1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm gọt_ bút_chì

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cundc, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Vâng, anh chân thành nhận lỗi thế bọn em cũng chẳng hẹp hòi gì mà không bỏ quá được cho anh. Bọn em cũng rất thông cảm vì chính như anh tự nhận, tuổi trẻ..., may được cái đức thật thà , nhận ra mình bồng bột, ngẫm ra cũng chẳng nên trách làm gì...
    Nhưng đọc đến phần sau, hoá ra anh biết sai mà không sửa, ngựa quen đường cũ...thì không còn là bồng bột nữa, mà đã trở thành thiển cận, thiếu suy nghĩ mất rồi...
    Như thế, xin được phép gọi bằng đồng chí như witch141v ở trên, cho đến khi nào đồng chí tỏ ra xứng đáng với cương vị làm anh hơn. Tôi nói thế chắng hẳn các anh chị khác trong F80 cũng thông cảm, không trách tôi nhỏ mà "hỗn" với đồng chí. Tính cách quyết định số phận, con người mình quyết định cách người ta cư xử với mình mà...
    Đúng như witch nói ở trên, đồng chí có vẻ coi trọng miếng ăn quá nhỉ? Văn hoa như lời Mai An Tiêm ngày xưa thì:
    "Của biếu là của lo
    Của cho là của nợ"
    Còn thô như tụi trẻ bây giờ thỉnh thoảng bảo nhau "Miếng ăn là miếng nhục" Tôi thấy đồng chí coi trọng miếng ăn nên cũng lạ...
    Tôi nghĩ với tầm tuổi của đồng chí, lẽ ra phải hiểu mục đích quá rõ ràng của chúng tôi khi lập topic này chứ nhỉ:
    Thứ nhất, chúng tôi muốn đóng góp cho box 80, và muốn tìm những nụ cười của cái box đã quen thuộc nhau quá này vì chúng tôi là người lạ, cách nghĩ cách nói của chúng tôi sẽ khác, mục đích này rất thiện chí.
    Thứ hai, chúng tôi chẳng quen ai ở đây, tự nhiên vào tham gia, rõ nên có một cái cớ... Và BC, một thành viên rất hay sang box "Làm quen -Rút ngắn khoảng cách của chúng tôi" chính là cái cớ ấy.... Vậy nên chăng chúng tôi cảm ơn anh BC đã đưa chúng tôi đến box này, và để rồi nên thất vọng vì đã đọc được bài viết của đồng chí? Thực sự thất vọng...mục đích thứ hai cũng đã rất thiện chí...
    Nghe đồng chí hỏi vậy, cứ chợt nghĩ hẳn ngày trước đồng chí đã từng một vài đối tượng "ăn gì đó" để giúp đồng chí một việc gì đó. Vậy đồng chí đã bồi dưỡng gì vậy?
    Nếu đồng chí định nhảy nhổm lên "Tôi cần gì..." thì đồng chí đang trả lời câu hỏi của đồng chí đưa ra rồi đấy, BC cần gì... mà chúng tôi cũng cần gì. Cái chân thành và nhiệt tình đáng quý, vậy mà bị hiểu lầm...
    Còn nếu đồng chí chưa từng làm thử cái điều tôi ví dụ ở trên, vậy đồng chí ra đứng giữa phố, cầm một cái biển " Hãy hô hào cổ vũ cho sweetbabyman, tôi sẽ cho bạn ăn gì đó, bạn sẽ được "bồi dưỡng" " để xem có bất cứ kẻ nào dừng lại không?
    Nếu có, họ sẽ nói "Tội nghiệp, ai lại để..." Nói thế để đồng chí hiểu rằng miếng ăn và cái "bồi dưỡng" dưới bất cứ hình thức nào cũng không quan trọng như đồng chí nghĩ. Chỉ vậy thôi.
    Mong đồng chí suy nghĩ kỹ trước khi phát ngôn.
