1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm vợ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thi_ve_doc_hanh, 26/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thi_ve_doc_hanh

    thi_ve_doc_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chiến dịch tìm vợ

    hà hà ...mở đầu là 1 lời xin lỗi em ROSE BUB vì anh đã mượn tạm bản quyền Chủ đề của em.....


    Thị Vệ độc hành
  2. thi_ve_doc_hanh

    thi_ve_doc_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua say quá...sáng ra thức dậy..ngẫm nghĩ...chà chà..vậy là mình đã..27 tuổi rồi..mà vẫn chưa người iu...chưa vợ..hic...hôm nọ Đi ngang qua cái cân tàu...thế là nó nói...."cao ...Một mét sáu chín...nặng sáu mươi kí lô gam...thân hình lực sĩ ...ra đường ko được cởi trần nhớ là phải mặc áo may ô vào... "...xem lại mình nào...hà hà..thì ra ... cấu hình cũng mạnh đấy chứ....bộ nhớ Unlimited ...có thể thực hiện triệu triệu phép tính trong 1 giây....OS cài hẳn WIN2000 ADVANCESERVER.....của lão BILLGATE...Còn đường truyền thì dùng hẳn công nghệ ATM... với tốc độ 2000 MB/s...hà hà....vậy là sau 27 năm tự nâng cấp...cài đặt...Config...và...đưa ra những giải pháp tối ưu cho hệ thống....mình đã có được 1 hệ thống mạnh hơn hệ thống máy chủ của bộ quốc phòng Mỹ cách đây 10 năm....hà hà...Xem ra cần phải mở chiến dịch tìm vợ thôi...từ bây giờ chiến dịch tìm vợ bắt đầu ...xem nào....hà hà ...mình đã có tên cho chiến dịch của mình rồi...chiến dịch của mình sẽ mang tên...BÃo Cát sa mạc...
    Thị Vệ độc hành
  3. professional02

    professional02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Vụ này hay! hay! hay! (vỗ tay 3 lần) quả này phải đầu tư thích đáng rồi. Em cũng đang hận là tại sao bao nhiêu lần thử yêu mà vẫn không thành, bao nhiêu lần install rồi reinstall vẫn thế, thậm chí format, fdisk - phân vùng gọn ghẽ, rồi autorun đàng hoàng, thế mà...tan nát trái tim vẫn hoài tan nát....Lần này thử bày trò cò cưa cút kít trong cái topic này xem thế nào. Đấy là anh bật đèn xanh cho em đấy nhá, không lại mang tiếng em là...con gái vác cưa.
    Em thì chả cao to phong độ như cái...mồm cân tàu nó ra rả hình dáng của anh đâu, nó bảo em là...hơi gầy một tí, thiếu 6 cân (lận)....Thế dưng mà có sao đâu, ai nhìn em cũng bảo trông tướng trẻ lâu, lấy chồng vào là phát phì luôn.
    Dưng mà em hơn anh cái là Win 2003 Advanded Server, oặch! hơn anh hẳn 3 đơn vị, anh hãi hùng chưa? tuy nhiên đường truyền của em chỉ là DSL 8M downstreem...
    Anh xem sơ bộ thế thì có tí tẹo nào hợp với anh chưa, nếu chưa ổn để em còn nhanh chóng update, upgrate,...
    Được professional02 sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 26/12/2003
  4. jasmine992004

    jasmine992004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi các bác dùng ngôn ngữ zì zậy, lập trình cái này có cần Tomcat không bác ơi, hay có service gì đi kèm không nhỉ. Nhưng khốn nỗi tên Win2003 toàn ngủ gật thôi, đến phải uninstall nó mất thôi bác ạ.
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Anh không cần phải lập hẳn cả một chiến dịch thế đâu,có em đây tự nguyện chui vào giọ mà,lấy em nhé(hehheheh mình đang ngỏ lời cầu hôn người ta đấy à ),thực sự nhiều khi tặc lưỡi nghĩ thôi thì cũng muốn lấy chồng cho xong đời
     nguyenhamy1984@yahoo.com
  6. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Nhưng không thấy có điều kiện gì cả???
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  7. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    cho tớ ghi tên với.............
  8. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình đang tìm chồng,nên đăng ký vào diễn đàn để tìm đây.
    Cho mình đăng ký với nha.
    ! without you !
  9. thi_ve_doc_hanh

