1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ô la la , bác SÌ-ten có mấy ngày nghỉ ở nhà rảnh rỗi có khác, hôm nay bác lại mò sang tô píc này chỉ mà để hỏi thăm chiến dịch"mối mai" của bác TanNg sao???Hm......nghi ngờ nghi ngờ , đừng nói là bác cũng có ý định nhờ vả "ấy ấy" nhá.Thôi thì em là chuyên gia nghĩ linh tinh mà, nếu không phải thì bác cũng bỏ qua nhá, anh em trong nhà mà, hiểu nhau thôi bac nhỉ.
    À mà cũng nhân tiện ghé vào đây rồi, lại thấy bác TanNg đang tung quảng cáo, lại thêm "có vẻ" chiến dịch đang mùa thất bát, cho em đăng ký 1 suất nhé. Em không sợ yêu mê muội đâu bác ạ, có yêu thì mới mê muội chứ nhẩy(nhưng em cũng thuộc thành phần thực dụng thế nên em cũng đôi khi biết "tỉnh" lắm)

  2. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Còn có thêm một loại TY nữa em ạ:
    Tình yêu đại khái:
    Thiên hạ yêu nhau, lấy vợ lấy chồng nên cũng muốn yêu, muốn lấy vợ lấy chồng . Cũng có chút tình cảm, sống lâu thì gắn bó. Hôn nhân kiểu này có thể bền vững nếu ko có sóng to gió cả, và cả hai đều " biết điều" . Tuy nhiên, nó có thể vỡ tan nếu một trong hai người tình cờ tìm thấy TY đích thực
    Được tonic sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 27/05/2004
  3. pureriver

    pureriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    12h55, 27/5/2004
    Sợ yêu
    Thông thường ở đời, mọi người đều chạy theo tình yêu vì họ cho rằng thà đau khổ vì tình yêu còn hơn là sống mà không yêu, cho dù tình yêu mang đến cho họ niềm hạnh phúc ngập tràn hay sự đau khổ cùng cực. Đó là điều bình thường. Thế nhưng cũng có một số người lại khác, họ làm ngược lại, họ sợ và tìm cách trốn chạy tình yêu. Họ là những ai?
    - Là những người đã mất niềm tin vào tình yêu. Có những người chưa yêu bao giờ nhưng đã mất niềm tin vì trong cuộc sống họ đã chứng kiến những bi kịch của tình yêu mà đâm ra sợ hãi. Có người lại khác, yêu và đặt hết niềm tin vào tình yêu đó, nhưng sự đổ vỡ khiến họ mất đi niềm hi vọng, như "con chim bị tên sợ cành cong", họ sợ yêu.
    - Là những người sợ mất thời gian khi yêu. Tình yêu thường kèm theo những lần hẹn hò, những sự quan tâm đến nhau, những lúc buồn vui, giận hờn. Đối với những người đam mê công việc và coi trọng sự nghiệp, những phức tạp trong tình yêu sẽ làm mất thời gian của họ, làm họ phân tâm... thế là họ ngại yêu, lâu dần trong họ hình thành tâm lý sợ yêu.
    - Là những người sợ mất của khi yêu. Chứng kiến những tình yêu kiểu như "tình yêu lừa dối - mua bán danh lợi" trong bài viết của Rb, họ sợ mình cũng sẽ bị như vậy.
    Thật ra, điều khiến họ sợ phần lớn là những tình yêu sai lầm. Những nỗi đau đó thường để lại ấn tượng sâu sắc trong khi những điều tốt đẹp của tình yêu thì họ lại chưa được trải nghiệm qua.
    Nhưng con người, đôi khi cũng phải biết sợ yêu, đó chính là những tình yêu bất chính, những rung động nhầm lẫn, tình yêu mù quáng,.. Còn đối với những tình yêu chân thành thì nên vun đắp và đón nhận vì nó mang lại cho ta hạnh phúc đích thực. Bởi vậy, đừng vì giận một người mà ghét cả thế gian, đừng vì danh vì lợi, cũng đừng vì một cái nhìn sai lệch mà không để cho tình yêu một cơ hội phát triển.
    Pureriver.
  4. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0

