1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Sự im lặng
                                                      (Vi Thuỳ Linh)
    Tôi đã nói với người đàn ông đầu tiên tôi yêu:?oEm có thể chết nếu bị anh phản bội??Khi bị phản bộiTôi giằng chiếc nhẫn anh tặng khỏi tay mình?Người đàn ông thứ hai dịu dàng và trong suốtTôi thiếu nữ bé nhỏ rón rén bước vườn yêuSửng sốt và ngưỡng vọng?Bỗng nhiênAnh thay đổi!!!??..Cố giấu những tấm ảnh, quà tặng của họ trong góc kín căn phòng, tôi bắt đầu xe lửa mải miết, gầm lên tự trấn an, át đi trong tiếng thở đuổi theo mình, phía những cơ thể đầy ham muốn.Tôi biết thân thể mình đang khô đi khi xe lửa không còn đường ray để chạyTrước biển đêmĐôi mắt thảng thốt tìm câu trả lời phía đám mây màu tóc:?oCon người sẽ còn bất hạnh vì sự thông minh và cả tin?(?)Nhưng tại sao tại sao tại saoTôi lại cố rướn mắt đau đáu con đường đã quaTôi lại cố tìm Tôi, được một lần nữa thơ ngây, trong chiều cao im lặng.
  2. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tình - Tội
    Chúa Jesus đã dạy trong Kinh Thánh: "Các bộ phận cao quý của cơ thể ta không cần phải chăm sóc nhiều, vì tự thân chúng đã cao quý; nhưng những bộ phận thấp hèn ta lại càng phải chăm sóc nhiều hơn".
    Triết gia Kant ví rằng: "Khi trọng lượng càng lớn thì con người càng phải nhảy mạnh hơn để thoát khỏi trọng lượng đó".
    Những con sư tử Đực muốn ân ái với những con Cái, thì đầu tiên chúng phải tìm cách vồ chết những đứa CON của con Cái, khi CON bị chết, chức năng Mẫu - Tử của con Cái bị tê liệt, sau đó nó mới có thể động đực, để con Sư tử đực có thể sáp vào.
    Con nhện Cái kia đang ân ái cùng con nhện Đực, việc chưa kịp dứt nó đã vồ lấy con Đực nhai gọn nuốt sống lấy đó làm thức ăn nuôi dưỡng CON mình.
    Trong truyện Tam Quốc của Tàu, Lã Bố giết Đổng Trác vì hai cha con cùng yêu Điêu Thuyền.
    Tình yêu bày ra bữa đại tiệc lớn nhất của cuộc đời. Đường đi tới tình yêu mở rộng thêng ********* tất cả mọi người. Nó sặc sỡ như chiếc Nấm độc. Càng sặc sỡ càng ĐỘC.
    "Ôi! Lạy Chúa, nếu Yêu là có tội, thì suốt đời con mang tội Chúa ơi"
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay thật đấy.
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cô vẫn yêu Thi Ca nhỉ... Đợi bac_tom về rồi làm ly cafe cho tỉnh người.
  5. thefire

    thefire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tặng Rosebud một bài hát của Nhạc sỹ Thanh Tùng...
    (kể ra được hát cho em nghe thì hay lắm, nhưng không có cơ hội !)
    Ngôi Sao Cô Đơn
    ----------------------------
    Em đừng ngồi buồn, và đừng nói những lời giận hờn.
    Ðể bầu trời xanh ngát như màu xanh trong mắt em.
    Em hãy nhìn vào cuộc đời, trong một đời có những cuộc đời
    Em hãy nhìn vào lòng người, trong mỗi người có cả mọi người,
    có em và có tôi...
    Tôi mong em, mong em hãy mang cho đời,
    tiếng hát trái tim,
    Và tôi mong em, mong em hãy yêu con người
    bằng tình yêu của em...
    Rồi một ngày một ngày cuộc sống mới,
    ghé bước chân dưới hiên nhà em,
    Rôì một ngày mặt trời hạnh phúc,
    rót trên môi chiếc hôn đầu tiên
    Là tình yêu... đó em!
    Vì cuộc đời mà em hãy hát,
    hát tiếng yêu thương cho mọi người,
    Vì mọi người mà em hãy hát,
    những tiếng hát tin yêu cuộc đời ........!
    Em hãy vì mọi người, từng lời hát từng nụ cười,
    Riêng em có buồn thì ngồi yên cho tôi ngắm xem...
    Vì sao trong đôi mắt em... có những... ngôi sao... cô đơn...?
    Thân mến,
    The Fire.
  6. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Mình già rồi hay sao mà được gọi bằng cô.Mà trên đời này chết sạch đàn ông hay hết sạch bạn bè hay sao mà phải đợi bác tôm về mới đi uống cà fê nhỉ.
  7. theheat

    theheat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
  8. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    ANHYEU.COM

