1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch truy bắt thêm các chị em vào HLC !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi viet-thang, 06/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Vân ơi ! Hôm ấy đừng có để anh "Xe ôm chưa vợ"này phải chờ lâu nhé !Không thì anh hoá thành tượng đá lúc nào không hay đấy !
    Thà yêu để mà mất tất cả, còn hơn là chẳng có gì để mà mất.(Việt Thắng)
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    anh Thắng chỉ giỏi tán tỉnh vớ vẩn thôi , mà yêu cầu Vân k vớ vỉn theo anh Thắng nhé. cô bít thừa là anh Thắng nhà mình có chị Minh rùi mà còn thế à? định cưa cẩm hả?
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  3. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, dạo này HLC mình có nhiều thành viên mới quá nhỉ, nhiều con gái quá nhỉ, có ai muốn làm phu nhân của Milan này không, he he


    Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu


  4. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Hương ơi ! em nói cái gì đấy, chị Minh thì kệ chị Minh chứ có ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới đâu. Chẳng lẽ cứ làm xe ôm là tán tỉnh hả. Thế mà lần trước em còn bảo là giới thiệu em Vân cho anh đấy ,em quên rồi à?
    Thà yêu để mà mất tất cả, còn hơn là chẳng có gì để mà mất.(Việt Thắng)
  5. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Bác Milanista định tuyển vợ ở đây hả ? Thế cái cô ở trong ảnh thì bác để cho ai.
    Thà yêu để mà mất tất cả, còn hơn là chẳng có gì để mà mất.(Việt Thắng)
  6. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0

    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
    Được sửa chữa bởi - scorpion vào 21/05/2002 14:23
  7. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    To give_me : Bà chị đừng ăn nói vớ vỉn . Người ta đi có trả xiền đàng hoàng , ai nhờ vả không đâu mà ....
    To viet-thang : Cứ thế nhé ! Lần đầu không lấy tiền đấy ! Anh mà bỏ bom em thì thôi rồi Lượm ơi nhé !
  8. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Ok nhưng anh sợ ăn gạch lắm. Nếu anh bị ăn 1/2 gạch thì em phải đến chăm sóc anh nhé !
    Thà yêu để mà mất tất cả, còn hơn là chẳng có gì để mà mất.(Việt Thắng)
  9. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Đi bên Vân anh muốn được ăn gạch !
    Thà yêu để mà mất tất cả, còn hơn là chẳng có gì để mà mất.(Việt Thắng)
  10. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời quảng cáo của Việt- thắng nên thử vào chút coi có gì hay không. Công nhận là bên nãy vui thật. Nhưng mà cái tên chủ đề kia thì sợ quá. May mà có bác Thắng nói trước chứ nếu không thì chỉ có nước chạy ngay.

    Poh, It is a beautiful life

Chia sẻ trang này