1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ncc78

    Ncc78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.925
    Đã được thích:
    0
    cho mình đăng ký cái nhể hê hê...
  2. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    oé .Bác tcb thật sáng suốt . May mờ bác điều tra tỉ mẩn kĩ kàng thì anh em mới bít em Râu bud đã có ......mẹ chồng suy ra em đã ván đóng ..... quan tài .Đề nghị em Râu bud có đôi lời giải thích hoặc xin lỗi người hâm mộ em ( nếu đúng đã có "trồng" ) trong vòng 24 giờ tới .
  3. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu thì thấy vui vui càng về sau lại càng... nhạt
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  4. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    TBC sao lại biết nhiều thông tin về chị RoseBud quá trời luôn, hay bac khai thác để làm ứng cử viên nặng ký hả, ghê thật đó thực tế là công khai nhưng mà ngầm ngầm thể hiện mình.
    tears may be dried up but the heart never
  5. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    I''''m Available!
    Độc thoại mãi một mình cũng chán, Topic của mình bây giờ giống như một bãi rác thải để người ta có thể ném ra tất cả những gì không dùng nữa. Cá biệt một số ngưới đã can thiệp khá sâu rồi. Vì thế hôm nay quyết định phải nói một cái gì đó.
    Thế này nhé, các bạn có biết son môi là gì không? Chắc bạn lại hỏi tôi son môi là cái gì và nó dùng để làm gì? Tôi xin được trả lời son môi là một thứ dùng để tô và vẽ lên môi. Nhưng tôi đảm bảo nếu biết được công thức của nó thì chắc hẳn các bạn sẽ ngã ngửa ra vì choáng đấy. Son môi là một hợp chất được làm từ đất sét, dầu lạc, mỡ khỉ và một số phụ gia khác được đặt trong một cái hộp kim loại. Chà, thế mà ngày nào mình cũng trát cái thứ mỡ khỉ ấy lên mặt đây.
    Thật là buồn cười, vì đối với tôi mà nói, tôi ngu dốt đến mức không biết spam bài hay câu bài là cái gì? thế mà các bạn lại cứ tự cho phép mình messages cho tôi một cách rất impolite nhiều đến nhường vậy. Tôi đã 24 tuổi rồi, cái tuổi không cho phép tôi dạo chơi trong cái công viên tình yêu chỉ dành cho những lứa tuổi trẻ trung để có thể tìm hoa bắt **** nữa đâu bạn ạ.
    Nghĩ lại, www.ttvnol.com , một forum ấn tượng với bạt ngàn những box, những topic, những chuyên mục, những chủ đề... Mà những người chui vào box Tâm sự, lẽ thường có tâm trạng đang buồn. Bạn mong muốn gì đây? Lại những nỗi buồn, những u ám, những chán nản...? Huỷ hoại! Tôi không phải là thiên sứ, cũng chẳng phải vĩ nhân để có thể cứu vớt được linh hồn ai đó. Nhưng tôi biết, ở ngoài đời, tôi biết cách làm cho người khác cười mỗi khi buồn.
    Topic này tôi viết trước hết là cho chính mình, tự bi hài với chính mình để có thể bớt đi những nhàm chám ngoài đời thực, một công việc nhàm chán, một con người nhàm chán, đến ngay cả nỗi cô đơn cũng nhàm chán lắm rồi. Đâu còn trẻ trung gì nữa mà đùa giỡn với cái thứ tình cảm xa xỉ này, phải thế không bạn?
    Có một điều ngạc nhiên khá thú vị là trong một lần làm phép thử thống kê, tôi phát hiện ra rằng những người đọc topic của tôi có đến 5/8 là nữ giới mà trong đó lại có đến 3/5 là các MRS!!! Các quý bà! Quả thật là hân hạnh quá, tôi không biết topic của tôi sẽ sống được bao lâu nhưng cũng đang hy vọng là nó sẽ làm được một điều gì đấy, ít ra là cái cảm nhận về cuộc sống của một cô gái chưa chồng...
    To bac_tom: Tôi đặc biệt thích cái cách mà Anh (Chị) đã làm để can thiệp vào topic của tôi.
    To TCB: Hình như anh đang can thiệp hơi sâu thì phải.
    To GIRLS (Ms & Mrs): Hy vọng đây có thể là Topic để cho các chị có thể nói về mình.Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 29/08/2003
  6. aquarius_zodiac

    aquarius_zodiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Một chút tò mò, cộng thêm đôi chút của sự quan tâm, điều đó đã dẫn tớ đến với topic này. Thật sự mà nói thì ở cái tuổi 24 của bạn lo lắng đến chuyện tìm chồng là cũng hợp lý, con gái có thì, ai cũng biết vậy. Nhưng nếu mở cả một chiến dịch thì xem ra có có vẻ hơi "nghiêm trọng hoá" vấn đề quá. Vả lại mở chiến dịch này trên mạng thì xem ra cũng chưa phù hợp. Ở quanh bạn chắc chắn rằng có không ít các chàng trai đang quan tâm đến bạn mà bạn chưa để ý. Nếu bạn mở rộng tâm hồn hơn một chút thì bạn sẽ có được điều mong muốn thôi. Mặt khác, chuyện tình cảm thì không thể sắp đặt được, nó sẽ tự đến khi thích hợp. Biết đâu chỉ ngày mai, hoặc tuần sau, tháng sau bạn lại chẳng tình cờ tìm được một tấm chồng như ý. Mình muốn nói với bạn vài lời như vậy vì mình cùng tuổi với bạn, đôi lúc mình cũng có những lo lắng giống bạn. Hãy sống thoải mái và mỉm cười với cuộc sống, bạn sẽ nhận được niềm hành phúc. Chúc bạn sớm thành công trong chiến dịch tìm chồng của bạn.
  7. thefire

