1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chị Rose được liệt vào danh sách ''NHỮNG DỊ NHÂN''.
  2. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To my love:
    Tình yêu đích thực của đời anh!
    Em yêu ơi, em lại làm cho anh phải khóc vì thương em rồi. Em có hiểu rằng trái tim anh đang nhói đau từng ngày khi không thể đến bên em ngay lập tức được hay không? Em có biết rằng anh sắp phát điên lên rồi không? Em đừng bao giờ đổ tại cuộc đời chua chát, số phận sắp xếp cho anh và em gặp nhau trong những hoàn cảnh éo le, em nhé, đừng bao giờ nghĩ thế. Anh đã cố gắng nói với em bao nhiêu lần rồi, sao em không hiểu, sao em không hiểu cho anh? Em càng buồn càng đau khổ thất vọng bao nhiêu thì anh cũng càng buồn, càng đau khổ thất vọng bấy nhiêu. Chỉ có một điều em ạ, anh đau nỗi đau của riêng mình, nỗi đau phải xa người yêu, nỗi đau mà đến giờ anh vẫn chưa thể đến bên em được, anh còn đau cả nỗi đau của em nữa, đau nỗi đau khi biết rằng em đang đau khổ vì anh, vì thiếu đi hình bóng anh che chở, sẻ chia. Tại sao cuộc đời em lại khổ thế? Tại sao cuộc đời lại bất công với em thế? Hay là em đang tự bất công với chính mình đấy? Tại sao em phải làm như vậy? Sao em không đối xử công bằng hơn với bản thân em để anh không phải lo lắng cho em?
  3. hcithay

    hcithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    To PURERIVER:
    Tôi có nói là không thích những con khỉ đánh đu đâu, quan điểm sai wa''. Mà tôi chỉ nói là các em Canh Thân rất "tự tin" khi được được cầm tinh con này thôi. Tôi có nhớ là tôi cũng đã xin vào list để giao lưu với các em Canh Thân. Khỉ đánh đu là chuyện đương nhiên rồi. Người bây giờ đánh đu cũng không còn là chuyện lạ nữa, mà người đánh đu còn "hay" hơn khỉ ấy chứ.
    Người ta thường nói là "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy", nên muốn giao lưu với các em Canh Thân thì phải tự tin, rất tự tin chứ.
    "Ất ơ của Rb...". Câu này nghe hay đấy! Chưa nghe Rb có ý kiến gì nhỉ???
    HCITHAY
  4. Accounting

    Accounting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tuần vừa rồi bận rộn với kế hoạch của cty Thuỵ điển không có thời gian online nhiều......... thấy cái emotions của cô rose cứ quay như chong chóng...... giá trị đảo lộn hết cả chẳng biết lối nào mà lần!!
    Hôm qua vừa thấy cô bạn rose post cái bài về nụ hôn kiểu pháp phê quá..... nghĩ bụng hôm nay sẽ re một bài........... thế mà tớ vào tìm mãi mà tớ đết tìm được. Chán rose!!!!
    Lại phải tìm cách giảm stress bằng lối khác vậy........ Đang stress nặng đây............. hay về trang trại nhà rose xem đấu bò tót cái nhỉ? hề hề..... hề hề................
  5. pureriver

    pureriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    16h, 11/5/2004
    Cả buổi chiều bực mình với một đứa bạn. Hèn hò nhau đi chơi, cuối cùng vì cái gã Ất ơ của nó mà nó cancel cuộc hẹn với mình.
    Siêu bực mình.... Có khi cũng phải về trang trại của Rb với Accounting để trút bực mất thôi. Nhưng hình như trang trại của của Rb là trang trại Vịt chứ không có đấu bò tót thì phải?
  6. Lex_Luthor

    Lex_Luthor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ...!!!! Thế mấy đ/c này không phải làm ăn gì à?
  7. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hơ không biết à, các cô ấy đang bận kiếm chồng còn giề.
  8. thefire

    thefire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người.
    Tinh thần chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ có tác động đến chiến dịch này đấy chứ nhỉ... số lượng người "tham chiến" ở đây đông đấy chứ... "mỗi cây một vẻ"...không "10 phân vẹn 10" thì cũng "vẹn vài cái"... suy ra, chọn được ai đó "hay nhất" cũng chẳng dễ, Rosebud nhỉ... :-)
    ...hôm trước mấy thằng bạn ngồi ăn một rổ ổi, quả thì chín, quả thì xanh, quả thì to, quả thì bé, thằng nào cũng khôn, toàn chọn quả ngon nhất ăn...mà thằng nào cũng thấy ăn ngon... một lát sau chỉ còn mỗi cái rổ ! hay thật ! ... tự nhiên mình lại nhớ câu một thằng bạn phát biểu : "nếu trong rổ còn nhiều hơn một quả ổi, bao giờ cũng chọn được một quả ngon nhất !"
    Suy ra một hệ quả: "nếu còn nhiều quả ổi và ta chọn được một quả ngon tương đối thì quả ổi đó cũng có thể gọi là quả ngon nhất !"
    Chả biết có gì liên quan đến cái việc "kén chọn" của mọi người không... nếu có gì sai sót mình xin được đền bằng ổi !!!
    Thân mến,
    The Fire.

