1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thefire

    thefire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tặng Rosebud và mọi người cái chuyện này:
    ... trong một buổi hội thảo ở một trường đại học có tiếng ở Mỹ cũng với chủ đề nụ hôn của tình yêu, một giáo sư nổi tiếng cũng trình bày với nội dung giống Rosebud viết, cả hội trường há hốc mồm lắng nghe...
    - "thưa giáo sư, như vậy chúng ta ai cũng phải học nhiều cách hôn như vậy sao? hay mỗi người chỉ chọn cho mình một cách nào đó thôi?" , một sinh viên trẻ hỏi.
    - "... đây là các cách thể hiện khác nhau của các nền văn hoá, ngoài các cách như đã nêu còn nhiều cách khác cũng thú vị không kém và khó có thể kể hết ra ở đây, mỗi cách có những đặc thù riêng, chúng ta cần biết để hiểu được những con người khác nhau, còn việc vận dụng như thế nào là tuỳ mỗi người thôi, cái gì hay thì học theo, cái gì không hay thì biết mà tránh, quan trọng là vận dụng làm sao cho phù hợp với chính mình." -vị giáo sư trả lời...
    Trong thời gian nghỉ giải lao, cậu sinh viên mon men đến cạnh giáo sư:
    - "bài thuyết trình của giáo sư thật tuyệt vời ! phu nhân của giáo sư quả là người hạnh phúc"
    - "ồ, cám ơn anh. Tuy nhiên, cũng thú thật, những gì tôi viết ra là những gì tôi đọc được trong sách đấy, còn khi hôn cô ấy... tôi cũng chẳng biết rõ mình hôn theo kiểu gì và chẳng thể mô tả hết được bằng lời, với lại, chúng tôi thích hành động theo cảm tính hơn..."
    - "tức là...???"
    - "ồ...tôi hiểu ý anh, nhưng hãy cứ yêu đi đã anh bạn, đừng bị áp đặt bởi những cái tôi viết ra, và nữa, một nhà khoa học giỏi không phải là người tin tuyệt đối vào sách ..."
    Thân mến,
    The Fire.
  2. khongaiua

    khongaiua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi cô em ơi, người Pháp hôn xã giao hai cái, còn người Hà Lan hôn 3 cái, hôn nhiều hơn không đúng phép rồi, và đó chẳng qua chỉ là trêu nhau một cách thân mật mà thôi, ai muốn biết thêm quan điểm về hôn kiểu Pháp thì sang box giáo dục giới tính mà tìm hiểu nhé.
    Anh giới thiệu cho cô em một người, hắn có máy sách tay, di động đầy đủ, đi đâu cũng có kẻ đón người đưa, cứ y như sếp ấy, năm 22 tuổi đã tốt nghiệp hai trường đại học, lại làm chủ một doanh nghiệp nữa, nhưng hắn đã từ bỏ sự nghiệp ấy để đi du học lấy hai bằng thạc sĩ, khi ra trường là hắn có 4 bằng về 4 chuyên ngành khác nhau, hiện nay 26 tuổi, rất đẹp trai, chưa hề hôn ai lần nào. Chỉ có một nhược điểm duy nhất, hắn là một nhà sư! Chắc là không sao đâu em ạ, hắn cũng biết chiều vợ lắm đấy, mà đặc biệt lại chung thuỷ nữa, nếu em có nổi khùng lên thì hắn cũng sẽ chỉ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, nếu trang trại vịt nhà cô em có bị đại dịch gần gần như là cúm gà thì cũng có hắn cầu siêu tịnh độ cho, có gì cũng chẳng cần phải lên chùa nữa, cứ ở nhà cúng hắn là được rồi
  3. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Rose bud ơi!
    Hôm nay vào đọc topic của cậu tớ mới biết thế nào là French kiss. Trước đây thì có nghe nhắc đến khi mỗi lần xem show truyền hình, nhưng tớ chỉ lờ mờ đoán đó là môi chạm môi thôi..bây giờ thì tớ hiểu rõ hơn rồi. Cám ơn cậu nhé!
    nhưng cho tớ théc méc với, những người nào đã có kinh nghiệm thì nghĩ về French kiss thế nào? Chứ theo đánh giá chủ quan của tớ thì tớ nghĩ chắc nó sẽ ghê ghê. Tưởng tượng nhé, y học từng bảo rằng cái miệng là bộ phận dơ nhất của cơ thể người. Khi French kiss thì ngoài lưỡi chạm nhau còn có cả răng chạm nhau và nước dãi trao nhau nữa. Nói dại, rủi một trong hai người bi viêm họng, thế là lại sẽ có thêm cái khoảng đàm dãi nữa. Khiếp quá! Tớ thấy nó ghê ghê thế nào....
    Ấy có nghĩ là hôn má thì vừa nhẹ nhàng vừa vệ sinh hơn không?
    Nói thế chứ, biết đâu nếu tớ tìm được the other half thì tớ lại chẳng đòi French kiss không biết chừng
  4. kekaku

    kekaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt con bồ câu nhỏ.
    Em thông minh, xinh đẹp, nhưng có quá nhiều mâu thuẫn, em vừa cao sang, vừa tầm thường, vừa đam mê, lại vừa thực tế đến trần trụi.
    Kể từ hôm nay, anh sẽ không bao giờ vào lại topic này nữa. Em đã vượt qua giới hạn của sự thầm kín, thiêng liêng của tình yêu.
    Chào nhé, bản thân anh thật mừng vì không phải là người yêu của em.
  5. bmw_hanoi

    bmw_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hihi... cô em này chắc là chưa yêu bao giờ rồi???!!! Khi đã yêu thật sự thì người ta không care vấn đề.... vệ sinh khi hôn như cô em nghĩ đâu mà lúc đó cảm xúc và bản năng sẽ mách bảo cho cô em nên làm gì, có khi còn hơn cả French Kiss ấy chứ... cư yêu đi rồi sẽ biết ngay mà....
  6. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    To Tonic: Nick Chồng bị đi tù vô thời hạn vì vi phạm quy định Trái tim Việt Nam online. Bây giờ nick Vợ ở ngoài tự do nhỉ? Tha hồ muốn làm gì thì làm nhé Đ/c Tonic!!!
  7. bmw_hanoi

    bmw_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Oài..!!!!! Rosebud trông thế mà đanh đá tợn!
  8. pureriver

    pureriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    17h, 13/05/2004
    Ghê quá, ngoài tính hâm hâm, bây giờ cũng mới biết thêm một tính rất phụ nữ nữa của Rb đấy. Nhiều lời với người khác làm gì. Viết để cho mình thấy thoải mái, để người khác đọc và chia sẻ với mình, bận tâm và đôi co làm gì những lời nói không mang tính xây dựng đấy chứ.
    Đọc xong bài của mày tao cũng thấy choáng lắm. Miêu tả tỉ mỉ thật, nhưng đấy là khoa học nói thế. Mày chưa yêu, mày quan tâm và muốn tìm hiểu cũng là điều dễ hiểu thôi mà. Nhưng đúng là khi yêu một ai đó rồi thì không cần để tâm đến điều đấy đâu Rb ạ, chỉ cần cả 2 người hạnh phúc là được.
    Lâu lắm không gặp mày, chẳng biết tình hình ra sao rồi nhỉ? Gặp nhau nhé.
  9. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời khen của bạn bmw_hanoi!!! Thực ra không phải lúc nào tôi cũng được người ta khen thốc vào mặt thế này đâu. Lời khen của bạn lại mỹ miều nữa chứ! Đang stress nặng mà nhận được mấy lời khen thế này chắc muốn hết stress luôn. Tối nay ăn cơm ngon miệng rồi!!!
    Cám ơn nhiều nha, bmw_hanoi! Chúc bữa tối bạn ăn cơm ngon miệng và buổi tối bạn đi chơi vui vẻ!
  10. bmw_hanoi

    bmw_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hihi... không ngờ câu nói tếu táo của tôi lại làm bạn nổi giận (tăng stress).
    Thú thật tôi cũng sợ những lời nói mát của con gái lắm. Nhất là những câu thể hiện sự quan tâm đặc biệt nhưng lại có ý mát mẻ như vậy....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này