1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Nói chung bây giờ có nhắn cho cô nào cũng nên đính kèm ở dưới : " Hy vọng em đừng public nhưng mét- xít private của anh nhé"...
  2. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    ( ...to be continued)
    Ấy đã đi chơi về chưa? Hôm nay là thứ 7 ấy nhỉ. Tớ đoán là ấy lại đi chơi rồi. Gọi điện cho ấy vào buổi tối ấy chẳng bao giờ có nhà cả. Bây giờ mới có 9 giờ tối chắc là ấy không ở nhà. Chán quá ấy ạ. Hôm nay Mẹ tớ làm món Trứng Ý ngon tuyệt vời nhưng thật đáng tiếc tớ lại chẳng được ăn. Bác sĩ nói là máu tớ nhiễm mỡ phải kiêng ăn trứng. Chúc ấy buổi tối vui vẻ!
    Tối thứ 7 ở nhà thật buồn ấy ạ. Ấy chắc là lâu lắm rồi chẳng ở nhà thứ 7 ấy nhỉ? Tớ đã suy nghĩ về cái tin nhắn ngày hôm nay của ấy. Ấy cứ làm tớ rối tung rối mù cả lên và rốt cuộc tớ lại trở về điểm xuất phát ban đầu là chẳng thể nào mà hiểu nổi ấy. Cách nói chuyện đt của ấy thông minh thật đấy. Ấy có khả năng kích thích khả năng muốn nói về mình của người khác tuy tớ vẫn cảm thấy ấy hơi hâm hâm không giống với những gì mà anh bạn tớ đã nói. Và cuối cùng tớ cảm thấy càng tò mò về ấy hơn!
    11h đêm rồi ấy ạ. Tớ thấy ấy đang online trên YM. Tớ định trêu ấy nhưng lại thôi. Tối nay ấy đi chơi có vui không? Người ta có làm cho ấy thấy hạnh phúc không? Ngoài kia trời đang mưa đấy ấy ạ. Tớ nghe thấy cả tiếng sấm nữa. Cảm giác thật thích mỗi khi ngửi thấy mùi mưa ấy nhỉ. Nhưng tớ lại không thích có sấm vì hình như ấy nói ấy sợ sấm ấy nhỉ? 
    Giờ này mà ra Bách Thảo thì thật tuyệt. Mưa thế này không biết gia đình nhà chim sẻ thế nào ấy nhỉ. Chúc ấy ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp! Ấy nên đi ngủ sớm đi ấy ạ. Thức khuya không tốt cho sức khoẻ đâu. Ấy là con gái đừng có buông thả với bản thân mình như thế. Ấy không lo cho ấy thì cũng phải lo cho Bố Mẹ ấy chứ. Ấy đi ngủ đi nhé!
    ( to be continued...)
  3. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là Chủ Nhật ấy nhỉ? Ngày mai là Thứ Hai rồi, lại một tuần mới sắp bắt đầu. Trời hôm nay không nắng rực rỡ như trong suốt tuần qua, cái nắng oi ả đã đi qua rồi, thời tiết chắc có lẽ sắp bắt đầu chuyển hướng sang mùa mưa dầm và mùa bão gió rồi. Sáng nay thức dậy, một cơn gió nhẹ ào qua cửa sổ báo hiệu cho tớ một ngày nhiều điều thú vị. Cuộc sống này quả là đẹp và nhiều những bất ngờ thú vị!
    Sáng sớm tinh mơ, lũ gà gần nhà tớ lại thi nhau gáy. Cái cảm giác thật thanh thản, tớ lại ườn người ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay trong và xanh nhẹ. Mọi thứ thật là dịu êm, cái hương vị đồng quê buổi sáng làm tớ thấy nhớ Mẹ da diết, nhớ ngôi nhà nhỏ thân thuộc, nhớ cảm giác ấm lòng khi bên Mẹ, nhớ bữa cơm Mẹ nấu mà mỗi khi nhớ đến lại dấy lên cảm giác tủi hờn..
    Hà Nội, đẹp một cách xa hoa, lúc nào cũng nhộn nhịp, lúc nào cũng ồn ã, hối hả và tấp nập. Tớ cũng lao vào, giống như một con thiêu thân, không hiểu để làm gì đây nhỉ? Tớ không tài nào mà hiểu nổi? Tại sao tớ lại chọn nơi này để sống? Khi mà bước chân ra khỏi cửa là không phải thế giới của mình, không quen ai, không thân ai, không biết một ai? Quê hương của tớ là chỗ khác cơ mà. Lạ thật! Ấy có hiểu tớ không?
    Tớ sống ở đây như người lang thang, bất cần, ngạo nghễ, không phương hướng, không mục đích, không gia đình, bạn bè rồi cũng chỉ là thứ phù phiếm, đôi khi tớ trơ khấc nhận ra mình là một kẻ lạc loài, ngoái lại thì đã quá muộn, tớ cứ như con ốc sên, chậm chạp bỏ mặc cuộc đời, lấm lép cuộc sống ảo mà bỏ bê cuộc sống thật của mình, buông thả với cuộc sống thực của mình, tớ thật khó hiểu phải không ấy? Đừng trách gì tớ vì thật ra.. chính bản thân tớ cũng chưa hiểu nổi mình..
    Ngoài kia sẽ là nắng vàng rực rỡ. Mọi thứ chưa bao giờ là quá muộn ấy nhỉ? Vẫn còn cả một buổi chiều cho kế hoạch weekend của tớ. Tớ sẽ phải làm lại từ đầu! Tớ đã để cho thời gian trôi đi vô nghĩa. Và bây giờ mọi thứ lại bắt đầu như mới...
    Cám ơn ấy vì đã nhắn tin! Ấy là một chàng trai thật tuyệt vời! Thật lãng mạn! Thật tình cảm! Cho dù ấy có là ai và có thế nào đi nữa thì hãy luôn nhớ rằng ở một nơi nào đó có một người bạn luôn mong ngóng và cầu chúc cho ấy sống hạnh phúc...
    Tạm biệt nhé!
  4. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Chiến dịch này kéo dài quá ha! Đã thu đưộcc thắng lợi bước đầu chưa? Lực lượng có sứt mẻ gì không. Có cần vviện binh không? Dự định đến bao giờ kết thúc để báo cáo keét quả đây!!!!!!
  5. crazylove2002

