1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Vô lý, thế ở đây chỉ có mỗi các bác trai thôi á, vớ vỉn quá. Mời lại đê
  2. bmw_hanoi

    bmw_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hì hi`... ... Xin lỗi Rabbit_withoutcarrot, vì lời mời vừa rồi của tôi là lời mời...bia hơi...vì thế tôi nghĩ nếu dành cho cả các chị em ở đây... thì e không được lịch sự cho lắm...
    Còn nếu có vinh hạnh được mời các quý chị em dễ thương như Rabbit đây... thì có lẽ tôi sẽ hứa hẹn một lời mời nhã nhặn hơn...ví dụ một bữa tiệc nhỏ với Champagne Pháp chính hiệu trên du thuyền Hồ Tây vào một tối đầy sao chẳng hạn.....
    Hi vọng Rabbit.... không cho đây là một lời mời vớ vỉn...
    .
    Được bmw_hanoi sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 14/05/2004
  3. pureriver

    pureriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    21h, 14/5/2004
    Mượn Rb tí đất cho những cảm xúc bất chợt này nhé.
    Em và những người sinh năm 1978
    Tự dưng ngồi một mình em lại phát hiện ra điều này. Từ trước tới giờ em làm bạn với rất nhiều người sinh năm 78. Nhiều hơn rất nhiều so với những người tuổi khác. Lạ thật! Từ đồng nghiệp, đối tác, bạn bè bên ngoài, bạn trên mạng, .. thậm chí đến thằng bạn thân học cùng cấp 3 tính ra cũng sinh năm 78.
    Trong số những người sinh năm 78 mà em quen, anh đã từng là một người đặc biệt. Mình quen nhau cũng tình cờ anh nhỉ? Gặp nhau vì công việc, quen rồi làm bạn với nhau. Tình cảm đến cũng thật là nhẹ nhàng đem đến cho em và anh niềm hạnh phúc. Cũng có những hờn giận, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Tất cả những điều đó giờ đã trở thành miền ký ức của em.
    Không giống như người ta nói 78 và 80 hợp nhau, em với anh lại khác nhau quá. Mà tại sao làm bạn với nhau lâu thế mình lại không để ý đến điều đó anh nhỉ?
    Hay tại em tuổi Khỉ thích leo trèo, còn anh tuổi Ngựa lại thích chạy nhanh trên những chặng đường dài. Chắc là thế rồi. Mình cùng xuất phát từ một điểm nhưng lại đi về hai phía khác nhau, thành ra cứ đi mãi mà chẳng gặp được nhau. Hai đứa ngày càng xa điểm xuất phát ban đầu.
    Mình xa nhau cũng nhẹ nhàng. Em còn nhớ, lần gặp nhau cuối cùng, mình đã đi lang thang cả buổi tối trên những con đường mang nhiều kỷ niệm. Anh dừng lại mua tặng em bó hoa, để làm gì hả anh? (Chẳng để làm gì khi em đã dành cho anh nhiều cơ hội đến thế). Nhưng dù sao anh cũng đã là một người đặc biệt với em, anh ạ.
    Pureriver
    Được pureriver sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 14/05/2004
  4. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Trời, vậy anh nghĩ chỉ có anh em mới biết ... bia hơi... á? hay bia hơi của anh có vấn đề gì, ví dụ như bia hơi có tay vịn chẳng hạn???
    Còn bữa tiệc nhỏ với Champagne Pháp trên du thuyền Hồ Tây.. lãng mạn quá nhỉ, uhm nhưng chắc em chẳng có vinh dự ấy đâu.... thế nhưng, người ta đã có lòng mời thì.... tội gì mình không đi, biết đâu sẽ có nhiều điều hay ho từ sau buổi tối ấy thì sao
    NOTE: Rabbit_withoutcarrot = Jolie2222
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra BMV cũng định nối tiếp bước chân của TCB và Rock đây.. Nhưng không hiệu quả thì phải.. Nên chọn giả pháp khác thôi hoặc để em Rose độc diễn còn có nhiều cái để mà đọc.
    sgh đâu ??... Thích chống đối anh ghê nhỉ .. Nhưng đừng có gây nhiễu ở đây nửa.. Đã đủ tuổi lấy chồng chưa mà đòi tìm... Cứ yên tâm. sau này tìm cũng vừa. không tìm thấy thì anh bồi thường cho..
