1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm vợ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thi_ve_doc_hanh, 26/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0

    Tặng các ''Quý Ông'' đang muốn lấy vợ, đã có vợ hay....
    NHẬT KÝ CỦA MỘT ÔNG CHỒNG
    Ngày..... tháng.....năm.....
    Mình dậy trong tiếng quét dọn rầm rầm và tiếng bát đũa loảng xoảng. Trời, mụ ấy đã thức. Chẳng nhìn cũng biết mặt mụ đang "sưng" lên, vì đêm qua mình về khuya. Cơ khổ, mới chỉ vài chai với anh em. Thân xác này đã hiến hết cho vợ con. ôi, sao tôi không đập đầu vào gối chết quách đi!
    Vừa đánh răng vừa liếc ra bàn, mụ đã dọn xong món cơm rang khủng khiếp, cũng đĩa cải chua thừa tối qua. Nhục chưa! Ðáng đời chưa? Không ăn thì đay nghiến: "Ðêm qua đi với con nào?", mà ăn thì nước mắt trộn cơm. Làm người đã khổ, làm chồng còn khổ hơn. Hơ! Cái em rót bia quán "Tím" xinh ghê, xuỵt!
    Ngày ......tháng.....năm.....
    Ngồi ở cơ quan mà cứ như trên đống lửa. Tối nay anh em lại réo, phải nghĩ ra cơ ựgì đây. Những lý do như hội thảo, thăm bạn và sinh nhật sếp mình đã bịa nhiều, xài nữa mụ nghi mất. A! phải rồi, đi bác sĩ, cớ này chưa áp dụng bao giờ. "Alô, em à? Anh thấy đau đầu, chắc không sao , em nhỉ?.... phải khám à?....Kệ, khám làm gì..... chết là cùng...Sao, anh không chủ quan, nhưng anh thích về nhà...Thôi, nhưng nếu em cương quyết thì anh đi, nhưng lão bác sĩ này ở xa lại đông khách, anh lại phải về khuya, đừng
    lo!"
    Xong, hi hi! Thoát. ôi thực ra mụ cũng dễ thương, chỉ có tội nói hơi nhiều và nấu đi nấu lại món thịt kho giả cầy và món gà ram mặn...ơ, em sinh viên thực tập vưà mới luớt qua, chân dài quá! Trời ơi, tôi già rồi. Tôi chết mất!
    Ngày......tháng......năm..........
    Mình dắt xe ra khỏi nhà như một lão ở đợ. Ghi-đông là cặp sách cho con, yên sau là túi quần áo đi sửa, đằng trước là hai bịch xà bông. Còn đâu hình ảnh chàng trai dũng mãnh, chuyên gia vi tính, người đàn ông hào hoa sáu năm trước. Thôi, hình tượng mình có lẽ đã chết hẳn rồi. Gia đình đúng là cối xay, nghiền tất cả thú vui tuổi trẻ thành món cháo bèo nhèo. Hôm nay mụ biệt phái mình đi sửa bếp gas. Không ngày nào mụ không giao một " nhiệm vụ bất khả ", mặc dù mình không phải là "Tôm-cờ-ru-dơ", còn mụ tất nhiên chẳng phải là "Ni-kon-kit-man". Hôm thì phải mua chai nước mắm năm ngàn trong khi toàn quốc đều bán sáu!), hôm thì phải mua ký thịt bò mà về cân thấy ký mốt! Thôi để tôi đụng xe cho bà vừa lòng. Gặp thằng bạn ở đầu ngã tư, nó giúi cho tờ thiệp cưới. Thế là mình sắp toi hai trăm, còn nó sắp toi cả cuộc đời. Mình muốn cản nó, rồi lại cuời gằn:"Em dại thì cho em chết, anh hơi sức nào mà lo".
    Ngày.......tháng......năm.....
    Gặp chai kem dưỡng da, tần ngần rối quyết định mua cho mụ. Của đáng tội, chả mấy khi dám xài cho bản thân. Nhưng để cẩn thận mình phải bóc giá tiền đi và ''khai" rẻ hai chục ngàn mới an toàn tuyệt đối. Hôm qua, có một em mới về phòng. Sao mà trẻ trung xinh xắn thế. Mình phải làm mặt "ngầu" cho oai, chứ trong lòng buồn bã quá, già rồi còn