    thefire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ai nghe câu này mải chẳng xúc động cơ chứ. Loveless à, cái tâm của em anh hiểu, nhưng mà... (tính anh thế, quý ai là cứ phải bắt bẻ đến nơi đến chốn mới thôi...!!!), cái vụ hợp đồng thì chưa được rồi... chưa gì đã lôi giao kèo ra doạ thế à??? anh thì hay nhận định thẳng trong hoàn cảnh cụ thể cơ, không thể giao kèo theo kiểu giả thyết như vậy đâu (và nếu đã hợp đồng thì phải là hợp đồng vô thời hạn cơ.), trước khi ký, anh thường xem xét cẩn thận nữa, đừng có nóng vội nhá... và này, không được khóc nhè làm cho Rosebud thêm lụt, cũng không được mất bình tĩnh mà phát biểu những cảm xúc "bốc mùi" nhá...nhá...
    Rosebud à, phần nào hiểu tâm trạng của Rosebud, and I''m glad to share it with you, cuộc sống bao giờ chẳng vậy, luôn đan xen những vui buồn, hy vọng, lo lắng, chờ mong,..., và cũng nhiều điều xảy ra với những thăng trầm biến đổi, ví dụ thời tiết mưa nhiều sinh ra lũ lụt, lụt thì chống lụt, bà con vùng lũ vẫn xác định "sống cùng với lũ" đó, nghĩa là không đầu hàng lũ mà sẽ dần dần chinh phục nó bằng Ngọn lửa trong mỗi người, Ngọn lửa cũng là một trong những thứ đem lại hơi ấm đấy (cho dù có thể bạn không nhìn thấy lửa!)...
    Qua cái bản copy của TCB, mình lại càng thấy một Rosebud đầy nữ tính với tình thương đằm thắm và "đang tìm mẹ chồng" và chưa thấy (à, sắp thấy), đúng không???
    Cũng có hôm, mình thấy cụ nhà mình cứ lẩm bẩm một mình cái gì đó, mình rón rén đến sau nghe trộm thì hoá ra cụ đang dạy con "Râu" cách giặt và phơi sao cho ít bị kêu !!! Sao cụ hay lo xa thế không biết ...
  8. SherkVN

    SherkVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tớ không hiểu cái cô Rose này đang nghĩ gì, đưa ra một topic, nhưng chưa mô tả tiêu thức chọn lựa
    Theo kinh nghiệm của tớ thi có lẽ cô ấy đang trong tâm trạng lỡ cỡ:
    - Bị ảnh hưởng bởi dư luận và các cụ về việc này
    - Nhưng tâm lý vẫn coi là mình còn trẻ (dù rằng đôi lúc cũng hơi hâm hấp do ảnh hưởng)
    Và cô ấy đang qua ttvnol để giải toả tâm trạng
    (và khoái trí khi thấy các anh tham gia đăng ký danh mục thí sinh mà không biết có tổ chức cuộc thi sát hạch không nhỉ)
    A, mà có khi tớ cũng muốn tham dự Rose ơi
  9. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Chào Loveless!
    Hình như là bạn đang tự ái tôi đấy à? Vì tôi thấy bạn đã xoá rất nhiều những gì đã viết ngày hôm nay và cả những ngày trước nữa! Loveless này, theo tôi được biết thì bạn không phải là người dễ dàng tự ái như thế đâu :), bạn là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, không phải ai cũng dám viết những điều mình nghĩ như bạn.
    Tôi hoàn toàn ủng hộ cái cách mà bạn đã và đang can thiệp vào topic của tôi, nhưng mà này đừng có tí này tí nọ nữa nhé, tôi còn trẻ con nên nghe thấy thế sợ lém
    Tôi đã đọc kỹ bản hợp đồng và rất mong sự có mặt trở lại của bạn!
    Rất cảm ơn vì bạn đã hợp tác! Bắt tay!?
    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
  10. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hum nay rỗi rãi, thấy cái topic kêu gọi sự tò mò này lâu lém rùi nhưng mờ em lại sửa mình để ko quá tò mò nên đến hum nay mới vô đọc, thấy hay ghê, :D, mình còn lâu mí phải lo đến chuyện nì nhưng mà thui, có thời gian em sẽ góp vui, có gì các anh cứ vô đăng ký, em ng` ngoài nhìn vào rùi nếu chị Rose khó chọn wá em sẽ gợi ý cho, hihi, em đảm bảo sẽ chọn được (nếu chị Rose cần thui nhá chứ em thấy tình hình là chị cũng tự tìm được thui) :D. Mong chị sớm tìm được ng` mà chị biết là ai đấy nha.
    Lưng chừng mùa thu lưng chừng gió
    Lưng chừng hoa lưng chừng nụ lưng chừng
    Em đứng giữa lưng chừng giận dỗi
    Giữa buồn vui quên nhớ ghét thương..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này