1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHIẾN DỊCH XOÁ BỎ NỖI BUỒN ĐỂ SỐNG VUI HƠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad_movie, 15/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    CHIẾN DỊCH XOÁ BỎ NỖI BUỒN ĐỂ SỐNG VUI HƠN

    Một người bạn học cùng lớp văn bằng hai sau vài ngày mới quen hỏi :
    -Hình như trong em đang ẩn chứa một nỗi buồn gì ghê gớm lắm. Dù em có cố tình tỏ ra vui vẻ. Đôi mắt em nói lên điều đó. Một đôi mắt buồn dấu sau cặp kính dầy.

    Cô bạn thân thì nói rằng ngay cả lúc cậu cười cũng thấy cậu buồn.

    Tôi có thể đi chơi nhiều với bạn bè, nhưng tôi luôn ít nói và hay ít mở lòng nói chuyện, trừ khi đã thân quen thì tôi mới nói nhiều. Mặt tôi lúc nào cũng rầu rĩ, mệt mỏi, hoặc là giả vờ thản nhiên...Tôi không biết vì sao tôi thế, nhưng từ lâu rồi tôi thường thế. Nhiều khi tôi đã cố gắng làm cho mình vui vẻ, nhưng chỉ được một thời gian ngắn, mọi thứ lại đâu vào đấy. Lúc nào tôi cũng thấy cuộc sống của mình vô nghĩa.

    ********

    Mấy ngày hôm nay hầu như tôi không ăn cơm, ăn cái gì cũng không nuốt nổi, tôi chỉ uống sữa và nước cam thay cơm. Tôi thường nằm một mình và khóc, chỉ khi nào mệt quá lại thiếp đi. Tôi đi chơi khá nhiều. Từ tối thứ sau cho đến hết ngày chủ nhật, lúc nào cũng đi xem phim, cà fê, bạn bè...nhưng tôi không thấy vui vẻ, vì khi nào về đến nhà tôi cũng chỉ muốn khóc...

    Tôi thấy mình đang sống một cuộc sống rất tồi tệ và nó đang ảnh hưởng tới công việc của tôi. Tôi không muốn mình tiếp tục đau khổ mãi vì tình yêu như thế này nữa. Tôi muốn mình sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn thế này...

    Mong bạn bè cùng vào đây chia sẻ.

    Ngày mai tôi sẽ viết những chuyện mà tôi cố gắng vượt khỏi nỗi buồn thế nào. Giờ có lẽ phải làm việc đã....

    Mọi người nhé, hãy chia sẻ cùng tôi.
  2. Mtdviolet

    Mtdviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi dung buon nua nha ,cuoi nhu the nay nay . CUoc doi van dep lam'', con chuyen tinh cam ,cai gi da qua thi cho no'' qua đi. Ma nay,tren doi nay co trieu trieu nguoi con bi đát va đau khổ hơn bạn đấy. Đọc may vụ tai nạn giao thông ở Đồng Nai,bạn ko thuơng sao? Tom lai là : SẼ CÓ MỘT NGƯƠI BIẾT TRÂN TRỌNG TÌNH CẢM CỦA BẠN.
    luon vui vẻ,mac du asking is always easier than action
    Lost in love
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn người bạn đầu tiên.
    ********
    Để xoá bỏ nỗi buồn trước hết phải biết được vì sao mình buồn và loại bỏ nó.
    Tôi lại vừa sang bên sức khoẻ - y tế.
    Chuyện giữa sự sống và cái chết luôn luôn ám ảnh con người ta và là bài học cho những ai đang sống phung phí niềm vui và tuổi trẻ của mình trong những nỗi buồn....Anh đã dạy tôi điều đó.
    Nhưng có lẽ tôi không sang đó nữa, vì như thế sẽ làm tôi nghĩ đến anh. Mà việc đầu tiên để loại bỏ nỗi buồn là tránh nghĩ đến anh, tránh nghĩ đến từ bệnh viện, bác sĩ....
    ************
    Việc thứ 2 là tôi cần phải học mỉm cười, mỉm cười trước tất cả những ai quen biết.
    Việc thứ 3 là phải lập một kế hoạch làm việc và học tập hiệu quả.

