1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meotomcodon

    meotomcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chà, chiến dịch tìm chồng của em RB có lẽ là kết thúc rùi thì phải, chẳng thấy tin tức và thông tin gì nữa. Kiểu này chắc dân tình đổ hết sang vườn yêu rùi thì phải. Mà ở đây cũng có 1 con mèo nè, chả bít em Snow có thích ko nhỉ
  2. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    BÚP BÊ KHÔNG TÌNH YÊU!
                                                                            (For two friends..)
    Có một vĩ nhân nào đó đã từng nói rằng "Trong cuộc đời của mỗi người, những cái giống tình yêu thì nhiều nhưng tình yêu thật sự thì chỉ có một".. Chỉ có một thôi sao? Câu nói này liệu có đúng không? Đúng không? Tình yêu thật sự!!!??? Thế nào thì mới được gọi là thật sự? Thế nào thì mới được gọi là đích thực? Có người con gái yêu đến 10 chàng và sau đó lấy chàng thứ 10 làm Chồng và luôn cho rằng chàng thứ 10 chính là tình yêu đích thực của đời mình???... Cái này nghe hơi khó tin..
    Bất giác nhớ đến câu nói của ai đó "Trong suốt cuộc đời, người ta chỉ thật sự khóc một lần, tất cả những lần trước đó là tập khóc và những lần sau đó là khóc theo thói quen".. Thế vậy thì lần khóc thật sự đó là lần nào nhỉ? Trước đây cô giáo dạy Văn nói cho mình nghe rằng lần khóc thật sự ấy là lần khi bất kỳ một đứa trẻ được sinh ra từ bụng Mẹ, nó khóc toáng lên vì bị dứt ra khỏi cái nhau thai đã nuôi dưỡng nó 9 tháng 10 ngày..
    .. Nó khóc vì đau ..
    Cô nói thế. Mình tin lời cô. Nhưng cách đây 7 năm, khi mà mình còn đang là đứa học sinh lớp 11 thì cô đã bỏ mà đi.. Cô tự tử.. nhảy từ trên cầu Bo xuống sông Hồng.. một cái chết vì tình và khá nổi tiếng thời bấy giờ.. Mình không nhớ nhiều.. nhớ không nhiều..
    Chỉ nhớ có một lần cô vào lớp.. chẳng nói chẳng rằng, thẫn thờ như một kẻ vô hồn.. nằm gục mặt ở trên bàn, nghiêng đầu về phía cánh tay.. hôm đó cô không giảng bài.. cả lớp chuyện trò huyên náo, ồn ã, mình ngồi lặng lẽ quan sát.. trông cô buồn quá.. đến tận bây giờ mà mình vẫn còn nhớ giây phút đó.. cảm giác còn nguyên vẹn.. nếu là bây giờ thì mình sẽ đi lên và vuốt mái tóc cô.. sẽ biết cách an ủi của một thiên thần..
    Cô tử tự.. cả trường xôn xao.. cả thị xã xôn xao.. cả tỉnh xôn xao.. cô giáo trường Chuyên mà lại tử tự? Mà lý do tử tự lại vì thất tình.. cô vứt bỏ cả sự nghiệp để an phận với nghiệp giáo viên tỉnh lẻ .. nhưng anh người yêu công tử đẹp trai đã ruồng bỏ cô để chạy theo người đàn bà khác..
    Người ta chửi cô.. kẻ trách móc người chê bai xen lẫn niềm thương hại.. Cô đi rồi.. vĩnh viễn.. 8 năm qua mình không nguôi ngoai được sự ân hận mỗi khi nghĩ về cô.. tại mình.. mình biết cô buồn thế mà không làm gì cả.. tại mình ko.. giá như lúc đó.. giá như .. cô bây giờ đã về với đất rồi.. forever..
    Tất cả vì hai chữ TÌNH YÊU..
    Cũng giống như ngọn nến trước gió.. lúc loé lúc sáng .. mỏng manh như cánh hoa hồng .. bắt đầu thì dễ mà kết thúc thì khó ..
    Anh là ai đây? Anh xuất hiện bên em chưa nhỉ? Không hiểu cái người mà hàng ngày em nhớ em mong không biết đã là anh chưa nhỉ? Em không muốn ban phát trái tim mình lãng phí thế này.. Thật sự em không muốn thế!!! Em muốn để dành cho người mà sẽ là Bố của các con Em..
    "Mua một con Búp Bê da đen người phụ nữ cảm thấy mình sống vị tha hơn".. trước đây khi lang thang những lúc buồn.. những cái mà mình muốn mua không phải là thứ búp bê tóc vàng mắt xanh mũi lõ.. đã dành hàng giờ tại Alpha gift vân vê mấy cô barbie da đen.. ra là thế! bây giờ mới hiểu cái bản năng không giải thích được ấy.. Hay tại mình ghét mấy con búp bê tóc vàng.. ngày còn bé mình đã lột sạch những bộ váy yếm lộng lẫy của chúng.. thay vào những bộ nhà quê rách rưới.. mình lấy kim đâm thủng con ngươi xanh của chúng giống như thỉnh thoảng mình vẫn đối xử với những cái ảnh lấy trộm được trong cái vali số của Bố.. ngươi ác quá rose ơi.. ác quá...
    Một con búp bê không có tình yêu? Đã là búp bê thì làm gì có tình yêu! Mình đâu phải Búp bê sao chai sạn thế? Không có TÌNH với những cảm xúc thật bao giờ..
    Anh đi tìm Em..
    Em đi tìm Anh mãi..
    Chúng ta tìm nhau..
     