    Trân trọng
    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 05/12/2004
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, có người PM cho tôi, một thành viên trong box, và tôi thấy người này nói đúng.
    Có lẽ chúng tôi nhầm
    Chúng tôi đã nhầm khi lấy anh BC, một người bạn, người anh rất thân thiết của chúng tôi ra để làm cầu nối với F80, để BC bị đem ra bình phẩm, anh ấy không đáng bị như thế dù mục đích ban đầu của chúng tôi vốn vô cùng tốt đẹp...
    Chúng tôi nhầm khi nghĩ rằng mọi người đều thiện chí và mong box này vui tươi hơn nữa(tất nhiên, con sâu làm rầu nồi canh thoi, vì còn rất nhiều những anh chị đáng yêu khác luôn vui vẻ, cởi mở với chúng tôi)...
    Chúng tôi nhầm khi trả lời những bài không đáng trả lời...
    Chúng tôi nhầm...
    Vậy, mong mod hãy khoá topic này lại giùm
    Xin cảm ơn...
    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 05/12/2004
  4. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Dỗi rồi đấy à? Hị hị. Thương nhờ. Bạn Bờ cờ thân mến. Tớ không nghĩ là bạn có mấy cô em nóng tính và hay tự ái vặt thế này đâu. Nhưng mà thôi, nếu mà thiển cận đến mức chỉ nghĩ được đơn thuần từ ăn có nghĩa là " ăn" và bồi dưỡng có nghĩa là "bồi dưỡng" thì cũng chả nên nói thêm làm gì. Chúc các anh các chị mạnh khoẻ, đong hàng tốt.
    P/s : ăn không chỉ có nghĩa lằ ăn....

  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ồ... chết thật!!! Cái topic cún này mở ra để câu hàng cho anh iu but_chi đã bị tan nát thế này. Mình âm mưu câu kéo các chị gái, thì các anh zai lại nhảy vào lăn tăn. Ghét quá!!!!! Bao nhiêu cái bực thì mụ Lys đã xả hết roài, mình chẳng thèm nói thêm làm gì nữa.hic.... chỉ thương ông anh tôi!!!!!!!!! anh iu but_chi của chúng em!!!!!!!! Thê thảm quá anh ơi!!!!!!!!!! Bọn em xin lỗi!!!!!!
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn Lys yêu quý của ta Mụ dịu xuống cái nào! Ta cứ nghĩ là ta đã "cảnh báo" mụ về "tình trạng" của các anh zai 80f rồi?
    Mụ à, mấy anh zai ở đây thích chọc tức con gái lắm. Giống như anh iu but_chi cứ hay nói với ta: "Sao mà anh thích trêu làm cho cái Lys cáu lên thế không bít!"
    hehhehhehhee Thế cũng hay. Mình có cơ hội cáu lên, dỗi và.... chờ được dỗ dành. hehhehhe
    Ta nghĩ rằng, ông anh sweetbabyman của 80f chính là một hình ảnh tiêu biểu cho bọn đàn ông con zai 80f chuyên thích trêu tức bọn con gái. Đúng là MAN nhưng còn BABY đó mà.
    Và ta cũng tin rằng, một người thích thú với topic Phụ nữ muốn gì (hay là Cần gì?!?!?) cũng ở 80f này như anh sweetbabyman sẽ dành ra một chút thời gian nghĩ đến việc dỗ dành chúng ta nhỉ?
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Xin phép bà con, mặc dù đây là topic tìm GỌT BÚT CHÌ, nhưng cún mạn phép dành vài dòng cho một anh chàng khác. Mong rằng sẽ lái được topic về hướng ban đầu!!!
    Ông anh sweetbabyman thân mến!
    Các chiến hữu của Cún đã gọi ông anh là "đồng chí" rồi, nhưng cún vẫn gọi ông anh là Anh và xưng Em. Mong rằng ông anh vì thế mà hiểu thiện chí của em khi viết những dòng này.
