1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch xuyên tạc lịch sử về trận Hoàng Sa năm 1974 của báo chí nhà nước và quan chức.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi minhmai01, 19/01/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhmai01

    minhmai01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    36
    Gần đây có chiến dịch xuyên tạc lịch sử về trận Hoàng Sa 1974.

    Đại khái, các báo chí đều nêu quân địch rất mạnh, bắn ta (ngụy) tơi bời....

    Đó là xuyên tạc hoàn toàn. Toàn bộ quần đảo Hoàng Sa nằm trong tầm chiến đấu cường kích của máy bay Ngụy đứng thứ 3 thế giới, chỉ sau Mỹ và Liên Xô. Không một máy bay chiến đấu nào của Trung Quốc đủ tầm bay ra đảo rồi quay về, đừng nói là mang nặng. Phòng không Tầu Khựa chỉ có pháo 37mm bắn kẹp đạn 5 viên.

    Trung Quốc lấy 4 tầu cũ hỏng, loại tầu Liên Xô ww2, sửa chữa chắp vá "lết đến quần đảo". Các tầu đó 340 tấn, bằng 1/8 mỗi tầu ngụy. Tất cả chỉ có 6 tầu, 4 tầu như trên, 2 tầu rà mìn nửa đánh cá rất nhỏ không tính.

    Vả lại. Quân Trung Quốc từ lâu không chiến đấu. Riêng về Hải Quân Trung Quốc rất yếu đã không làm gì nổi các đảo, gần bờ biển họ, do Đài Loan giữ, mặc dù đã nỗ lực tấn công rất mạnh hàng chục năm, như Kim Môn và Mã Tổ. Đảo Kim Môn chỉ cách quân Trung Quốc vài km, cách xa đảo Đài Loan, Trung Quốc đã hai lần nỗ lực đánh lớn năm 1949 và năm 1958, bắn đến nửa triệu viên đạn pháo, đến nay vẫn thuộc Đài Loan. Nếu như Trung Quốc có năng lực chiếm đảo xa Hoàng Sa, thì từ lâu họ đã nuốt chửng các đảo Kim Môn và Mã Tổ chỉ cách họ có vài kilomet.



    Như vậy: quân Trung Quốc không bao giờ có một cơ may thắng lợi nếu thật sự có một trận hải chiến.

    Tại sao có chiến dịch xuyên tạc lịch sử này ?.
    Câu trả lời là. Gần đây, các cựu binh ngụy đã trao đổi thông tin và biết sự thật. Đó là, Mỹ-ngụy đã thỏa thuận cho Trung Quốc đảo này, để tạo thế duy trì chiến tranh lâu dài, tránh họa thố tận cẩu phanh truyền thống Tầu Khựa, duy trì quân sự nước ngoài cho Mỹ.

    Cụ thể hơn. Hà Văn Ngạc là chỉ huy trận đánh bên ngụy, đã dùng một số tay chân thân tín trên tầu chỉ huy HQ-05 bắn lén HQ-10 và HQ-16.


    Và gần đây, báo chí Trung Quốc tung ra những tài liệu giải mật về sự thật trận đánh, bác bỏ những thông tin bịa đặt của Hà Văn Ngạc về máy bay tên lửa...

    Điều này gây ra một khủng hoảng chính trị bên Mỹ. Đảng và nhà nước ta đã là tay sai giặc Mỹ, ra lệnh cho toàn bộ giới báo chi chó dại đua nhau xuyên tạc lịch sử.
    5 năm liếm đít Mỹ bán nước không phanh, đảng và nhà nước đã đưa chúng ta đến cuộc khủng hoảng toàn diện về kinh tế chính trị. Đó là cuộc khủng hoảng không lối thoát. Cùng đường, đảng và nhà nước bán đứng chúng ta cho thực dân TPP ăn thịt, đổi lấy sự bảo hộ của các đế quốc. Ngày nay, đảng và nhà nước đã công khai gọi giặc là cha, công khai cắt đầu uống máu ăn gan đồng bào.


    Với những người chết oan trong trận chiến Hoàng Sa năm 1974, như Hạm trưởng HQ-10 Nhật Tảo, ông Ngụy Văn Thà và những người khác.... chiến dịch chó má này đã giết họ chết oan thêm lần nữa.


    topic này mình đã mở 5 lần và thêm nhiều lần copy vào HS-TS.








    ==========
    Đầu tiên, xin nói rõ quân điểm của Huy Phúc.

    Trung Tướng Nguyễn Quốc Thước, đại biểu quốc hội Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 10, là loại chó đẻ sủa thuê, liếm đít kẻ thù kiếm ăn bơ thừa sữa cặn.
    (nói theo cách cũ).

    Chúng ta đã chứng kiến nhiều sự kiện này. Dương Trung Quốc, cũng là nghị viên, dám lăng xê "điện biên lai châu vốn của trung quốc".


    Gần đây báo giáo dục dám cả gan xưng lên một trận hải chiến hoàng sa, trong đó thậm chí là MiG-23 của Trung Quốc ném bom Hoàng Sa. Nó quá chó má vì Trung Quốc chưa bao giờ có MiG-23 cả.
    https://sites.google.com/site/ttvno...uc-tq-nem-bom-hoang-sa-tpp-thuoc-dia-the-he-3


    Tất cả bọn chó đẻ này đang muốn bôi xóa lật ngược lịch sử.

    Sự thật là: Mỹ và Trung Quốc muốn duy trì thế giằng co quân sự, duy trì chiến tranh. Bên Tầu có truyền thống thỏ tận cẩu phanh, bên Mỹ chủ nghĩa chó dại Mỹ cần duy trì rửa tiền qua quân sự nước ngoài, đó là nền tảng của chính trị Mỹ. Đó cũng là sự thật về biển đảo đông á chó dại ngày hôm nay.

    Về thế lực quân sự lúc đó. Quân Tầu đã nhiều năm không chiến đấu. Toàn bộ quần đảo nằm trong tầm chiến đấu cường kích của A-37 và F-5. Máy bay Trung Quốc không bay được ra đảo. Phòng không Trung Quốc là súng cao xạ bắn đạn kẹp 5 viên liên thanh của ww2. Vậy nên không có lý do gì chiến đấu mà mất đảo.

    Sự thật về quân sự là: ngụy cho 45 tầu chiến rất lớn so với TQ ra đánh. chia làm 2 đội. HQ-16 và HQ-10 lập thành một đội. HQ-4 và HQ-5 lập thành một đội, trong đó Hà Văn Ngạc trên HQ-5 là tổng chỉ huy trận đánh. Lực lượng của ngụy là áp đảo. Nhưng phân đội HQ-4/5 đã cùng với quân Trung Quốc tấn công phân đội HQ-10/16. Kết quả là HQ-10/16 quá không cân sức. HQ-10 đắm, HQ-16 may bắn thoát chết vì đạn xuyên vào trong tầu nhưng không nổ. Đó là viên đạn 127mm madein USA, và là đạn của Kỳ Hạm HQ-05, tầu chỉ huy trận đánh, do Hà Văn Ngạc ngự giá thân chinh.


    Sau khi gây tội ác, HQ-4/5 chạy sang Philippines, cho đến khi có điện báo đã thu xếp ở nhà mới dám về.

    Bạn chó đẻ dùng chiêu cũ của quân sử làm out band photobucket, mình thay cũng ảnh ấy nhưng ở địa chỉ khác
    http://batkhuat.net/images/*******3.gif



    Khi rút quân khỏi VN thì Mỹ đã bán toàn bộ biển Đông cho Trung Quốc.


    .

    "Phải chăng chúng ta nên hòa giải dân tộc một cách"triệt để" chứ ko hô hào như thời gian trước???"

    Nguyễn Quốc Thước và đám báo chí chó dại đang đòi để tang các "liệt sỹ" trên HQ-10.

    Nếu như các nạn nhân trên HQ-10 là liệt sỹ. Vậy cho hỏi nguyễn quốc thước, ai đã bắn chìm họ, kẻ thù là ai ? HQ-10 đắm rồi không xác định được đạn trúng là đạn nào. Nhưng rành rành viên đạn may mắn không nổ trên HQ-16 là đạn 127mm từ HQ-05 bắn ra, do đích thân tổng chỉ huy trận đánh Hà Văn Ngạc ngự giá thân chinh.

    Hỏi loại liếm đít giặc kiếm bơ thừa sữa cặn rằng. Nếu viên đạn 127mm ấy nổ như bình thường, thì sẽ có bao nhiêu "liệt sỹ" nữa. Còn ai kể với hậu thế cái sự thật chó má ngày hôm ấy.

    Hỏi loại liếm đít giặc kiếm bơ thừa sữa cặn tên Nguyễn Quốc Thước rằng. Mày hòa hợp triệt để với loại nào: bán nước 2 lần, cấm súng giặc giết đồng bào, và ăn tiền của giặc bắn chết đồng đội.

    Nguyễn Quốc Thước có dám đi gặp những người đã chết trên HQ-10 không ? có dám nói rằng HQ-5 và HQ-4 đã giết họ không ?

    Mày ăn lộc cái đất nước này đến cấp tướng, mấy đời con cháu đề huề, sao mày giám liếm đít giặc kiếm bơ thừa sữa cặn như thế. Sao mày dám đạp lên mồ mả lớp lớp các liệt sỹ như thế. Hỏi thằng sủa thuê Nguyễn Quốc Thước như thế.

    Nguyễn quốc thước đòi thờ giặc làm ân nhân.
    nguyễn quốc thước liếm đít những kẻ phản bội hai lần.
    Nguyến Quốc thước đòi tôn thờ những kẻ ngoại xâm uống máu đồng bào.
    Nguyễn quốc thước đòi tôn thờ những kẻ bắn lén giết đồng bọn của chính chúng.

    Những kẻ Nguyễn quốc thước đòi tôn thờ đây, chân dung chó già bị đá ra sa mạc.

    [​IMG]


    1. 1 link, và kết luận về sự thật của "Hải Chiến Hoàng Sa 1974".
    2. 2 35 năm trước anh đùa.
    3. 3 Diễn biến kịch Hải chiến Hoàng Sa 1974: Mỹ nguỵ bắn chìm tầu nguỵ yểm trợ hải quân Trung Quốc, bán đứng quần đảo
      1. 3.1 Tham số và ảnh vũ khí hai bên.
        1. 3.1.1 Siêu chiến hạm Trung Quốc: tầu cá. Ảnh chụp tầu Trung Quốc khiêu chiến trước khi đánh nhau.
        2. 3.1.2 Trung Quốc năm 1974, ảnh chụp trước khi đánh nhau. Project 122bis , mã tên NATO Kronshtadt class. Choáng nước lớn nhất 340 tấn.
        3. 3.1.3 Soái hạm, kỳ hạm Trung Quốc trong sự kiện Hoàng Sa năm 1974. Ảnh chụp trên mạng Tầu, Type 037, 390 tấn, tầu rà mìn.
        4. 3.1.4 Trần Quang Khải Frigate Class. Barnegat-class seaplane tender của Mỹ WW2.
        5. 3.1.5 RVNS Nhật Tảo HQ-10. USS Serene (AM-300). Admirable-class minesweeper.
        6. 3.1.6 HQ-16, nguỵ phóng tác là tuần dương hạm. Thực chất chúng là các tầu hộ vệ và tầu khu trục. Tầu 2800 tấn như HQ-05. Tầu HQ-16 bị loại khỏi vòng chiến bằng một phát đạn 127mm của soái hạm HQ-05. HQ-05 do chính hạm trưởng ngự chỉ huy (chỉ bên Mỹ mới dùng đạn 5" 127mm).
        7. 3.1.7 Soái hạm của nguỵ quân trong trận chiến, chỉ huy hạm đội Ðại Tá Hà Văn Ngạc. RVNS Trần Bình Trọng HQ-05. Choáng nước 2800 tấn. Dài 94,7 mét. Rộng 12,5 mét. HQ-05 là Sát Thủ, loại HQ-16 khỏi vòng chiến.
        8. 3.1.8 RVNS Trần Khánh Dư HQ-04. Tầu khu trục Mỹ lớp Edsall, mạnh nhất trong trận đánh này.
      2. 3.2 Ảnh sơ đồ trận đánh
    4. 4 Không quân nguỵ lớn thứ 3 thế giới ngồi nhìn mất quần đảo Hoàng Sa năm 1974.
      1. 4.1 Bản đồ khoảng cách gần nhất, xa nhất từ các căn cứ không quân chính đến các đảo chiến sự, và so sánh với tầm các máy bay ném bom nguỵ.
      2. 4.2 Phi công Nguyễn Thành Trung nói về kế hoạch dùng máy bay phản công. "Đã quá cái tuổi lục thập nhi nhĩ thuận, còn điều gì ông thấy hối tiếc, hoặc món nợ nào ông chưa trả được?"
    5. 5 Liên Xô ngồi nhìn 1988 ?
    6. 6 Hỏi các bác chó già bị đá ra sa mạc ngồi rỗi sủa đổng, rằng.
    .

