1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm gọt_ bút_chì

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cundc, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Nhân có một chị hỏi, em xin giới thiệu sơ lược về anh Bút Chì của bọn em để các chị rõ. Nếu chị (1 chị nào đó) và anh bọn em thành đôi thành lứa thì tuyệt quá, bọn em tha hồ có chị ý để làm nũng, anh em cũng có chị để anh chăm sóc chị và làm...nũng theo, hì hì
    Tên: Bút Chì
    Tuổi: Đầu 2 đít chơi vơi, túm lại là vừa trẻ trung, vừa ...đứng đắn (con trai 80 được khen hết lời ở topic "Not born in 1980? No problem! Vào đây mà bơm vá các ông bà 80 này!!! ")
    Hình thức: ?oCà vạt lòe loẹt quá, nhưng dẹp trai đó? quảng cáo đấy ấy ạ, mà mấy anh trong QC thì...great!
    Tiểu sử và Những đức tính quý báu:
    - Đã từng được mệnh danh là most wanted man của TTVN OL, được ít nhất 3 em lập topic dành riêng cho anh BC của bọn em. Này nhớ: ?oQuyền sở hữu anh Bút Chì? , ?oChiến dịch tìm Gọt-bút-chì? của cundc, ?oAnh ở đâu, hỡi anh Bút chì?? v v và v v...
    - Luôn là một người galant với phụ nữ, biết chiều theo những sở thích vô cùng dễ thương của phụ nữ. (proven, pls ask all women of TTVNOL)
    - Dũng cảm, sẵn sàng xả thân bảo vệ những cô gái hay bị làm phiền, nên cứ 2 ngày là lại có vài anh giai hỏi ?oBC là đứa nào, sao em A bảo là người yêu em ý?; ?oEm B em ý từ chối mình, rồi bảo co NY là BC trên TTVN, nên mình phải truy bằng được..? (Hik, tội nghiệp anh BC, làm người tốt khổ thế, suốt ngày các em nhờ vả...
    - Lại thêm khoản khiêm tốn thật thà, dũng cảm nữa ạ

    Tóm lại là "KHÔNG THỂ ĐỂ LỠ CƠ HỘI NÀY" chị ạ.
    Về tiêu chuẩn, em nghĩ chẳng nên đặt tiêu chuẩn cho tình yêu làm gì... Đôi khi người ta yêu nhau chẳng vì lẽ gì cả các chị ạ. Nên bây giờ có câu:
    Vô duyên hữu ý năng tương ngộ
    Hữu duyên vô ý bất tương phùng

    chứ không còn như xưa nữa. Chắc cũng có người nói rằng "Nếu anh trai cô đã được như cô Qcáo thì sao lại chưa có người yêu?" Xin thưa với các chị, chẳng qua cái gì đi từ trái tim thì mới đến được với trái tim. Đi tìm một nửa cuộc đời mình đâu thể một sớm một chiều...Thật lòng mong cho anh em sớm có người thương, mong các chị đừng bỏ lỡ cơ hội
    Cảm ơn các chị
    Bà cô
    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 13/11/2004
  2. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tiểu sử oanh liệt thật! Chú bút chì không biết tu được bao nhiêu kiếp rồi mà toàn bị mấy em cún khen bất kể chỗ nào
    Anh hỏi khí không phải, mấy em có định lăng xê thêm mấy anh nữa không? Nhà anh dạo này đang ế xi măng, nếu em có ý định thì anh sẽ chia lợi nhuận bán xi măng cho mấy em.
  3. waitforhoneyrain

    waitforhoneyrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    hay wá. post ảnh wảng cáo đi . hhơ hơ...tớ cũng đi săn trụm cái ảnh nớ post lên đây nhé...hợp ng hợp của hẹn hò tác chiến nun
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhá ông anh nhá: ông anh xem lại cái chỗ em bôi highlight nhá.
    Em đã bảo là "zin", xong em chưa chắc nên em mới nói là "zài". Chuyện "khám phá" thì... ngại quá...... khám xong rồi lại phá... hì... em chưa thạo lắm. Sở zĩ em zám khẳng định "but chi còn zài" là vì chính anh but_chi bảo thế mừ. Anh em trong nhà phải tin nhau chứ. Mí lị các em bé, nghe người nhớn nói thế nào thì bít thế thoai.
    Cái chính là các chị "dùng thử" hoặc là "dùng thật" ý chứ.... hì...
    Mại dzô!!!!! Khám (xong rồi) phám but_chi đi các chị gái ơ!!!!!
    Mại dzô!!!
  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Anh P ơi mũi anh bị vẹo rồi kìa, anh lấy ximăng hàn lại đi
  6. npmvn

    npmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ặc ...ặc...các bác lại thật thà hư rồi....
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông giá rét!!!!
    Xem ra chiến dịch tìm gọt-but-chì không hiệu quả.hic...
    Hay là em bảo ông anh em chuyển sang tìm "Bao đựng bút" cho nó... ấm nhỉ?
  8. hand_of_god

    hand_of_god Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Các em gái ới ời,
    sao các em lại vác bút chì về box này để quảng bá chứ, thế khác nào vác thằng con trai về nhà bố mẹ hắn để quảng cáo đâu. Không hiệu quả..! mà bố mẹ nó chưa lôi tật xấu của nó ra là may ý chứ.
    Gọt bút chì thì nên gọt ở ngoài đường, thì tốt hơn là gọt trong nhà nhỉ.
    Chị có vài lời thế thôi, không biết ý các em thế nào. hihi
  9. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thời đại văn minh, tiện đâu thì gọt đấy. Đâu cứ phải gọt trong nhà hay ngoài đường. Thôi chi cứ để các em nó tự nhiên. Chả mấy khi Bút Chì có cơ hội, không đến 60 tuổi vẫn chưa được gọt thì khổ. Chẹp.
  10. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Ông anh ơi, ko có em đâu nhé, đừng vơ đũa cả nắm thế chứ.. Bác bút chì thì em có biết nick, quả là rất là Bút Chì, một nhà kinh doanh tài ba và đầy tri thức... nhưng anh P đừng lôi em vào vụ này chứ...:D chỉ có mội chị Cundc thôi.....

Chia sẻ trang này