    gì. à! Không, không già!Ðể tuần sau ta sẽ mời em đi ăn kem. Ðúng đắn nhất thế giới. ôi, cái kính của tôi đâu rồi? Thằng bạn tặng hai vé biểu diễn thời trang. Tối nay đi coi
    với mụ. Phải nhớ đến phần áo tắm cần giữ bộ mặt cau có và dửng dưng. Nếu không thì lộ hết.
    Xuỵt! Bên kia đường mới khai trương một thẩm mỹ viện, ra vào toàn loại nhiều mỡ ít nạc. Các bà ơi, tập làm gì, mát-xa làm gí. Cứ phóng xe, hò hét chồng con như mụ nhà tôi thì da thịt săn chắc ngay thôi.
    Chủ nhật phải đưa mụ và con bé đi sở thú. Chả hiểu sao mụ lại thích thiên nga, con bé thích gấu, còn mình chỉ thích đười ươi. Có lẽ bởi nom nó có vẻ vô tư và khỏe mạnh. ơ, em vừa đi qua mặc áo hai dây.
    Nếu mụ mà mặc thì khá hơn, bởi vai trắng và tròn. ôi đàn ông, ôi lũ chồng, đứng núi này trông núi nọ. Phó phòng vừa biếu chai rượu. Thử nhấp một ngụm xem. Khà! Ngon. Nhìn ảnh vợ con trên bàn, sao mà lung linh. Hình như mụ ấy đang cười!
    Ngày....tháng.....năm.............
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  2. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Còn cái này nữa.. cũng rất bổ ích với các Ông...
    Cẩm Nang Thời Ðại Cho Thanh Niên Thế Kỷ 21 -
    Thanh Niên nên lấy vợ sớm vì những lợi ích sau đây :
    1/ Vợ dậy cho ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi tuy mình không làm gì sai cả).
    2/ Vợ dậy cho ta tính kiên nhẫn, chờ đợi không biết mệt (để vợ sửa soạn đi lễ hay đi sắm đồ).
    3/ Vợ cho ta sức khỏe (không hút thuốc lá, uống bia, đi chơi khuya với mấy thằng bạn cô hồn).
    4/ Vợ dậy cho ta sự tế nhị (không bao giờ chê bai dù cơm khét, canh mặn).
    5/ Vợ dậy cho ta sự lễ phép (đi thưa, về trình).
    6/ Vợ dậy cho ta sự rộng lượng (kiếm được bao nhiêu tiền, tặng vợ hết)
    7/ Vợ là huấn luyện viên thể dục tại gia của ta ( làm vườn, cắt cỏ, đổ rác, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, mang vác khi theo nàng ra phố)
    8/ Vợ dạy cho ta tính gọn gàng, trật tự ( chỉ được bày biện của riêng trong một góc tủ vợ cho).
    9/ Vợ dạy cho ta sự công chính ( ra đường cứ thẳng một đàng mà đi, không nhìn ngang liếc dọc, nhất là ở chỗ có nhiều phụ nữ).
    10/ Vợ giúp cho ta trở thành người cha gương mẫu ( thay tã, tắm rửa, cho con bú, ru con ngủ..vv..)
    11/ Vợ dạy cho ta biết giá trị của hai chữ Tự Do (nay không còn nữa).
    12/ Vợ dạy cho ta biết phấn đấu với nghịch cảnh ( muốn chết nhưng cứ sống chơi).
    Lợi ích do vợ đem lại nhiều khôn xiết kể. Ai không tin, cứ thử rồi biết
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  3. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Luậnvề Chữ "Bất"
    ĐD Đôn''s Collection
    Tặng mấy chàng đã cóvợ ...
    Không lấy được người yêu là bất khả thi
    Cưới vợ lấy chồng chọn nhà giàu là phi thương bất phú
    Cưới hay lấy người cùng phái là nam nữ thọ thọ bất thân
    Vợ chửa trước khi làm đám cưới là bất cẩn
