1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm vợ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thi_ve_doc_hanh, 26/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Không biết trong đây ai la? ngươ?i nóng ruột nhất nhi?? Quanh đi ngoa?nh lại toa?n thấy chị em phát ngôn nhiê?u nhất Xem ra aomong nóng ruột nhất. Đọc trong topic na?y va? topic Anh em nha? SS toa?n thấy chạy ra chạy va?o suốt nga?y. Hi?nh như cái na?y ngươ?i ta gọi la? chiến dịch đánh du kích thi? pha?i.
  2. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Oai, lâu lâu rùi mới lại vào đây, dạo này các sếp soi ghê quá, vừa vào thăm mọi người một chút đã bị sếp bắt ra rùi, hôm nay phải đi làm rõ sớm để vào đấy . Đang định quản cáo tiếp cho anh thi_ve_doc_hanh để còn lấy quà hối llộ của anh ý nữa, thế mà rồi chiến dịch đã kết thúc.
    Hehe, anh thi_ve_doc_hanh phát biểu đôi lời đi chứ nhỉ, để mọi người còn chúc mừng chứ.
  3. thi_ve_doc_hanh

    thi_ve_doc_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là ngày...tháng năm 2004!!!
    OK!!...hà hà....Bắt đầu từ hôm nay mình đã quyết định roài...quyết định... mở 1 chiến dịch chinh Phục em PRO2..hihi...
    Đầu tiên là gì nhỉ???..hà hà ...mình nghĩ ra roài....Đầu tiên phải đưa máy bay trinh sát và vệ tinh NFSS290 ...đi thám thính..mục tiêu...sau khi máy bay trinh sát..thu thập được những thông tin quan trọng...của mục tiêu...mình sẽ dùng....Tên lửa Đất đối đất ....và máy bay B52..để oánh phá mục tiêu....sau khi tên lửa và máy của mình oanh tạc... xong.. các mục tiêu quan trọng...như nhà máy điện...kho vũ khí và các mục tiêu quân sự quan trọng...thì mình sẽ dùng máy bay trực thăng APACHE chở bộ binh...thả quân xuống....và...sau đó sẽ dùng pháo binh và xe tăng ...hỗ trợ cho bộ binh ...để tránh thương vong ...hà hà.....sau khi tiêu diệt xong mục tiêu...bước tiếp theo của mình là phải giữ được đất...(vì bác Hồ nói roài.."Lấy được chính quyền về tay nhân dân đã khó...giữ được chính quyền...càng ..khó hơn")...hà hà...sau khi lấy được chính quyền...mình sẽ cho trưng cầu dân ý....và bầu lên 1 chính phủ của nhân dân...và phát động công cuộc Công nghiệp hoá ...Hiện đại hoá ...Đất nước.....Quyết tâm đưa đất Nước của mình ngày 1 giàu đẹp và phát triển...hì hì
    Thị Vệ độc hành
  4. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0

