1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm vợ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thi_ve_doc_hanh, 26/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    anh rai chỉ cách cho iem lánh xa cái nơi đầy cạm bẫy này đi, hic hic
    I am the Eggman
    Wooh
    They Are the Eggmen
    Wooh
    I Am the Walrus
    Goo Goo G'Joob 
  2. thi_ve_doc_hanh

    thi_ve_doc_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Lạc vào giữa rừng hoa toàn những bông hoa đẹp....các Em Ở đây toàn những em vừa xinh đẹp vừa thông minh lại tài giỏi...Ông chỉ cho tui ...xem nên ..."Theo đuổi"] ...em nào???
    Thị Vệ độc hành
    Được thi_ve_doc_hanh sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 31/12/2003
  3. thi_ve_doc_hanh

    thi_ve_doc_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chiều cao của 1 người đàn Ông được tính từ đỉnh đầu lên trời ...chứ ai lại tính từ chân lên đến đỉnh đầu...hihi
    Thị Vệ độc hành
  4. thi_ve_doc_hanh

    thi_ve_doc_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em professional02 Thân mến!!!!
    có câu nói rằng "Giống nhau một chút để hiểu nhau...khác nhau một chút để yêu nhau"....
    Anh thấy giữa anh em mình đã giống nhau 1 chút rồi đấy...Từ bây giờ anh em mình cùng tìm ra cái gọi là "khác nhau một chút đi"....hihi....nhớ là chỉ khác nhau một chút thôiiii...
    Thị Vệ độc hành
  5. thi_ve_doc_hanh

    thi_ve_doc_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Anh POST bài đó lên ..chỉ là chứng mính cho mọi người thấy rằng Phụ nữ cũng rất giỏi thôi...híc híc...còn ý anh đâu phải là muốn tìm 1 ý trung nhân có tầm cỡ..hic hic...em hãy đọc lại đoạn ...anh đã viết.....
    Trích từ bài của thi_ve_doc_hanh viết lúc 10:25 ngày 29/12/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    ............
    .......Thấm thoát đã mấy mùa lá vàng rơi..xuân đến xuân đi? ...một hôm..có người nhìn thấy... Luu xuất..hiện trên mục tâm sự của TTVNOL để mở 1 chiến dịch tìm vợ...và..tự lập trình đường đi của mình trong cuộc sống....Luu lập trình như sau===>tìm được vợ rồi===>Làm quản trị mạng cho 1 cơ quan nào đó...cùng vợ sống 1 cuộc sống thanh bạch nhàn nhã?trong 1 căn hộ nhỏ ở Bắc Linh đàm?và...căn nhà đó..lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười?.còn Luu Thì?sáng đi làm tối về chăm sóc vợ con...........===>..............
    Thị Vệ độc hành
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thị Vệ độc hành
  6. professional02