    thi_ve_doc_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    [Robet Luu là người đất Thanh Trì Phía Nam Ngoại thành Thăng long,từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh đĩnh ngộ,lại có tài Toán học,lên 3 tuổi Robet Luu đã được làm quen với máy tính,lên 5 tuổi Luu đã dùng Ngôn ngữ Matlab để chứng minh phương trình động học Vlasov trong Lý thuyết vật lý thống kê....lên 6 tuổi Luu đã đoạt giải vô địch quốc gia về Tài năng tin học trẻ ...khi vào đại học Luu đã đoạt được Huy chương vàng Olympic về IT.... nhờ thông minh chịu khó tu luyện...nên... Trình độ IT của Luu đã vang danh thiên hạ.....Nhiều cao thủ trong giới IT hắc bạch trên toàn thế giới tìm đến so tài ....nhưng tất cả đều bị bại dưới tay Luu....Nhờ tính Luu Khoáng đạt ...đọ trình độ IT cốt là để xem được cái tận diệu trong IT ..vì thế... những người bại trận không đem lòng thù hận....dù trình độ cao như vậy nhưng Luu vẫn sống thanh bạch ..dù Microsoft hay CISCO rùi NASA mời Luu làm với mức lương rất cao nhưng Luu vẫn từ chối...vì Luu muốn tìm hiểu đến chỗ tận diệu của IT...do vậy sau khi tốt nghiệp đại học Luu đã đăng ký xin làm luận án tiến sĩ tại Mỹ...ngày qua ngày Luu đã bảo vệ xong Luận án tiến sĩ ...và luận án tiến sĩ của Luu được các viện sĩ viện hàn Lâm khoa học Liên hợp quốc... đánh giá là 1 trong những luận án hay nhất của thời đại...có thể được đề cử vào 1 giải tương đương giải.. nô ben, về tin học...trở về nước Luu tiếp tục nghiên cứu...để đưa ra 1 phần mềm hay nhất của thời đại...phần mềm của Luu viết là 1 phần mềm có thể đọc được những suy nghĩ của bộ não con người...sau nhiều năm trời miệt mài trên máy tính...rùi 1 ngày Luu đã đưa phần mềm của mình ra để trình diễn về tính thần kỳ của phần mềm trước tất cả hội đồng khoa học gồm các tiến sĩ giáo sư...đến từ 165 nước trên toàn thế giới...sau 1 hồi trình diễn phần mềm...là tiếng vỗ tay vang dội của tất cả mọi người...và Luu khẽ đưa mắt nhìn xuống..một cách hãnh diện...Bỗng nhiên có 1 cụ già dáng dấp thanh kỳ đứng tận phía dưới hội đồng khoa học khẽ buông tiếng thở dài...hỡi ôi..thật đáng tiếc đáng tiếc....và cụ đi nhanh ra ngoài hành lang...Luu thấy vậy lật đật chạy theo...nài nỉ mãi..mới mời được... cụ già cùng dùng bữa cơm trưa với mình ở phòng ăn sang trọng nhất trên khách sạn DAEWOO...sau khi ăn uống xong ...Luu hai tay khẽ nâng con Desktop thưa...vãn sinh mê IT từ nhỏ ...hôm nay run rủi có bậc tiền bối ghé thăm...rất mong đuợc chỉ giáo.....Ông lão cười rộ đáp...Tiến sĩ Luu ...Nổi danh về IT ..giới IT trong và ngoài nước ai mà chẳng biết ...già này có biết gì về IT đâu...chẳng qua.. chỉ buột miệng nói càn mấy câu mà thôi...xong..Luu cứ khẩn khoản mãi ...Cụ già ...uống cạn 1 chung rượu XO xong nói...Nể lời Tiến sĩ già này đành phô cái dở của mình ra.....Ông cụ bèn giơ tay khẽ đỡ con DESKTOP...ngưng thần ..và trong khoảng thời gian uống cạn 1 chai rượu cụ già đã viết xong 1 chương trình dài độ khoảng 2 trang giấy bằng ngôn ngữ PASCAL....trong thâm tâm Luu Rất mong có điều gì thật kỳ diệu xảy ra...nhưng xem qua như vậy...thì thấy hơi thất vọng.....Rồi cụ già khẽ đặt DESKTOP xuống...và bỏ đi....
