1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm vợ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thi_ve_doc_hanh, 26/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Hình như rằng thì là mà Rabbit_withoucarrot tớ chưa hề có một câu nào đại loại là đăng ký một chân trong chiến dịch tìm vợ của thi_ve_doc_hanh thì phải, tớ chỉ đang nghe ngóng xem những điều kiện của cô vợ tương lai của bác ấy thế nào thôi mà.... đừng có hiểu lầm đấy nhé... Nhưng mừ tớ cũng không nói là tớ không tham gia vào chiến dịch này của bác thị vệ... biết đâu đấy tớ lại là..... thì sao...
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  2. thi_ve_doc_hanh

    thi_ve_doc_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thoảng trong đời dễ mấy ai đã từng bắt gặp được những giấc mơ, để rồi khi tỉnh dậy nghe lòng mình rã rượi. Một rừng hoa mà nơi đó có rất nhiều...rất nhiều loài hoa, trong không gian đầy sắc hương. Chỉ thế thôi, cũng đủ làm lặng người trong giây phút. Cái cảm giác man mác, đắm say, rã rời đến mê thiếp sau cơn mơ thức giấc...... bắt gặp lại chính mình ngu ngơ bất động. Có phải không đó chính là những thoáng qua của hồn thơ lãng đãng phiêu du trong không gian đi vào từng giấc ngủ, để ai đó trong đời nắm bắt làm của riêng cho mình. Thành thơ.
    Thi vệ độc hành... hôm nay quả là người duyên nợ, đã được lạc vào 1 vườn hoa có rất nhiều loài hoa đẹp,ngắm nhìn các loài hoa đang đón gió xuân về...có.. cái cảm giác quen thuộc của mùa xuân đang bất chợt ùa về làm cho từ sâu thẳm tận đáy lòng vị lữ khách cô đơn thoáng có chút rung động...vâng người lữ khách ấy đang rung động trước 1 vườn hoa đang khoe sắc thắm,đón xuân về......
    Trong sương mai từng loài hoa đang khẽ rung mình đón gió....mỗi loài hoa đều chứa đựng 1 vẻ đẹp...1 ý nghĩa riêng của hoa ...mà chỉ có người biết thưởng thức hoa mới hiểu được....
    Hoa Hồng...là 1 loài hoa có hương sắc và mang 1 vẻ đẹp tinh khiết. và kiêu sa.....nhưng chóng tàn
    Hoa cúc..có vẻ đẹp e ấp thuần khiết..như 1 thiếu nữ ...nhưng lại mang nỗi buồn man mác của mùa thu
    Hoa đào bích cánh kép màu đỏ thắm, đào phai cũng cánh kép nhưng màu hồng nhạt, còn đào ta là đào ăn quả năm cánh đơn ..Mỗi năm hoa đào nở là báo hiệu mùa xuân về ...xong rất tiếc nó không có hương
    Hoa lan mang vẻ đẹp thanh tao kín đáo ...ko phô trương...nhưng nó lại quá lặng thầm
    Hoa tử đinh hương được mệnh danh là xúc cảm đầu tiên của tình yêu...xong nó mang quá nhiều sự hồn nhiên của tuổi trẻ.
    Hoa Mai.....
    ..vâng...hoa Mai..duy nhất... có một điều khác biệt là hoa mai hơn hoa đào, ấy là hương thơm. Hoa đào không có hương, dĩ nhiên. Còn hương mai thì cực lạ. Không nồng ngát như dạ lan với hoa sữa, không âm thầm giống ngâu hoặc sói, không thắm đượm tựa hoa hồng, cũng không chờn vờn thoảng nhẹ như đường lan, mà rất đỗi thanh tao. Trừ mai vàng là thứ phô hương hơi lộ liễu một chút, số còn lại phải người nào sành, tinh nhạy lắm mới cảm nhận thấy và được hưởng phần hạnh phúc..... của cái thú ngắm hoa...
    Có 1 bài thơ mà Thị Vệ độc hành đã từng đọc đó là bài..
    Hoa đêm