    .
    giamadai thích bài này.
  2. minhmai01

    minhmai01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    36
    Subpage Listing

    Contents

    1. 1 Binh đoàn chó dại buôn cám tầu.
      1. 1.1 Chiến dịch chó đẻ của báo chí đòi tôn vinh quân ngụy trong "hải chiến Hoàng Sa" năm 1974, với sự tham gia của các quan lớn. Sự thật của trận đánh này trong thư mục gốc của tree này. Mình tóm tắt lại một chút.
      2. 1.2 Hậu quả của biển đảo đông Á chó dại với chính trị Việt Nam.
        1. 1.2.1 Làm gì có chuyện chó dại là người.
    2. 2 Vở kịch biển đảo đông Á chó dại của Mỹ và Trung Quốc.
      1. 2.1 Bài thơ "Hàn Tín", bên Trung Quốc hết thỏ nấu chó. "Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh; cao điểu tận, lương cung tàng; cố quốc phá, mưu thần vong"="狡兔死, 走狗烹, 飛鳥盡, 良弓藏, 故(敌)國破, 謀臣亡".
        1. 2.1.1 Nếu như nói về biển đảo đông Á chó dại, thì ai cũng biết đó là phái chó dại bên Tầu gây áp lực. Vậy sẽ có người hỏi, nước Tầu khếch đại chủ nghĩa chó dại của nó làm gì, muốn quay lại đại ***************** vô sản hay sao.
      2. 2.2 Còn Mỹ. thiếu quân sự nước ngoài là chính trị Mỹ đổ. Mafia quân sự Mỹ hình thành từ ww1, luôn đói tiền.
        1. 2.2.1 Cái băng mafia quân sự-chính trị đó là nền tảng của chính trị Mỹ. Thiếu tiền rửa qua quân sự nước ngoài, chính trị Mỹ sẽ đổ. Phát triển rửa tiền qua quân sự nước ngoài: Triều tiên, Việt nam, Iraq, Afghan.
        2. 2.2.2 Trung Quốc cứu chó Mỹ: biển đảo đông Á chó dại.
    3. 3 Ở đây mình mở ngoặc một chút. Các bạn thường thấy người ta nhồi sọ các bạn nào là tư bản, nào là xã hội chủ nghĩa.... Nhưng thật ra, không hề có một cuộc chiến tranh hay mâu thuẫn nào giữa tư bản hay cộng sản cả.
      1. 3.1 Ông Marx không tuyên bố ông ấy phát minh ra chủ nghĩa cộng sản=tổ kiến tổ mối.
        1. 3.1.1 Chủ nghĩa xã hôi=chủ nghĩa đắp đê. Bản chất của chủ nghĩa xã hội.
        2. 3.1.2 Chủ nghĩa xã hội khoa học.
      2. 3.2 Cao trào cách mạng xã hội chủ nghĩa ở khủng hoảng quỹ công châu Âu.
        1. 3.2.1 Nếu như nhìn cụ thể hơn thì thế này, ví dụ như Hy Lạp.
        2. 3.2.2 Có thể ví dụ thêm nước Pháp.
        3. 3.2.3 Bản chất của hai cách chữa khủng hoảng: máy in tiền. Hình thức và diễn biến của ww3.
      3. 3.3 Một mô hình của chủ nghĩa xã hội hiện đại.
        1. 3.3.1 Sự thật về cộng sản ở nước ta.
    4. 4 Nước Mỹ.
      1. 4.1 Cả nước Mỹ tâm thần hoang tưởng: văn hóa giáo dục Mỹ.
        1. 4.1.1 Tại sao nước Mỹ lại lại tình thế ? Có thể tẩy não đến độ chó điên 300 triệu cử tri ? phụ huynh bên Mỹ không được quyền biết con cái họ học ở trường thế nào.
        2. 4.1.2 Lợn liệt não và chó hóa dại, Cho Seung Hui và Adam Lanza.
        3. 4.1.3 Xuất khẩu giáo dục kiểu Mỹ sang Việt Nam.
      2. 4.2 Tại sao lại thế ? Chính trị kiểu Mỹ , bầu cử kiểu Mỹ, luật pháp kiểu Mỹ, lịch sử Mỹ.
    5. 5 Thực dân Mỹ và thuộc địa Việt Nam: lớp đế quốc-thực dân thế hệ thứ 3.
      1. 5.1 Định nghĩa ba lớp đế quốc - thực dân - thuộc địa.
        1. 5.1.1 Đế quốc và thuộc địa là gì: đó là ngăn cản văn minh, ngăn cản khoa học-kỹ thuật, ngăn cản tự do thương mại.
        2. 5.1.2 Phân biệt ba lớp đế quốc-thuộc địa.
      2. 5.2 Những hình thức mà đế quốc dùng để xâm lược-cai trị-hút máu thuộc địa như Việt Nam.
        1. 5.2.1 Xây dựng chính quyền thuộc địa. Ví dụ chủ nghĩa đàn bà-hoạn quan-hủ nho.
        2. 5.2.2 Cách mạng Pháp bị ăn cắp bởi Napoleon. Sự phản bội của nước Nga 1914.
        3. 5.2.3 Nước Mỹ đã xây dựng chính quyền đàn bà-hoạn quan-hủ nho ở Việt nam như thế nào.
      3. 5.3 Một vài ví dụ về sự đô hộ của thực dân thế hệ 3 với nước ta.
        1. 5.3.1 Bán vàng mua tiền Mỹ USD ủng hộ Mỹ năm 2008, làm mất 10 tỷ USD theo giá trước năm 2008.
        2. 5.3.2 Cấm nông dân xuất khẩu gạo khi được mùa to và giá gạo thế giới lên kỷ lục 2008, lũng đoạn thị trường gạo, giá gạo lên cao mà thóc mục trong kho.
        3. 5.3.3 Vinast, vệ tinh hiện đại nhất thế giới, vệ tinh xác định chủ quyền Việt Nam trên quỹ đạo, cường quốc vệ tinh Việt Nam.
        4. 5.3.4 Chân dung đám công nghệ thông tin của đảng và nhà nước.
        5. 5.3.5 Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận II.
        6. 5.3.6 Điện gió Bạc Liêu: Đảng và nhà nước nhồi sọ rằng 50 năm nữa Việt Nam sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới, để Việt nam bù lỗ cho Mỹ đốt CO2 bình quân đầu người gấp 15 lần Việt Nam.
        7. 5.3.7 Đó chưa phải là những vô lý không tưởng nhất. Nguyên văn là "Hà Nội được dự báo sẽ bị nước biển nhấn chìm từ 1-3 m trong vòng 40-50 năm nữa".
    6. 6 Vâng. Cái đảng và cái nhà nước của các bạn. **********************, nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đó, Các bạn đang theo một thứ xã hội, một thứ đảng, có tên là: chủ nghĩa chó dại.
      1. 6.1 Đây, đảng và nhà nước đang đòi tôn thờ những kẻ này cùng các Liệt Sỹ đây. ********************** và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã lộ nguyên hình chó tay sai ngoại bang uống máu đồng bào.






    Hai tay lẳng hai cục xương 2 likes cho bạn.

    Thêm một con chó đẻ nữa.

    "Thiếu tướng Lê Văn Cương - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an"

    5 năm liếm đít Mỹ, đảng và nhà nước đã đưa chúng ta vào cuộc khủng hoảng kinh tế không lối thoát. Từ năm 2012, đảng và nhà nước đã đứng bên kia chiến tuyến với kinh tế. Từ đó:
    đảng và nhà nước chết, hay kinh tế chết.
    đảng và nhà nước tồn tại, hay kinh tế tồn tại.

    Vì thế, không chỉ một vài Lê Văn Lan hay Dương Trung Quốc xuyên tạc lịch sử đâu. Rồi cả bầy đàn chúng sẽ công khai liếm đít Mỹ, công khai xuyên tạc lịch sử.

    Nếu nói về đảng và nhà nước cùng đường, bán nước ta cho thực dân, đổi lấy việc đảng và nhà nước được đế quốc bảo hộ, thì đi đầu là bộ công an chứ sao.



    Chúng ta nhắc lại cái chủ đề này.

    Chủ đề này sinh ra để làm rõ, Trung Quốc không có cửa nào chiếm được đảo xa Hoàng Sa.

    Nếu như Trung Quốc có năng lực chiếm đảo xa Hoàng Sa, thì từ lâu họ đã nuốt chửng các đảo Kim Môn và Mã Tổ chỉ cách họ có vài kilomet.
    .

    Và Hoàng Sa mất năm 1974 do Mỹ và Trung Quốc thỏa thuận với nhau để duy trì thế giằng co quân sự, tạo áp lực tránh "thố tận cẩu phanh" bên Trung Quốc, duy trì quân sự nước ngoài bên Mỹ. Toàn bộ bản chất của vấn đề là chiến tranh chó dại.

    Những người lính ngụy chết ở Hải chiến Hoàng Sa 1974 do Hà Văn Ngạc, chỉ huy trận đánh, dùng pháo 127mm của Tầu HQ-05 bắn lén.
    Ngày nay, khi các cựu binh ngụy và gia đình họ đã làm sáng tỏ sự việc, tạo một khủng hoảng chính trị bên Mỹ, thì đảng và nhà nước liếm đít Mỹ vội vàng tổ chức màn hề này để giết oan họ thêm một lần nữa.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]







    Đây, đảng và nhà nước đang đòi tôn thờ những kẻ này cùng các Liệt Sỹ đây. ********************** và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã lộ nguyên hình chó tay sai ngoại bang uống máu đồng bào.

    đảng và nhà nước đang đòi tôn thờ những kẻ này cùng các Liệt Sỹ đây.

    Các bạn hãy nhìn những Nghĩa trang Liệt Sỹ.
    Các bạn hãy nghĩ đến lớp lớp những người nằm đó, thây bọc Quốc Kỳ, dưới chân đài Tổ Quốc Ghi Công.

    Đảng và nhà nước đang đòi thờ giặc làm cha đây.
    giamadai thích bài này.
  3. minhmai01

    minhmai01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    36
    Những cái cám bài hàng tầu, như xu chiêng tầu có chất lạ, dép tầu có độc.... đều là cám tầu cả, do người Tầu chế ra, dịch sẵn ra mọi thứ tiếng, nhồi sọ cho đàn chó dại, nhồi bằng các đại lý cám chó là hệ thống báo chí chó đẻ của chúng ta. Những cái bí mật cam tầu 10k, lợn có thuốc tạo nạc, sữa có đỉa.... có cái tác dụng gì đâu ngoài việc tiêu diệt nông nghiệp của chúng ta 4 năm qua, vì Tầu xuất cam sang ta được mấy, mà chủ yếu cam ta xuất sang Tầu. Những đại lý cám đó tổ chức thành các binh đoàn chó dại, được rèn luyện qua các chiến dịch buôn cám, được tổ chức ngày càng chặt chẽ . Từ TH True Milk thuê các binh đoàn chó dạitung tin sữa có đỉa để đánh các hãng khác, lừa nông dân lấy đất nông trường cam Vinh trồng cỏ, rồi bóp cỏ chiếm đất. Cho đến ngày hôm nay chúng đòi thờ cũng Hà Văn Thạc, kẻ phản bội hai lần, theo giặc uống máu đồng bào, rồi bắn lén chính đồng đội của nó... những việc phi thường đó đều do tính chất tổ chức của các binh đoàn chó dại buôn cám tầu mà ra.

