1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Pureriver à,
    Hai mắt đang trũng xuống vì mỏi đây, tự nhiên thấy muốn gây sự với ai đó thôi! Chắc hai đồng chí này không gặp may. Ừ, gặp nhau tý pure ạ. Để giải quyết cái bụng đói đã sau đó mình đi bơi Thiên Nga nhé! Tớ với pure tối nay sẽ đi chơi với nhau! Cứ ngồi nguyên ở Công ty tớ qua ngay bây giờ nhé! Tự nhiên hôm nay tớ cảm thấy thèm cái cảm giác thánh thiện của sự cô đơn pure ạ. Gió thổi là Tóc bay! Hôm nay làm gì để pure hết căng thẳng sau những ngày áp lực học hành đây? Hai con mắt hôm nay khó bảo quá.. Post bài này lên là turn off computer, đến CQ pure..
     
  2. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Ko phải gọi RB là đanh đá mà phải gọi là " nổi cơn tam bành" rồi thì mới đúng .
    Bao giờ chị cũng tự do, khi nào em lấy chồng mà cũng được tự do như chị là may lắm đấy
  3. bantinhcamuadong_sw

    bantinhcamuadong_sw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ai làm ơn khoá cái topic này lại đê, đoạn cuối chán thế !!!
  4. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chán ko phải là điều kiện để khóa topic . Chú/cô chán chứ có người khác chưa chán, chán thì có mà ế chết à
  5. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Chán nhất không phải là topic mà là những nhận xét kiểu thế này. Chán hơn nữa là những lời tuyên bố đầy chất hờn dỗi :"Kể từ hôm nay, anh sẽ không bao giờ vào lại topic này nữa. Em đã vượt qua giới hạn của sự thầm kín, thiêng liêng của tình yêu."
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Sợ cô ROSE quá đi mất. Chị ơi coi chừng các anh lần lượt ra đi thì chị nguy đấy. Đừng có ''Có mới nới cũ'' như thế chứ?
  7. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Chị Rose không việc gì phải sợ cả.
    Em đã nói rồi mà, có gì em sẽ giới thiệu cho chị mấy anh ngân hàng - bảo hiểm.
    Không việc gì phải sợ cả chị Rose ạ, "mới" mà hơn thì ta cứ việc "nới cũ". Không có gì phải lăn tăn cả
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Sau khi RockWithU rớt đài lại có thêm một đồng trí BMV lọt vô thay thế.. Hay thật đấy, hy vọng ko có một kịch bản TCB - Sao Hom nữa diễn ra. Để em Rosse tự do nói hay hơn là có thêm người vào làm nhiễu mạch cảm hứng...
    Hình như người Italia hun nhau ấn tượng hơn người Pháp thì phải.
    Dạo này nóng lên nên mọi người cũng thay đổi nhiều.. Cũng lâu rồi mới thấy chị em nhà ta , đb là em Rose thể hiện đúng mình như vậy...
    A ! còn có người nhà cửa không lo don dẹp lại sang đây hóng hớt chuyện đấy.
  9. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Ơ anh hbb này nói nghe lạ nhỉ. Dọn dẹp thì cứ dọn dẹp còn đi tim chống thì cứ đi chứ sao.
    Nói như anh ấy, con cái nhà người ta suốt ngày lo dọn dẹp nhà cửa có mà thành .... thành.... thành ế hết à.
    Phải biết cái nào là chính yếu chứ anh.
    "Lấy chồng" mà !!! Em ơi là eo ơi !!! Sự nghiệp quan trọng vào hạng nhì hạng ba của cuộc đời đấy
  10. bmw_hanoi

    bmw_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hừm...!!! bác hbb lại định cho tôi đi tàu bay giấy đấy à? Em Rose còn đang giận tôi tím mày tím mặt vì lời khen mỹ miều chưa đủ... ..... thì làm sao tôi dám hy vọng lọt vô... hở bác???
    Nhưng bác cứ yên tâm mà động viên tôi đi, nếu tôi mà lọt vô..... thì dù vòng trong hay vòng ngoài tôi cũng nhất định mời bác.... và các bác trai ở đây một chầu bia hơi hà nội ra trò đấy...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này