    professional02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, cần gì phải hỏi ý kiến của khanhhy, em thấy em Retro có lời ăn tiếng nói...sắc lạnh, em Rabbit_withoutcarrot có chút hiền hậu hơn nhưng là chưa đến lúc em ý đưa đòn quyết định thôi. Chỉ có em là chả ý tứ gì cả, đong đưa anh mà cứ ba choác cả thiên hạ biết thế này, quả này mà không thành thì em tái xuất gia, hics, chứ còn duyên nào mà đi đong anh khác chứ , chị nói thế phải không Retro, Rabbit_withoutcarrot?? Có gì thì các em cản chị phát, đừng để chị tái xuất gia nhé, đời còn đẹp mà, ít nhất hãy để chị lấy chồng cái đã
  7. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong, anh ý nói câu này sẽ làm mấy người đau tim và mấy người cười hả hê đấy (he he trong đó có mình)
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  8. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là như thế nhưng em vẫn thích chồng em cao hơn em cho dù thích là một chuyện còn được hay không lại là chuyện khác.
    Anh không hiểu ý em, em nói chiều cao ở đây là chiều cao về ''thể xác'' chứ không phải là chiều cao về ''tâm hồn'' hay chiều cao về ''trí tuệ'' a` nha.
    Bé cái lầm....
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  9. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Hê hê em thì hết cơ hội tham gia vào chiến dịch của Thi ve doc hanh rùi vì em đã "lỡ nhắm mắt đưa chân" chui đầu vào cái bẫy chuột. Và mặc dù em cũng rất tự hào vì "thanh niên" nhà em cũng có được cái CCNP, sắp có được cái MCSE, cũng ghi danh học E-commerce của NIIT, túm lại không được đi nước ngoài nuớc trong học nhưng tài nghệ cũng tạm ổn để mà tung hoành trong thiên hạ nhưng mà em vẫn muốn "cảnh tỉnh" mấy cô nàng có ý định yêu và lấy dân IT vài điều thui.
    Số em nó xui nên từ trước tới giờ toàn dính vào mấy "thằng" i-tờ thui. Khi yêu bọn chúng, em được đứng ngoài đường hoặc cổng trwờng chờ chúng chắc không dưới chục lần vì cái monitor luôn hấp dẫn hơn người yêu.
    Sau khi nhắm mắt đưa chân chọn đại lấy một thằng mình thích để lấy, em phải đối mặt với một điều bực tức khác. Sau khi surfing trên net, chẳng may tìm được một cái source, một diễn đàn hay, thế là "a-lê hấp, vợ cứ việc đóng cửa phòng ngủ, anh down nốt cái này về thôi. Thế là sáng ra tỉnh giấc, thấy mình vẫn nằm một mình, chồng thì đang dán mắt vào cái màn hình đọc tài liệu, và câu đầu tiên mụ vợ được nghe là "anh copy vào cái USB rồi, mang lên văn phòng in ra cho anh nhé". Híc, híc, tức điên mà chẳng làm gì được vì họ cũng có chơi bời đâu, chả bít nói gì nữa.
    Khi bọn chúng đang chăm chú làm việc, nhất là project đang ở giai đoạn gấp rút (nhất là nàng nào lỡ yêu mấy chú coder và chú ấy phát hiện ra nhiều bug trong phần code của mình) và nàng nhỡ làm phiền chúng, vậy là "vợ thì mặc vợ, có biến đi cho khuất mắt "ông" không thì bảo" - hê hê thế là có màn vợ lên nhà bà ngoại ăn cơm, chồng lên bà nội ăn cơm rồi đêm mới mò lên đón vợ về vì tình cờ nhớ ra rằng trên cõi đời này mình đã có một mụ vợ đang đợi mình lên đón.
    Tất nhiên nếu cho em chọn lại, em vẫn chọn lão nhà em :-) nhưng hí hí ...... phải tự thán phục tính "chịu đựng" cao của em.
    Và nếu các bạn không có được tính kiên nhẫn như em thì hãy coi chừng mấy chiêu dễ thương mà bọn i-tờ sử dụng để lung lạc chúng ta các bạn nhé.
    Sory bác Thi ve doc hanh đã chen ngang vào topic của bác và vì phần nào em làm chùn bước các "đối tượng" của bác nhé nhưng mà tại em "bức xúc" nên phải "xả" ra bớt cho đỡ ức. Mà bác này, em đang muốn làm một cái phòng lab CCNP để cho bọn học CCNA và CCNP thuê vì em thấy tụi nó toàn học bằng Simulator, theo bác, ý kiến này có khả thi không?
    Meo-meo
  10. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hello thi_ve_doc_hanh! Ui thế là U đã có cả một vườn hoa đẹp rực rỡ, không biết đã chọn đưọc bông nào chưa nhỉ? Thôi thì cứ xin đăng ký thêm vào danh sách hoa của U một bông hoa nữa nhé, hihi.
    Hà hà, đã đến tuổi lấy chồng rùi nên cũng định mở chiến dịch tìm chồng, nhưng phụ huynh bảo là cọc thì 0 được đi tìm, để phụ huynh tìm cho, nhưng mà như thế thì hoá ra lại để bố mẹ đặt đâu con ngồi đó à, 0 được. Hehe may quá U lại mở chiến dịch tìm vợ, thế nên vào đây đăng ký một suất
    Ừm, tớ cũng là dân IT nên tớ thấy con trai IT rất hay. Ui ưu điểm thì nhiều lém: hài hước ( khoản này thì nhất, các anh chàng IT mà tán phét thì ...., chả thế mà lừa được nhiều em lắm cớ ), nên khuyến cáo các girl là phải thật cẩn thận với những câu nói văn hoa của các chàng IT, thông minh (hiển nhiên rùi), lãng mạn (hãy là bạn gái của các chàng IT bạn sẽ biết ngay ),...... chà nói chung là con trai IT rất tuyệt đấy, phải đi họp đã hôm sau kể tiếp vậy, hì hì các girl cứ yên tâm đi.
    Bạn thi_ve_doc_hanh hối lộ rì đi tớ quảng cáo thêm cho, hehe

Chia sẻ trang này