    Trung Quốc đã lộ rõ ý định của nó. Với Việt nam, chính sách biển đảo đông Á chó dại chỉ là phụ phẩm. Hậu quả của chính sách biển đảo đông Á chó dại với Việt nam là đẩy chính trị Việt Nam ôm chặt đít Mỹ, lấn sâu vào "thuộc địa thế hệ 3". Chỉ 4 năm nữa, đảng và nhà nước phải xếp hàng quỳ gối ở Thiên An Môn, dâng sổ đỏ Hà Nội Sài Gòn, cầu xin Tầu Khựa cầm cố cho mà trả tiền nợ những năm tháng liếm đít Mỹ. Thế thì, Hoàng Sa Trường Sa, Biển Đông Biển đảo... giữ mà làm cái gì.


    Làm gì có chuyện chó dại là người.

    Làm gì có chuyện chó sủa mà giải phóng.

    Tổ Quốc không phải là cái ******, bản đồ Tổ Quốc đâu phải là hình ***y, để các chó đẻ in ra, trải lên đệm, và phụt dịch thủ dâm vào đó.
    ==========================================



    Bản chất của tấn kịch biển đông, biển đảo đông Á chó dại, là phái chó dại ở các nước Trung-Mỹ tạo kịch để duy trì áp lực quân sự, duy trì vị thế của đàn chó dại trong mỗi nước chủ yếu trong lĩnh vực quân sự. Từ chiến tranh Triều Tiên, Bành Đức Hoài sau khi làm chết và thương 2/3 số quân Mỹ tham chiến, chiếm được Hàn Thành Seoul, đã bị hãm đường tiếp tế phải lùi, ông về nhà bị đánh đập đến chết, nước Triều Tiên bị chia cắt cho đến nay. Khi thua trận Mỹ đã bán biển Đông cho Trung Quốc để duy trì thế cài răng lược chó dại, để đóng kịch chiến tranh lâu dài.


    Bên Tầu Khựa, các bạn đã biết truyền thống "thố tận cẩu phanh"= "兔盡狗烹". Thố tận cẩu phanh=thỏ hết nấu chó, không chỉ là câu thành ngữ truyền miệng, câu đó chỉ là rút ngắn trong kinh sách. "Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh; cao điểu tận, lương cung tàng; cố (có bản là địch) quốc phá, mưu thần vong" "狡兔死, 走狗烹, 飛鳥盡, 良弓藏, 故(敌)國破, 謀臣亡"= "chết thỏ lanh, nấu chó nhanh, hết chim cao, giấu cung tốt, vỡ nước địch, mất tôi giỏi", bài thơ có đầu đề "Hàn Tín=韓信", được làm theo điển trong sách Tư Mã Thiên 蜚鳥盡. 良弓藏. 狡兔死. 走狗烹 = phi điểu tận, lương tung tàng, giảo thố tử, tẩu cẩu phanh. Sau có câu thành ngữ "鸟尽弓藏,兔死狗烹" = điểu tận cung tàng-thố tử cẩu phanh= hết chim cất cung-thỏ chết nấu chó (chữ Hán copy trên mạng). Tư Mã Thiên viết về chuyện Việt Vương Câu Tiễn dẹp Ngô rồi thì quay sang giết Văn Chủng, Phạm Lãi biết trước đã bỏ đi. Còn chúng ta thì biết Trương Phụ, kẻ thù của chúng ta, đã được phái hoạn quan nô lệ của Hồ Nguyên Trừng và Nguyễn An đẩy vào chỗ chết. Ngày nay có Hạ Long, Bành Đức Hoài..., ngay cả nguyên thủ Trung Quốc là Lưu Thiếu Kỳ... bị đấm đá đến chết.


    Cuộc đấu tranh khốc liệt giữa phái chó và phái người bên Tầu là đại ***************** vô sản, phái chó dại phá hoại xây dựng công nghiệp, vì khoa học và công nghiệp đào thải đàn chó dại bâu quanh Mao. Thay cho các lò cao là toàn dân làm gang thép (toàn dân đại luyện cương thiết = 全民大炼钢铁). Trung Quốc phát động chiến tranh duy trì công ăn việc làm cho đàn chó dại-hèn yếu không đánh được giặc thì đánh đồng đội đỡ đau, trong các cuộc chiến tranh đó có Xô-Trung 1970, Trung-Việt 1979, và đau đớn nhất là Polpot.


    Sự dã man tàn độc của đàn chó dại bên Trung Quốc là không cùng, ít nhất 37 triệu nông dân Trung Quốc đã được báo cáo là chết đói, nhiều thôn xóm toàn dân chết sạch chỉ còn lại các cán bộ. Để so sánh, thì ww2 Liên Xô không chết nhiều đến thế.


    Nếu như nói về biển đảo đông Á chó dại, thì ai cũng biết đó là phát chó dại bên Tầu gây áp lực. Vậy sẽ có người hỏi, nước Tầu muốn quay lại đại ***************** vô sản hay sao. Vì cái cách mạng đó, phái chó dại bên Tầu đã phải lép vế, các trí thức dần dần khẳng định vị trí lãnh đạo xã hội trong công nghiệp và kinh tế. Ấy vậy thì tại sao các trí thức lại muốn trở lại thời họ bị chém giết đầy ải, ít nhất 37 triệu nông dân Trung Quốc chết đói, nước Tầu tan hoang 30 năm.


    Nhưng nếu nhìn vào hậu quả của nó, thì sẽ hiểu. Phái chó dại chưa từng khá hơn bên Tầu, nhưng đã thắng lợi đồng loại ở Nhật Hàn Việt, trói nước Mỹ vào các thế lực chó dại. Nước Mỹ theo đuổi các chính sách ủng hộ các công ty giun sán giòi bọ bâu quanh máy in tiền. Đỉnh cao là Mỹ đấu tranh để tự nhốt chính nó với vài nước thua cuộc vào TPP. Điều đó làm các nước Anh-Pháp-Mỹ lấn sâu vào khủng hoảng. Riêng Mỹ đã đứng trước khủng hoảng kép như 29-33..36-39, khi nó dùng các biện pháp khắc sâu căn nguyên khủng hoảng là đóng cửa thị trường bảo vệ thối nát, để tạo ra thời tạm yên 33-36, và sẽ dẫn đến khủng hoảng kép, khủng hoảng không lối thoát 36-39. Chính vì thế, phái chó dại bên Mỹ điên cuồng thèm khát chiến tranh thật sự, một 39-45 thật sự, chứ không chỉ là diễn kịch. Hay nói đúng hơn, nó vừa diễn kịch vừa sẵn sàng lên cơn điên thật sự.

    Sự trói buộc các nước Mỹ Nhật Hàn vào chó dại là cần thiết, khi trong năm 2013 đánh các dấu:
    GDP Nga vượt Đức, Nga trở thành nước có GDP lớn nhất châu Âu.

    GDP ẤN Độ vượt Nhật Bản.
    Ngoại thương và công nghiêp Trung Quốc đã vượt Mỹ. Như vậy, phần GDP Mỹ hơn Trung Quốc chỉ là phần hút máu qua máy in tiền.

    BRICS tiến lên vũ bão, chiếm đoạt các ngai vàng kinh tế Âu-Mỹ, và do đó, họ sẽ gặp phải sức cạnh tranh hết sức mãnh liệt. Và để giảm áp lực đó, BRICS đã tiến hành nhiều con đường để trói buộc các đế quốc, như Mỹ, vào chủ nghĩa chó dại, trong đó có biển đảo đông Á chó dại.





    Còn Mỹ. thiếu quân sự nước ngoài là chính trị Mỹ đổ. Mafia quân sự Mỹ hình thành từ ww1, luôn đói tiền.


    Nước Mỹ hoang dại chưa có quân đội đến ww1. Anh-Pháp bị đánh tung răng ww1, đã lấy một số vàng làm vốn để câu. Anh-Pháp mua vũ khí Mỹ với giá trên trời. Từ đó, Mỹ có quân đội. Quân Mỹ lấy tiền ngân sách Mỹ mua súng Mỹ, bắt lính con em Mỹ, sang châu Âu đánh nhau cứu Anh-Pháp. Điều này bùng nổ quy mô lớn hơn nhiều trong ww2. Từ đó, hình thành băng mafia quân sự-chính trị Mỹ, bâu quanh các ngành hạt nhân-vũ trụ-điện lực-đất đai-quân sự.

    Băng mafia quân sự Mỹ cần rất nhiều tiền. Nuôi các đồng chí cựu chiến binh đến 2-3 đời trong những công ty tháng tháng lĩnh lương xem phim *** trên mạng, nuôi cỗ máy buôn vua với đám cử tri chìa khóa rải khắp các bang, đầu tư cho ngành "giáo dục kiểu Mỹ"=nơi bố mẹ ông bà không được quyền biết trẻ con của mình học ở trường thế nào=cỗ máy chế tạo chó dại công nghiệp lớn nhất lịch sử Hoàn Cầu, với sản lượng mỗi năm 3 triệu chó dại thuần chủng.

    Cái băng mafia quân sự-chính trị đó là nền tảng của chính trị Mỹ. Thiếu tiền rửa qua quân sự nước ngoài, chính trị Mỹ sẽ đổ. Phát triển rửa tiền qua quân sự nước ngoài: Triều tiên, Việt nam, Iraq, Afghan.


    Băng mafia quân sự Mỹ không chỉ mua M16 đẻ non với giá trên trời-chuyện đó quá nhỏ. Chúng cần các cuộc chiến tranh và phát triển độ chó của các cuộc chiến tranh. Từ chiến dịch bịa đặt "tiến về Yalu" ở Triều Tiên, đến những chuyến tầu ma chở hàng sang Việt Nam bằng giấy. Rồi đến những căn cứ ma toàn cát trắng ở Iraq trong thời vệ tinh. Quân sự nước ngoài là nơi rửa tiền dễ nhất, quy mô lớn nhất, với những con chó tay sai nằm ngoài luật Mỹ. Các con chó tay sai đó nếu vụng về thì bắn bỏ cả nhà như Diệm rất đơn giản. Đàn chó tay sai ngoài luật Mỹ đó siêu rẻ, ví như Thiệu cả đời ký hầu chủ không móc nổi 1 triệu trong cuộc chiến 300 tỷ.


    Quân Mỹ mua súng vũ trang cho phỉ để duy trì chiến tranh. Quân Mỹ cộng tác với phỉ buôn lậu dầu và thuốc phiện.... để phỉ khủng bố "tạo cảnh chiến tranh nóng". Còn quân Mỹ được phỉ để yên trong các "vùng xanh". Mỹ dùng UAV bắn dân thường, kể cả đám cưới đám ma... để có cảnh chiến tranh, nhưng giảm tối đa thương vong=giảm tối đa sức ép đình chiến.

    Trung Quốc cứu chó Mỹ: biển đảo đông Á chó dại. Đỉnh cao hơn một cuộc chiến tranh diễn kịch trên, là "biển đảo đông Á chó dại". Khi quân Mỹ phải rút khỏi Iraq Afghan, nền tảng chính trị Mỹ thiếu tiền, chính trị Mỹ có nguy cơ sụp đổ. Thế nhưng, Mỹ được Trung Quốc ném cho cái phao cứu đuối cối cùng. Đó là: "biển đảo đông Á chó dại". Ở đây, quân Mỹ không hề lo dính một nửa miểng đạn, nhưng thoải mái tập trận chi phí như chiến tranh lớn. Ở đây, quân Mỹ được bố trí những cái ****** siêu đắt, ví như F-22, mà không lo đánh nhau với bất cứ một ai.




    Ở đây mình mở ngoặc một chút. Các bạn thường thấy người ta nhồi sọ các bạn nào là tư bản, nào là xã hội chủ nghĩa.... Nhưng thật ra, không hề có một cuộc chiến tranh hay mâu thuẫn nào giữa tư bản hay cộng sản cả. Ông Marx không hề tuyên ông ấy chế ra cộng sản, châu Âu không ngu si theo ông ta suốt 200 năm qua, nếu như ông ta nói điều đó. Cộng sản thuần túy, cái thiên đường cộng sản mà người ta nhồi sọ các bạn, chính là những tổ kiến tổ mối, châu Âu không bao giờ ngu hơn các bạn mà tin tổ kiến tổ mối là thiên đường, các bạn đừng hoang tưởng như vậy. Các nhà nước phong kiến cổ truyền là những nhà nước có tỷ lệ cộng sản lớn.


