1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Rosebud
    Vô cùng thương tiếc báo tin
    Nụ hồng tên nick đệ đơn xin chồng
    Cô nàng sáng sáng chổng mông
    Kêu thiên chửi địa hét xong lại gào
    Gào rằng đất rộng trời cao
    Cớ sao chẳng có thằng nào yêu con ?
    Lão trời mới hát veo von :
    --- Ki-ra hoàng tử bên non đón chờ
    Từ lâu hắn đã bơ vơ
    Tài hoa không thiếu ,làm thơ siêu quần
    Xuân qua ,xuân tới ,lại xuân
    Mà sao hắn cứ tụt quần câu girls
    Râu-zờ (Rosebud) nghe nói sướng rơn
    Vội vàng quên cả hờn ghen trong lòng
    Tức thì tha thướt bóng hồng
    Chổng mông về phía ki-ra liều mình
    Ki-ra thấy thế thất kinh
    --Cớ sao cô ấy xinh tươi thế này
    Thôi thì ta chẳng cần hay
    Cứ cho bé ấy biết tay cái nào
    Rồi thì hai đứa ập vào
    Hôn nhau chí chết khác nào mút kem
    Bà con xin tới mà xem
    Tui đang tán tỉnh 1 em đây này
  2. skyfire

    skyfire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Loveless kêu nhiều vậy, có chuyện gì thế......
    Vất vả gian nan lấy được vợ.
    Trở thành con nợ mới thấy ngu.
    ----------------------
    Đời là củ chuối.
    Tình là củ khoai.
  3. TCB

    TCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cái cô nàng Rosebud này coi bộ thế mà rắn lắm đây. Nhưng được rồi chú thefire nói đúng " Vỏ quýt dày có móng tay nhọn ", hôm nay anh sẽ chính thức trình làng các cô, các chú và đặc biệt là em Rosebud nhà mình.
    Sinh ngày 29 tháng 12 năm 1976, cao 1m72, nặng 65 kg, số đo các vòng như sau: 90-90-90( Nét như Sony), không đẹp giai lắm nhưng rất " đàn ông ", tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại trung bình khá, đang làm việc tại TCB( TechComBank), lương rất cao, có thế nuôi sống bản thân hoặc một vợ và 2 con, sống rất nội tâm, tâm hồn rất dí dỏm, lúc nào cũng muốn yêu và rất muốn được yêu, , có khả năng uống rượu nhưng cũng có khả năng kìm chế và tự kìm chế, khà khà...
    Anh đang cố gắng tự hoàn thiện mình, sẽ bổ sung tiếp nhé
    Các cô em red_rose, sea_nymp ... các cô có chấm cho anh không nào?
    Chuyên nghiệp tạo nên sự khác biệt!
  4. spidermanvn

    spidermanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Dạ em nữa ạ
    Xin giới thiệu với các bác, em tên là .... cao 1m80 nặng 73kg, mặt mũi thì bọn bạn cứ bảo em giống thằng cha đóng vai Hi-un trong phim "Cảm xúc" nhưng em thấy nó giống em mới đúng hehe.. Em đang làm về IT, lương lậu thì nhịn ăn một năm cũng mua được con ma tít
    Sở thích:Bóng đá và chưởng Kim Dung
    Tiêu chuẩn bạn gái: phải xinh,...
    Bác Rosebud thấy duyệt được không ạ, không được thì bác nói sớm hộ cái để em biết đường đi tìm chỗ khác ạ ...
  5. ha_mig22

    ha_mig22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Wái, thôi rồi, bây giờ mới tỉnh ra để làm phép so sánh, chắc chắn là mình đứt đuôi con nòng nọc rồi, toàn các ứng cử viên tầm cỡ này thì chắc là mình cả đời ngước lên chẳng được nhìn thấy mặt rồi.
    Mình chẳng mấy khi ra Hà nội, tin tức thì mờ mịt, thế lại là một điểm yếu rồi.
    Chào các bạn nhé, tạm biệt chốn thị thành tớ té về nơi mà tớ đến.
  6. thefire