    ....Từ khách sạn DAEWOO trở về nhà Luu cứ băn khoăn mãi về ông cụ hôm nay...và chợt như nghĩ ra điều gì...Luu mở đoạn code ... mà ông cụ viết chiều nay và..thử chạy...ngay lập tức chương trình chạy ngay ...Luu chợt giật mình toát mồ hôi hột...Thì ra chương trình của cụ già hôm nay viết ...giống hệt với chương trình ... Luu đã lập trình dùng để đọc được những suy nghĩ trong não bộ của con người mà Luu phải mất công viết trong mấy năm trời ..rồi mới đưa ra để bảo vệ trước hội đồng khoa học ...Ngẫm lại những lời cụ già nói...bao nhiêu Tráng trí hùng tâm...về IT mà LUU đã nung nấu bấy lâu nay ..chợt tan biến...
    Từ đó Luu đóng cửa xa dời mọi thú vui...trần tục...ngồi..nghiền ngẫm Các loại ngôn ngữ lập trình...các thuật toán khó nhất...Ba năm sau...trình độ về Lập trình của Luu thăng tiến rất nhiều ...nhưng Luu vẫn biết mình chưa đạt được đến chỗ tận diệu của lập trình.....Luu bèn tìm cách dò la tin tức của cụ già năm xưa...sau 1 thời gian Tìm kiếm Luu đã tìm ra chỗ ở cụ già...thì ra cụ ở 1 ngọn núi trên dãy hoàng Liên sơn quanh năm mây phủ.......một hôm Luu đến 1khu rừng có phong cảnh hữu tình... có suối có đèo...nói chung là....phong cảnh rất thanh tao tiêu sái.....khi Luu đi men qua 1 con suối..và....gặp 1 ngôi nhà ...đứng ngoài cửa ..chưa kịp đưa tay ra gõ cửa ..thì bỗng có 1 giọng nói cất lên...chẳng phải là tiến sĩ Luu đó ư....nhìn lại thấy ông lão ngày trước ...Luu khấp khởi mừng thầm...toan quỳ lạy ra mắt..nhưng ông lão đã cản và mời vào nhà....vật dụng trong nhà ông cụ toàn bằng trúc...điều đặc biệt là Luu ko nhìn thấy bất cứ 1 cái PC nào.....dù là loại PC cổ nhất như intel 286......
    Ông lão chỉ Lưu Luu lại chứ tuyệt nhiên không nói gì đến Thuật toán hay các ngôn ngữ lập trình này nọ.....Sáng hôm sau Luu Đưa con DESKTOP...trong con DESKTOP là những thuật toán và những ngôn ngữ lập trình mà LUU đã dày công tìm ra,sáng tạo ra trong nhiều năm trời...xong vẫn còn nhiều điều Luu chưa hiểu hết..... và nhờ Ông lão giải đáp những thắc mắc mà Luu còn chưa hiểu hết......Lướt trên bàn phím DESKTOP ....nhìn qua những CODE những Progam...Đột nhiên Ông lão ném con DESKTOP ra ngoài cửa sổ...chiếc DEsKtop rơi xuống dòng suối và trôi về phía cuối nguồn.....
    Luu Nhìn theo chiếc máy tính trôi đi..tâm thần hoảng hốt la lên....