    Cái ông Marx nói, và châu Âu đi theo, hoàn toàn khác cái mà người ta nhồi sọ các bạn. Marx không hề nói ông phát minh ra tổ kiến tổ mối. Mà Marx nói rằng, phải từ bỏ truyền thống dùng quỹ công nuôi quyền lực ăn cướp, chiến tranh. Mà quỹ công từ nay phải dùng để phát triển xã hội=chủ nghĩa xã hội. Các bạn cần nhớ một điều mà người ta cố làm cho các bạn lung lạc, quỹ công chính là cộng sản. Đúng trên quan điểm đó, nước Mỹ hiện nay là nước cộng sản nhất, cùng với các đệ tử của nó như Kuait hay Saudi, đó chính là các tổ kiến tổ mối với các kiến chúa mối chúa béo ị. Nước Mỹ hiện nay chỉ còn sức cạnh tranh duy nhất là mái in tiền FED, như thế, nước Mỹ đang bị đẩy đến chủ nghĩa cộng sản thuần túy, tổ kiến tổ mỗi nguyên chất, và đó chính là thiên đường cộng sản mà người ta dẫn lỗi đưa đường các bạn.



    Có thể ví dụ như thế này. Có hai động lực hình thành nhà nước, là ăn cướp và đắp đê. Cái nhà nước ăn cướp ở thảo nguyên khi làm ăn được thì nó mộ thêm quân, sắm thêm vũ khí, để mở rộng đế quốc cai trị nhiều nô lệ. Còn cái nhà nước đắp đê khiu làm ăn được thì nó đắp đê cao hơn=mở rộng thời gian sản xuất, và đắp đê cao hơn=mở rộng diện tích ruộng. Cái nhà nước đắp đê cha ông ta để lại ở Đông Nam Á chính là chủ nghĩa xã hội. Nước biển lên xuống nhiều lần từ 12 ngàn năm qua làm nhà nước đắp đê thui chột không kìm hãm nổi nhà nước ăn cướp. Nhưng ngày nay, thì Marx nói rằng, nhà nước ăn cướp sẽ phải chết, do nó thừa sức giết chết toàn nhân loại.


    Chủ nghĩa xã hội khoa học hoàn toàn không như người ta nhồi sọ các bạn. Mình có thể ví dụ thế này. Ở chủ nghĩa đến quốc=hình thức hiện đại của các băng cướp thảo nguyên, thì đế quốc có nghề đóng giầy, đế quốc sẽ xâm lược thuộc địa, không cho thuộc địa bán giầy, mà bắt thuộc địa nuôi bò bán da giá rẻ và mua giầy giá cao. Tiền lãi do đế quốc bán giầy sẽ được dùng để mua thêm súng mộ thêm quân xâm lược thêm thuộc địa. Cái chủ nghĩa đế quốc đó khi hết chỗ chiếm thuộc địa thì cùng đường.

    Chủ nghĩa xã hội khoa học là như thế này. Khi bán giầy, thì người ta lấy tiền lãi bán giầy đó nghiên cứu cách làm xe đạp, sau xe đạp tiếp đến mước xe máy, khi xã hội đã đầy xe máy thì chuyển sang ô tô. CHủ nghĩa xã hội là chủ nghĩa đắp đê, và chủ nghĩa xã hội khoa học là chủ nghĩa dùng quỹ công để phát triển khoa học sản xuất, tăng sức cạnh tranh.


    ======================



    Mình nói thế để các bạn thấy tiền chảy đi đâu. Những chuyến tầu ma chở hàng sang Việt Nam bằng giấy. Những căn cứ ma ở Iraq giữa thời vệ tinh. Toàn bộ sản lượng dầu Iraq 2003-2008 biến mất. Những nông trường thuốc phiện siêu khổng lồ ở Afghanistan. Những số tiền viện trợ quân sự được ký nhận bởi đàn chó dại Israel, Ai Cập, Thái Lan, Hàn Xẻng, Nhật Bản.... Rồi những tiền bán súng M16, bán F-22, tiền nghiên cứu A-12/F-12/MD-12/SR-71.... tất cả đã đi đâu.

    Các bạn đã thấy ngày đếm 24/24 - 365/365, các kênh HBO và Cinemax nó làm việc thế nào. Không một giây phút nào nó dừng hoang tưởng, bạo lực. Bạn sẽ hỏi: tại sao nước Mỹ toàn chó dại hoang tưởng như thế ? tại sao nước Mỹ đanh đâu thua đấy, nhưng lại xưng là siêu cường quân sự số một thế giới. Từ ww1 đến nay, nước Mỹ chỉ thắng duy nhất một cuộc chiến tranh dó nó tổ chức ra, đó là chiến tranh xâm lược Grenada, đất nước không bằng một quận Hà Nội ở ngay sát bẹn nước Mỹ.

    Tại sao nước Mỹ lại lại tình thế ? Có thể tẩy não đến độ chó điên 300 triệu cử tri.

    Nếu như bạn biết: phụ huynh bên Mỹ không được quyền biết con cái họ học ở trường thế nào, thì bạn sẽ giật mình và có thể bạn sẽ tru tréo lên. Nhưng đó là sự thật. Bên Mỹ, trẻ con sáng sớm đã được trường đem xe đón từ cổng gia đinh, đến tối đưa về. Nếu như trẻ về nhà mà phụ huynh quan tâm học hành của nó, thì sẽ quá số giờ trẻ phải học, trái với luật Mỹ và khoa học giáo dục kiểu Mỹ, nhà trường sẽ bất hợp tác, phúc lợi xã hội sẽ bị cắt, và phụ huynh có thể bị bắt bỏ tù. Vì thế, sự thật là: trẻ con bên Mỹ được các băng đảng mafia chính trị độc quyền hóa phép biến thành chó dại.

    Bệnh liệt não là nền tảng của bệnh chó dại. Bệnh liệt não là bệnh rất dễ lây nhiễm. Bệnh liệt não là căn bệnh nhiễm phải nhưng di truyền. Bệnh liệt não nhiễm phải theo cơ chế nghiện thủ dâm, nghiện cảm giác cực khoái chó dại. Bệnh liệt não di truyền theo cơ chế khóa gen mà thiên nhiên tạo ra để chế tạo những đàn con thịt, như đàn lợn thủ dâm tru tréo với chậu cám.



    Nói về giáo dục kiểu Mỹ, nhiều bạn sẽ ấn tượng với Cho Seung Hui, đáng lẽ là một chiến sỹ tương lai của Hàn Quốc, chỉ đáng tiếc là uống thuốc quá liều . Nhưng mình ấn được nhất với một bạn khác, là Adam Lanza. Bạn ấy sinh ra nhiều năng khiếu, ở một nơi khác, thì những người như bạn ấy đã được chăm sóc đặc biệt để trở thành một nhà khoa học hay một nghệ sỹ lớn, một đầu tầu kéo xã hội tiến lên. Nhưng ở đây, bạn ấy bị coi là quái thai tâm thần bẩm sinh, được đàn áp từ bé theo cách dành cho bệnh nhân tâm thần. Sự phi thường của bạn ấy quá bất diệt, không bị thui chột hoàn toàn qua 20 năm lớn lên đó, biến bạn ấy thành một quái thai phi phàm thật sự. Một lần lên cơn, bạn ấy đã bắn chết mẹ đẻ, sau đó bắn chết 27 người thầy cô bạn học khác, ngày 14-12-2012 tại trường Sandy Hook Elementary School .


    Hầu như không năm nào nước Mỹ không có vài vụ thảm sát kinh hoàng trong trường học như thế, đó là giáo dục kiểu Mỹ.


    Những cái bạo lực học đường đó không đóng kín trong Mỹ, mà nước Mỹ dùng tiền từ những chuyến tầu ma bằng giấy để xuất khẩu cái chính trị kiểu Mỹ đó.


    Nếu như bạn đến từ trường phổ thông Việt Nam, bạn sẽ thấy số tiền những chuyến tầu ma bằng giấy nó chảy đi đâu. Nếu như nhà bạn có tiền cho con đi du học, mà con cái bạn có ý định du học ở những trường danh giá hàng trăm năm Berlin hay Maxcơva, thì những băng đảng chó dại con sẽ hành hạ các cháu đến tâm thần. Nước Mỹ tìm mọi cách bắt cóc mỗi năm hàng chục vạn thanh niên đến Mỹ du học trong các trại chó, các nhà trẻ cấp bằng khống thừa thời gian để các chó dại tha hồ luyện tập làm "tự nguyện viên" chính trị, để biến họ thành những chiến sỹ cảm tử ôm bom ba càng. Những đồng chí chiến sỹ đó chúng ta có đâu xa lạ, những Mr_Hoang, tridunghtvc....


    ================




    Tại sao lại thế ?
    Cái nước Mỹ ngày nay đã được tiên đoán hình hài của nó từ 200 năm trước. Lúc đó, một nhà luật học người Pháp đã nói rằng, nước Mỹ sẽ phát triển như Ai Cập cổ đại, người ta thần thánh hóa luật pháp, để không ai hiểu nổi luật pháp, vô hiệu hóa luật pháp, để các thầy tế ăn cắp quyền lực và chính quyền.

    Nước Mỹ hôm nay có hơn 3 ngàn bộ luật, không ai có thể nhớ hết, 3 ngàn bộ luật đó đá nhau chan chát. Những điểm cơ bản nhất của hệ thống luật Mỹ bị vô hiệu hóa. Do đó, toàn án xử theo "án lệ" tức là luật rừng. Nếu như tính bình quân những kẻ xui nguyên giục bị, tức số luạt sư trên đầu người, thì Mỹ gấp 5-10 lần Đức.

    Nước Mỹ có hai cuộc bầu cử, 2 chính quyền vô hiệu hóa nhau, đó là Tổng Thống và Hạ Viện. Rồi lại thêm một cái viện nguyên lão luôn có quyền thọc tay vào mọi chỗ là Thượng Viện.

    Chỉ riêng cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ đã là cái máy được thiết kế ra để buôn vua. Chỉ ở Mỹ mới có chuyện một ông có 70% phổ thông đầu phiếu có thể thua trong một bầu cử tay đôi với ông 30%. Đó là cơ cấu đại cử tri. Ví dụ, có 10 phiếu đại cử tri, đại diện cho 10 nhóm phổ thông đầu phiếu bằng nhau. Ông có tổn số 30% phổ thông đầu phiếu thua 4 phiếu đại cử tri với tỷ lệ 0% (số phổ thông đầu phiếu cho mỗi phiếu đại cử tri), nhưng thắng 6 với tỷ lệ nhỉnh hơn 50% một chút, thì ông ta thắng 6/4.

    Chính vì thế, nước Mỹ bị vo hiệu hóa pháp luật, chính quyền, bầu cử. Đó là một xã hội được quản lý bởi đám mafia buôn vua, chính quyền không được hoàn thiện ngày càng thối nát. Nó là một nhà nước phong kiến. Mỹ là một chế độ cộng sản cổ truyền trong thời hiện đại.




    ==

    Vâng. Cái đảng và cái nhà nước của các bạn. **********************, nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đó. Nó không phải là đảng Mác-xít. Nó không phải là chủ nghĩa xã hội. Làm gì có cái chủ nghĩa xã hội nào tận diệt tri thức đày ải trí thức phá sạch đình chùa ngay từ khi bắt đầu có chính quyền. Làm gì có chủ nghĩa xã hội ưu việt nào đưa đến đại ***************** vô sản với 37 triệu người chết đói và thời bao cấp nhục nhã.

    CHủ nghĩa xã hội thật sự là quất roi bắt thanh niên "học học học" ngay từ khi còn chiến tranh chết đói, và trở thành siêu cường sau 20 năm.

    Chủ nghĩa xã hội và các đảng Marxit hoàn toàn khác các bạn. Các bạn đang theo một thứ xã hội, một thứ đảng, có tên là: chủ nghĩa chó dại.


    Ngày nay, cái đảng ấy, cái nhà nước ấy nó đã cùng đường. Nó bán các bạn cho thực dân ăn thịt, để đảng và nhà nước được đế quốc bảo hộ. Cái loại thuộc địa đó là thuộc địa thế hệ 3, được xích cổ bằng các quân đoàn chó dại. Cái tổ chức đế quốc-thuộc địa đó là TPP =Pacific Three Closer Economic Partnership .


