1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Yesterday, all my troubles seemed so far awayNow it looks as though they?Tre here to stayOh, I believe in yesterday.Suddenly, I?Tm not half the man I used to be,Therê?Ts a shadow hanging over me.Oh, yesterday came suddenly.Why she had to go I don?Tt know she woldn?Tt say.I said something wrong, now I long for yesterday.Yesterday, love was such an easy game to play.Now I need a place to hide away.Oh, I believe in yesterday.Mm mm mm mm mm.





    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 12/08/2004
  2. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0

     [​IMG]
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 12/08/2004
  3. haysuynghi

    haysuynghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cứ thán phục hạnh phúc của người khác mãi thế thôi à? Thế còn hạnh phúc của em?
  4. hcithay

    hcithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Pureriver nói đúng: Một tình yêu thật sự không có một "kết thúc có hậu" bởi một tình yêu thật sự sẽ không bao giờ kết thúc.
    Hcithay.
    Được Hcithay sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 12/08/2004
  5. meotomcodon

    meotomcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của RoseBud mới bít là thời buôit này vẫn còn những cô gái tốt, không tham công danh tiền bac. Nhưng kể ra thi thấy cũng có vẻ hơi liêu trai 1 tí
  6. TCB

    TCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ờ. Chiến dịch tìm chồng của cô em Rosebud cũng có vẻ giống một "Liêu trai chí dị" đấy chứ!!!!
  7. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Rosebud lạ thật, sao cứ phải post bài rõ hay rồi lại tự del đi thế nhở
  8. khtcbbt

    khtcbbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, Sao Rose lại làm thế? Song rồi lần sau lại post trả lại giống như bài "Nụ hôn kiểu Pháp" í.
    Mà kể cũng lạ, cả cái anh chàng hcithay nào đấy nữa. Post bài rồi thì để nguyên đi, tự dưng lại trích dẫn mỗi 1câu của cô pureriver thế.
    Topic này toàn những người lạ lùng thôi.
  9. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    "Chiến dịch tìm Chồng" đã làm được những gì cần làm! Tuy Topic này không phải một trò Game nhưng chủ nhân của nó đã chơi Game và đương nhiên có chơi Game thì cũng phải có Game Over. Thắng hay Thua?! Có lẽ chỉ nên bàn đến "Dấu chấm than" còn "Dấu hỏi" chủ nhân không có khả năng trả lời. "YÊU có nghĩa là không bao giờ phải nói lời hối tiếc"... Cũng biết thế nào là French Kiss! Cũng biết thế nào là Miss! Là Love! Là Kiss! Cũng biết thế nào là Love''cheat! Và có lẽ cũng biết thế nào là Rose''prince!
    .."Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"..
    Kính đề nghị quý Mod Box Tâm sự LOCK Topic "Chiến dịch tìm Chồng" và LOCK Nick Rosebud lại! Xin được cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm, lo lắng và tin tưởng Rosebud trong suốt thời gian vừa qua. Những phút ngẫu hứng cũng qua rồi và có lẽ cũng đã đến lúc cũng phải thoát khỏi thế giới ẢO đầy mộng mị và quay trở lại tiếp tục cuộc sống THẬT. Trở về điểm xuất phát ban đầu như cách đây 1 năm! Mọi thứ sẽ lại bắt đầu như mới...
    Cám ơn Hcithay! Cám ơn RockWithU! Và cám ơn cả TCB! Những người tác động khá nhiều hoặc đến Topic hoặc đến chủ nhân của Topic. Những vết thương có thể đau, có thể dài, có thể rộng nhưng chắc chắn Những vết thương sẽ Lành. Tuy sẽ để lại sẹo. Nhưng suy cho cùng, để có được những bài học nhớ đời người ta nhất định phải trả giá. Đắt đỏ. Cái giá quá đắt cho những phút ngẫu hứng mạo hiểm và những sở thích ngông cuồng! Và việc chấp nhận cái giá cắt cổ này đã là một giá rẻ mạt nhất cho chủ nhân của Topic rồi! 
    Một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã và đang quan tâm đến Topic này!
    Tạm biệt Topic! Tạm biệt Rosebud! Tạm biệt!
    P/S: Làm ơn không bình luận thêm bất cứ điều gì nữa! Thanks!
     
     
     
  10. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Goodluck. [nick]
    Được Snow_happy sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 12/08/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này