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Phải lôi cái topic nay lên một chút để mọi người còn nhìn thấy mà vào. Có thể Rose đã không còn gì để viết nhưng còn rất nhiều người nữa cơ mà ...
    Còn rất nhiều điều đáng viết và đáng đọc quanh chủ đề này đấy. Welcome !
  7. RockWithU

    RockWithU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nhân bài "Nụ hôn kiểu Pháp" của Rosebud, tôi xin trích dẫn ra đây một vài thông tin thú vị xung quanh vấn đề này để các bạn bàn luận tiếp.....

    - Kỷ lục về nụ hôn dài nhất hiện thuộc về một đôi người New Jersey, kéo dài trong 30 giờ 59 phút 27 giây, thực hiện vào ngày 5/12/2001, nằm trong chương trình truyền hình đặc biệt nhân ngày Valentine.
    - Một nụ hôn cuồng nhiệt tiêu tốn tới 6,4 calo mỗi phút.
    - Nụ hôn nóng bỏng nhất trên màn ảnh thuộc về Clark Gable và Vivien Leigh trong bộ phim Cuốn theo chiều gió.
    - Thủ tục hôn nhau bên lễ đường trong ngày cưới bắt nguồn từ thời La Mã, tượng trưng cho sự kết giao về tinh thần giữa cô dâu và chú rể, bằng cách trao đổi hơi thở cuộc đời.
    - 90% dân số trên thế giới hôn nhau bằng môi. Một số nền văn hoá như Eskimos thì hôn nhau bằng cách cọ mũi.
    - Dấu hôn môi do nam ca sĩ Mick Jagger tạo ra từng được bán với giá 1.600 USD.
    - Theo quan điểm y học, nụ hôn say đắm gây ra trong cơ thể những "phản ứng tích cực". Não sẽ ra lệnh sản xuất ra những peptid thần kinh vốn có tác động mạnh hơn bất kỳ chất ma tuý nào. Hệ thống miễn dịch được huy động.
    - Các chuyên gia trong nhiều công ty bảo hiểm Mỹ từ lâu đã biết rằng, người đàn ông nào được vợ hôn một cách âu yếm vào mỗi buổi sáng sẽ ít có khả năng xảy ra tai nạn ô tô. Anh ta sống lâu hơn và được an toàn hơn. Tiến sĩ Vernon Clolam, người nhiều năm nghiên cứu phương diện y học của tình yêu, khẳng định rằng nụ hôn giúp cho việc trao đổi chất trở nên tốt hơn.- Sự bổ ích của nụ hôn đối với cơ thể con người cũng được khẳng định trong nhiều nghiên cứu được đăng trên tờ "Star" của Mỹ. Theo đó, nụ hôn giúp thiêu huỷ số calo dư thừa được tích luỹ trong cơ thể, loại trừ các phản ứng thần kinh, làm khí huyết lưu thông tốt hơn.
    [teal]- Các nhà tâm lý học cho rằng, nụ hôn có tác dụng trấn an thần kinh. Những người hay hôn nhau là những người lạc quan, thường thành đạt trong cuộc sống.
    - Các bác sĩ Đức cũng xác nhận rằng, những người đang yêu rất ít khi cần đến sự hỗ trợ của y tế, thậm chí trong thời gian có dịch cúm đang hoành hành dữ dội. Sự hưng phấn về tình cảm đã thúc đẩy cơ thể sản xuất ra các hoóc môn có tác dụng chống viêm nhiễm mạnh.
    - Khoa học đã chứng minh rằng, hôn thường xuyên có thể làm ổn định các hoạt động của tim mạch, giảm lượng choresterol trong máu, cũng như điều chỉnh huyết áp? và trên tất cả, nụ hôn làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn.
    Bảo vệ răng miệng
    Một nụ hôn có thể thay thế cho bất kỳ loại kẹo cao su làm sạch răng miệng nào. Bởi lẽ, như thuốc đánh răng, nụ hôn có khả năng ngăn chặn sự hình thành của các chất bẩn bám vào răng, cũng như các lỗ hổng chân răng.
