1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Úi chao, cái này là sự mù quáng tình yêu đây, úi chao !!!. Không nên bé nhé, dẫu có sốt ruột thì cũng cố mà miễn cướng, từ tốn vào nhà trang điểm qua, có thể cũng nên gọn gàng xiêm y, rồi từ tốn mà đi cầu thang xuống, nhẹ nhàng, thướt tha nhé. Lỡ may nhảy xuống què cẳng thì ... Hoàng Tử cũng bỏ ra đi mà cơ hội để có Hoàng Tử khác cũng khó khăn bội phần.
  2. RockWithU

    RockWithU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0


    Tình yêu luôn ở đâu đó quanh ta đấy thôi! Hãy sống thật với lòng mình Rose ạ!!!
  3. DjJeanyMax

    DjJeanyMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hề hề.
    Có gì đâu. Nếu có vấn đề về Chống Ề thì gặp tui đây.
    Sẽ tìm cách giải quyết cho.
  4. lymanhhung

    lymanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chao em!!!
    Lan dau tien anh vao mang nay va bai cua em cung la bai dau tien anh doc day. Anh thay loi viet van cua em rat hay, co be a!!!
    De anh tu gioi thieu ve minh cho em biet nhe! Anh ten day du la LY MANH HUNG, nam nay da 26 tuoi roi co day. Ve khoan hoc hanh thi anh khong co duoc gioi nhu em dau, nhung may thay cung tim duoc mot cong viec voi muc tien luong đu để chu cấp cho bản thân.
    Em sinh năm 1980 a? Hình thức không phải là quá đẹp thì chắc là cũng phải hơn mức tàm tạm rồi phải không? Ma em lại có công việc ổn định như thế thì còn lo gì mà không lấy được chồng. Tuy rằng anh chưa gặp em, nhưng qua bai viết như thế anh đoán chắc tuýp người như em la tuýp người mà đa số đàn ông bọn anh đang rất chuộng đấy!!! Chỉ tiếc là anh đã có người yêu rồi, nếu không chắc chắn 100% anh sẽ đòi được gặp em bằng được để hy vọng sẽ là người để cho em nương nhờ. Tuy vậy như thế không phài là chấm hết phải không? CHung ta cũng có thể là bạn, để có thể tâm sự và chia sẻ cùng nhau. Nếu em muốn viết riêng cho anh thì địa chỉ E-mail của anh là: Manhhung_111@yahoo.com.
    Tạm biệt và chúc em may mắn trên con đường tìm chồng cho minh.
    Ly Manh Hung
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Open Your Eyes ( To Love )
    You''ve been searching the world to find true love
    Looking in all the wrong places
    When all the times you have been blind to know
    Its plain as the nose on your faces.
    its here, its now
    open your eyes to see it
    Right here, Right now
    Open your eyes to love
    You''ve been down on your-self
    thinking somethings are wrong
    You have wondered why love has never found you
    You know its been here all along
    If only you look around you
    Its here, Its now
    Open your eyes and see it
    Right here, Right now
    Open your eyes to love
    Love has been right by your side
    So close that you couldnt see
    If love could speak, it would shout to the sky
    I''ve always been here
    I always will be here
    Im here, Im now.
    Open your eyes and see
    Right here, Right now
    Open your eyes to love
    Open your eyes to love
    Open your heart to love
    ohhhhhh​
    Em câu bài xí , chỉ là thấy các anh chị lo cho chiến dịch quá nên tặng chị Rose bài hát này ( tiếc là chỉ có lời còn nhạc thì tìm ở các forum cũng có đấy ah ). Mong chị sớm tìm được ý trung nhân .
  6. pureriver

    pureriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    13h, 21/5/2004
    Tặng RB của tớ nhé!
    Duyên may và sự lựa chọn
    Khi gặp đúng người bạn yêu, ở một nơi nào đó, vào thời điểm bất kỳ, đó là duyên may.
    Khi bạn gặp ai mà lòng xao xuyến, đó không phải là sự lựa chọn mà là duyên may.
    Tiếng sét ái tình đã kết nối nhiều đôi với nhau. Bạn gặp tiếng sét ái tình? Đó là duyên may.
    Duyên may sẽ mang đến cho bạn một tình yêu, nhưng quan trọng là những gì xảy ra sau đó. Khi vượt qua trạng thái bồng bềnh, choáng ngợp, lý trí quay về, đó là lúc bạn lựa chọn để có quyết định quan trọng cho cuộc đời: HÔN NHÂN

    Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả nhược điểm của họ, đó không còn là duyên may nữa mà là sự lựa chọn.
    Khi bạn chọn sánh vai với một ai, bất kể những ngọt bùi, đắng cay cuộc đời, đó là sự lựa chọn.
    Cho dù biết rằng trên đời này có rất nhiều người vượt trội hơn người ấy, bạn vẫn không thay đổi, đó là sự lựa chọn.
    Duyên may sẽ đem đến cho ******** yêu, nhưng sự lựa chọn sẽ giúp bạn có một tình yêu đích thực.
    Có câu nói: "Định mệnh mang chúng ta đến với nhau. Nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thực".
    Hãy học cách yêu một người không hoàn mỹ hơn là tìm một người hoàn mỹ để yêu.

    ------------------------------------------
    Tớ đọc được bài này, thấy hay nên gửi cho RB. Hy vọng RB hiểu những gì tớ muốn nói.
    Được pureriver sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 21/05/2004
  7. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Hi Pureriver,
    Sáng nay nhận được msg của Cậu nhưng quả thật đến tận lúc này mới có thời gian để thinking về bài viết này. Nó cũng khá đặc biệt, khá đúng. Xem ra thời gian để update các thông tin về T/y của pure bây giờ nhiều hơn Tớ rồi đấy nhé.
    Hôm nay Tớ và Ất ơ hẹn nhau đến nhà Ông mối TanNg. Chưa thấy sư phụ lựa chọn phương án nào cả.. nghĩ từ chiều tới giờ mà chưa chọn được phương án tối ưu. Pure có ý tưởng gì hay ko? Không biết Sư phụ tớ đi giầy đen mà mặc quần Lụa thì có hợp không nhỉ? hihi
    Topic này còn 30 trang nữa. Ất ơ đề nghị tớ hạn chế Public công cộng thế này về mối tình ất ơ, vì thế có thể tớ chẳng dám viết nhiều nữa pure ạ. Thôi bây giờ tớ dành nó cho Cậu, Tớ sẽ làm Bà mối cho các Cậu:
    1. RockWithU và cô bạn thân của Tớ.
    2. Tớ đang định làm mối Pureriver cho Thefire (Thefire nấp ở đâu thì lên tiếng đi nhé).
    3. Tiến sỹ swd chắc vẫn thỉnh thoảng vào đây đọc. Lớp trưởng lớp Em và Pureriver đeo kính cận 7 đi ốp nhá, vui tính nhất thế giới. Hy vọng là Tiến sỹ sẽ hài lòng về vụ Trí thức. :)
    4. Sư phụ TanNg tớ còn ối anh "mải làm việc mà quên chuyện yêu đương" vì thế có bạn nào CẦN thì cứ liên hệ với tớ nhé!
    P/s: À, Anh TCB nhắn PM cho Tớ nhờ Tớ chuyển lời hỏi thăm của Anh ấy đến các Cậu (đặc biệt là Nick hbb đấy).
     
     
     
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    ROse lại trở về.. Ủa.. mà sao có thêm một đối tượng man man nào lọt vô đây thế này.. Làm nhiễu chương trình quá..
    Vừa bàn bạc chữ "Duyên " với Rock xong.... chỉ tiếc cái duyên của Rock ngắn quá... lại thêm chữ "duyên" của Pureriver... Thế mới biết tâm trạng của chị em nặng nề thật
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ủa... bác TCB vẫn còn lưu luyến vụ Vạn Tuế à ?.. . Nhắn nhó nhau làm gì cho mệt TCB hay Sao_Hom cũng chẳng khác... TCB và HBB ngày nào chẳng đụng nhau... chẳng qua bác không nhận ra em thôi.
    Hẹn gặp lại bác ở VINAMOTORS... còn phải tranh luận nhiều đấy... nhưng bác nhớ là em tuy chỉ dùng một nick nhưng có hai tên đấy. Bác có trách thì trách bố mẹ em đặt nhiều tên.... và cũng nhận diện em chính xác đấy.
  10. angel_of_darkness

    angel_of_darkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi đâu phải là già mà việc gì phải bức bối thế, hãy bắt đầu từ chiến dịch tìm người yêu trước khi tìm chồng nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này