    Vợ cưới về rồi mà không con là bất thành chánh quả
    Bỏ vợ con hay bỏ chồng con là đồ bất nhân bất đức
    Chồng già vợ trẻ là bất cân xứng
    Vợ già chồng trẻ là bất cân bằng
    Vợ khôn chồng dại là bất bình thường
    Chồng làm vợ shop là bất quân bình
    Vợ xấu là chồng bất tài
    Vợ đẹp là chồng bất hạnh
    Vợ bỏ là chồng bất lực
    Ế vợ là chàng bất trí
    Vợ bé là chồng bất nhân
    Bỏ vợ, lấy vợ khác, bị vợ sau bỏ, là trời bất dung gian
    Chồng hiền vợ đanh đá là bất nhẫn
    Giựt vợ là bất lương
    Vì vợ thi rớt là bất đạt
    Vì vợ bỏ bạn là bất tín
    Vì vợ chửi cha là bất hiếu
    Vì cha phụ vợ là bất nghĩa
    Vì bạn không thương vợ là bất công
    Vì tiền khi dễ chamẹ vợ là bất kính
    Vợ chồng hay gây gỗ là bất hoà
    Vợ chồng giận nhau thủ thế là án binh bất động
    Vợchồng choảng nhau không ai chịu thua là bất phân thắng bại
    Vợ ghen mà làm thinh là bất chấp
    Bị vợ chê hoài là lấy được đồ trường túc bất chi lao
    Vợ cãi chồng hoài là bất phục tòng. phu
    Vợ ngoại tình là bất trung
    Vợ tự nhiên vòi vĩnh chồng là. bất thình lình
    Vợ li dị là bất cần
    Li dị vợ là bất lợi
    Bên vợ mãi mãi là bất tử
    Vợ không cho ngủ là bất mãn
    Có vợ rồi mà ngủ một mình là bất di bất dịch
    Vợ bị chồng đánh là bất bình
    Chồng bị vợ đánh là... bất tỉnh nhân sự
    Khen gái đẹp trướcmặt vợ là bất tiện
    Có vợ mà còn tơ tưởng người tình cũ hoài là tiền hậu bất nhất
    Ngắm nghé bạn gái vợ là ngựa bất kham
    Người ta khen vợ mình đẹp làm bất an
    Đồ vật của vợ là bất động sản
    Đồ vật của chồng là bất... động đậy
    Em gái vợ là bất khả xâm phạm
    Giấu vợ đi đấm bóp là bất quá
    Bị vợ bắt quả tang đang ăn vụng là bất quá tam
    Bỏ vợ về Việt Nam hoài là bất nhất (cái này chắc cho mí ông việt kìu)
    Giấu vợ đi bia ôm là bất trị
    Bỏ vợ ở nhà đi cà phê với bạn là bất tri
    Than thở vợ con hoài là bất cập
    Có vợ mà cứ làm thơ hoài sẽ trở thành bất hủ
    Có vợ mà còn táy máy xem video hoài là lực bất tòng tâm
    Ngày ngày sung sức trường chinh là thiên cơ bất khả lộ
    Thượng mã phong trên mình vợ là bất đắc kỳ tử (hèm, tế nhị wớ)
    Bị vợ bỏ lại lấy vợ khác là bất diệt
    Có vợ ở quê nhà rồi ra nước ngoài lấy thêm vợ là trời tru... bất diệt
    Goá vợ mà ở vậy gà trống nuôi con là trung thần bất sự nhị...thê
    Già chưa có vợ là. bất khuất
    Già rồi mà còn muốn lấy vợ là bất cần đời
    Có vợ mà muốn sống độc thân là bất đắc chí
    Ái ya. nói chung, có vợ nói chung là. bất đắc dĩ!
    Góp vui với cả nhà cái phần này, đọc cho zui cũng như tham khảo thêm để các anh có tìm vợ cũng đừng trở thành một trong những từ bất trên kia á . Năm mới an lành, hẹn gặp cả nhà ngày nào đó, hihi, khi nào em mún làm zợ.......làm nợ ai đó.......
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
  4. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    a happy new year!
    Music is like a religion. I only believe in the Gods.
  5. professional02