    Chơi Net đã hơn 2 năm và ngày nào cũng CHAT trên 5 tiếng, mtvy có cả một "bộ sưu tập các ông xã trên mạng". Bản tính vui vẻ, thẳng thắn, người nào cô cũng nói là yêu hết mình.
    Sung sướng, giận hờn, đau khổ với tình yêu, cô đều trải qua cả. Thế nhưng gặp nhau chừng một tuần, sau những tìm hiểu làm quen ban đầu, nếu đối phương vẫn không có "chiêu" gì hay hơn thì cô chán ngay và tiếp tục cuộc phiêu lưu "săn" tình trên mạng...
    Tình ảo, ?otai nạn? thật
     Qua "ông mai" có cái nick là matnai, mtvy làm quen với một chatter mới, ở nước ngoài. Người này đã 33 tuổi, từng trải và biết galăng hơn nên cô khá thích thú. Sau một tuần đầu "thăm dò" đối tượng, người con trai bắt đầu thả những lời ong **** lả lướt.
    Một tháng sau, anh ta về Việt Nam. Mtvy càng mê đắm với tình yêu của mình, cô sống như người trong mộng. Đến khi anh ta quay về Mỹ, cái bụng phình to lên thì cô mới hay mình đã mang thai 2 tháng.
    Cô hốt hoảng "online" tìm người tình của mình thì anh ta đã mất hút trong cái thế giới không đáy của net. Không dám phá, mtvy đành phải sinh con  năm cô mới 18 tuổi, bỏ dở cả kỳ thi đại học.
    Chuyện đó xảy ra cách đây hơn một năm? Hiện cô vẫn đang trên net với các cuộc tình ảo mới và: "Con quăng cho bà ngoại nuôi. Vô tư đi!".
    Anh M.C sau khoảng 3 tháng quen với hai người tình trên mạng, một ngày nọ anh nhận ra rằng hình như mình "lậm" quá, bứt rứt: "Tôi thấy mình đang ác với hai cô ấy vì tôi đã có vợ con và gia đình đang khá yêm ấm. Tôi đang sống không nghiêm túc với tình cảm của mình, với tình cảm của hai cô gái kia và không tôn trọng vợ con tôi". Thế là anh rút lui.
    Các cuộc gặp trên net từ đó cứ thưa dần, thưa dần cho tới lúc dứt hẳn với những lý do "anh đi công tác xa", "độ rày anh bận lắm nên không lên net được". Sau đó, anh không còn vô chat trên mạng nữa. "Sau những cuộc tình đó, còn lại trong tôi chỉ là sự trống rỗng!" - anh lắc đầu ngao ngán.
    Cô gái có cái nick emdeplam lâu nay dùng net làm phương tiện "săn" những ông chồng giàu có. Khi họ về Việt Nam là những cuộc đi chơi, đi ăn, nhảy đầm, mua sắm miễn phí được trả sau những giờ? ở khách sạn. Họ đến rồi họ đi. Hết người này đến người khác. Hai năm đã qua, cô vẫn không "dụ" được một ông nào chịu lấy cô để đổi đời.
    "Sau khi lỡ đánh mất cái quý nhất của đời mình trong cuộc tình đầu tiên, tôi không gượng dậy được và cứ trượt dài như thế. Tôi đã  trở thành? một con điếm hạng sang hồi nào không hay" - giọng cô chua chát. Chán đời, cô lại lên net, rồi lại làm quen?
    Tình online không giống ngoài đời. Nó được che phủ bởi một làn khói ảo giác, làm người ta ghiền mà nếu không đủ bản lĩnh để vượt qua, người trong cuộc sẽ như những con thiêu thân cứ trượt dài, trượt dài?