    Ông anh luôn tỏ ra am hiểu về phụ nữ. Điển hình là ông anh hay tham gia vào topic nói về việc phụ nữ cần gì cũng ở box này. Ngoài ra, ông anh có một topic: "Và chúa đã tạo ra đàn bà..." mà em thấy cũng hay ho đấy. Điều đó chứng tỏ, ông anh cũng rất QUÝ phụ nữ. Ông anh nhể? Nếu không, tại sao ông anh lại dành nhiều "tâm huyết" để nghiền ngẫm về phụ nữ thế? Phỏng ạ?
    Thêm nữa, nghe tin ông anh đã có vợ roài. Thật là mừng lắm. Vì ông anh lập gia đình nhanh thế, nếu không muốn nói là sớm thế, thì có nghĩa là ông anh yêu quý phụ nữ đến mức muốn làm chồng của phụ nữ rồi. Thật là mừng lắm! Vì thời buổi nào cũng thế thôi, không phải anh zai nào cũng đủ tâm huyết làm chồng đâu. Đó coi như là điểm quý ở ông anh.
    Sorry là vì em hay bị nặng vì trình bày nên mào đầu dài dòng quá. Bi giờ xin đi thẳng vào vấn đề nhá ông anh nhá! Thế này: em là em hơi bị thất vọng khi 1 người tâm huyết với phụ nữ như ông anh (em đã phân tích trên kia) lại nío thế này: Bạn Bờ cờ thân mến. Tớ không nghĩ là bạn có mấy cô em nóng tính và hay tự ái vặt thế này đâu. Nhưng mà thôi, nếu mà thiển cận đến mức chỉ nghĩ được đơn thuần từ ăn có nghĩa là " ăn" và bồi dưỡng có nghĩa là "bồi dưỡng" thì cũng chả nên nói thêm làm gì.
    Ông anh sweetbabyman ạ, "nóng tính và hay tự ái vặt" là bản tính của những "phụ nữ bé" đấy. Tưởng là ông anh phải am hiểu lắm chứ? Bọn em cũng nhớn, nhà nước cho phép lấy chồng từ năm 18 cơ, nhưng bây giờ, 22 tuổi, vẫn chỉ dám nhận mình là "phụ nữ bé", nghĩa là chưa trưởng thành hết. Điều đó đâu có khác gì với việc ông anh tự nhận là "đàn ông bé" như nick của ông anh đấy. Vậy thì xin kính mong ông anh đừng nói với giọng mỉa mai như thế. Hãy để cho mọi người được vui vẻ bằng những giọng vui đùa của các anh chị dành cho các em. Okie?
    Còn về chuyện ăn uống hay bồi dưỡng, xin trả lời đủ. Ông anh lăn tăn là phải thôi. Tự nhiên 3 con bé nhảy vào bơm vá một nhân vật có thể nói là "có tiếng" trong box như but_chi, thì đó là điều đang quan tâm. Thật là phúc chúng em to như cái đình thì mới được các ông anh, bà chị ở đây "soi" đến.
    Ông anh sweetbabyman - đàn ông bé - thân mến ơi! Liệu em có thể khẳng định rằng ông anh đang có một chút gọi là ghen ghét với anh but_chi nhà chúng em không? Nếu đúng thế, thì em thật sự cảm ơn ông anh đã ghen ghét., bởi vì điều đó có nghĩa là ông anh cũng đánh giá chúng em cao ra phết, cao đủ để gây được một sự chú ý gì đó. CẢm ơn ông anh!