    Đây, đảng và nhà nước đang đòi tôn thờ những kẻ này cùng các Liệt Sỹ đây.
    [​IMG][​IMG][​IMG]



    đảng và nhà nước đang đòi tôn thờ những kẻ này cùng các Liệt Sỹ đây.

    Các bạn hãy nhìn những Nghĩa trang Liệt Sỹ.
    Các bạn hãy nghĩ đến lớp lớp những người nằm đó, thây bọc Quốc Kỳ, dưới chân đài Tổ Quốc Ghi Công.

    Đảng và nhà nước đang đòi thờ giặc làm cha đây.
    DrGoat, giamadaisuhomang thích bài này.
  4. minhmai01

    minhmai01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    36
    HQ-10 do ai bắn chìm thì khó điều tra và không thể điều tra được.

    Nhưng rõ ràng, viên đạn HQ-16 mang về là viên đạn do tầu HQ-5, soái hạm của trận đánh, do đích thân tư lệnh trận đánh Hà Văn Ngạc chỉ huy.

    HQ-16 may mắm không chết do đạn không nổ, nhưng nó hỏng máy, không chiến được bỏ trận. Cánh bác còn lại một mình HQ-10 bị bắn đắm.

    HQ-4 không tham gia trận đánh, mặc dù chỉ cần một giàn pháo bắn nhanh điều khiển radar 76mm của nó cũng ăn gỏi toàn bộ các tầu TQ. Trưa hôm đó, HQ-5 và HQ-4 chạy thẳng sang Philippines, không cứu các thủy thủ trên HQ-10. Mặc dù chỉ riêng hỏa lực của một trong hai tầu này cũng áp đảo quân Trung Quốc.




    Chỉ riêng báo chí xuyên tạc cũng đã khẳng định Ai bắn tầu HQ-10, ai bán đảo.

    VTC14 tuyên các tầu TQ mạnh là hoàn toàn bố láo, vì các tầu TQ là các tầu ww2, nhỏ, đã hỏng được chắp vá lại. Thực chất TQ không thể bắn được tầu nào của ngụy vì pháo bé, chỉ có thể quân ngụy bắn lén nhau.

    Không hề có tầu tên lửa Trung Quốc, cái này đã được các nhật ký ngụy xác nhận, và được các đài báo Trung Quốc đưa tin giải mật. Toàn bộ Trung Quốc chỉ có 4 tầu đáng kể là 4 tầu rà mìn 300 tấn, đóng theo thiết kế Liên Xô ww2, trong tình trạng cũ nát được chắp vá lại.

    vtc14 tung tin TQ phá sóng không gọi được điện là bố láo, vì vẫn còn tần số dự trữ, nhiều tần số dự trữ, và các tầu ngụy thực tế vẫn hò hét.

    giáo dục bố láo dám tung tin Tầu đem máy bay ra ném bom. Nó còn chó má đến đoạn tầu dùng MiG-23. Đó là bịa đặt chó má. Các lợn không biết rằng, MiG-23 lạc hậu hơn nhưng cất cánh lần đầu sau MiG-25 , vì là bản tiết kiệm. MiG-23 cất cánh lần đầu năm 1967, Trung Quốc tẩy chay Liên Xô làm đại ***************** vô sản năm 1959-1960.

    Máy bay tốt nhất của Trung Quốc là các máy bay lớp MiG-21, những không có máy đẩy đúng. Mà Trung Quốc cháp vá các giải pháp của MiG-19 lắp sang. Các máy bay đó khi không chở gì chỉ đi được đến mép quần đảo mà không về được.

    Pháo phòng không trân tầu TQ tốt nhất là pháo 37mm bắn băng đạn 5 viên của ww2.

    Toàn bộ quần đảo nằm trong tầm chiến đấu cường kích của các A-37 và F-5.

    Vậy nên không có lý do nào để "không quân lớn thứ 3 thế giới" thuchs thủ cả, trừ việc:

    Hà Văn Ngạc dùng mệnh lệnh vo hiệu hóa HQ-4, rồi ngự giá thân chinh dùng HQ-5 bắn lén HQ-10/16.

    chóp bu Mỹ ngụy đã bán quần đảo cho Trung Quốc.

    Hôm ngay đảng và nhà nước ta đã xuyên tạc lịch sử, giết Ngụy Văn Thà và đồng bọn hai lần, đạp lên mồ mả các liệt sỹ.

    Đảng và nhà nước ta đã ở cấp độ làm tay sai cho giặc uống máu đồng bào.
    .
    http://i972.photobucket.com/albums/ae209/huyphuc1981_nb_1/linh_tinh_post/*******3_zps54178750.gif
    \
    ontents
    Chủ nghĩa chó dại của Trung Quốc và Mỹ với biển đảo.

    1. 1 Binh đoàn chó dại buôn cám tầu.
      1. 1.1 Chiến dịch chó đẻ của báo chí đòi tôn vinh quân ngụy trong "hải chiến Hoàng Sa" năm 1974, với sự tham gia của các quan lớn. Sự thật của trận đánh này trong thư mục gốc của tree này. Mình tóm tắt lại một chút.
      2. 1.2 Hậu quả của biển đảo đông Á chó dại với chính trị Việt Nam.
        1. 1.2.1 Làm gì có chuyện chó dại là người.
    2. 2 Vở kịch biển đảo đông Á chó dại của Mỹ và Trung Quốc.
      1. 2.1 Bài thơ "Hàn Tín", bên Trung Quốc hết thỏ nấu chó. "Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh; cao điểu tận, lương cung tàng; cố quốc phá, mưu thần vong"="狡兔死, 走狗烹, 飛鳥盡, 良弓藏, 故(敌)國破, 謀臣亡".
        1. 2.1.1 Nếu như nói về biển đảo đông Á chó dại, thì ai cũng biết đó là phái chó dại bên Tầu gây áp lực. Vậy sẽ có người hỏi, nước Tầu khếch đại chủ nghĩa chó dại của nó làm gì, muốn quay lại đại ***************** vô sản hay sao.
      2. 2.2 Còn Mỹ. thiếu quân sự nước ngoài là chính trị Mỹ đổ. Mafia quân sự Mỹ hình thành từ ww1, luôn đói tiền.
        1. 2.2.1 Cái băng mafia quân sự-chính trị đó là nền tảng của chính trị Mỹ. Thiếu tiền rửa qua quân sự nước ngoài, chính trị Mỹ sẽ đổ. Phát triển rửa tiền qua quân sự nước ngoài: Triều tiên, Việt nam, Iraq, Afghan.
        2. 2.2.2 Trung Quốc cứu chó Mỹ: biển đảo đông Á chó dại.
    3. 3 Ở đây mình mở ngoặc một chút. Các bạn thường thấy người ta nhồi sọ các bạn nào là tư bản, nào là xã hội chủ nghĩa.... Nhưng thật ra, không hề có một cuộc chiến tranh hay mâu thuẫn nào giữa tư bản hay cộng sản cả.
      1. 3.1 Ông Marx không tuyên bố ông ấy phát minh ra chủ nghĩa cộng sản=tổ kiến tổ mối.
        1. 3.1.1 Chủ nghĩa xã hôi=chủ nghĩa đắp đê. Bản chất của chủ nghĩa xã hội.
        2. 3.1.2 Chủ nghĩa xã hội khoa học.
      2. 3.2 Cao trào cách mạng xã hội chủ nghĩa ở khủng hoảng quỹ công châu Âu.
        1. 3.2.1 Nếu như nhìn cụ thể hơn thì thế này, ví dụ như Hy Lạp.
        2. 3.2.2 Có thể ví dụ thêm nước Pháp.
        3. 3.2.3 Bản chất của hai cách chữa khủng hoảng: máy in tiền. Hình thức và diễn biến của ww3.
      3. 3.3 Một mô hình của chủ nghĩa xã hội hiện đại.
        1. 3.3.1 Sự thật về cộng sản ở nước ta.
    4. 4 Nước Mỹ.
      1. 4.1 Cả nước Mỹ tâm thần hoang tưởng: văn hóa giáo dục Mỹ.
        1. 4.1.1 Tại sao nước Mỹ lại lại tình thế ? Có thể tẩy não đến độ chó điên 300 triệu cử tri ? phụ huynh bên Mỹ không được quyền biết con cái họ học ở trường thế nào.
        2. 4.1.2 Lợn liệt não và chó hóa dại, Cho Seung Hui và Adam Lanza.
        3. 4.1.3 Xuất khẩu giáo dục kiểu Mỹ sang Việt Nam.
      2. 4.2 Tại sao lại thế ? Chính trị kiểu Mỹ , bầu cử kiểu Mỹ, luật pháp kiểu Mỹ, lịch sử Mỹ.
    5. 5 Thực dân Mỹ và thuộc địa Việt Nam: lớp đế quốc-thực dân thế hệ thứ 3.
      1. 5.1 Định nghĩa ba lớp đế quốc - thực dân - thuộc địa.
        1. 5.1.1 Đế quốc và thuộc địa là gì: đó là ngăn cản văn minh, ngăn cản khoa học-kỹ thuật, ngăn cản tự do thương mại.
        2. 5.1.2 Phân biệt ba lớp đế quốc-thuộc địa.
      2. 5.2 Những hình thức mà đế quốc dùng để xâm lược-cai trị-hút máu thuộc địa như Việt Nam.
        1. 5.2.1 Xây dựng chính quyền thuộc địa. Ví dụ chủ nghĩa đàn bà-hoạn quan-hủ nho.
        2. 5.2.2 Cách mạng Pháp bị ăn cắp bởi Napoleon. Sự phản bội của nước Nga 1914.
        3. 5.2.3 Nước Mỹ đã xây dựng chính quyền đàn bà-hoạn quan-hủ nho ở Việt nam như thế nào.
      3. 5.3 Một vài ví dụ về sự đô hộ của thực dân thế hệ 3 với nước ta.
        1. 5.3.1 Bán vàng mua tiền Mỹ USD ủng hộ Mỹ năm 2008, làm mất 10 tỷ USD theo giá trước năm 2008.
        2. 5.3.2 Cấm nông dân xuất khẩu gạo khi được mùa to và giá gạo thế giới lên kỷ lục 2008, lũng đoạn thị trường gạo, giá gạo lên cao mà thóc mục trong kho.
        3. 5.3.3 Vinast, vệ tinh hiện đại nhất thế giới, vệ tinh xác định chủ quyền Việt Nam trên quỹ đạo, cường quốc vệ tinh Việt Nam.
        4. 5.3.4 Chân dung đám công nghệ thông tin của đảng và nhà nước.
        5. 5.3.5 Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận II.
        6. 5.3.6 Điện gió Bạc Liêu: Đảng và nhà nước nhồi sọ rằng 50 năm nữa Việt Nam sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới, để Việt nam bù lỗ cho Mỹ đốt CO2 bình quân đầu người gấp 15 lần Việt Nam.
        7. 5.3.7 Đó chưa phải là những vô lý không tưởng nhất. Nguyên văn là "Hà Nội được dự báo sẽ bị nước biển nhấn chìm từ 1-3 m trong vòng 40-50 năm nữa".
    6. 6 Vâng. Cái đảng và cái nhà nước của các bạn. **********************, nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đó, Các bạn đang theo một thứ xã hội, một thứ đảng, có tên là: chủ nghĩa chó dại.
      1. 6.1 Đây, đảng và nhà nước đang đòi tôn thờ những kẻ này cùng các Liệt Sỹ đây. ********************** và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã lộ nguyên hình chó tay sai ngoại bang uống máu đồng bào.




    Đây, đảng ta đây, đây nhà nước ta đây
    [​IMG]
    giamadai thích bài này.
  5. minhmai01

    minhmai01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    36
    Đây là những kẻ mà Nguyễn quốc thước đòi tôn thờ
    [​IMG]




    Mình nhắc lại rằng. Những kẻ mà nguyễn quốc thước và các con chó dại trên chính phủ đòi tôn thờ không chỉ là những kẻ chặt đầu hay uống máu ăn thịt đồng bào.

    Mà đó là những kẻ như Hà Văn Ngạc. Chúng đã theo lệnh của cả hai ngoại bang Tầu-Mỹ, bắn lén vào chính đồng bọn khi đồng bọn chúng đang đánh nhau.

    Nguyễn Quốc Thước đòi tôn thờ những kẻ đã bắn lén chính đồng bọn chúng như Ngụy Văn Thà.