    Anh Tuấn Minh có người yêu đang đi học cao học tại Hà Lan. Sau những lần online chờ gặp người yêu mà không thấy, anh đã làm quen và "vướng vào" các "mối tình" trên net.
    Anh chao đảo với các cuộc tình  ấy hơn một năm trời, để rồi cuối cùng lại "ngộ" ra rằng anh ngiền yêu, mê chat chứ không thật lòng với một ai. Các cô gái ấy đối với anh cũng vậy. "May mà trong thời gian đó tôi vẫn giữ mối quan hệ với người yêu của mình. Tôi đã suýt đánh mất đi tình yêu quý báu mà 5 năm qua?".
    Những kết thúc có hậu
    Thời buổi kinh tế thị trường, con người ta nhiều lúc bị cuốn vào vòng xoáy của cơn lốc kiếm tiền mà không có thời gian tìm kiếm một nửa kia của mình. Với một tình cảm nghiêm túc, họ đã đến với net như là một phương tiện để kết bạn, làm quen với nhau. Và ngày càng có nhiều cặp đã thành vợ thành chồng từ những bước đầu làm quen qua net như thế.
    Mấy hôm nay, dân của trang web www.anhyeu.com đang kháo nhau chuyện hai chị em ruột đang sắp làm đám cưới với hai chàng trai bên Mỹ quen nhau qua trang web của họ.
    Hai chú rể, một người khá bận rộn trong việc làm ăn, một người là dân "ai ti" (IT) tối ngày chúi mũi vào màn hình máy tính. Họ cầu cứu đến anhyeu.com để giúp họ tìm người yêu trong mộng vì "bà già cứ hối thúc tôi cưới vợ để có cháu ẵm bồng mà tôi thì từ nhỏ đến lớn chỉ có một người yêu duy nhất là cái computer!" - một anh phân trần với người điều hành khi đến đăng ký vào mục tìm bạn của trang web này.
    Và chỉ một năm sau, anh đã dẫn mẹ về Việt Nam xem mắt cô chị dễ thương sau khi anh đã nhiều lần "bay" về gặp mặt, tìm hiểu. Với kết quả mỹ mãn đó, anh đã giới thiệu cho bạn mình làm quen với cô em. Bước đầu cũng là chat qua net. Cô chị đã được "rước về dinh" và cô em dự kiến cũng sẽ nối bước chị trong năm nay.
    Anh Phạm Nguyễn Vĩnh Huy, người điều hành trang web www.anhyeu.com tại Việt Nam cho biết, thông qua sự giới thiệu trên trang web này, đã có khoảng 50 cặp thành vợ thành chồng. Phần lớn đều đến với nhau bằng một tình cảm nghiêm túc, hợp thì "tiến tới luôn", không hợp thì thành bạn thành bè. Họ có quá trình quen biết nhau trên một năm, trò chuyện qua net và offline nhiều lần để tìm hiểu.
    Anh Huy cho biết việc quen nhau trên net hiện đã khá phổ biến và ngày càng có nhiều người có tiếng tăm trong giới kinh doanh, IT và công nhân viên chức lên net chơi.
    Không ai có thể chối cãi sự tiện ích của nó. Thế nhưng sử dụng tiện ích đó ra sao để nó có thể mang lại một giá trị tình cảm chân chính lại tuỳ thuộc vào một ý thức và một trái tim có nghiêm túc, chân thành hay không.
     