    professional02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Các em gái hình như định biến chỗ này thành nơi thơ phú, văn chương hay sao ấy nhỉ? Em Rabbit_without đang định chơi trò gì đây??
    Không hiểu sao tôi lại lấy nick là profes nữa, lúc chưa gõ 02 thì nó báo đã có người sd, thế là gõ thêm 02 vì lúc đó là năm 2002 Nói chung là nick gì đâu quan trọng, quan trọng là....
  6. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng địn chơi trò gì cả... muốn góp vui cùng mọi người thôi...
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  7. thi_ve_doc_hanh

    thi_ve_doc_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em Rabbit_withoutcarrot Thân Mến!!!
    Từ trước đến giờ ...anh toàn "Độc hành"....nên anh mới lấy cái NICK là "Thị vệ độc hành"...anh cũng hy vọng ..sang năm 2004 thì anh ko còn Phải "độc hành " nữa ..hihi...Mà đúng là anh thích xem FILM dã sử TRung Quốc và Film Hành đông USA...nhất là FILM có VANDAME,Stalone..Hay thống đốc bang CALI đóng....hihi..dù sao thì anh vẫn có quyền tưởng bớ chứ...Phải ko em Rabbit_withoutcarrot
    Thị Vệ độc hành
  8. thi_ve_doc_hanh

    thi_ve_doc_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Phát Hiên Mới===> chất lượng cuộc sống giảm sút......Khi có Vợ
    Đó là lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của Ông "Chiên viên ngâm Kứu Hạnh phúc RA đình"..của Liên Hợp Cuốc....Theo Ông có ba chỉ tiêu chính để đánh giá chất lượng cuộc sống là:
    -Thu nhập bình quân đầu người:
    Sau khi Lập gia đình ...người chồng có thể thăng quan tiến chức,tăng lương....Nhưng tiền trong túi thì chỉ đủ uống cà FÊ ..ăn sáng..hic hic...
    -Trình độ học vấn :sẽ dừng lại vì Không có thời gian tự học (do làm việc nhà),khó đi học ngoài giờ,đi học ngoại ngữ ban đêm...(vì ra khỏi nhà thường bị theo dõi,quản lý nên không còn hứng thú học).
    -Tuổi thọ :sẽ sụt giảm do bực mình(vì mất tự do);Căng thẳng(vì chiến tranh lạnh);làm việc quá sức(để kiếm tiền cho nàng diện);bệnh tật(suy dinh dưỡng nếu vợ đoảng ,béo phì nếu vợ khéo)...
    Ông ta còn rút ra kết luận ....Sở dĩ các nước Phương tây chất lượng cuộc sống cao là do lập gia đình muộn,người sống độc thân đông và tỷ lệ ly hôn cao....
    --------------------------------------------------------------------------- ------
    DÙ Biết như thế...tui vẫn phải iuuuu...tui vẫn phải iuuu...vì Hai cụ giụcccc....
    Thị Vệ độc hành
  9. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Chắc là chỉ đúng với một số người thui, chứ còn nếu ai là chồng em thì... hơi bị sướng... khà khà khà
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  10. thi_ve_doc_hanh

    thi_ve_doc_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng tất cả mọi người ...chúc một năm mới tràn đầy hạnh phúc
    Mùa xuân là mùa khởi đầu của một năm, thời gian tuyệt diệu của thiên nhiên, như cái gì đó trỗi dậy mãnh liệt trong vạn vật. Nắng dường như trong trẻo hơn và sắc hoa xuân thắm hơn thường lệ. Cảnh càng đẹp hơn bởi lòng người xôn xao đón xuân về! ......Và có 1 điều kỳ lạ, trong cái khoảng khắc xao xuyến đó thường đánh thức bao suy ngẫm về những kỷ niệm sâu lắng từ cõi tâm hồn chưa bao giờ nguôi quên. Thế là xuân nay đã về, cảm xúc bỗng dâng trào lãnh liệt dệt lên những vần thơ trong trẻo và dịu ngọt, ngây thơ mà chân thành đến lạ kỳ.
    Xuân về! Cảm xúc dạt dào với những ước mơ như trăm ngàn ngôi sao tinh túy tỏa sáng làm đẹp thêm tâm hồn chúng ta buổi xuân sang. Những trăn trở, băn khoăn giữa đời thường càng giúp chúng ta sống gần với cuộc đời, chân thành và tha thiết hơn. Trong suy nghĩ đó, ta hiểu ra giá trị cuộc sống này, bỗng mừng rỡ khi ta đã lớn thêm một tuổi. Vậy mùa xuân còn là sự kỳ diệu của lòng người!

    Hy vọng rằng,sang năm 2004 ,Thị vệ không phải độc hành nữa mà cần phải... "Song hành"..
    Thị Vệ độc hành

Chia sẻ trang này