    Bây giờ, để ông anh hết lăn tăn, em xin trình bày là anh but_chi đã bồi dưỡng gì cho chúng em. Anh but_chi rủ chúng em đi ăn, rủ chúng em đi uống và lôi chúng em đi off karaoke với 80f. Anh but_chi chịu ngồi đánh tá lả với bọn em để bọn em "vặt". Bọn em "ới" một cái là anh but_chi phóng chục km đến chỗ bọn em để ăn trưa, uống nước, buôn dưa lê. Anh but_chi đi dạo phố và mua quà lưu niệm cho bọn em. anh but_chi không bao giờ chấp những lúc bọn em "nóng tính và hay tự ái vặt". Cũng có những người khác, vài nhân vật ttvnol khác, đối xử với bọn em như thế. Nhưng vì anh but_chi tâm huyết với 80f nên bọn em chỉ "bơm vá" anh but_chi ở đúng 80f này thôi. Ngoài ra, không phải bọn em chỉ được "bồi dưỡng" như thế, mà còn là những điều khác mà anh but_chi làm cho bọn em phục. Nếu buôn dưa lê chỉ là buôn dưa lê tầm phào thì chẳng có gì để nói, nhưng nếu buôn dưa lê về công việc, về những định hướng, về sách vở....v.v.... thì lại khác.
    Bọn em cảm thấy anh but_chi đủ tiêu chuẩn để bọn em đem đi "chào hàng" thì bọn em em đem đi chào hàng. <---- đây cũng là một trò đùa vui vẻ mà các anh em dành cho nhau. Anh but_chi cũng không nói gì vào đây, vì anh but_chi biết là bọn em đang bày trò vui thôi.
    Tại vì bọn em cũng nghĩ là các chị gái ở đây rất thú vị cho nên cũng mong có những cuộc đối đáp vui vẻ để spice up một góc 80f. Tiện thể xin cảm ơn chị Iwill đã dành thời gian vui với bọn em ở đây. Em rất khoái chị, dù chị chỉ post vài dòng nhưng cũng thấy vui vui. Sorry vì thời gian qua em không vào "tung hứng" với chị!!!
    Dạ, thế thôi, em dài dòng quá roài. Mong là đủ để ông anh sweetbabyman-đàn ông bé- hết lăn tăn. Có gì, ông anh bỏ qua cho các "phụ nữ bé" vẫn luôn bị oánh giá là "nóng tính và hay tự ái vặt" nhá! Và thật lòng mong ông anh dành vài dòng để dỗ dành cô em Lys - phụ nữ bé - của chúng em.
    Làm anh khó đấy
    Phải đâu chuyện đùa
    Với em bé gái...
    Có anh nào không thích LÀM ANH không?
  8. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    èo...em cundc gì đó ui...đọc bài của em chị lại nhớ đến thói quen gọt bút chì hồi nhỏ của chị..Cứ gọi là tanh tưởi luôn...Lắm lúc nhìn tốc độ càn quét của chị mama chị còn sợ phát khiếp vì cái bút chì nào chị động tay vào là y như rằng một lúc sau vỏ của nó biến mất tiêu...còn mỗi cái ruột bút chì...Nhưng được cái theo năm tháng thì chị cũng kô còn dã man thế nữa..Cũng đã dịu dàng và thuỳ mị hơn rất nhiều..Chị kô bít anh BC của các em là ai..Nhưng nghe quảng cáo thì chị cũng muốn tự đề cử lắm lắm....lâu rồi kô gọt bút chì cho mấy thằng em..Cũng ngứa tay ...
    Có gì chị em mình gặp riêng nhau một tí nhỉ???
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bà chị Thỏ bông!
    Vừa mới kêu là "trốn chồng đi hoàng tráng" bên kia mà đã lại chạy sang đây ứng cử gọt bút chì roài. Hè hè.... hơi bị choáng! Cơ mà cũng welcome bà chị!!!!!
    Để em về em hỏi anh but_chi là có thích gái nạ dòng không nhá!
  10. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Ơ, ơ cưng ơi..chị nói trốn đi đàng hoàng nhé..còn hơn khối người đi mà kô nói gì nhá...Chị tử tế thế còn gì nữa......Ơ dưng mà có chồng thì kô được tự ứng cử hả..Hơ, thế sao anh BC cứ bảo được.....Ơ hay, anh em nhà này làm ăn cái kiểu gì thế hả???

Chia sẻ trang này