1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHIẾN DỊCH XOÁ BỎ NỖI BUỒN ĐỂ SỐNG VUI HƠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad_movie, 15/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    -Đến học viện quân Y, hai cái đàn ghi ta, 6 đứa, ngồi hát linh tinh
    -Đến nhà chị họ, ngồi nghe kể về chuyện quần áo, mĩ phẩm, nấu nướng, mẹ chồng nàng dâu....
    -Đến ngoại thương mượn của Ly được 4 quyển sách hay.
    -Bây giờ: Chỉ buồn ngủ.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Một tuần không TTVN. Quá mệt mỏi vì thế giới ảo.
    Delete nick lần hai. Đừng nhìn thấy nhau sẽ dễ chịu hơn.
    Em xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng không bị lạnh lùng như thế.Vì thế, dù rằng thật không muốn nhưng em sẽ không bao giờ hỏi thăm thêm một lần nữa và không bao giờ trả lời bất kỳ một câu hỏi thăm nào.
    Coi như chưa bao giờ biết nhau và mãi mãi không bao giờ quen nhau dù có nhìn thấy nhau nhiều lần về sau đi chăng nữa.
    Muốn thương yêu lắm nhưng cần phải tàn nhẫn, tàn nhẫn với chính cả con tim mình.
    Không muốn vào TTVN nữa vì không muốn nhìn thấy cái tên đấy.Chỉ làm mệt mỏi, bức bối.
    Lần này thì chẳng còn gì để nói nữa đâu.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ và không thêm một giây phút nào nghĩ về anh nữa.
    Chán ghét tất cả.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn tâm, kiêu hãnh, bất cần.Đấy là em. Tất cả những gì ở em. Đừng ai và đừng bao giờ thắc mắc vì sao.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  5. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chị em seven love thật!
    Đời là bể khổ,
    Tình là dây oan.​
    Người thì khổ vì không có gì ăn, người thì khổ vì không biết ăn gì ngon! Kẻ thì khổ vì không có tình yêu! Người thì khổ vì có quá nhiều người yêu không biết nên yêu người nào! Đúng là đời
    -------------------------------
    Quê hương yêu dấu có những đàn em đùa trong đêm trăng, lũy tre võng ru vẳng tiếng ai ca đây mùa thu tới. Kìa nhà sàn chênh vênh trên núi cao ánh sáng điện soi, quê ngèo tăm tối nay đổi mới. Tiếng cười rộn rã, bước chân thoắt về chợ xa, áo hoa noọng cười với ta.
  6. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hic,mấy ngày trước không sao, mấy ngày gần đây cá nhân này đang rơi vào trạng thái không ổn định về tinh thần rồi.
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
  7. haychotoitinhyeu

    haychotoitinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Neu ban ma vao dien dan tam su cua nguoi lay nick la ghetudoitra bai viet cua ban ay la:minh co the bi nguoi ay lua chang,chac doc xong roi thi ban se buon den chet mat.Hay quen di nhung chuyen buon mac dau minh khong muon no xay ra nhung luc do ta hay cho rang chuyen do chi la chuyen nho,con oi nguoi con co chuyen dau buon hon ta ma van phai song kia kia.chuc em vui va co cai nhin vui ve ve cuoc song.
    Than ai.
    Tình cờ hai đứa chung đôi Tình cờ cách biệt bồi hồi tháng năm Tim yêu giờ chỉ âm thầm Hát câu ai oán, thăng trầm cuộc vui Người ơi, hỏi có ngậm ngùi Hay vui chân bước, chôn vùi ngày xưa?

Chia sẻ trang này