    crazylove2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Để đến năm 3 "xịch" tuổi hãy lấy chồng...24 tuổi còn trẻ quá.
    Nên lo sự nghiệp thì hơn..:)
    "Chiến dịch" này nên kết thúc đi là vừa !
    Được crazylove2002 sửa chữa / chuyển vào 01:43 ngày 28/06/2004
  6. crazylove2002

    crazylove2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy Rosebud marketing cũng khá nhiều,nhưng vẫn còn thiếu 1 cái ảnh post lên đây sẽ biết tay nhau ngay , và chắc room này sẽ thay đổi khá nhiều đấy
  7. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Huyền thoại Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm Khi tỉnh dậy, anh đã chia tay với người con gái ấy ? Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy Em sẽ chờ như thể một tình yêu ... Em sẽ chờ Như hòn đá biết xanh rêu Của bến sông xa, mùa cạn nước Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa ... Em sẽ chờ anh Như lúa đợi sấm tháng ba Như vạt cải vội đơm hoa , đợi ngày chia cánh **** Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau Em ở hiền Em có ác chi đâu Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác ? Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt Có phải miếng trầu Đợi trầu dập mới cay ? Dẫu chẳng hẹn hò Em cứ đợi, cứ say Ngâu có xa nhau, Ngâu có ngày gặp lại Kim - Kiều lỡ duyên nhau Chẳng thể là mãi mãi ... Em vẫn đợi Vẫn chờ Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu !
  8. TCB

    TCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em nói đúng. Em không có tình với những cảm xúc thật bao giờ!!!!
    Được TCB sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 28/06/2004
  9. meotomcodon

    meotomcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hình như chuyến dịch này chuyển chủ đề rùi thì phải. Mọi người không công khai tán tỉnh em RB trên mạng nữa mà chuyển sang sử dụng PM và nhắn tin vào di động. Còn em RB thì thay mặt mọi người công bố những tình cảm đó lên mạng. He he, nguy hiểm wé
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    sao topic này có nhiều người có avata ***y thế nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này