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1

    Hic hic LOVE is the size of the hole that left behind...in the heart!!!
    Câu này ko phải của tớ đâu đấy nhé,vừa mới thửa được bên 7x mang sang đây cho em Rose xem thử có đúng ko Mà cái chiến dịch tìm chồng này mãi vẫn chưa kết thúc hả,lâu quá rùi,kiếm tạm anh nào đê rồi mà để thời gian lo chuyện khác.Kể chị em cũng lạ,có mỗi chuyện lấy chồng mà cũng kéo dài tới được gần tám chục trang,lằng nhằng,rắc rối,phức tạp quá hic hic
  4. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này của cô nàng Rose chẳng khác gì chủ đề Chiến dịch tìm chồng, không cần thiết phải kéo dài như thế làm gì.
  5. ThanhBinh

    ThanhBinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Rỗi hơi đây chẳng có thời gian đọc hết cái topic dài cả cây số này nhưng cũng chọc vào 1 tý(Lâu lắm mới thấy chiến dich kiểu trường kỳ kháng chiến này chắc chỉ sau kháng chiến chống chú SAM mà kiểu này thì chắc nhất định thắng lợi roài kiểu lợi thì có lợi ...)
    Đừng hỏi tình yêu là gì khi nào yêu bạn sẽ biết.
    Như chúa tạo ra đàn bà với sự lựa chọn giữa thông minh và sắc đẹp nhiều cái này 1 tý thì ít cái kia 1 tý mà đàn ông thì thích phụ nữ xinh hơn 1 tý
    Thấy demo là Sinh năm 1980, cao 1m60, nặng 46kg, không xinh xuất sắc nhưng trông tạm được, tốt ngiệp đại học loại khá giỏi, hệ chính quy nhá, đang làm tại một cơ quan của Nhà Nước, lương cao, có thể nuôi sống bản thân, biết công việc nội trợ ( giỏi phết đấy ), biết cảm thông, biết chia sẻ, không biết đòi hỏi... mình chả tin
    Đời ngoài biết mình là ai đôi khi cũng cần biết người khác là ai.
    Cái chuẩn đặt ra một ngày sẽ tiêu nên được gọi là tiêu chuẩn.
  6. mobius