  9. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    (Post trả lại Rosebud & các bạn - những kẻ Ngố tàu chưa một lần được hôn kiểu Pháp... )
    Nụ hôn kiểu Pháp!!!
     
    Theo Kinh thánh, khi Adam và Eva ăn phải trái cấm của thần tình yêu, họ đã biết đến cảm xúc... hôn nhau!!!
     
    Từ lâu, ở phương Tây, nụ hôn được xem là nghi thức khi chào hỏi nhau. Ở Ảrập và vùng Địa Trung Hải, hôn lên má là nghi lễ thể hiện tình yêu phổ biến nhất.
     
    Trong khi đó, người Pháp lại cho rằng hôn má chỉ thích hợp khi người ta gặp nhau, như một nghi thức xã giao thông thường. Với người Hà Lan, đã hôn là phải ít nhất... 3 cái!
     
    Kinh điển Victor Hugo có một câu danh ngôn khá nổi tiếng "Nụ hôn của em là gì? Là ngọn lửa liếm quạ"; Alfred de Musset cho rằng "Ngôn ngữ đích thực duy nhất ở đời là nụ hôn"..
    "Nhà văn J. S. Wilhelm Hofman nói rằng: "Khi con tim tràn đầy thì đôi môi sẽ mở ra". Khi người ta yêu nhau thì nụ hôn được trao cho nhau thật dễ dàng và tự nguyện. Sự thương yêu của con người hay trong thiên nhiên bên ngoài vẫn là đôi môi phải mở ra, dù là loài cọp, beo, sư tử hay con người.. ví dụ như hai con chim sẻ hay hai ngựa vằn hay hai con nai khi hôn nhau chúng dúi đầu, chà sát mũi vào nhau như hành động tỏ tình, đánh hơi tình yêu...
    Một nụ hôn thật sự phải dùng lưỡi để tìm được cảm giác thích thú và ngọt ngào. Khi lưỡi đi sâu vào miệng người kia sẽ làm thức giấc các giác quan, thúc đẩy xúc cảm và sự hưng phấn. Dĩ nhiên, hôn là một cách giải toả stress vô cùng hữu hiệu.
    Frenchkiss - Nụ hôn kiểu Pháp! Nụ hôn của những chiếc lưỡi theo lối Pháp đầy quyến rũ .. " Những cái lưỡi đi hoang" giăng đầy những luồng điện hôn mê của những con tim ưa mạo hiểm..
    Theo sách giáo khoa "The Joy of ***" (Dr. Alex Comford) thì định nghĩa hôn kiểu Pháp được ghi nhận đây là kiểu hôn có tính chất thăm dò, thám hiểm biên cương đối phương, tức trao lưỡi ta vào lưỡi đối phương như đi tìm cảm giác yêu đương. Bắt đầu với việc hôn nhanh lên má, cổ và môi sau đó hôn thân mật hơn với môi hé mở và sau đó bắt đầu dùng lưỡi để thăm dò miệng của đối phương. Lưỡi của hai người luôn chạm nhau. Nụ hôn kiểu Pháp đạt đến sự hưng phấn hay gợi cảm nhất khi hai cái lưỡi đi hoang tìm cảm giác lâng lâng của hai tâm hồn..
    "Cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo" là cơ quan vô cùng quan trọng trong sự sống của con người. Lưỡi đóng vai trò vị giác, nó còn là cơ quan nhạy cảm như radar hay sensor trao hay nhận, bắt hay gửi những tín hiệu với bên ngoài. Bởi vì lưỡi vốn mang vô số dây thần kinh liên lạc với não bộ. Không có lưỡi thì nụ hôn Frenchkiss trở nên vô nghĩa..
    Năm 1923, thuật ngữ Nụ hôn kiểu Pháp được đưa vào sử dụng tại Mỹ, khi đó người ta quá sốc trước kiểu hôn bạo dạn của nền văn hoá Pháp. Nhưng ở Pháp, không ai sử dụng thuật ngữ đó. Họ gọi bằng một cách thích hợp hơn là "Nụ hôn của tâm hồn"..
    Nụ hôn là bản tình ca ngọt ngào và là vũ điệu dịu dàng trên bờ môi của người mình yêu. Nụ hôn là biểu tượng cho tình yêu con người, nụ hôn được nhiều sách vở tôn vinh như một bộ môn cần thiết..
    "The art of kissing"..
    Đúng là: Hôn thế mới gọi là hôn chứ " Ất ơ " !!!
    And you? Đã được hôn kiểu Pháp bao giờ chưa???
     
     
     
  10. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là hôn được người mình yêu và người ấy cũng yêu mình, lúc đó thì kiểu gì cũng phê hết . Và sau đó còn dùng đến nhiều cái kiểu Pháp/của Pháp khác chắc em RB cũng chưa biết , VD " Món quà nhỏ của Pháp" chẳng hạn, bảo Ất ơ của em giải thích cho nhé
    Được Tonic sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 12/05/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này