    Hiện tượng này có thể được giải thích như sau: khi hôn, vô số nước bọt được bài tiết ra. Các chất calcium và phosphorus chứa trong nước bọt giúp làm sạch răng và ngăn ngừa hình thành lỗ hổng chân răng. Không chỉ thế, những nụ hôn nồng cháy còn giúp chủ nhân của nó gần như không bị viêm lợi (viêm nướu răng). Nước bọt được trung hòa trong quá trình hôn cũng giúp bảo vệ răng khỏi nhiều bệnh khác nữa.
    Làm đẹp
    Một nụ hôn nồng cháy có thể làm căng 30 loại cơ mặt khác nhau. Nó không chỉ giúp da mặt ta mịn màng hơn mà còn làm tăng quá trình tuần hoàn máu. Phải chăng nụ hôn có tác dụng gấp nhiều lần hơn các loại kem dưỡng da và mặt nạ đắp mặt chăng?
    Và nụ hôn rõ ràng là sẽ thú vị hơn rất nhiều!
    Giảm cân
    Để thực hiện một nụ hôn nồng cháy hoàn hảo, chúng ta cần tiêu tốn ít nhất 12 calo. Tuy nhiên, cũng không phải chỉ vì giảm một vài cân ít ỏi mà bạn trở thành tín đồ cuồng nhiệt của tình yêu. Các nhà khoa học khẳng định rằng 3 nụ hôn mỗi ngày (20 giây cho mỗi nụ hôn) là đủ giúp bạn bớt đi vài cân theo mong muốn.
    Giảm đau
    Cơ thể chúng ta có khả năng tiết ra một loại hormone (gọi là endorphin) có tác dụng giảm đau. Nụ hôn càng nóng bỏng bao nhiêu, càng nhiều chất endorphin được bài tiết bấy nhiêu. Một nụ hôn thông thường đủ khả năng sinh ra một lượng hormone tạo nên cảm giác đê mê, trên thực tế, có tác dụng hơn cả một liều morphine tối thiểu.
    Một đặc điểm thú vị khác nữa của nụ hôn: nó có khả năng kháng khuẩn. Trong quá trình hôn, một số chất kháng sinh tự nhiên được sinh ra từ nước bọt, có tác dụng giảm đau. Vì thế, hãy quên đi các loại thuốc giảm đau và cố gắng hôn, hôn thật nhiều, bạn nhé.
    An thần
    Hôn có thể giúp ngăn chặn ngay từ thời điểm ban đầu sự hình thành của một loại hormone gây stress mang tên glucocorticoid. Loại hormone này chính là thủ phạm của các loại bệnh huyết áp cao, suy nhược cơ thể, mất ngủ và gia tăng lượng cholesterol trong máu.
    Một nụ hôn thông thường có thể dễ dàng và hiệu quả xoa dịu hệ thần kinh của chúng ta và làm chúng ta giảm căng thẳng. Đó là lý do tại sao những người hay hôn luôn tỏ ra lạc quan, yêu đời.
    Không những thế, hôn còn kích thích sự bài tiết của chất adrenaline, có tác dụng chống lại hormone hydrocortisone gây stress, đem lại cho ta cảm giác hưng phấn, vui vẻ
    Kháng sinh
    Hầu hết các loại vi khuẩn đều có chứa trong nước bọt. 80% số vi khuẩn này là giống nhau. Chỉ 20% còn lại mang tính đặc trưng khác nhau ở mỗi người. Khi hôn, hai loại nước bọt trộn lẫn nhau qua tiếp xúc đường miệng, tạo nên vô số phản ứng vi sinh khác nhau. Kết quả là, nó kích thích hệ miễn nhiễm hình thành nên một số kháng thể nhất định. Theo tên gọi khoa học, quá trình này được gọi là ?omiễn dịch giao thoa?.
    Phân tích tính tương hợp về di truyền
    Không hề cường điệu chút nào khi ta nói nụ hôn có khả năng phân tích đặc biệt này.
    Khi hôn, não bộ đồng thời tiến hành ngay lập tức các phân tích hóa học loại nước bọt của ?ođối tác?, và sau đó đưa ra ?ophán quyết? về khả năng tương hợp di truyền của bạn. Đó là lý do tại sao trong lần hôn đầu tiên, ta không nên hôn quá lâu.
    Nói tóm lại, hôn có tác động rất tốt cho cơ thể. Những người hôn thường xuyên sẽ ít khả năng mắc các bệnh về dạ dày, bàng quang, hay các bệnh nhiễm trùng máu. Còn nữa, hôn cũng giúp bạn chấm dứt cơn nấc ngay tức thì. Thú vị không nào?

