1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm vợ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thi_ve_doc_hanh, 26/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá nhỉ?! Tình hình là anh Thị vệ cứ xốn xang cả lên làm cho rongranlenmay cũng phải nhảy vào tư vấn, mà đúng như rongranlenmay nói, anh Thị vệ cẩn thận kẻo:
    Lúc ý em cũng chả tiếc anh đâu, em tuy tham lam nhưng cũng có giới hạn, biết dừng lại đúng lúc, chỉ cần "thằng bộ binh" ngon ngon là em...cho kết thúc chiến dịch của anh luôn.
    Cảm ơn em gái ao_mong đã hết lòng vì chị yêu quý của em, bữa nào về VN chị dẫn đi chơi hồ con Rùa, buổi tối chị dẫn qua hồ Tây dòm vài phát, phê dã man luôn, khéo lại may mắn được chứng kiến cảnh "Thà hôn em một lần rồi ăn tát, còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em". Chỉ cần biết chị quyết định thế nào em cũng ủng hộ là chị yên tâm rồi, vậy là có một đồng minh đắc lực chứ đâu có như Rabbit_without "Mặc kệ chị, em không biết, không tham gia...."
    Anh ko nên nhờ mấy em đó làm cố vấn, thấy anh có vẻ thật thà, ngoan hiền nên em ko nỡ...im lặng, họ là gián điệp của em trong bất kì tổ chức nào đấy.
    Thực ra "ngu ý" của rongranlenmay cũng hay á, để tớ suy nghĩ tí tẹo đã xem có cần bổ sung gì ko rồi sẽ cho triển khai.
  2. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì giống làm gián điệp cho anh rồi còn gì, híc, dại gì mà thế, nếu anh thua trận này thì em còn có cơ hội chứ, hì hì... mà nếu làm gián điệp thì giống như chuyện chú vịt ''già'' và ''bà'' chăn vịt (già) quá anh Thị vệ nhỉ... Chắc chỉ có mỗi anh Thị vệ hiểu chuyện này thôi....
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  3. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Anh thive ơi không cần dụ khị tụi em này nọ đâu. Em hông tham gia cố vấn cho anh đâu hì hì
    Cố lên chị pro02 ơi cho máy bay hay gì của anh thive rớt đài hết đi bắt sống anh ấy đi hiii nếu o có thằng chiến binh nào tốt bằng anh ý .
    blueocean82
  4. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    To thi_ve_doc_hanh: Hay lắm, thế trả lương cho cấu vấn cụ thể là bao nhiêu nhỉ? Hehe, đang thích nàm ăn thêm đây. Đảm bảo quân sư này cực xịn đấy nhé, đã có một số kinh nghiệm rùi, yên tâm đi. Nhưng lương là phải cao cao đấy, nếu thấp thì sẽ chuyển sang cấu vấn cho PRO...., chị PRO... nhờ .
    Ah nhưng mà cái cách tấn công của anh này bạo lực wá hén, nhưng 0 sao, cách nào đi nữa thì cũng OK, cấu vấn xịn mà lị. Thế nhé, cố gắng thoả thuận sớm sớm rùi chúng ta hành động nhé anh thi_ve...
  5. thi_ve_doc_hanh