    Mình tập hợp các dữ liệu vào đây:



    Khi rút quân khỏi VN thì Mỹ đã bán toàn bộ biển Đông cho Trung Quốc.




    1. link, và kết luận về sự thật của "Hải Chiến Hoàng Sa 1974".
    2. 2 35 năm trước anh đùa.
    3. 3 Diễn biến kịch Hải chiến Hoàng Sa 1974: Mỹ nguỵ bắn chìm tầu nguỵ yểm trợ hải quân Trung Quốc, bán đứng quần đảo
      1. 3.1 Tham số và ảnh vũ khí hai bên.
        1. 3.1.1 Siêu chiến hạm Trung Quốc: tầu cá. Ảnh chụp tầu Trung Quốc khiêu chiến trước khi đánh nhau.
        2. 3.1.2 Trung Quốc năm 1974, ảnh chụp trước khi đánh nhau. Project 122bis , mã tên NATO Kronshtadt class. Choáng nước lớn nhất 340 tấn.
        3. 3.1.3 Soái hạm, kỳ hạm Trung Quốc trong sự kiện Hoàng Sa năm 1974. Ảnh chụp trên mạng Tầu, Type 037, 390 tấn, tầu rà mìn.
        4. 3.1.4 Trần Quang Khải Frigate Class. Barnegat-class seaplane tender của Mỹ WW2.
        5. 3.1.5 RVNS Nhật Tảo HQ-10. USS Serene (AM-300). Admirable-class minesweeper.
        6. 3.1.6 HQ-16, nguỵ phóng tác là tuần dương hạm. Thực chất chúng là các tầu hộ vệ và tầu khu trục. Tầu 2800 tấn như HQ-05. Tầu HQ-16 bị loại khỏi vòng chiến bằng một phát đạn 127mm của soái hạm HQ-05. HQ-05 do chính hạm trưởng ngự chỉ huy (chỉ bên Mỹ mới dùng đạn 5" 127mm).
        7. 3.1.7 Soái hạm của nguỵ quân trong trận chiến, chỉ huy hạm đội Ðại Tá Hà Văn Ngạc. RVNS Trần Bình Trọng HQ-05. Choáng nước 2800 tấn. Dài 94,7 mét. Rộng 12,5 mét. HQ-05 là Sát Thủ, loại HQ-16 khỏi vòng chiến.
        8. 3.1.8 RVNS Trần Khánh Dư HQ-04. Tầu khu trục Mỹ lớp Edsall, mạnh nhất trong trận đánh này.
      2. 3.2 Ảnh sơ đồ trận đánh
    4. 4 Không quân nguỵ lớn thứ 3 thế giới ngồi nhìn mất quần đảo Hoàng Sa năm 1974.
      1. 4.1 Bản đồ khoảng cách gần nhất, xa nhất từ các căn cứ không quân chính đến các đảo chiến sự, và so sánh với tầm các máy bay ném bom nguỵ.
      2. 4.2 Phi công Nguyễn Thành Trung nói về kế hoạch dùng máy bay phản công. "Đã quá cái tuổi lục thập nhi nhĩ thuận, còn điều gì ông thấy hối tiếc, hoặc món nợ nào ông chưa trả được?"
    5. 5 Liên Xô ngồi nhìn 1988 ?
    6. 6 Hỏi các bác chó già bị đá ra sa mạc ngồi rỗi sủa đổng, rằng.

    [​IMG]




    Hỏi rằng, nguyễn quốc thước đã làm được những gì. Hay là cầm súng đánh giặc là được quyền chia cổ phần bán nước hả các chó dại. Hay là mang dòng máu trong nhà thì được quyền đập phá bàn thờ tổ tiên hả các chó dại. Người ta phải tùng xẻo biết bao nhiêu con chó đẻ bội phản, bao nhiêu triều đại thối nát rước voi dày mả tổ.



    Ông ta lên tướng , con cháu 4 đời ăn lộc cái đất nước này, lên xe xuống ngựa, lính hầu từ trong nhà ra ngoài đường.

    Hỏi rằng, có biết bao nhiêu liệt sỹ đã không đỏ ngực như kia, mà đã xanh cỏ mục xương gần một thế kỷ nay rồi.

    Nhìn rõ nhưng con chó dại, những con rối của thực dân... những con bảo đại thế hệ mới. Thế thì thực dân đến quốc nó còn dễ kiếm hơn ở đâu những:
    bọn du học hay xuất khẩu lao động buôn lậu bên Đông Âu
    bọn buôn lậu sừng tế ở các đại sứ quán
    bọn buôn lậu biên giới kể cả thuốc phiện.

    Các Liệt Sỹ đã xanh cỏ từ cách đây hơn nửa thế kỷ, có ai được cầm đầu bọn buôn lậu như nguyễn quốc thước không, để rồi được chủ nó sai liếm đít như nguyễn quốc thước không.






    Các bạn hãy nhìn những Nghĩa trang Liệt Sỹ.
    Các bạn hãy nghĩ đến lớp lớp những người nằm đó, thây bọc Quốc Kỳ, dưới chân đài Tổ Quốc Ghi Công.

    Những người đó đã giành cái chính quyền ngày nay cho giun sán gì bọ hay sao ? Cha anh bạn chiến đấu vì bạn ? Hay cha anh bạn đã ngã xuống hy sinh cuộc đời cho giun sán giòi bọ ?

    Những Liệt Sỹ của chúng ta có bao nhiêu triệu người, bao nhiêu người không kịp có con cái, bao nhiêu người mãi mãi chức binh nhì... Có ai trong số họ được lên Tướng không ? Có ai trong số họ được con cái đề huề ăn lộc mấy đời cái đất nước này không ? Thế mà Nguyễn Quốc Thước, đại biểu quốc hội, chỉ huy quân khu 4, Nguyễn Quốc Thước dám đặt những kẻ bán nước, đặt những kẻ liếm đít ngoại xâm uống máu đồng bào, đặt chính những kẻ đã bắn chết các liệt sỹ, Nguyễn Quốc Thước dám đặt chúng lên bàn thờ dành cho cha anh chúng ta.

    Nguyễn Quốc Thước ôm hôn với những kẻ bán nước hai lần. Một lần liếm đít thực dân uống máu đồng bào. Một lần làm tay sai bành trướng bắn lén đồng bọn.

    Các ban hãy vach măt chỉ tên từng kẻ, từng việc, trong cái chiến dich chó má này.

    Các ban hãy nhìn rõ biển đảo đông Á chó dại.

    Các ban hãy nhìn rõ cái đảng ta, cái nhà nước công hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam của chúng ta.


    Nguyễn quốc thước đòi thờ giặc làm ân nhân.

    nguyễn quốc thước liếm đít những kẻ phản bội hai lần.
    Nguyến Quốc thước đòi tôn thờ những kẻ ngoại xâm uống máu đồng bào.
    Nguyễn quốc thước đòi tôn thờ những kẻ bắn lén giết đồng bọn của chính chúng.

    Những kẻ Nguyễn quốc thước đòi tôn thờ đây, chân dung chó già bị đá ra sa mạc.
    giamadai thích bài này.
  6. minhmai01

    minhmai01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    36

    --------------------------------------------------------------------------------
    thaihoapham đã viết:

    híc híc, đọc bài của bác Phúc ghê quá
    Mình copy lại những link linh tinh vào đây, chưa sắp lại.
    https://sites.google.com/site/ttvno...oi-vn-thi-my-da-ban-toan-bo-bien-dhong-cho-tq



    Bây giờ, có thể điểm mặt những nội dung chính mà báo chí và các quan xuyên tạc lịch sử.

    Thứ nhất. Không thể có lật mặt một cái mà những kẻ lầm đường lạc lối theo thực xâm xâm lược, làm tay sai bắn giết đồng bào... bỗng nhiên được tôn vinh là liệt sỹ.

    Thứ hai. Những người đã chết như Ngụy Văn Thà và gia đình ông là nạn nhân chiến tranh, và là đồng bào của chúng ta. Dù họ đã từng lầm đường lạc lối, thì ít nhất vì công lý và nhân đạo, cũng phải nói rõ: chính Mỹ ngụy đã giết họ. Kẻ trực tiếp ra lệnh ngắm bắn họ là Hà Văn Ngạc, chỉ huy trận đánh phía bên ngụy, trực tiếp trên tầu HQ-05. Hà Văn Ngạc mang mưu gian và một số tay chân thân tín, đã bắn lén HQ-16 và HQ-10.

    Chúng ta không nói rõ tội ác của Mỹ-ngụy, thì đứng trên góc nhìn nhân đạo, là chúng ta có tội với dân tộc, có tội với loài người.

    Thứ ba. quân Trung Quốc có năng lực rất yếu, không có bất cứ cơ may nào chiến thắng, nếu như có một trận hải chiến thật đã diễn ra. Quân Trung Quốc từ lâu không chiến đấu. Riêng về Hải Quân Trung Quốc rất yếu đã không làm gì nổi các đảo, gần bờ biển họ, do Đài Loan giữ, mặc dù đã nỗ lực tấn công rất mạnh hàng chục năm, như Kim Môn và Mã Tổ. Đảo Kim Môn chỉ cách quân Trung Quốc vài km, cách xa đảo Đài Loan, Trung Quốc đã hai lần nỗ lực đánh lớn năm 1949 và năm 1958, bắn đến nửa triệu viên đạn pháo, đến nay vẫn thuộc Đài Loan. Nếu như Trung Quốc có năng lực chiếm đảo xa Hoàng Sa, thì từ lâu họ đã nuốt chửng các đảo Kim Môn và Mã Tổ chỉ cách họ có vài kilomet.


    Trung Quốc tẩy chay Liên Xô làm đại ***************** vô sản từ 1960. Từ đó họ chỉ nhái lại các vũ khí đã quá cổ của Liên Xô.

    Thứ tư. Về tương quan không quân. Báo chí đưa tin Trung Quốc ném bom Hoàng Sa năm 1974 là hoàn toàn xuyên tạc lịch sử. Xuyên tạc đến đoạn Trung Quốc dùng MiG-23 ném bom Hoàng Sa là hết sức chó má, vì Trung Quốc chưa từng có MiG-23. Trung Quốc năm 1974 hoàn toàn không có máy bay nào đủ sức tác chiến nhiệm vụ nhẹ ở Hoàng Sa, đừng nói là cường kích. Những máy bay chiến đấu tốt nhất của Trung Quốc chỉ có thể bay một chiều đến những đảo gần của quần đảo.

    Trong trận chiến, toàn bộ bên Trung Quốc chỉ có vài pháo phòng không. Những pháo lớn nhất họ có là pháo 37mm ww2, bắn băng đạn kẹp 5 viên.

    Đối lại. Toàn bộ quần đảo nằm trong tầm nhiệm vụ cường kích của các F-5 và F-37, không quân ngụy lúc đó rất nhiều máy bay cường kích, đứng thứ 3 thế giới, chỉ sau Liên Xô và Mỹ.

    Vì thế, nếu không quân ngụy có ý định chiến đấu thì Trung Quốc hoàn toàn bó tay. Nhưng không quân ngụy đã được lệnh thúc thủ.

    Thứ năm. Về tương quan thủy quân. Trung Quốc chỉ có 4 tầu nhỏ đóng theo mẫu Liên Xô ww2, là các tầu rà mìn chỏ, choáng nước hơn 300 tấn. Các tầu đó Trung Quốc cũng sắp bỏ, họ chắp vá các tầu hỏng lại thành 4 tầu đem ra đảo. Báo chí nêu TQ có tầu bắn đạn có điều khiển là hoàn toàn xuyên tạc. Tầu vũ trang mạnh nhất có pháo 85mm của ww2.

    Thực chất, Trung Quốc lúc đầu chưa hoàn toàn tin là Mỹ-ngụy cho họ quần đảo để tạo thế giằng co duy trì cò ke lâu dài, nên họ tiến quân dè dặt và càng không dùng các tầu tốt , mắc dù các tầu tốt của Trung Quốc cũng quá tệ so với tầu ngụy.

    Đối lại, quân ngụy có 4 tầu lớn gấp 5-10 lần. Các tầu ngụy được vũ trang rất mạnh so với Trung Quốc, có pháo 127mm, và đặc biệt có pháo bắn nhanh 76mm dẫn bắn bằng radar-chỉ một giàn pháo như thế cũng đủ làm gỏi toàn bộ các tầu chiến Trung Quốc.