    Những nụ hôn thắm thiết chung thuỷ, đầy tình nghĩa tuy có mất nhiều calories nhưng lại giúp cho tình yêu thêm nồng nàn và chắp cho tâm hồn đôi cánh tuyệt vời. Vậy thì trừ khi có lý do phải kiêng cữ, các bạn hãy hôn nhau đi! Chưa có ai chết vì nụ hôn bao giờ!
    Cuối cùng, nên nhớ, thực hiện không dưới 3 nụ hôn mỗi ngày, bạn sẽ thấy sảng khoái, yêu đời ít nhất trong vòng 24 giờ đồng hồ đấy.

    Được RockWithU sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 18/05/2004
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Không hợp lý lắm ông bạn ạ. Đổi chủ đề khác đi.
  9. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc!
    Hôm nay là 20/5, bầu trời đã trở lại trạng thái bình thường với cái nắng u ám vốn có đầu hạ, lòng muốn viết.. như cách nói của một người bạn.. "Khi buồn lên Net để xả".. Hôm nay thì không buồn nhưng muốn viết.. Lại viết về ngày hôm qua ư? Nhưng hôm qua là ngày cũng có nhiều thứ để viết.. mà người ta chỉ viết được khi có cảm xúc.. hôm qua một ngày có nhiều cảm xúc..
    Giữa trưa u ám, trời hơi se lạnh, vài hạt mưa lất phất.. tự dưng lại có cảm giác thích được lang thang.. đường phố ngày 19/5.. cái cảm giác có một vài hạt mưa nhẹ táp thẳng vào mặt mà không làm ướt áo.. để đầu trần không mũ, vi vu để lấy cảm giác tự do thảnh thản.. buổi trưa mà người ta cũng lượn như quẩy ở trên đường..
    Cho xe đi chậm thôi quý cô Rose.. Có một người phụ nữ tàn phế dùng nạng cho cả đôi chân đi bên cạnh một người đàn ông.. họ đang đi rất chậm trên Bờ Hồ.. nhìn dáng hình như họ là người Nga.. người đàn ông cao to và người phụ nữ bé nhỏ.. trông họ thật đặc biệt.. Cho xe dừng lại.. táp vào cạnh vỉa hè, tìm một chiếc ghế đá và ngồi ngắm đôi Vợ Chồng già người nước ngoài.. một khoảnh khắc thật tuyệt diệu.. không phải lúc nào cũng tự ban phát thoải mái cho mình thế này..
    Đôi Vợ Chồng người Nga đứng lại.. mắt họ cùng nhìn về phía chiếc cầu màu đỏ.. sao lại có cái cảm giác họ yêu thương nhau thế.. thật nồng ấm..thật thánh thiện.. mình khóc.. họ thật hạnh phúc! Hạnh phúc quá đơn sơ.. Một người đàn ông vĩ đại.. bất giác nhớ đến câu hát của Anh - cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi.. đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt"..
    Cái thú vui của kẻ nghệ sỹ lang thang ngồi trên ghế đá và đếm từng khoảng khắc.. khẽ mỉm cười.. 1h rồi.. bây giờ về đến CQ là muộn mất 5 phút.. trời vẫn lất phất mưa.. đôi Vợ Chồng người Nga vẫn đứng lại.. họ đang nói chuyện với nhau.. có cảm giác họ đang đợi điều gì. Còn mình? Có đợi ai không nhỉ? Bất chợt nghĩ đến Ất ơ.. Tình yêu là gì nhỉ? Nếu chỉ là chút cảm xúc nhen nhóm trong con tim nhỏ bé chợt loé rồi chợt tắt thì có lẽ đã có với hàng triệu người rồi.. Ất ơ chẳng qua là biết kết thúc bằng một nụ hôn vào đúng cái lúc mà mình cô đơn nhất. Bây giờ lại cứ ngồi kò cưa không hiểu HÔN có phải là đã YÊU chưa? Khi mà lại suýt có cảm xúc với một người khác nữa chỉ qua điện thoại.. Chả hiểu nổi mình..
