1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm gọt_ bút_chì

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cundc, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ.... em đã bẩu là để em về hỏi ý kiến anh but chi mà. Bi giờ anh ý bảo là được. Vì anh ý vốn yêu thương phụ nữ, dù thuộc "chủng loại" nào cũng yêu thương mừ. Lão TYPN trong Số Đỏ không khéo phải bỏ tên vì xấu hổ khi đứng trước tình thương yêu phụ nữ của anh but chi đấy chị ạ.
    Thế là chị Thỏ yên tâm nhé! Từ từ ứng cử nhé! Sẽ có ngày được gọt chì thoải mái nhé! Chúc chị may mắn nhé! Nhé! Nhé! nhé! Em là em khoái các chị đã có chồng lém!!!
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả???
  3. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hệ hệ, viết dài thế. Đọc xong câu cuối chẳng nhớ câu đầu viết giề. Đọc thêm lần nữa vậy. Xem nào.
    Em cún xa nhớ ( cún này nhấn mạnh là cún đờ cờ, chứ ko phải là cún bông, nói thế để tránh hiểu lầm không cần thiết). Thật nà cảm động khi thấy thiện chí của em dành cho anh. Anh thì anh ko dám nhận nà mình hiểu phụ nữ, cho nên anh ko có ý mỉa mai mấy em đâu. Anh nà anh nói thật đấy. Như thế nà tự ái vặt dồi còn dì. Nếu cởi mở hơn một chút thì ko đến nỗi phải " em ứ chơi với mấy anh nữa, mấy anh đểu bỏ xừ". Tự ái là tốt ,nũng nịu là tốt nhưng phải với ai kia, như với ng iu chẳng hạn, chứ tự ái với mấy thằng chai mặt như anh thì chỉ có phí cơm gạo của bố mẹ. Còn nóng tính, em thử hỏi cả cái box này xem xử sự như thế có phải là nóng tính ko?. Còn cái chuyện ăn uống với bồi dưỡng, anh đã nói rồi. Ko phải ăn mấy cốc sữa chua, uống mấy ly sinh tố mới là ăn uống. Ý anh hỏi Bờ cờ có bồi dưỡng chút tình củm nào cho mấy em ko? Một câu đùa vui, hoàn toàn ko ác ý. Còn nói ác ý, thì có đầy cái để ác ý hơn, việc qué gì phải lôi chuyện ăn uống ra nói nhau. Còn chuyện lăn tăn. Một thằng như anh mà phải đi ghen ghét với BC á? Cũng biết đâu đấy nhờ, mình xấu giai, kém cỏi , tự ti thì cũng nên bon chen với người đời một tí chứ. Hô hô. Cũng tiếc là mẹ anh không sinh cho anh đứa em nào nên anh ko biết phải làm anh thế nào, phải đối xử với em gái mình thế nào. Nhưng chẳng may ví dụ anh có mấy đứa em hư thân, anh là anh đập chết ăn thịt luôn. Không có lôi thôi lìu tìu. Tính anh nó thế. Anh có 3 cái tính xấu : Thứ nhất là thù dai, thứ hai là thù vặt thứ ba là hay trả thù. Còn nữa , ko dưng mà anh lấy tên babyman, như em nói đấy, đó là tính cách trẻ con trong cái lốt 1 thằng đàn ông. Mà chơi với trẻ con là khó lắm . Thôi, đến giờ G rồi, các em có đi off với 80f tối nay ko nhỉ. Nều có thì đến đấy anh đền cho khỏi ấm ức. Chúc các em ngày cuối tuần vui vẻ.

  4. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Vui nhờ, nhân vật chính Bút Chì đâu, lên tiếng cái nhờ.
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bị gọi điện muộn quá nên đành ở nhà, các mụ đi bù khú không thèm báo trước cho 1 tiếng, tức quá, về F177 ta xử lý từng mụ 1, cứ nhớ đấy
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện cho mụ từ chiều, rủ đi măm lẩu nhưng không có nhà.Chưa phạt là may, lại còn ở đó đòi xử lý bọn ta. Hôm nay ai cũng hỏi thăm mụ đấy, nhân vật thú ba chưa lộ diện mà, hì.
    Hôm nay có đứa hết tinh tướng là "Ta ngủ ngoan lắm, nằm im từ tối đến sáng, nên chắc chưa lấy chồng được..." Thể nào nó cũng lăn từ trên giường rơi xuống đất...
    Nhưng cá nhân ta thì thấy có lẽ mình lấy chồng đươc rồi, vì trình chăm sóc người say của ta cũng không đến nỗi quá tệ, hi hi...Vênh!
    Hôm nay xin chân thành cảm ơn các anh chị ở box 80 đã nhiệt tình giúp đỡ em chăm sóc cô nàng Scarlett bướng bỉnh của chúng em nhé.
    Anh ixx thì tay xách nách mang, chị amy thì đỡ Cún khi em đi lấy xe, và luôn lo lắng nó bị cảm như 1 bà chị đáng yêu nhất. Chị iwill cứ luôn tự trách (nhưng chị biết là không fải do chị chứ, hi`hi`), cả chị piano, anh caphemotminh, xitrum nữa..đi ra đi vào hỏi thăm. Nếu bạn em biết rằng "ông" bé đàn ông luôn miệng bảo nó cách móc họng, và "nếu em không ói ra được thì cứ nghĩ đến sweetbabyman..." thì nó sẽ thấy cái bài nó "nũng nịu" với bé đàn ông không uổng phí. Cái cách anh dungvn đưa tấm áo sơ mi của anh cho con bé kêu tên nàng "Huệ" chắc sẽ làm bạn em thực sự cảm động khi nghe kể lại. Em sẽ nhắn cô nàng bướng bỉnh của bọn em trả ơn anh sau nha.
    Thôi, em đi khò vậy. Chúc các anh chị một đêm ngon giấc
  7. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0

    thỏ cuỏằ'i cạng, sau buỏằ.i hoành trĂng hôm qua, but chi 'Ê 'ặỏằÊc gỏằt chặa??
  8. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Bút chì tuyên bố là: Còn gì nữa đâu mà gọt. Thôi chị em đừng nên ham hố nữa.
  9. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hôm rì vừa nói với bc là "Cái topic dở hơi :D mà đông khách fết" (xin lỗi em cundc). Nhưng hôm qua đi off mới biết thêm lí do nữa là em cundc, cái em mà đòi tuyển dụng gọt bc ấy, gọi bc là anh iu. Chả hiểu ra làm sao nữa. Thế này thì dù có gọt bc xịn thì cũng đừng hòng. Với cả, bc tuyên bố rồi, chẳng còn gì mà gọt sất. Hic
    Vẫn quay quay.....
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tớ thấy BC kêu gọt tận gốc rồi, giờ không đưa vào gọt được nữa đâu.
    Sao lại xảy ra nông nỗi này vậy BC?

Chia sẻ trang này