    thi_ve_doc_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hihi...ưu tiên những người có kinh nghiệm...vậy anh sẽ mời em difficultgirl làm cố vấn quân sự đặc biệt của anh...khì khì..
    Về lương bổng ..hay quyền lợi...Em cứ ra Yêu cầu đi...để anh lên kế hoạch và bàn bạc... với Bộ tổng tham mưu....hihi..Hy vọng là anh em mình hợp tác tốt...
    ...Khì khì...về cách tấn công của anh ...thì khỏi phải nói roài...Đàn Ông con CHAI...Phải tiến công mạnh mẽ chứ....Nếu có chết thì ...anh xin tình nguyện chết...trên chiến trường của Em PRO2...dù bị 1 phát đạn bắn xuyên tim...còn hơn là phải chết già ở nhà...hà hà
    Trái tim đá chưa một lần dừng bước
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân
    ....Thị Vệ độc hành....
  6. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chời chời, xem kìa họ iu quý nhau, à quên, thứ nhất là em iu chị Queen ghê , bao giờ về HN chị nhớ lời hứa đấy, lúc đấy mà tất bật chồng con quên em gái thì đừng có nói là em thông cảm cho chị à nhá không có chuyện đó đâu, nói chung là ai làm chồng chị em là cứ cẩn thận, sau này giữ chị ý không cho đi chơi thì đừng hòng em để yên (nếu chị ý ko được đi thì còn ai dẫn em đi nữa đây và lại còn được hứa hẹn bao nhiu thứ ở trên kia kìa, ai đã dám hứa với em thế bao giờ đâu (hứa nhìu cái to hơn >>>> hứa nhưng không có nghĩa là làm đâu á, hí hí ) Lại nhớ đến bài hát Hứa nhiều thất hứa cũng thật nhìu, cũng khá ẩm ướt của UHP, hihi, may mình cũng cập nhật cho kịp thời đại chứ lạc hậu so với pà con ở nhà thì ngại lém . Nói qua nói lại là chị Queen cứ phải nhớ hứa gì rùi á hông phải về sau xù nợ đâu nha .
    Típ theo là mục gì nhày, à à, 2 anh chị có cần binh nhau, ng` tung ng` hứng thế ko, chưa gì đã hợp thía bao giờ, hmm, âm mưu phá hoại khó quá chị Cà rốt ơiiiiii , hihi. Mà nói thế chứ 2 anh chị ý hợp tâm đầu thì còn gì bằng, em lại có quà. Em cũng phải nói thật là chị Queen ới chị Queen ời, sao chị nỡ tố giác sớm thế, em chưa kịp thám thính quà cáp ở phía anh dể tương lai thì đã cắt xuất vầy à, chị tính gì kỹ thế, định giữ quà riêng mình, hic hic , ng` đâu cứ nắm chắc trong tay hết ko chia chị sẻ em gì cả................... đáng lẽ ko tố cáo em đi quân sư em còn kiếm quà về cho chị. Giờ chị difficultgirl làm rùi là chị ý lấy hết phần đấy................em nghi ngờ cái vụ cấu vấn lắm, ko bít rùi chị được hay là cấu vấn lại thành người song hành, hmm, như từ đầu chị có thấy ko, chị diff đã khen ngợi anh em IT hết lòng. Chị chẳng nhìn rào trông dậu gì cả, chán chị ghê cơ.
    Hí hí, chị ơi, cấu thì cấu nhẹ thôi, em nghĩ anh ý độc hành chắc là người gầy gò ốm íu lém, ko hiểu có da có thịt để cấu không nữa, cấu cẩn thận không anh ý nhìn thấy cấu vấn là té lẹ mà cấu vấn lại là 1 chị >>>>>>>> từ sau anh thị vệ thà độc hành đến chết còn hơn yêu em nào trên đời thì chít, hỏng hết xôi gạo.......
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
  7. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    ái ày ải ổi àa :chiến dịch mua vợ m..mơói đúng

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  8. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Em cứ bình tĩnh, đâu khắc có đó... họ cứ nhanh nhẩu đoảng có ngày hỏng việc đấy em ạ... chị em mình cứ tà tà xem như thế nào nhé.... đi đâu mà vội mà vàng.... mà vấp phải chân... mà quàng phải tay....
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  9. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Híc ao_mong ơi sao cứ ủm tỏi lên thế hì hì .Quà cáp gì thì còn có đó thui mà cứ về hn rùi kiếm chị queen chứ lo rì dzây.
    Híc anh thive song hành với ai thì cũng nên chúc mừng cho anh ấy chứ nhỉ ai lại đi rủ chị carot đi phá hoại bao vờ . Có phá thì phải phá cho vỡ toang luôn chứ phá lương ương thì mịt lắm mất công mình mà cũng hông được cái rì thì mất công toi.
    Hì hì ANh thị vệ với chị diff nhớ ra nhiều chiến dịch tốt và triển khai tốt để còn oanh tạc chị pro02 nữa.
    Nhưng dù oanh tạc được hay o, thì anh thivẹ vẫn còn cố vấn đó để mà phòng bị há khà khà
    blueocean82
  10. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chị bờ lu ô si ân nà, sao lại nói em ủm tỏi thía (nhắc lại nhớ chẳng có tỏi ở đây, lâu rùi chưa có làm gì đến tỏi cả, hí hí ). Em là em cứ to mồm, con bé to mồm của nhà SS (chả hiểu có cái di động nào như mình ko nữa đây ). Thực lòng thì có í tốt là phân tích những chiều hướng tương lai thôi, biết đâu em dự đoán đúng, ko nói ra mất cơ hội thể hiện tài năng đoán bít tương lai ngày mai của mình, thế là thế giới mất một nhân tài roài, phí hoài không hà . Dù thế nào thì giờ em cũng bớt lanh chanh để ngùi xem các anh các chị truyền đạt kinh nghiệm nữa chứ chứ không khéo các chị em của nhà SS lại chuyển sang chị em nhà chùa ví chị Pro2 thì chít.............hỏng, hỏng hẳn

    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao

Chia sẻ trang này