    mobius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    THE MASK​
    Có một thằng bé sống trong một ốc đảo xanh tốt giữa sa mạc cháy bỏng, cuộc sống của nó khó khăn nhưng rất vô tư thoải mái. Chung quanh nó có bao người yêu mến. Ngày nối ngày nó lớn dần lên, giống như mọi người khác rồi có một ngày cũng có lần đầu tiên được cưỡi lạc đà đi trong sa mạc để vận chuyển những chuyến hàng của thương nhân như những công việc của cha anh nó...
    Nó cứ làm việc như vậy một cách chăm chỉ.. trong những lần đi xa thế nó quyen biết rất nhiều người và biết được nhiều thứ, và nó nghĩ rằng nó dần dần đã trưởng thành, cuộc sống đối với nó thật đẹp sao thật đẹp....... đẹp... rồi một ngày nọ trên đường đi trong sa mạc nóng bỏng kia nó gặp một người, một người con gái..
    Nó cũng chả hiểu thế nào là đẹp nữa nhưng trong mắt của nó cô ta là một người đẹp duy nhất trên thế giới này... nó đến gần,... dâng tặng cô gái những thứ mà nó cho là đẹp nhất... những thứ mà nó nghĩ chỉ có cô ta mới xứng đáng.. Rồi trong trái tim của nó đã xuất hiện một thứ nó chả biết là gì.. mà nó cần gì phải biết.. vì nó cảm thấy trái tim nó là của cô ta rồi...Cuộc sống có gì đẹp hơn thế nữa
    Ngày nối ngày nó cứ sống trong mộng mơ, những chuyến hàng nó vận chuyển trở nên sao nhẹ nhàng thế, cuộc sống ơi ta yêu người.. Một hôm vì gặp may., Nó được quay trở về sớm hơn bình thường, nó thúc lạc đà phi hết tốc độ bất chấp những cơn bão cát trong sa mạc. Từ xa xa nó thấy cô gái của nó, nó tiến lại gần gọi to tên người yêu, nhưng khi cô ta quay lại nó gặp một cô gái khác, không... không phải cô khác... mà vẫn là nàng tiên đó nhưng tại sao trên khuôn mặt mà nó hằng nhớ thương lại là một khuôn mặt khác, một khuôn mặt nó chưa từng nhìn thấy,
    Nó đứng lặng im, không thể hiểu nổi,... đôi mắt nó nhìn chằm chằm như muốn hiểu tại sao lại vậy.... cô gái trả lời nó rằng hằng ngày cô phải che lên khuôn mặt cô một cái mặt nạ để che ánh nắng mặt trời chói chang.. để che những hạt cát nóng bỏng.. nhưng tại sao? Nó hỏi tại sao cô không nói cho nó biết, thay vì trả lời, cô ta liền hỏi thế tại sao anh không cởi mặt nạ của anh ra, mọi người khác trong sa mạc này mà đều phải đeo mặt nạ mà, chàng hãy cởi mặt nạ ra để cho nàng biết mặt. Nó liền bảo chàng chưa hề biết đến mặt nạ, chàng chưa bao giờ biết đeo.... Cô gái cười vang và bảo sao chàng giả dối với cô vậy, mặt nạ vốn là thứ bình thường mà... Nó bực lắm nó cả, Nó quyết tâm đi tìm những người khác để hỏi..
    Nhưng gặp người nào cũng vậy nó phát hiện ra rằng ai cũng có mặt nạ, có người cố gắng làm cho mình xinh đẹp lên, có người lại cố làm mình trẻ ra.. Nó đang sống nhue thế nào thế nhỉ... nó đang gặp ai trong cuộc đời vậy.. nó nhìn thấy cái gì... khi họ cười có phải đó là nụ cười của họ chăng,.. khi họ khóc có phải đó là những giọt nước mắt dành cho nó... nó không hiểu chuyện gì cả sao.. tại sao mọi người không nói cho nó biết là ai cũng có mặt nạ vậy...
    Nó không dám quay lại gặp cô gái kia nữa..., cô gái của nó, với những nụ cười... ánh mắt... nó không dám tin vào những giác quan hằng ngày của nó nữa... những giác quan có tác dụng gì đâu khi những giác quan đều mù trước những chiếc mặt nạ tinh vi kia... làm sao nó biết được ai đang nghĩ gì và ai đang thực sự khóc hay cười trong chiếc mặt nạ kia...Nhưng nó không đeo măt nạ, nó quyết tâm... tại sao phải đeo cái mặt nạ khi đối mặt với gió cát sa mạc chứ... cuộc sống đâu có dài để hưởng thụ hết những vị ngọt chát đâu. Nó bỏ đi lang thang cùng chú lạc đà của mình vì nó tin rằng chỉ có chú lạc đà cùng lớn lên với chú là không có mặt nạ thôi....
  7. 0000001

    0000001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    test thử]
  8. phungthuhien

    phungthuhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ROSEBUD_ĐA CẢM _ ĐA DOAN -_ĐA MANG _ĐA CẢM XÚC.....
    TÔI YÊU EM ĐẾN NAY CHỪNG CÓ THỂ .
    NGỌN LỬA TÌNH CHƯA HẲN ĐÃ TÀN PHAI.
    cuộc tình đẹp bao giờ cũng đầy nước mắt và những tiếng cười trong nụ hôn cuối.......
  9. thefire

    thefire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    sâu sắc và tinh tế ! một trái tim nhạy cảm nhưng quyết đoán !
  10. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này