    Có những loài hoa chỉ nở về đêm
    Khoe hương sắc dưới trời sương lạnh giá
    Mở cánh lặng thầm, ngạt ngào hương tỏa
    Không khoe khoang, phô diễn với muôn loài
    Bình minh lên cánh hoa lặng lẽ rơi
    Mang bao nỗi niềm thấm sâu vào lòng đất
    Nắng sớm rót vàng như mật
    Dần héo khô cánh hoa yếu mềm
    Có những loài hoa chỉ nở về đêm
    Mấy ai biết phút giây hoa rực rỡ
    Trăng tỏ trăng mờ những bông hoa vẫn nở
    Lặng lẽ trong đêm chẳng đợi lời khen.
    Có những loài hoa chỉ nở về đêm.
    hihi...Thân Tặng các em đang tham gia vào chiến dịch của anh!!!
    Được thi_ve_doc_hanh sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 30/12/2003
  3. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    chị cái giè, pé professional02 thicks làm chị lắm hả, iem gọi chị nha, chị chuyên nghiệp 02 ơi, chị chuyên môn 02 à, hihihihi, iem có bít quái rì về vi tính đâu cơ chứ, iem gọi chị mà iem cũng phải mổ cò đây nè, chị định bồi huấn iem hử, iem ứ cần đâu à, muốn thì iem đã tự vác cái thân iem đến các trung tâm rồi, lại còn được cơ hội "làm quen" nữa chứ, hí hí, nhưng mà iem....... cũng thích chơi dài như chị cơ, với lại anh thị vệ anh ý thích ÍT (xiền) còn iem thì iem ko thích (iem có nói dối ko nhỉ??) , thoi iem nhường các chị IT.........
    I am the Eggman
    Wooh
    They Are the Eggmen
    Wooh
    I Am the Walrus
    Goo Goo G'Joob 
  4. professional02

    professional02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hics, chị phải nói thật là chị không có thích làm chị đâu, nhưng tại sự thật phũ phàng nên không thể cưa sừng làm nghé được, nếu em thích, chị gọi em là chị cho nó trẻ hoá. Đừng có nói là em không thích tiền, anh Thị vệ độc hành lại trừ điểm em vì em nói phét, thế em có biết Bill Gate đã từng nói một câu rằng "Khi còn bé tôi cứ ngỡ tiền là tất cả, lớn lên tôi mới biết đó là sự thật" (hình như chị nhớ nhầm, hình như câu đó của Saddam Hussen), ông ý mà còn nói thế thì làm sao chúng ta không thích tiền được
    Chờ em Rabbit_withoutcarrot giở ngón nghề...IT, cưa đổ anh Thị vệ độc hành....của chị (cụm từ này là chị nói thầm đấy)
  5. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải các ITboy thường ''lãng mạn'' như thế không nhỉ, ITgirls thì mọi người thường nói là khô khan??? Uhm nhưng mừ em cũng đã từng gặp nhiều ITboy rồi họ cũng thật lãng mạn, họ cũng làm thơ... và ''cưa cẩm'' theo cách... IT của họ.
    Có bao giờ thị vệ nghĩ là sẽ chuyển ngành IT thành nhà văn ko vậy? Nếu có thì chắc lại phải ''làm'' một cái chiến dịch tìm vợ (2) khác nữa ấy nhỉ???
    Anh viết tiếp đi nhé.. em bắt đầu cảm thấy .... có chút ấn tượng rùi đấy hì hì...
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  6. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Gớm làm sao mà qua được mặt chị cơ chứ... Rõ rang là chị đang cưa anh ấy cơ mà. Em chưa đồng ý là join chiến dịch của anh ấy đâu.... Khà Khà....
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  7. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Úi xời thế thì anh ''lùn'' hơn em rồi còn quái gì được nữa.... em ''cao'' những 1 mét 73 cơ ... hơ hơ....
    Nên vui hay nên buồn nhỉ.......
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  8. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    nên bùn pé ạ, em đang bùn, 2 chúng mìng cùng nhau bùn cho vui
    I am the Eggman
    Wooh
    They Are the Eggmen
    Wooh
    I Am the Walrus
    Goo Goo G'Joob 
  9. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    iem nói hate xiền bao giờ thế nhỉ, chị chả hiểu rì iem cả, ko có xít thì iem làm sao dám thò mẹt vào hàng nét, nơi cám dỗ quen thuộc của em, nơi mà iem có thể nhìn thấy chị pờ rô fét dễ thương và anh thị vệ đáng iu tình tính tang, ko thích là ko thích thế nèo
    I am the Eggman
    Wooh
    They Are the Eggmen
    Wooh
    I Am the Walrus
    Goo Goo G'Joob 
  10. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mấy em xin đăng kí làm vợ chắc chết già với cậu này thôi chủ đề chính chẳng đi đi lung tung vó vẩn. lấy được nó thì nó cung quên mất đấy là vợ của mình
    Sợ vợ độc hành
    khanh

Chia sẻ trang này