    Như thế, chỉ một mình HQ-4 tham chiến cũng đủ làm gỏi toàn bộ quân Trung Quốc.

    Thứ 6. Không hề có chuyện quân ngụy tử thủ. Quân ngụy trên đảo trang bị nhẹ, không có phương tiện chiến đấu, đầu hàng ngay lập tức, sau đó nhanh chóng được trao trả ở Hồng Công.

    Thứ 7. Không hề có chuyện Trung Quốc phá được sóng đến mức các tầu ngụy không liên lạc được như vtc14 sủa. Có rất nhiều dải tần dự trữ trong phương án chiến đấu, và các tầu giữ liên lạc đều với toàn bộ các trạm: trên các tầu khác, với bộ chỉ huy Hải quân, và với tổng hành dinh.

    Thứ 8. Tầu HQ-4 không tham chiến. Chỉ một mình nó cũng ăn thịt toàn bộ các tầu Trung Quốc. HQ-4 mang pháo bắn nhanh 76mm dẫn bắn radar.

    Thứ 9. Chỉ có HQ-16 và HQ-10 tham chiến. Nhưng HQ-16 ngay lập tức bị HQ-5 bắn lén, phải bỏ trận địa, sau đó HQ-10 bị bắn đắm.

    Thứ 10. Liên lạc rõ ràng, hướng hoàn toàn khác biệt với tầu Trung Quốc. Nhìn rõ. Vậy nên không thể có chuyện bắn nhầm. Thực chất HQ-16 và HQ-10 đã bị bắn lén ở tầm rất gần.

    Thứ 10. Chó má nhất. Sau khi gây tội ác, HQ-5 và HQ-4 đã bỏ chạy sang Philippines. Đến khi có lệnh ( và đương nhiên có mật báo đã giải quyết êm đẹp), mới quay lại hướng Việt Nam. Chỉ 1 trong 2 tầu HQ-4/5 cũng đủ ăn thịt các tầu của Trung Quốc, nhưng 2 tầu này đã không cứu đồng bọn.

    Thứ 11. Viên đạn rơi vào HQ-16 may mắn không nổ, sau đó tầu hỏng 1 máy, không đủ sức chiến đấu, phải chạy. Nhưng viên đạn đã được điều tra rõ ràng là đạn của HQ-5. Hệ vũ khi Liên Xô không có pháo 127mm , càng không thể có madein USA, chỉ có HQ-05 và HQ-16 dùng pháo 127mm. Và điều tra qua số đạn cũng như các đặc điểm khác đã khẳng định HQ-5 bắn viên đạn này vào HQ-16.

    thứ 12. Nếu như không có may mắn thần kỳ đó, thì HQ-16 cũng đắm, không điều tra được, và đến nay không ai biết tội ác Mỹ-ngụy ngày hôm đó. Và sẽ có thêm bao nhiêu mạng người được lũ chó đẻ hôm nay đòi tôn thờ như các liệt sỹ.



    http://i972.photobucket.com/albums/ae209/huyphuc1981_nb_1/linh_tinh_post/*******3_zps54178750.gif



    tháng này, acc photobucket của mình lại bị out band with. Đây là cái trò cũ rích của bọn quân sử của đông a đoàn nó làm từ hồi mình post đường đạn "chống trên mũi nhọn" bên đó, làm các con lợn liệt não ghen tị. Nên nhiều hình phải đến tháng sau mới nhìn thấy.

    Nhân đây mình nói thêm. vtc14 trưng bầy một hình ảnh giả. Nó định nói HQ-10 và HQ-16 trèo qua bãi san hô phìa đông đảo Hoàng Sa đi vào. Chúng dần dần sẽ xuyên tạc đổi trắng thay đen toàn bộ các chi tiết trận đánh. Đương nhiên, là vẫn đề lịch sử, nhưng bọn quân sử của đông a đoàn còn đang bận mút liếm công cụ cực khoái của Mỹ, theo lệnh từ bao cao su. Các vấn đề lịch sử khác thì bọn nhảy nhảy lên như chó dại ngay.

    Xem trên hình trên các bạn có thể thấy đôi điều

    Hướng các tầu Trung Quốc hoàn toàn trái, nên không thể bắn nhầm bắn lạc đạn từ HQ-5 rơi vào HQ-16.

    Sau trận chiến, bỏ mặc các nạn nhân trên HQ-10, HQ-4/5 đã bỏ chạy sang hướng Philippine, không chạy về nhà. (hồi ký của bọn thủ ác này cũng nói rõ điều đó)



    Mình xin lỗi hương hồn các nạn nhân vì một số nặng lời. Nay xin có đôi điều sau.

    Các bác các chú đã chết, thôi thì công tội không bới ra nữa. Nhưng tại sao các bác các chú chết, điều này không nói rõ ra là không phải với gia đình các bác các chú.

    Huy Phúc tôi không đành lòng giết các bác các chú chết oan thêm một lần nữa.

    Cũng vì một phần trách nhiệm với công lý, một phần trách nhiệm với đạo làm người, nên Huy Phúc tôi phải làm rõ điều này.

    Thưa. Các bác các chú trên chốn thiêng chắc đã hiểu. Huy Phúc tôi xin thay mặt các bác các chú nói ra cho những người sống biết.

    Những kẻ giết các bác các chú là cấp trên của các bác các chủ, là chủ của các bác các chú, là bọn Mỹ-ngụy.

    Đại-Tá Ngạc không liên-lạc với bất cứ ai kể từ khi "khéo léo" bấm máy trình-diễn tiếng súng nổ.

    [​IMG]
    Tàu cập bến, Đại tá Hà Văn Ngạc vẫn còn hoảng loạn, lên bờ quên đi giầy
    http://sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=5855


    Kẻ trực tiếp bắn vào các bác các chú là chỉ huy trực tiếp của các bác các chú: tên Hà Văn Ngạc.
    DrGoat, giamadaisuhomang thích bài này.
  7. minhmai01

    minhmai01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    36
    Các bạn đã đem lại một số dẫn chứng mới. Mình cảm ơn tất cả các bạn.

    Hôm nay rỗi rãi mình lại copy và site và sắp lại, đã đun một phíc nước, đặt mì tôm lên bàn, ba sẵn sàng ỉa vào mồm thằng má sẹo.


    Trong chiến dịch chó dại của báo chí này, có những đoạn quá cho má như Trung Quốc dùng máy bay ném bom. CHúng ta đã phân tích, trung quốc không thể có bất cứ máy bay nào tác chiến được nhiệm vụ nhẹ ở đó, chứ đừng nói là cường kích. Tác chiến bằng máy bay là mấu chốt không thể chối cãi, vì ngụy có phi đội máy bay cường kích rất lớn, đứng thứ 3 thế giới, chỉ sau Liên Xô và Mỹ.

    Mình làm rõ thêm một vẫn đề nữa. vtc14 đem mấy bác chó già bị đá ra sa mạc thủ dâm rằng TQ phá song không liên lạc được.

    "
    Không khảo mà xưng. Đại tá Hà Văn Ngạc làm gì ở Hoàng-Sa? Chính Ông tường-thuật.

    Đại-Tá Ngạc viết trong bài "Tường-Thuật Trận Hải-ChiếnLịch-SửHoàng-Sa (1974)" :


    "Sau chừng 15 phút thì Tuần-dương-hạm HQ16 báo-cáo là bị trúng-đạn hầm máy, tầu bị nghiêng nên khả-năng vận-chuyển giảm-sút, buộc phải lui ra ngoài vòng chiến để sửa-chữa và cũng không còn liên-lạc được với Hộ-tống-hạm HQ10, không biết rõ tình-trạng và chỉ thấy nhân-viên đang đào-thoát. "



    Dữ liệu về điều này có rất nhiều. ví như hỏi nhà Gúc.

    Ví dụ link.TRẬN HẢI CHIẾN LỊCH SỬ : HOÀNG SA (Hà Văn Ngạc).


    đây là nội dung đoạn này
    "
    Trên Tuần dương hạm HQ5, tôi xử dụng chiếc máy PRC25 trước ghế hạm trưởng bên hữu hạm của đài chỉ huy để liên lạc với các chiến hạm, tôi vừa rời ghế để ra ngoài quan sát hai phía thì một trái đạn loại nổ mạnh gây một lỗ lủng khoảng nửa thước đường kính và làm nát máy PRC25, nên từ phút này trở đi tôi phải vào tận trung tâm chiến báo để dùng máy VRC46. Hạm trưởng Tuần dương hạm HQ5 đứng cạnh đài chỉ huy bên tả hạm với sĩ quan hải pháo để dễ quan sát mục tiêu được chỉ định, nên tôi thường nói trực tiếp với hạm trưởng tại nơi này. Trung tâm chiến báo của chiến hạm này chỉ quen thuộc dùng radar vào việc hải hành, vả lại trời mù, mây thấp, radar có nhiều nhiễu xạ nên tôi không được rõ về vị trí của Phân-đoàn II và các chiến hạm của địch còn nằm trong khu lòng chảo Hoàng Sa.


    Sau chừng 15 phút thì Tuần dương hạm HQ16 báo cáo là bị trúng đạn hầm máy, tầu bị nghiêng nên khả năng vận chuyển giảm sút, buộc phải lui ra ngoài vòng chiến để sửa chữa và cũng không còn liên lạc được với Hộ tống hạm HQ10, không biết rõ tình trạng và chỉ thấy nhân viên đang đào thoát. Tôi nhận thấy một tuần dương-hạm đã vận chuyển nặng nề mà chỉ còn một máy và bị nghiêng, nếu tiếp tục chiến đấu thì sẽ là một mục tiêu tốt cho địch, nên tôi đã không ra phản lệnh. Ngoài ra, Hạm trưởng Tuần dương hạm HQ16 là một vị sĩ quan ít tích cực hơn, nên tôi không mấy tin tưởng là vị này có thể vượt qua được các khó khăn kỹ thuật để cố gắng tiếp tục tấn công. Khu trục hạm HQ4 đã bị thiệt hại nhiều sau khi phải bám sát chiến hạm địch trong tầm đại liên, nên tôi ra lệnh cho Khu trục hạm HQ4 phải rút ra khỏi vòng chiến ngay và chỉ thị cho Tuần dương hạm HQ5 yểm trợ cho chiếc này khi tiến ra xa, vì tất nhiên Hải đội đặc nhiệm không thể để bị thiệt hại một khu trục hạm mà Hải quân VNCH chỉ có tổng cộng 2 chiếc mà thôi.


    "



    Tuy nhiên, điều ngạc nhiên là HQ-16 báo cáo bị phá song. Hồi ký của thuyền trưởng HQ-16.
    "đến tối ngày 18 tháng 1, 1974 máy liên lạc âm thoại giai tần đơn bị Trung cộng phá rối tần số, không liên lạc được. Tôi không thể gọi Đại tá Ngạc, HQ-4 hay Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng I Duyên Hải. Tôi chỉ liên lạc được với HQ-10 bằng máy PRC-45 là loại máy truyền tin xách tay, chỉ liên lạc được trong vòng 10 hải lý."

    Trong đó có thêm "Tiếp đến HQ-10 báo cáo Hạm trưởng bị thương"




    Một hồi ký khác. mình đã copy đoạn này vào đây.

    Bài của Đai Tá Ngạc có hai điều quan trọng tôi thấy không ổn.

    Liên quan đến việc các chiến hạm rút ra khỏi vòng chiến, trong bài của Đai Tá Ngạc có hai điều quan trọng tôi thấy không ổn.

    Thứ nhất: Khi đánh nhau, khẩu 76 ly của HQ4 bị trở ngại tác xạ bao nhiêu lần, thời gian tổng cộng bao nhiêu lâu tôi thực sự không biết rõ vì có thể HQ4 liên lạc với Đ/Tá Ngạc bằng máy PRC-25 trên đài chỉ huy. Nhưng nếu nói trong khi lâm chiến mà HQ4 cứ vài phút xin bắn thử, mà lại gọi xin bắn thử đến ba lần thì nghe không ổn. Đang đánh nhau, súng bi trở ngại thì sửa, có thể báo cáo ngay cho cấp chỉ huy biết, sữa xong thì nhắm vào tàu địch mà bắn tiếp may ra được viên nào đở viên đó chứ sao lại cứ xin bắn thử? Bắn thử nghĩa là bắn không nhắm mục tiêu, mà lại xin bắn thử đến ba lần.