    Tiến bối không biết trong đó là những Ngôn ngữ lập trình những thuật toán...rồi những đoạn CODE mà vãn sinh đã sáng tạo ra...nhờ đó mà vãn sinh mới viết được những Project Application ..mang tầm cỡ quốc tế......
    Ông lão cười rộ ..khẽ đưa tay vuốt râu..bảo.....
    Tiến sĩ Luu là người đọc sách lại là dân IT mà chậm hiểu thế...trước đây Ta cứ tưởng tiến sĩ là kẻ thông tuệ ..học rộng biết nhiều ..muốn tìm ra được cái ảo diệu trong Lập trình....hoá ra cũng chỉ là phường bị thịt ..trích cú tầm chương...trên đời này có hàng vạn ngôn ngữ lập trình hàng vạn thuật toán..hàng vạn phép tối ưu hoá mã lệnh...chẳng lẽ tiến sĩ ...ráng tìm mà học hết được ư....dẫu cho tiến sĩ có hàng vạn tuổi cũng ko thể học hết được....Giả sử ko có 1 thuật toán 1 ngôn ngữ lập trình nào thì ...con người trên đời này ko biết lập trình hay chăng...thực ra từ ngàn xưa con người ta đã biết lập trình...ví như thời nguyên thuỷ thợ săn đã tự lập trình để săn con hươu con nai...Tiến sĩ cũng đã tự lập trình cho mình để đến được đây..và gặp được già này...hà hà...
    Luu Nghe vậy chợt như người tỉnh giấc chiêm bao ..và nghĩ thì ra mọi chuyện trên đời này đều có dính dáng đến lập trình....khi con người ta đã đạt đến 1 trình độ nào đó về lập trình thì con người ta sẽ tự lập trình tìm ra phương hướng đi cho mình..trong suốt cuộc đời ...cho đến lúc chết.?.Từ đó ko còn ai thấy Luu nhắc đến Lập trình nữa?.
    .......Thấm thoát đã mấy mùa lá vàng rơi..xuân đến xuân đi? ...một hôm..có người nhìn thấy... Luu xuất..hiện trên mục tâm sự của TTVNOL để mở 1 chiến dịch tìm vợ...và..tự lập trình đường đi của mình trong cuộc sống....Luu lập trình như sau===>tìm được vợ rồi===>Làm quản trị mạng cho 1 cơ quan nào đó...cùng vợ sống 1 cuộc sống thanh bạch nhàn nhã?trong 1 căn hộ nhỏ ở Bắc Linh đàm?và...căn nhà đó..lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười?.còn Luu Thì?sáng đi làm tối về chăm sóc vợ con...........===>..............
    Thị Vệ độc hành
    Được thi_ve_doc_hanh sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 29/12/2003
  10. professional02

    professional02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả cái bài mờ mờ nhân ảnh trên kia, mới chốt lại được mỗi một đoạn là đi vào vấn đề chính. Kiểu này chắc mấy em như Nguyenhamy, Rabbit_without, loveless, blueskynight không đủ kiên nhẫn, nhẩy, các em nhẩy! Có em nào cảm thấy...muốn thì...đọc cái đoạn chị quote bên trên nhá.
    Từ viết code mà chuyển qua làm quản trị mạng coi bộ hơi khó à nha, anh đừng có nói phét các em út mà các em nó cười cho. Hihi...nhưng mà em thì...lại vẫn tin, nói chung là cứ tin đi, ra sao thì ra, đến đâu thì đến,...
    Đề nghị anh....làm cái đó kì kì chút đi, đừng bày đặt quảng cáo bản thân nhiều, càng quảng cáo càng....

Chia sẻ trang này