    Được xuong_rong_78 sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 27/05/2004
  5. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói nhiều thứ đúng và hay phết!
  6. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Định viết trêu anh XR78 nhưng thôi.
  7. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, ?omáy lọc? có vẻ kinh nghiệm ghê nhờ, như một nữ tướng đã từng cầm quân qua nhiều chiến dịch rồi ấy. Nhưng hình như bạn quên chưa chú thích là trong cùng hoàn cảnh thì mỗi người có phản ứng khác nhau, và bản thân một người cũng luôn thay đổi, lúc thế này, lúc thế khác. Theo tôi, chỉ những người yếu đuối mới chạy trốn tình yêu, và thời gian chữa lành mọi vết thương, cho cả những người yếu đuối nhất.
    Nhân tiện nhắc Rose sau khi kết thúc chiến dịch nhớ làm một báo cáo tổng kết nhé!
  8. phungthuhien

    phungthuhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    cho em dang ki mot suat,
    nam nay em 22 tuoi <khong gia` bang` rb> can co nguoi` yeu de thang 8 nay` cuoi . em vao 1m 43, hoi den , hoi lun`. trinh do lop 12, tinh tinh` hoi mat thang bang doi khi co nhung cai gi` do goi la` quai go ,.nho` ba` chi gia` mai moi cho em . tat ca em nho chi day
  9. pureriver

    pureriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    17h20, 1/6/2004
    Dạo này Rb bận quan tâm đến Ất ơ hay sao mà không thấy gửi bài lên nhỉ, topic này tụt xuống tận trang 2 làm mình tìm mãi.
    Tối qua mình vừa xem phim "Cô nàng đỏng đảnh", lúc chuẩn bị kết hôn, cái cô Min Kiêng cô ấy đã nói rằng: 27 tuổi lấy chồng là đẹp nhất, ở tuổi đấy không còn trẻ nhưng cũng chưa phải đã già. Hờ hờ, Rb mới có 25, còn trẻ chán thế mà đã lo nhỉ?
    Lan man một chút về chuyện sử dụng tiếng Việt. Lạ thật, mọi người bây giờ thích nói tiếng Việt nhưng phải kèm theo vài chữ tiếng Anh thì phải. Từ học sinh, sinh viên, đến ngay cả công chức nhà nước cũng thế. Hay phải nói như thế thì mới chuyên nghiệp và sành điệu nhỉ? Hôm qua sang VCB đàm phán hợp đồng về phát triển kênh bán hàng mới cùng mấy anh, chị phòng Kinh doanh. mới thấy mọi người sử dụng tiếng Anh, Việt lẫn lộn quá. Đúng là trong việc đàm phán HĐ thì sẽ có những từ khó diễn giải nhất là những từ về chuyên môn, nhưng tôi tự hỏi là có cần thiết phải như thế ko? Mà hình như mình cũng là bị "nhiễm" một số từ rồi thì phải.
    Kể cũng lạ thật, người Việt nói chuyện với nhau mà lại thích dùng tiếng Anh. Mà có phải là tiếng Anh hết cả đâu, pha tạp linh tinh, chẳng biết đường nào mà lần. Mất hết cả những nét đẹp và riêng có của tiếng Việt. Chán thật!
    Mình lại viết linh tinhvào chiến dịch này của Rb rồi. Chẳng ăn nhập gì với mục đích của chiến dịch cả.
    pureriver

  10. vietbh

    vietbh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Pureriver ơi, thế cái nick (lại tiếng Anh ) cậu đang dùng là tiếng Anh hay tiếng Việt đấy . Khi mà dùng nhiều tiếng Anh quá người ta bị nhiễm lúc nào không hay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này