    Thực sự tôi không nghe lệnh quan trọng này.

    Thứ hai: Đaị Tá Ngạc thấy HQ4 bị trở ngại tác xạ và bị thiệt hại nhiều nên ông đã ra lệnh cho HQ4 rút ra khỏi vòng chiến ngay? Thời gian hai bên bắn nhau dữ dội nhất là từ phút khởi đầu cho đến nửa giờ sau. HQ4 có bị thiệt hại nặng thì bị trong khoảng thời gian này, đây cũng là thời gian mà máy PRC-25 của HQ5 trên đài chỉ huy bị trúng đạn bể. Nếu Đ/Tá Ngạc ra lệnh cho HQ4 rút lui ra khỏi vòng chiến thì phải dùng máy VRC-46 để chỉ thị, và như vậy tôi phải nghe được vì 15-20 phút sau cùng tôi chỉ còn có máy này để liên lạc và luôn luôn trực 24/24. Nếu thực sự Đ/Tá Ngạc chỉ thị cho HQ4 rút lui, thì HQ4 cũng chẳng có tội tình gì vì chỉ thi hành lệnh của Đ/Tá Ngạc, tôi không có nhu cầu gì phải giải thích giùm nhưngthực sự tôi không nghe lệnh quan trọng này.(2)Lời bình của Vũ Hữu San:

    Làm sao đây?

    Năm 1974 tại HC Hoàng-Sa, HQ-4 đã xin phép 3 lần thử bắn hải-pháo (!), HQ-4 tác-chiến bằng súng liên-thanh (!) HQ-4 được lệnh rút ra ngoài vòng chiến (!). Nhớ lại tích xưa tại Phú-lương Hà: Một bài Văn (tế cá của cụ Hàn-Thuyên) đốt đi ném xuống nước, đã đuổi được Ngạc ngư!
    .



    Chúng ta có thể dẫn chứng thêm hồi ký của nhưng người trong cuộc.
    http://ngoclinhvugia.wordpress.com/2014/01/05/tran-hai-chien-lich-su-hoang-sa-ha-van-ngac/

    Hà Văn Ngạc phải đối phó trong cả cuộc đời còn lại của nó với tội ác ghê tởm này. Tại sao nó liên lạc được với bộ chỉ huy hải quân các cấp trong bờ, mà HQ-16 không làm được điều đó. Kẻ thủ ác đã bịa ra một lý lẽ khác. Tuy nhiên, điều này không được các nhân viên trên HQ-16 chứng nhận, mình chỉ dẫn ra đây. Liền sau khi liên lạc với HQ-16 như trên, có đoạn
    "Sau phút này thì Tuần dương hạm HQ5 bị trúng nhiều đạn làm sĩ quan trưởng khẩu 127 ly tử thương và hải pháo bị bất khiển-dụng vì phần điện điều khiển pháo tháp tê liệt, và máy siêu tần số SSB không còn liên lạc được vì giây trời bị sập rớt xuống sàn tầu, hiệu kỳ hải đội bị rách nát phần đuôi. Tôi ra ngoài quan sát phía tả hạm và được nghe báo cáo là hầm đạm phát hỏa. Tôi nói ngay với hạm trưởng là cần phải làm ngập hầm đạn."

    Nhưng ý kiến này ngớ ngẩn, vì sau đó HQ-5 vẫn liên lạc tầm gần HQ 4-5.
    "nên tôi triệt thoái phần còn lại của lực lượng là Khu trục hạm HQ4 và Tuần dương hạm HQ5 ra khỏi vùng Hoàng Sa"

    Còn liên lạc tầm xa được kẻ thủ ác Hà Văn Ngạc thanh minh "Tuần dương hạm HQ5 phải mất gần một giờ mới kéo lên được giây trời khẩn cấp để tái lập sự liên lạc bằng máy siêu tần số SSB. "
    Kết luận ở đây là: kẻ thủ ác Hà Văn Ngạc cố tình thanh minh rất vụng về chuyện nó không liên lạc được với HQ-16. Nhưng thời điểm mà Hà Văn Ngạc nêu mất liên lạc là sau thời điểm HQ-16 bị trúng đạn rất nhiều. Khi bắn HQ-16, Hà Văn Ngạc vẫn tuyên rằng đang nói chuyện với thuyền trưởng HQ-16.





    Như vậy.
    Không ai dám chối HQ-16 và HQ-10 vẫn liên lạc được với nhau
    Không ai dám chối HQ-5 và HQ-4 vẫn liên lạc được với nhau
    HQ-16 nói không liên lạc được tầm xa vì bị phá sóng
    HQ-5 nói vẫn liên lạc được với bộ chỉ huy hải quân và bộ chỉ huy vùng.


    Như vậy: có thể HQ-16 bị hỏng máy , hoặc trung quốc chỉ phá sóng tầm rất gần (!!! vô lý). CÒn sự thật là các tư liệu được dẫn ở bộ tư lệnh các cấp cho thấy vẫn liên lạc được với ít nhất là HQ-5.
    Kết luận thứ nhất: không có chuyện phá sóng .

    Còn các kết luận khác, Hà Văn Ngạc đã vô hiệu hóa HQ-4 bằng mệnh lệnh thế nào, thì chúng ta cùng suy luận tiếp. Điều dễ thấy là, rất có thể chính Hà Văn Ngạc cùng bộ chỉ huy các cấp đã cố tình không nghe, hay chỉnh sai tần số liên lạc, vì thế sinh ra nghịch lý: liên lạc được với HQ-5 nhưng lại không liên lạc được với HQ-16.

    Rõ ràng, bộ tư lệnh hải quân, bộ tư lệnh vùng, HQ-5, đã tay ba tổ chức sẵn sằng bắn lén HQ-16/10. Họ cố tình dàn kịch để về sau sẽ biện minh cho vụ "bắn nhầm" vì không liên lạc được. Tuy nhiên, điều đó quá thối, nên HQ-4 và HQ-5 sau khi gây tội ác chạy thẳng sang Philippines.
    giamadai thích bài này.
  8. minhmai01

    minhmai01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    36
    Các bạn hãy nhìn những Nghĩa trang Liệt Sỹ.
    Các bạn hãy nghĩ đến lớp lớp những người nằm đó, thây bọc Quốc Kỳ, dưới chân đài Tổ Quốc Ghi Công.

    Những người đó đã giành cái chính quyền ngày nay cho giun sán gì bọ hay sao ? Cha anh bạn chiến đấu vì bạn ? Hay cha anh bạn đã ngã xuống hy sinh cuộc đời cho giun sán giòi bọ ?

    Những Liệt Sỹ của chúng ta có bao nhiêu triệu người, bao nhiêu người không kịp có con cái, bao nhiêu người mãi mãi chức binh nhì... Có ai trong số họ được lên Tướng không ? Có ai trong số họ được con cái đề huề ăn lộc mấy đời cái đất nước này không ? Thế mà Nguyễn Quốc Thước, đại biểu quốc hội, chỉ huy quân khu 4, Nguyễn Quốc Thước dám đặt những kẻ bán nước, đặt những kẻ liếm đít ngoại xâm uống máu đồng bào, đặt chính những kẻ đã bắn chết các liệt sỹ, Nguyễn Quốc Thước dám đặt chúng lên bàn thờ dành cho cha anh chúng ta.

    Nguyễn Quốc Thước ôm hôn với những kẻ bán nước hai lần. Một lần liếm đít thực dân uống máu đồng bào. Một lần làm tay sai bành trướng bắn lén đồng bọn.

    Các ban hãy vach măt chỉ tên từng kẻ, từng việc, trong cái chiến dich chó má này.

    Các ban hãy nhìn rõ biển đảo đông Á chó dại.

    Các ban hãy nhìn rõ cái đảng ta, cái nhà nước công hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam của chúng ta.


    ------------

    bạn ạ. Năm 1988 chúng ta không như năm 1974.

    Lúc đó, các chiến sĩ của chúng ta đã đắm tầu.

    Những người lính của chúng ta đứng trên đảo chìm. Nửa thân thể họ đã ngập nước.

    Nước biển đang dâng.

    Họ vẫn giương cao Quốc Kỳ.

    Địch gọi hàng.

    Địch bắn pháo liên thanh.

    Ngọn Quốc Kỳ chỉ ngã xuống sau khi người cuối cùng chết.

    Sóng biển tràn lên xóa nhòa máu họ và thân thể họ.

    4 ngàn năm xứ sở Rồng Tiên bất diệt vì tinh thần đó. Kẻ thù kinh sợ cảnh đó. Chúng quay phim. Rồi bây giờ chúng kinh sợ post lên nét để chính chúng tôn thờ. Nét mặt hiền hậu trước khi chết của các Liệt Sỹ làm kẻ thù tởn đời hàng ngàn năm như thế.
    ----------------



    ===============
    Mình muốn tách ra vì mình không muốn hơi chó đẻ lở gần các Liệt Sỹ.

    Sự thật là thế các bạn ạ.

    Từ nhiều năm rồi, đảng đã buôn lậu chính trị qua đường bán hàng đa cấp là các cấp ủy. Đảng chửi các Liệt Sỹ năm 1988 là hèn nhát, không nhảy lên cắn nhau với tầu chiến địch.

    Chúng ta hãy nhìn rõ bộ mặt chó đẻ.

    -----------





    -------------

    Các bạn hãy xem lại clip này của kẻ thù, để chứng kiến sức mạnh Rồng Tiên. Các bạn hãy xem lại clip đó để biết tại sao 2 ngàn năm qua chúng ta không bị thôn tính. Các bạn hãy post lại cái clip đó khắp nơi, dịch ra khắp các thứ tiếng, để thế giới này nhìn thấy sức mạnh của chúng ta. Sức mạnh hiền hậu khi sắp chết dưới Quốc Kỳ.

    Nguyễn Quốc Thước đang đòi những người đó sánh với những kẻ liếm đít ngoại bang uống máu đồng bào.

    Các bạn hãy kể mặt vạch tên từng cán bộ, từng nhà báo, từng tờ báo đang tham gia vào sự bội phản chó đẻ này.
    ============



    Hãy nhìn người phụ nữ này

    Chồng bà lầm đường lạc lối, kết cụ bị chính đồng bọn sát hại. Người bắn chết Ngụy Văn Thà chính là Hà Văn Ngạc, chỉ huy trận đánh.

    Các bạn hãy nói ai đã giết thuyền trưởng Ngụy Văn Thà cho vợ góa của ông ta. Ông ta dù có lầm đường lạc lối, nhưng ông ta là đồng bào của các bạn.

    Ngụy Văn Thà và các thủy thủ đã chết oan do chính đồng bọn sát hại.

    Nay đảng và nhà nước ta muốn giết thêm ông ta lần nữa, muốn lừa đảo nỗi oan uất ủa ông và gia đình.




    [​IMG]
    =======
    Đầu tiên, xin nói rõ quân điểm của Huy Phúc.

    Trung Tướng Nguyễn Quốc Thước, đại biểu quốc hội Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 10, là loại chó đẻ sủa thuê, liếm đít kẻ thù kiếm ăn bơ thừa sữa cặn.
    (nói theo cách cũ).

    Chúng ta đã chứng kiến nhiều sự kiện này. Dương Trung Quốc, cũng là nghị viên, dám lăng xê "điện biên lai châu vốn của trung quốc".


    Gần đây báo giáo dục dám cả gan xưng lên một trận hải chiến hoàng sa, trong đó thậm chí là MiG-23 của Trung Quốc ném bom Hoàng Sa. Nó quá chó má vì Trung Quốc chưa bao giờ có MiG-23 cả.
    https://sites.google.com/site/ttvno...uc-tq-nem-bom-hoang-sa-tpp-thuoc-dia-the-he-3


    Tất cả bọn chó đẻ này đang muốn bôi xóa lật ngược lịch sử.

    Sự thật là: Mỹ và Trung Quốc muốn duy trì thế giằng co quân sự, duy trì chiến tranh. Bên Tầu có truyền thống thỏ tận cẩu phanh, bên Mỹ chủ nghĩa chó dại Mỹ cần duy trì rửa tiền qua quân sự nước ngoài, đó là nền tảng của chính trị Mỹ. Đó cũng là sự thật về biển đảo đông á chó dại ngày hôm nay.

    Về thế lực quân sự lúc đó. