1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hay Rose đổi tên topic thành " Tìm những chàng trai tong tắng" chưa hôn cô gái nào hoặc hôn dưới ... lần .
    Khổ thân chú ất ơ thật thà quá .
    Các cụ bảo " tuổi trẻ nóng vội" vậy mà đúng . Chưa gì đã vội vàng anh yêu em yêu trên mạng, gặp nhau ko nói yêu thì dở mà nói yêu thì lại thấy thế nào . Đáng lẽ cứ bình thường, hẹn nhau xong thì tiếp tục cả online cả ngoài đời xem thế nào đã. Tóm lại mọi cái nên để tự nhiên, như em Rose chả lo ế đâu mà sợ .
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Con gái FTU có thể làm nguyên một cái Box được đấy MeoconNT ạ ?? Mấy cô bạn anh cũng dân FTU cả đấy mà thấy cô nào cũng "treo niêu". 5 năm mài dũng quần tại FTU nên anh hiểu rõ lắm... Đến dân FTU nhìn thấy con gái FTU còn bỏ chạy nữa là.. Chỉ có anh hơi thừa can đảm mới dám đi chơi cùng đấy... Chịu khó tìm hiểu truyền thống của trường đi... không thì phải ân hận đấy.
    Xem nào, Rock nói hơi mâu thuẫn nhỉ..... Con gái muốn có bạn trai ( thậm chí em Rose là CHỒNG ), con trai muốn có bạn gái... lẽ ra cung gặp cầu sẽ đạt cân bằng ngay tức khắc chứ đâu phỉa đợi topic này kéo dài tới 60 trang đâu. Chữ "DUYÊN" của bác rất hay đấy nhưng hiểu hết nó không phải dễ. Càng đi tìm càng không thấy.. thậm trí tưởng cái của người khác là cái của mình.. có khi còn thất vọng vì tìm hoài không được. Cái gì đến sẽ phải đến...
    Bác thích yêu theo cái kiểu sở hữu chủ nghĩa thế thì mệt lắm. Tuy moa không dám thuyết giảng về TY ( vì có thực tế đâu mà nói ) nhưng đại khái thấy mọi người có 3 quan điểm khi yêu. Thứ nhất , 100 - 0 .... darling trước hết phải là của mình, vì mình. Cái này không bền được. Cho nên hầu như không có hoặc cũng nhanh chóng chết yểu. Thứ 2 , 50 - 50 .... mọi thứ điều phải có đối trọng, tình cảm cho đi như thế nào phải nhận lại như thế => Công bằng chủ nghĩa. Thứ 3 , 0 - 100 ... yêu là muốn cho người mình yêu hạnh phúc còn việc ai đem lại hạnh phúc đó không quan trọng.. như Puskin đã nói " Tôi yêu em/anh nhiều đến mức .. Cầu mong có người yêu em như tôi đã yêu em" ( văn chương một chút, đề nghị chỉnh sửa dùm nếu sai ).
    Nếu sau này moa có từ bỏ chủ nghĩa Anti-love, nhất định moa sẽ chấp nhận đầu tư mạo hiểm. Chẳng dại gì mà chấp nhận cưa đôi 50% miếng bánh ít ỏi ấy trong khi có thể nhân đôi nó nên. Tỉ lệ 100 - 0 - 100 mới là tỉ lệ tối ưu nhất.
  3. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thế này? động chạm đến hơi bị nhiều người đấy anh HBB nhé. Em cũng là dân FTU, có phải tất cả con gái FTU đều ''treo niêu'' đâu, rõ vớ vỉn quá đi mất thôi...... Có anh mới là đang treo niêu.....
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí hbb cũng đang động chạm đến tôi rồi đấy nhá. Đang mài đít quần ở FTU đây. Toàn trốn học thôi. Mai đang nhờ người học hộ để đi xem rock đây.
    Không phải "treo niêu" mà chưa thèm nấu cơm nhá.
  5. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Chị Rosebud ơi, chị giỏi thật đấy. Chữ nghĩa trong đầu em mà nó cũng trôi chảy được ra như chị thế này, thì chắc... em cũng bắt chước , học tập chị làm một topic như thế này "Chiến dịch tìm chồng - Upgraded Version 2 " , có khi .... em chẳng cần đến một năm như chị đâu, chỉ nửa năm thôi chị à, là ... em tìm được my Mr.Right.
    Bởi vì em tự thấy mình :
    _ trông cũng được cũng nhẹ nhàng, mềm mại,
    _cũng lãng đãng, sáng nắng chiều mưa có khi còn hơn chị ấy chứ.... ( qua theo dõi topic này em thấy trait này hình như đang được ưa chuộng)
    _ trình độ ấy à, rồi sẽ có trình độ đại học, ...
    Em quyết tâm từ nay phải rèn luyện bút nghiên, cảm xúc trong người có đến đâu, đôi tay lướt trên bàn phím phải bám sát tới đó. Em quyết định rồi chị ạ. Em sẽ coi đây là một kế sách cho một deal quan trọng vào hằng bậc nhì trong cái gọi là cuộc đời của em.
    Em ấy à, em quyết tâm phá vỡ truyền thống gia đình em. Các cô, các bác nhà em tận đến U29 mới ấy ..., còn em .... em quyết tâm U2x (4<x<7). Bác em coi tử vi cho em nói em tận đến năm 29 tuổi mới "lấy được/ bị chồng". Mẹ em bảo "đừng có làm cho mẹ đau tim , con gái !". Cô em bảo "mày đừng có để đến phút thứ 89, có khi hiệp phụ 1, rồi hai hiệp phụ cũng chẳng thấy tăm hơi gì cả"
    Em cứ băn khoăn, day dứt mãi, chẳng lẽ đó lại là định mệnh.... Em quyết tâm không làm cho mẹ em đau tim ....
    Em quyết tâm không cần đến đá bù giờ và hiệp phụ, giải quyết dứt điểm trong 90 phút thi đấu chính thức
    Em quyết tâm đi ngược lại số phận chị ạ....
    Chiến dịch của em cũng âm ỉ được một thời gian rồi, tuy chưa đến thời điểm quyết định mà thôi.
    Ở đây sẵn có mấy anh ngân hàng rồi nhỉ, Techcom Bank, Habubank, ... Em biết một anh HSBC chưa vợ đấy ( mà nhé HSBC thì rõ rằng nghe (em chỉ nói là NGHE thôi nhé) là oai hơn Techcom và Habu rồi. ( Mấy anh Techcom và Habu đừng giận em nhé, thực tế nó thế mà ! )
    Chị có muốn kiếm thêm mấy anh bảo hiểm không, em có biết mấy anh trong ngành bảo hiểm đấy. Bảo hiểm nhìn chung là ngành còn mới mẻ ở Việt Nam và chắc chắn sẽ phát triển trong những năm tới đây. Nên lưu tâm chị à. Nghề nghiệp là một "thông số kỹ thuật " tối quan trọng chị ạ.Tính là phải tính cho hết nước chứ chị nhỉ
    Cả tài chính, kiểm toán nữa.... toàn những field đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Mấy anh này nice lắm chị Rosebud ạ