    Oài oài, chúc anh (không) thành công, nhớ đừng gây thương tích cho bà con đấy nhé.
    ------------
    Jolie 29U-2222
    Được Jolie2222 sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 07/01/2004
  5. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    ớ!
    Có chiến dịch tấn công, oanh tạc mình sao??
    Chà chà! quả này phải phòng bị dữ há, cẩn thận kẻo sút đầu mẻ trán thì anh chị em nhà Samsung lại cho out thì chết
    Mà anh Thị vệ cho em hỏi khí không phải, động cơ nào đã thúc đẩy anh lấy em ra làm đồn để công phá vậy? , quả bom ấy đã định giờ chưa? báo trước em câu để em đi kiếm cái program cho nó xịt ngòi
    Rabbit_without, Loveless, difficultgirl, blueocean82, ao_mong,....nghĩ thế nào? chị có nên phản công không? hay là mặc kệ cho con tạo xoay vần, mặc kệ...muốn ra sao thì ra
  6. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Mặc kệ chị, em không biết, không tham gia....
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  7. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cũng may là anh thi_ve_doc_hanh đã xác đinh mục tiêu cụ thể, chứ cứ lấp la lấp lửng, hững hà hững hờ thì thế nào cũng bị tớ đá cho vài câu.
    To PRO: Bạn không hỏi tớ, nhưng theo ngu ý của tớ thì thế này ạ(người ngoài cuộc là khách quan hơn mí em rabbit_without, ao_mong, difficultgirl, Loveless,...): KHÔNG PHẢN CÔNG cũng KHÔNG MẶC KỆ mà là PHÒNG THỦ chờ lúc địch sơ hở, ta BẮT SỐNG. (vừa không tốn sức mà lại đạt được mục tiêu).
    ANh thi_ve_doc_hanh anh ấy được trang bị hiện đại (máy bay trinh sát), dùng vũ khí hạng nặng, tối tân (bom B.52,rocket đất đối đất,)...Khiếp. Đằng ấy mà không cẩn thận, ti toe đòi phản công, không may sơ hở là chết tan xác đấy. Cứ đợi anh ấy xả hết đạn dược, không thấy mình động tĩnh gì, tưởng mình đầu hàng, thả dù hạ cánh xuống đất, đến lúc đó mình mới ra tay... bắt sống anh, giam luôn.
    Cũng gửi lời nhắn nhủ tới anh thi_ve_doc_hanh này: Nếu đích thân anh mà không hạ đất mà lại sai bộ binh đảm nhiệm trọng trách này hộ mình, thằng bộ binh nào nó nhanh nhẹn,giỏi giang (không kém anh)..., nó vô bẫy của PRO rồi nó không chịu ra thì chiến dịch của anh là coi như đi tong đấy.
  8. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ái zài, em mừ nóng sao, em ngùi xem từ đầu đến cuối 11 trang, vào nói có đúng 2 bài(bài này bài thứ3 nà) , thía mừ anh nói em nóng ruột (huhu, lại đói rùi ).
    nhưng mà nói thật, em cũng tính đánh du kích nhưng giờ anh ý mang hết cả bom đạn đi tập kích chị em thế kia rồi, thì lại ngồi kiên nhẫn xem ông anh đánh bom có trúng không, không khéo lại chệch choạc, bắn vào đây lại nổ chỗ khác thì hỏng, kiểu đó em cũng từ bỏ du kích thôi, hí hí, mà cũng không thể ngồi chờ lọt sàng xuống nia xuống thúng được, phải tự lo cho tương lai (mặc dù còn xa mới phải lo) của mình chứ. Thanks anh greenline đã nói hộ lòng em (của ngày trước) .
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
  9. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ, anh làm sao thì làm, làm thế nào đừng để pà con cô pác nhìn zào thất vọng vì đánh mãi không thắng, đánh bom bi hay bom khối nặng cũng phải chọn lựa. Mưu sự tại nhân mà, có gì đánh nhanh thắng nhanh mới thú vị chứ cứ lâu la quá, chị Pro Queen nhà SS em lại định bỏ đi như lần trước thì đúng là, chiến dịch kết thúc nhá anh . Thui, xế nào em cũng chúc anh thành công ví chiến dịch mới.
    Em mượn vài dòng nhắn chị Pro cái, chị ới chị ời, chị cứ để dần dần, cái gì đến sẽ đến, đối phó với địch ra sao thì chị cũng biết mà, còn nếu cần thì lập một ban tham mưu, hằng ngày họp đưa ra kế hoạch tác chiến lâu dài, hí hí, thế là ổn roài. Chị cứ quyết định đi đã, sao em cũng ủng hộ dù là phòng bị, tấn công lại hay du kích, đánh úp
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
  10. thi_ve_doc_hanh

    thi_ve_doc_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    TO em PRO....vì em PRO2 cũng là dân cùng trường với anh ..nên..anh quyết định tấn công em..khì khì...
    hi` hi`...chiến dịch tiến công em PRO2 mới có...được hai ngay`..mà máy bay do thám của mình..chưa kịp bay sang vùng trời...của em...PRO2.. đã bị em bắn hạ...hic hic...thì ra hệ thống rađa và tên lửa ....của em quá hiện đại...mà máy bay của mình..lại quá cổ lỗ....hic hic...kiểu này chắc chiến dịch thất bại mất....
    TO các em... Rabbit_without, Loveless, difficultgirl, blueocean82, ao_mong..có em lào...nàm cố vấn quân sự đặc biệt cho anh ko..anh sẽ giả lương cao...và có sẽ có nhiều quyền lợi cho người Lao động...khì khì???
    Thị Vệ độc hành

Chia sẻ trang này