1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch tìm vợ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thi_ve_doc_hanh, 26/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. professional02

    professional02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mấy mấy giây đấu tranh tư tưởng em mới nhảy vào tham gia cái chiến dịch này, vậy mà...
    Em rabbit_without thì ề à post thơ mí...chuyện, anh Thị vệ độc hành thì hết văn lại chương. Anh ơi! đây là năm 2004, thời đại CNTT anh ạ, cái gì cũng phải..đánh nhanh, tiêu diệt gọn, các cụ anh giục???!!! dạ vầng em biết! vậy mà anh cứ ề à thế này làm em hết chịu nổi. Kể mà sau này lấy nhau về, em bảo anh tối chở em đi xem xine, anh hết đọc bản tin lại đến chỉnh sửa mấy đoạn code thì...hết phim anh nhỉ? Thế thì em làm sao mà chịu được...Chậc! chậc!!!
  2. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Thế mới hay anh thị vệ nhỉ... ai lại như tên lửa như chị ấy... mất hết cả sáng suốt... khờ khờ khờ... cứ từ từ mà tiến... cứ tằng tằng mà đi anh thị vệ ha.....
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  3. thi_ve_doc_hanh

    thi_ve_doc_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    HIC HIC.....Hôm nọ anh đi ngang qua nhà em thấy @ và xe hơi dựng thành 1 dãy....anh định vào nhà em chơi...nhưng ko kiếm được chỗ nào để gửi xe...đành phải nên TTVNOL...để "Khề khà"..Tâm sự vậy...
    Nếu lỡ mai sau chúng mình lấy nhau thì anh sẽ chuyển nghề viết CODE sang nghề quản trị mạng...cho nó nhàn...để có thời gian ...đưa em và các con đi xem XINE...hic hic
    Thị Vệ độc hành
  4. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    E hèm.... hôm nay 02 tháng 01 năm 2004... ngày lành tháng tốt... Rabbit_withoutcarrot em đã nghe thấy tiếng con tim mách bảo rằng thì là mà.... ''đồng ý cái rụp'' nhảy vô chiến dịch của anh Thị vệ độc hành làm một ''Ứng cử viên sáng giá''... chả là qua mấy cái PM với anh Thị vệ và được bít rằng chưa có đối thủ nào vào tầm ngắm của anh ấy cho đến thời điểm này (thế mà anh ý lại chọn người khác có khi lại bị mất ngủ mấy đêm cũng nên) nên đã quyết định thử một phen xem sao. Số là năm nay cũng kha khá tuổi rồi, bố mẹ thì không giục nhưng họ hàng thì cứ giục quắn đít cả lên.... hơn nữa bản thân cũng mong muốn có một người để '' nâng khăn sửa túi (ví)'' rùi... và muốn có mấy nhóc (ít nhất là 2) để ''hầu hạ'' nó... (tính vốn thích trẻ con mà)... Xét thấy bản thân (nhưng không xinh đẹp mấy - cái này phải nói thật dù biết rằng sự thật thường mất lòng...) đảm đang việc nhà thích hầu hạ chồng con , sẽ yêu quý bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ , .... và ..... đủ khả năng giựt giải trong chiến dịch của anh thị vệ. Hy vọng chúng mình cùng song hành anh nhé...
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  5. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả gia đình anh vui vẻ trong tương lai nhé admin tương lai :-)
    blueocean82
  6. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Hơ... thế lày nà thế lào....
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  7. professional02

    professional02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi em Rabbit_without! động lực nào đã khiến em có ý chí quyết tâm cao đến vậy hả em?! Chị thấy em cứ à ơi rồi cũng định như Retro đứng ngoài cửa ròm 2 anh chị cò cưa nhau kia mà. Tự nhiên xung phong vác tất cả...công, dung, ngôn, hạnh để nhảy vào tham chiến, chà! chà! em làm chị...hãi
    Chị thì không định nâng khăn sửa túi luôn bi giờ đâu, mà bi giờ chỉ định úp sọt luôn rồi để dành đó, đang thực hiện kế hoạch 1 đến 2 năm mà lị, hihi...cứ phải là hiểu nhau kĩ tí, không có mà sau này...con nó khổ, hihi...Mí cả các bà bói phán rằng, chị là cứ phải lấy chồng muộn tẹo thì số mới sướng, mà nhất định sẽ sướng về hậu vận, thế nên anh nào sau này làm chồng chị ắt cũng sướng lây. Nghe em nói thế anh có thấy lâm li mê tơi tẹo nào không hả anh Thị vệ độc hành?
    Vậy cứ thống nhất thế há! Sau này đừng có ham mê...ở nhà quá! nhớ phải thường xuyên đưa cả đại gia đình đi chơi á.
    Em Rabbit_without nghe thấy anh chị bàn bạc kế hoạch cho tương lai chưa? Anh Thị vệ độc hành hẹn em Rabbit_without kiếp sau nhé!

  8. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Chị đúng thật là không biết nhìn xa trông rộng roài... thật buồn nếu anh thị vệ cuới chị về nhà... khờ khờ khờ....
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  9. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị em đi theo tiếng gọi trái tim chị ạ.
    Gớm nghe chị nói thấy mà ghê... chắc các ông cũng nổi da gà lên hết rùi.. mê tơi cái khỉ gì...

    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  10. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu trong Tâm sự mới thấy có chủ để hơi hot thế này ( trừ vụ nhà Nok ra nhé ) các topic trong tâm sự đọc buồn tê người nhưng đọc để biết để rút kinh nghiệm , mà bác độc hành có 2 người xung phong là số bác êm ấm rồi đấy nhưng nhanh nhanh không thì lại sứt đầu mẻ trán hết h
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...

Chia sẻ trang này