  6. mylove4u29

    mylove4u29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    úi dà, vào tớ vào xem chiến dịch tìm chồng lâu lém rùi hôm nay mới thấy bị đẩy xuống trang thứ 3, có lẽ là do vấn đề chính của chiến dịch đã nguội rùi, bi jờ nhân vật chính đã có người thương, những người còn lại thì quay sang châm chọc nhau. Nên thui đăng 1 bài để nó lên trang đầu vậy
    Nhưng mình thấy chuyện con cái FTU hay lấy chồng muộn kể ra cung đúng, vì hầu hết con gái FTU khi ra trường đều sắc sảo hơn con gái các nơi khác, vì thế các tiêu chuẩn chon chồng cũng cao hơn va chọn lựa kỹ càng hơn. Anh nào lọt vào mắt nàng thì cũng là 1 chàng trai tuyệt vời rùi. Và tớ cũng rất thích con gái FTU
    I like ép ti iu
  7. hcithay

    hcithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Hôn là ngôn ngữ tuyệt diệu của tình yêu!
    HCITHAY
    Được hcithay sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 10/05/2004
  8. phieudatHANOI

    phieudatHANOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Có rât nhiều kiểu hôn ..Mà mỗi 1 tình yêu mới là bạn lại có thể phát hiện một kiểu hôn mới ..
    Chính vì vậy để có thể có 1 nụ hôn .. chết luôn cũng được .. hê hê .. Bạn cần phải có 1 tình yêu tuyệt vời và đầy đam mê .. Cái chính ..khi hôn bạn phải để cả tâm hồn của mình vào đó ...
    Lúc ấy hôn nó mới Fe^ , -De^ Me^
  9. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chán ...., đầu chuyện thấy cũng hay hay, trẻ trung, nghịch ngợm ....Ko biết có ai chọc cho em RB phát khùng lên đâm ra thế này ko nhỉ ???
  10. pureriver

    pureriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    4h, 10/5/2004
    Lâu rồi mới vào lại topic này, thấy tình hình tiến triển nhanh quá.
    To HCITHAY:
    Tớ tưởng ấy không thích những con khỉ thích đánh đu chứ nhỉ. Hôm trước Rb đi xem xiếc, để xem khỉ đánh đu thì trông như thế nào. Nhưng hoá ra không phải chỉ mỗi khỉ đánh đu đâu, mà người cũng có khi đánh đu đấy ấy ạ.
    Mà sao ấy lại dám chắc Ất ơ của Rb không giỏi đến thế. Ấy chưa thực hành với Rb lần nào, sao mà giỏi hơn Ất ơ của Rb chứ.
    Em đã invite như thế thì từ nay cho đến tối chỉ có mà "ngất" thôi.
    Cho anh queue với nhé! Anh sure là: anh mà hôn kiểu "Nụ hôn của tâm hồn" đó thì em quên luôn gã Ất ơ...
    Từ lý thuyết đến thực hành là cả một chặng đường đầy gian nan và vất vả.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này