    Tình online không giống ngoài đời. Nó được che phủ bởi một ảo giác. Tình trạng nghiền yêu, yêu ảo rồi cũng sẽ có những đoạn kết ? Và cũng giống như một ván GAME đỏ đen của sự may rủi là có thực ...
     
     
     
     
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 13/07/2004
  9. red_405

    red_405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Rosebud tớ vừa add nick của ấy vào đấy, cậu làm tớ tò mò đến nỗi giờ phải vét hết đồng tiền cuối cùng để trả đấy. Nếu online gặp tớ thì nhớ trả lời message của tớ đấy
  10. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0

    SỐNG
    Tối hôm qua Mẹ gọi điện lên bảo TB mưa rào cả ngày .. Thấy mình alo nhỏ nhẹ Mẹ lại cười ruồi mình qua điện thoại.. Thấy giọng Mẹ có vẻ vui vui .. Không biết là Mẹ có biết được khi Mẹ vui như vậy có con bé H cũng vui lắm đấy Mẹ ạ.. Mắt nó mơ màng thả hồn theo cô gái mặc những chiếc áo màu đỏ đang chơi Piano trên TV.. Cái cô gái có nụ cười rất cá tính.. có một anh người yêu lãng tử đẹp trai.. trông họ đang tắm bên suối nước nóng mới hạnh phúc làm sao Mẹ ạ.. Cái anh chàng hoạ sĩ nghèo, chưa bán được bức tranh nào, làm thêm ở một Bar rượu. Tháng lương đầu nên xông xênh mời cô gái áo đỏ đi nghỉ Đông.. Hạnh phúc quá đơn sơ Mẹ nhỉ.. Cũng giống hạnh phúc của Con chỉ đơn giản là nụ cười ruồi tủm tỉm của Mẹ qua đt.. Hạnh phúc...
    Bây giờ đang là Tháng 6 Âm lịch mà chính xác là mùng 6 tháng 6 Âm lịch.. sáng nay nói chuyện với bác hàng xóm mới nhớ ra là năm nay nhuận Tháng 2.. Hmm.. thảo nào chưa gì trời đã mưa sụt sùi rồi, mà ghớm Vợ Chồng Ngưu Lang Chức Nữ ­năm nay được VN thuê Robot bắc cầu Ô Thước nên đoàn tụ sớm thế!! Báo hại mình sáng nào cũng phải lăn tăn "Không biết có nên đi làm không nhỉ???"
    5h30 phút sáng chuông kêu ing ỏi, uốn éo một lúc mà vẫn chưa muốn ngồi dậy, ngủ NƯỚNG một lúc nữa vậy, dướn mắt nhìn qua cửa sổ, trời xám xịt, mưa rả rích thế mà mấy con gà buổi sáng vẫn quang quác không buông tha.. lại díp mắt vào rồi...
    7h kém 10.. Chết.. (Tớ cũng muốn chửi đổng một câu quá).. cứ hôm nào tớ tranh thủ ngủ RỐN được tý là y như rằng thức dậy muộn màng thế này, y như rằng ông trời lại càng khóc lóc thảm thiết hơn.. ừ mà hình như từ đầu tuần đến giờ cứ đúng vào lúc bẩy giờ kém là ông giời lại khóc than thê thảm sụt sùi thế này.. mà khổ.. chuyện tớ ế chồng thì tớ biết rồi.. ông ấy cũng biết rồi.. Kệ tớ! Có ai khiến khóc thuê đâu mà khóc lắm thế! Cười lên tý cho tớ lấy ''''không khí" tớ đi làm nào..
    Việc đầu tiên là tớ chạy ù đến cái công tắc nước nóng.. sáng nay muốn tắm một chút nước nóng vì thèm từ tối qua cơ... E hèm.. mình dạo này BÉO quá cơ.. người toàn eo là eo chẳng thấy tý mỡ màng nào cả.. :) Bật bếp lên nhỉ, đeo cái tạp dề vào. Làm một lão Vua Bếp, lâu lắm rồi toàn xơi mụ Chin-Su, cũng thấy nhớ lão phết hì..
    Õng ẹo thế mà đến 7h35'''' mới nghĩ đến chuyện quần áo.. muộn mất 5 phút so với giờ nine-to-five rồi! Thôi thì.. đằng nào thì cũng thế! Muộn cho muộn luôn! Ngoài trời vẫn mưa to như trút nước.. sáng hôm qua mặc đồ office ướt hết... sáng nay rút kinh nghiệm.. đến cơ quan mới mặc quần áo. Mà cũng quái lạ! Có ai chọc giận gì đâu mà vừa sáng ra đã thích nổi loạn thế này hihi..
    Một chiếc váy hình chim cò, áo hai dây ***y, đi dép, mặc áo mưa .. hì.. chỉ có Chúa và Tớ mới biết được thôi.. Nghĩ đến đây Tớ ngoác miệng ra cười.. Có gì đâu! Đến CQ sau khi thay đồ trông tớ lại như một quý cô diễm lệ thôi mà.. chả *** tý nào.. đoan trang, nghiêm nghị, khó gần, kiêu kỳ, khó hiểu nữa chứ ha ha ..
    Gió mát quá! Chả ai biết mình đang mặc cái quái gì sau lớp áo mưa.. Vi vu ở trên đường.. cảm giác buông thả mỹ mãn.. thỉnh thoảng có vài anh lái Taxi vô duyên đi qua đoạn đường ngập làm Tớ bị bắn tung toé.. Ok. Nhưng không sao.. thứ nhất là tớ mặc áo mưa rồi! Thứ hai đây chỉ là bộ đồ trong phút chốc nổi loạn thôi mà, nếu có bẩn thì giặt phát là hết ngay, tý nữa đến CQ Tớ lại là quý cô Rose nhỉ? Dù sao thì từ lúc thức dậy cho đến 8h sáng Tớ cũng được sống.. simply.. not complex.. sống cho mình duy nhất mình, không phải cho người khác, bất kỳ một người nào khác..
     
     
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 22/07/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này