    Được sad_movie sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 15/03/2004
  4. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi trong đám đông tui là người luôn pha trò , và là người nổi bật trong đám đông đó
    hầu như mọi người nhìn thấy tui đều nghĩ tui là tui là người luôn vui vẻ va yêu đời.
    nhưng cũng có người lại hay thấy trầm ngâm , suy tư họ hỏi u có vấn đề gì à? và câu trả lới là không có gì
    chăc có lẽ là sống nội tâm rồi phải không nhỉ các bạn
    vậy sống nội tâm thì phải làm gì để hết buồn nhỉ có ai biết ko?
    sad có biết không ?
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương , ta đã gặp nhau , bối rối thật lâu. Đêm nay.....Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,Mắt anh kiếm tìm, Tai anh lắng nghe,Môi anh cất tiếng gọi,Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bé ,em nên làm người yêu anh thì hơn ,niềm vui sẽ đến với em hằng ngày .
    Tinh thần thép
  6. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi bỏ học, về nhà sớm, cất hết đống nhạc Trịnh và Phú Quang xuống đáy hòm, lôi Capeters, Tom Waits ra nghe. Tôi bật hết cỡ. Vừa nghe vừa xào mì. Cả tuần chẳng ăn uống hẳn hoi. Nhưng lâu rồi tôi không xem thời sự, nên tôi đồng thời bật cả đài cả tivi to hết cỡ.
    Xong xuôi tôi lôi điện thoại ra, delete tất cả những số nào mà tôi không thích nói chuyện với, hoặc những số mà tôi thích nói chuyện với người ta mà người ta lại không thích nói chuyện với tôi. Cắt bớt những mối quan hệ quen qua TTVN.
    Tôi bật ti vi và ngủ thiếp đi, kệ cho nó kêu. Hình như tôi lơ mơ nghe thấy chương trình gì nói về các quảng trường, tôi không rõ lắm, nhưng mà nghe trong lúc nửa tỉnh nửa mơ hay thật. Nghĩa là nghe lời thuyết minh xong tự mình tưởng tượng ra hình ảnh. Rồi nửa đêm tôi cũng tỉnh giấc tắt TV. lại mơ một giấc mơ tôi vào bệnh viện bế em bé của chị họ tôi, hát ru nó ngủ. Ôi, em bé, đáng yêu quá cơ.
    Sáng tôi dậy sớm, lên xe buýt lại lôi quyển thơ ra phổ nhạc. Tất cả tôi đã phổ được 5 bài thơ từ trước đến nay. Nhưng tôi không muốn tiếp tục nữa. Vì thế là đủ. Nếu phổ nhiều bài trong cùng một thời điểm giai điệu sẽ na ná giống nhau nên tôi không thích. Để lâu lâu nữa mới hay.Rồi tôi bắt đầu hát những bài hát quen thuộc. Hát nho nhỏ thôi. Nhưng tôi thấy có người huýt sáo theo giai điệu bài hát.Tôi biết mọi người đang lắng nghe. Vì lần lượt thỉnh thoảng có những người quay xuống nhìn tôi. Nhưng tôi vẫn say sưa hát.
    Hôm nay trời nắng, dịu dàng, khô ráo. Tôi cũng không khóc và không muốn khóc nữa.
    Tạm như thế đã.

    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  7. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    9. Vui vẻ vì người khác: bạn có thấy vui khi bạn của bạn gặp chuyện vui ? Nếu câu trả lời là có, xin chúc mừng, bạn đã có một nguồn dinh dưỡng rất quý cho cuộc sống hạnh phúc của bản thân. Nếu ta biết vui với niềm vui của người khác, ta đã làm lợi cho chính bản thân, có thêm niềm vui và làm ấm thêm tình bạn, trên hết, ta đã góp phần vào một thế giới cùng vui vẻ.
    11. Chấp nhận sự buồn tẻ : điều này có vẻ trái với xu hướng hiện đại, nhưng không, sự buồn tẻ ở đây có nghĩa là không máy vi tính, không điện thoại di động, không tivi, không trò chơi điện tử...những tiện nghi này có làm cho chúng ta hào hứng nhưng nếu quá phụ thuộc vào chúng sẽ dẫn đến chúng ta mất dần đời sống nội tâm, không biết làm gì nếu tách ra khỏi những thứ đó. Chấp nhận sự buồn tẻ không có nghĩa là dừng làm việc hoặc ngừng phấn đấu, mà là hài lòng với một khoảng trống và một chút tĩnh lặng.
    ....
    Nếu thật sự đây là một chiến dịch thì có mấy người tham gia vậy bạn?
    Tôi nghĩ là chỉ cần đều đặn mỗi ngày tôi mail cho bạn một lá thư thì hết chiến dịch bạn sẽ lại vui ngay thôi mà.
    t9g68
  8. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đâu phải không thiếu những niềm vui và những điều thú vị .
    Hãy nhìn cuộc đời lạc quan hơi một chút bạn sẽ bắt gặp nó ngay thôi .


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !

    Tôi đi lang thang như một gã điên để tìm lại những gì tôi đã mất ....
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Phúc bất trùng lai - hoạ vô đơn Chí .
  9. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hai điều này anh nói hoàn toàn đúng.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  10. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Việc tiếp theo đó là vứt cái nick này đi, xài 1 cái nick khác. Ví dụ như funny_movie chẳng hạn!
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......

Chia sẻ trang này