1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm gọt_ bút_chì

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cundc, 07/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    ko anh ạh! em sẽ để lại một ít để còn dùng nữa anh ạh!
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Da,chào cả nhàem về chậm chút mà làm cho mọi người rơi vào vòng tranh giành, khổ quá. Cám ơn các chị, các em đã để tâm đến anh bút chì nhà em.
    Anh bút chì à, đừng có bạc bẽo thế chứ, em mới có đi vắng vài hôm mà đã đi tìm cái gọt khác rùi. Ngày xưa bạn em nói em, em phải làm ác n kiếp liền thì mới gặp được anh mà em cứ không tin , tội cái thân gọt này ghê cơ
    nâng cốc vì sự bạc bẽo
    Được got_but_chi sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 11/12/2004
  3. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    xìi...! gọt song rùi
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn, biết là gọt đã xong thì chắc iwill sẽ chẳng tranh gọt làm gì đâu nhỉ
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hơ...
    Thứ nhất: got_but_chi là nick mới toe , cho nên không thể nói là "Anh bút chì à, đừng có bạc bẽo thế chứ, em mới có đi vắng vài hôm mà đã đi tìm cái gọt khác rùi."
    Thứ 2 : Đòi làm got_but_chi là vào topic này chẳng thèm chào hỏi các "bà cô bên chồng" là không ổn. Không chấp nhận được.
    Thứ 3: Mèo kitty chỉ gọt bút chì cho trẻ em tiểu học thôi. Còn anh but_chi thì.... cứ phải Mèo rừng...à.... Hổ, Báo .... thì mới được.
    Vì mấy lý do trên, xin thông báo
    Ủng hộ iwill
    ĐẢ ĐẢO NGƯỜI LẤY NICK GOT_BUT_CHI VÀO BƠM VÁ LUNG TUNG!!!!! (Xem lại lý do thứ 2 đi nhá! )
  6. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chia buồn với em got_but_chi, "rây" vào mấy bà cô này chỉ có mà cuốn gói bỏ làng đi nơi khác làm ăn. Chịu khó kiếm đũa hay que gì đấy gọt tạm vậy.
  7. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới vào lại đây không ngờ anh But chì hiện tại nổi tiếng ghê ah. Thỏ bông ah thỏ bông yêu, em có thấy chị em mình thật may mắn khi được quen anh ấy không nhỉ?.....uhm mà sao các em này không nhảy vào tán luôn a ấy nhỉ? em cũng fải thừa nhận là anh bút chì hơi bị ga lăng và tuyệt vời đấy. Ngồi nói chuyện với anh ấy thì trẻ con không lớn được, người già sẽ trẻ hơn.....tại sao các em nữ lại có thể bỏ phí một người tuyệt vời thế nhờ? Chỉ tiếc là anh ý không tuyển sinh năm 82 chứ nếu mà tuyển không khéo mình cũng nhảy vào chiến dịch tìm gọt bút chì mất thôi..he he......
    HD
  8. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ...
    chị cám ơn
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chị khỏi cần cám ơn bọn em , chị đã thành chị iu của anh iu tụi em thì cứ yên tâm, bọn em sẽ bênh vực chị đến cùng, có vụ tàu ngầm nào cũng lôi kéo chị đi như vụ ngày hôm quá ấy nhở ............hí........hí ...... chị ơi đêm qua chị ở đâu vậy? em lo quá cơ.........
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là có vào mà chưa có chào thật . Nhưng mà la do thấy moi người tranh giành bút chì nhiều quá nên cuống chỉ nghĩ đến việc lấy lại Bút chì thôi chứ không kịp nghĩ đến chuyện khác mong mọi người thông cảm cho em nhỏ dại nông nổi.
    Bút chì à, em không định nói ra ở đây đâu nhưng mà càng nghĩ lại càng thấy tức, không thể nhịn được. Ngày xưa em đã bảo em cũng muốn vào đây chào bạn bè anh thì anh lại không cho. Anh bảo là vì em là của riêng anh, nên anh ko muốn ai biết nữa, anh sợ có 1 ai đó hơn anh sẽ cướp mất em của anh...... anh còn nói nhiều lắm, làm em nghe xúc động dạt dào, cứ nghĩ là anh thương em lắm cơ nhưng mà nếu ko có cơ hội này thì em không bao giờ biết được rằng : anh không muốn em vào đây là vì anh sợ có em thì anh không có cơ hội tán tỉnh người khác.
    Thật ra "Trai quân tử năm thê bảy thiếp " mà. Em chẳng chấp nhập những chuyện nhỏ con đó đâu. Nói thật nếu anh bận với cô khác thì em cũng có thời gian rảnh
    Đấy anh thấy chưa giờ người ta kêu em là người mới kìa. Mà không biết có ai nằm gầm gường nhà anh không mà dám khẳng định em là người mới nhỉ
    Cuộc sống vốn nhiều điều không thể nói trước được cũng có thể là mấy năm trước kitty chỉ dùng để gọt cho trẻ tiểu học thôi. Nhưng mà xã hội không ngừng phát triển và thay đổi mà bây giờ khác xưa rồi Hơn nữa cundc không biết anh Bút chì yêu thích nhất là mèo kitty hả

Chia sẻ trang này