có cái tật đó lúc cảm thấy mình cô đơn và chưa có ai để cùng nhìn về một hướng thôi. Có lẽ vì luôn cảm thấy mình thiếu cái gì đó nên mới mắc cái tật nhìn quanh như vậy, để tìm kiếm cái mình còn thiếu mà.....
    Nhưng khi đã có ai trong lòng rồi thì tự nhiên cái tật đó biến mất ngay. Chẳng có ai đẹp bằng người mình yêu đâu.
    Còn cứ nhìn theo kiểu của bác thì có lẽ suốt đời sẽ nhìn thấy cái đẹp..... chỉ có điều cái đẹp đó là của người khác chứ không phải của mình.
    Chúc bác sớm tìm được cái đẹp và niềm vui cho riêng mình.

  8. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ơ, hoá ra FTU có truyền thống ê sắc à, sao mà thảm?!
    Nhưng mà bác tưởng lên được một topic hoành tráng như của RB mà dễ lắm đấy, em chả có đủ dũng khí đâu ạ. Thôi đợi bao giờ các bác làm cái topic "Chiến dịch tìm Vợ" em sẽ ké theo ạ.
    Đội ơn bác đã cảnh báo trước, để em còn biết đường mà lo dần chứ nhở
  9. RungRinh

    RungRinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ôi, các mối quan hệ trên TTVN, quen lằng quen nhằng rồi hoá ra người này cũng là bạn của người kia.Buồn cười chết đi được.
    Này các em gái, anh cũng đang muốn kiếm vợ. Có ai tham gia chiến dịch tìm vợ của anh không? Để mai anh lập topic mới nhá. Em nào cô đơn và quan tâm thì mời ghé qua.
  10. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    (Continued...
    Hôm nọ tớ về quê chơi thăm ông ngoại. Tớ mua một cây xoài, 1 cây khế và tự tay trồng. Bao giờ nó ra quả tớ mang đến mời ấy ăn nhé! Ấy biết không? Tớ vừa đọc một quyển sách về tâm lý. Nó nói là để làm quen với người có những người qua tam như ấy thì không nên gửi tin nhiều quá, rồi nếu ấy có re lại thì đừng trả lời luôn, phải hơi kiêu với ấy một tý thì mới làm cho ấy chú ý & tò mò. Tớ thấy rất đúng. Nhưng tớ không làm theo, vì tớ không thích một tình bạn mà lại phải dùng chiến thuật như vậy.
    ...To be continued)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này