    thefire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, Loveless tiêu tốn chân gà thế, có mỗi một chai mà tiêu hết 2 cái rồi !!! Lần khác mà "khai thác" chân gà thì gọi anh nhá... để anh kìm chế cho... (sao em lại nhắc đến cái món này cơ chứ ??? rạo rực hết cả người đây này...đấy...đấy ... mùi thơm phưng phức đấy... ai mà chịu được cơ chứ...)
    Ehemmm... tặng em......
    (Em xoá hợp đồng nhưng anh đã đọc rồi, nhớ nội dung căn bản rồi đấy...và ... cấm không được "héo mòn" đấy nhá...em nhìn mà xem, Rosebud mặc dù bị lụt nhưng vẫn tươi rói đấy... )
    Have a good day!
  7. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm_túc.com
    Hì hì?xin chào chị Quách Tường? chị nhận ra em là ai chứ ạ?
    Một điều hơi ngạc nhiên đấy- 1 cô gái xinh xắn, hiền lành và dễ thương như chị ( người ta nói trăm nghe ko bằng 1 thấy mà em thì thấy rồi ) mà cũng đi tìm trồng-cây-gây-rừng ư? Phi lý quá! Siêu tưởng quá! Phũ phàng quá! Bội bạc quá? Em cứ tưởng chúng nó phải chơi rồng rắn lên mây đằng sau lưng chị cơ đấy Hì hì? Đăng ký làm người yêu, là chồng thì em ko dám? chết bu?lại mang tiếng hậu sinh khả ố? nhưng để kiếm người tâm sự, chia sẻ, hay chỉ đơn giản là thổi bu-gi những đêm giông bão thì em đủ khả năng ? chị có số Mob của em chưa nhỉ? Em thì có rùi đấy? chúc chị vui? Hôm nào đi uống café há?
    Nhí_nhố.com
    Hehe? nhân tiện góp vui với anh em? hôm nay thấy cuộc đời nhạt quá.. nhạt như cái bát nước ốc mà mình cứ hì hà hì hụp húp ở hàng Ốc Liễu Giai? muốn khuấy nó lên. Cả những cái gì gọi là tinh tuý, là chất chứa?và tất nhiên là cả cặn, cả sạn nữa?
    Về số liệu thống kê, tôi chẳng dám đưa vì mình vốn yếu kém toàn phần về cái này. Nhiều lúc thấy mình vừa giống Napoleon và vừa giống Pluto ( trong film Popeye)? nhưng khổ nỗi lại mang vóc dáng của Napoleon và trí tuệ của Pluto chứ ko phải là điều ngược lại ( uất hận quá nên cắn miếng bánh mì, uống miếng sữa lấy lại tinh thần)?
    Về tuổi tác, tôi thuộc bậc hậu bối của Rose nhưng hê hê? tuổi tác là gì đâu phải không? Chẳng qua Rose được ăn mít , ăn na nhiều hơn tôi 2 mùa quả thôi phải ko? Hix?biết đâu đấy là lợi thế. Người ta nói đàn ông thường com măng toi trước phụ nữ 2 tuổi. Như vậy chúng ta có cơ hội ?ođi? cùng nhau phải ko? Đỡ phải ghen tức nhau thiếu tháng thụt tuổi? mà các cụ có dạy rồi đấy: gái hơn hai, trai hơn?gái?. Chí phèo ?ý quên.. chí phải chí phải?
    Về tiền bạc, tôi chẳng có nhiều, đồng vào thì cũng có, nhưng thất thường và ít ỏi.. nhưng đủ để dẫn người yêu đi nhai bỏng và vô Trà đá Paloma ở góc Hàng Bye?. ( chứ ko phải Càfe Paloma)? đồng ra thì vô thiên lủng? quá nhiều cám dỗ, quá nhiều đam mê để móc ví? nào là NET, games, rồi nhậu nhẹt, café v.v?.
    Hehe? có vẻ thất thế với các ứng cử viên khác quá nhỉ?. ưu phát cho lấy lại vị thế chứ nhỉ
    Tôi tự hào vì tôi có khả năng làm bạn khóc khi bạn vui (khi đau bạn có thường khóc ko?), làm bạn cười khi bạn khóc ( bạn có máu buồn ko?)? tèn ten tén ten ( nhạc quảng cáo Sprite) ((RAP)))?. lúc bạn vui, khi bạn buồn, cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay, cơn khát (tình) sẽ đến với bạn trong từng ngày từng giờ. Dù bạn có là ai, bạn cũng không thể quên đi được? chỉ có hương vị yêu tươi mát, chỉ có hương vị yêu tinh khiết??. Yêeeeeeeeeuuuuu??..
    Thêm 1 lợi thế nữa: vừa bị sa thải khỏi công ty Lo ve Cóm pà nì vì không cố gắng nỗ lực trong công việc? chính vì thế, để xin một chỗ làm mới, tôi sẽ làm vượt yêu cầu, vuợt khả năng?.Bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì đã chọn tôi? vâng xin cám ơn?.
    Nói chung còn nhiếu bí mật về tôi nhưng tôi sẽ ko bật mí đâu. Muốn biết bí mật của tôi là gì hãy vào trang web www.ai_cũng_biết.com mà đọc nhé!! Chúc bạn vui?hỡi tình yêu của tôi?
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  8. spidermanvn

    spidermanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc lại mấy bài trước ...
    Hì, qua nhận xét "chủ quan duy ý chí" của em thì Rosebud của chúng ta "ế" vì bác ấy quá "nét", chí tiến thủ lại cao, thành ra các anh em chỉ dám đứng từ xa mà ngắm thôi, không bác nào dám nhảy vào kưa (khổ thế ). Mà hình như bác ấy không có ý định tìm chồng qua net đâu ạ, chỗ này chỉ là nơi để bác ấy "tâm sự" đúng nghĩa thì phải .. Thôi, chúc bác rose sớm tìm được "người cần tìm" , thỉnh thoảng anh em vào đây "đọc trộm" chắc bác không phải đối chứ
  9. TCB

    TCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chào các cô, các chú!
    Hôm nay tối thứ 7 buồn, lọ mọ lên mạng, hôm nay anh buồn quá, những vụ nhậu nhẹt ko còn làm anh thấy hứng thú nữa rồi. Cứ nghĩ nàng Râu sẽ post lên cái gì cho đọc. E hèm, nhưng xem ra chú spidermanvn nói đúng đấy, hình như Rose ko định tuyển chồng qua Net đâu. Nhưng dù sao thì Rose ạ, anh vẫn muốn can thiệp vào topic của em.
    Mà chú Bad_black_boy đâu rồi, chân thư ký của chú hỏng rồi à? Anh thấy có nhiều chú tha thiết đăng ký rồi đấy. Mà từ bây giờ anh sẽ làm chân thống kê các cô cho các chú nhá .
    1. dodomummim: Em này hơn nàng Râu một tuổi, đã từng yêu một người roài, tốt nghiệp đại học đấy nhá, miệng lưỡi cũng không kém phần long trọng.
    2. Quachtuong: Em này nghe quảng cáo thì rất xinh,sống nội tâm, mà nghe có vẻ là cũng cuống lắm rồi.
    3. loveless: Cá tính, bản lĩnh, đối đáp được, cũng tốt nghiệp đại học và đã đi làm đấy nhá
    4. flying_dance: Báo hiệu một cô nàng rất dễ thương, đang đề nghị xin xỏ Râu chia sẻ nhưng tình hình này thì việc quái gì phải chia sẽ với ai hả em, cứ nhào vô thôi.
    5. red_rose: Cô này có họ với Râu nhà ta đây, chà không cẩn thận là cũng rắn lắm đây.
    6. sea_nymph: Cô bé này cũng rắc rối lắm đấy, nhưng kể ra là hơi ít tuổi, ừ nhưng mà nồi lành thì úp vung lành phải không các chú.
    Rồi, còn cô nào có ý định thì cứ đăng ký với anh nhá, anh hứa là hoàn toàn free
    Chuyên nghiệp tạo nên sự khác biệt!
  10. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    haha dang buồn vào cái topic này đọc bài thấy mọi người nói chuyện vui wá.nghe cái em loveless này ngồi nói chuyện 1 mình thấy tội quá hé.anh xin trân trọng giới thiệu anh là người miệng không có mùi mắm tôm như mọi người mà em nghĩ đâu, nhưng miệng anh lại có mùi thuốc lá.cũng theo thống kê của anh thì thì con trai bây giờ hút thuốc rất nhiều,đâm ra cũng bình thường cả thôi,mà ai không có cái mùi thuốc lá thì mới là người khác người.anh cũng như em vậy mỗi sáng thức dậy đều muốn có 1 người để nhớ để thương,nhưng thật tiếc là anh nhìn thấy con gái chẳng thấy rung động 1 tẹo nào cả.anh vẫn trờ đợi 1 ngày nào đó sẽ có 1 người con gái suốt hiện làm anh nhớ nhung.nhưng hiện thời chán quá đi mất,tối thứ bảy trong khi người ta đi chơi thì mình lại lên mang cho đỡ buồn.hoặc đi uống rượu với mấy thằng bạn.chán wúa em ơiiiiiiiiiiiiii
    ước gì tất cả phụ nữ là của anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này