  10. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    5 giờ 30 phút in the afternoon.. trời mưa to.. gió thổi mạnh.. mấy đồng nghiệp cùng phòng thi nhau về hết.. thế là có thêm lý do để hôm nay ngồi lại học.. hôm nay Ất ơ cũng phải đi học buổi tối.. sắp thi rồi mà chưa có chữ nào trong đầu.. Phải tập trung!
    Nhận được một msg "Hi Masked! Tớ xỉn rồi. Trời mưa to, tớ lạnh quá.".. Masked.. một người đeo mặt nạ.. lâu lắm rồi ko liên hệ gì cả.. cứ xỉn là y như rằng nhắn tin cho mình.. và y như mọi lần mình lại gọi điện xem đang ở đâu có cần giúp đỡ gì không? "Tớ đang đứng trú mưa, khi nào hết xỉn thì về".. và y như rằng lại chẳng liên hệ gì nữa cho đến khi nào Masked bị xỉn lại trong một bar/tiệc rượu hoặc khi xỉn trên đường.. ko biết Masked là ai mà cũng chẳng cần phải biết..
    Học tiếp.. "Trời hơi lạnh đấy em yêu ạ. Anh yêu em nồng nàn".. Đúng là chỉ chết vì tin nhắn thôi em ơi.. chưa bao giờ được ai nhắn tin thế này mà.. như rót mật vào tai.. Ất ơ - chỉ được cái nói là giỏi. Yêu có nhiều được như nói đâu.. " Đêm qua anh mơ anh trải hoa hồng đỏ từ đầu ngõ vào đến tận cửa nhà em.. Đêm qua Anh mơ.. Đêm qua Anh mơ..
    Đêm qua em mơ em gặp Bác Hồ..
    Anh nhớ em lắm, anh muốn gặp em, được ôm em, được hôn lên bờ môi dịu dàng của em, anh sẽ hôn một cái thật sâu, thật dài, thật nồng nàn. Thế nhưng vì trời mưa to lắm, anh ngại đi ra đường lắm, anh sợ bị ốm lắm nên anh đành ở nhà và nhắn tin cho em. Tối hôm qua, anh đi học về lúc 8h20'' anh biết là em vẫn đang ở CQ học, kỳ thực anh cũng muốn gặp em lắm, nhưng mà anh đói quá, trời lạnh nữa. Anh mà không ăn đúng giờ thì anh sẽ giảm cân sẽ gầy đi mất. Trời lạnh thế này mà đến CQ em thì anh chết cóng mất, anh sợ là anh ko chịu được đâu. Thôi em học xong rồi em đi về nhà, đi đường cẩn thận, khi nào về đến nhà thì nhắn tin cho anh. Anh ngồi ở nhà sốt ruột chờ tin của em... Viết thế này chắc là đúng Ất ơ nhỉ??? hihi
    Thế mà mình cứ mong ngóng chàng hoàng tử mãi.. Chàng hoàng tử của mình.. Nếu là hoàng tử thì chắc tối qua đã chẳng để cho công chúa lang thang một mình trên đường lạnh lẽo như thế. 9 giờ tối, ko mang theo áo khoác, trời vẫn lất phất mưa như ban sáng.. Uể oải ra khỏi CQ. Trời lạnh thấu ruột.. trên đường cũng có khá nhiều người một mình như thế nhưng mình khác nhất vì là nữ và mặc váy - co ro đi chậm.. Ước gì:
    Hoàng tử chờ sẵn ở cổng CQ, âm thầm đi phía sau, sẽ áp mình vào lề đường "Em lạnh lắm ko? Em mặc áo Anh vào nhé".. Điều ước này cũng đơn giản thôi mà.. có khó gì đâu.. thế mà chờ mãi bao nhiêu năm chưa được thực hiện..
    Hoàng tử! Anh là ai? Không biết đã bao lần em nằm nhìn lên phía bầu trời và nghĩ về anh trong những đêm sao! Không biết đã bao lần em đứng một mình ở ban công trong đêm để nghĩ về anh, cứ ước ao Anh đang đứng ngay dưới hàng hiên kia ngước nhìn Em, Em sẽ nhảy xuống dưới với Anh! Không biết đã bao lần Em lang thang tự hỏi Anh là ai? Anh đang ở đâu? Em sẽ tìm Anh ở đâu bây giờ? Bằng cách nào mà Em có Anh bây giờ Hoàng tử ơi!!!
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này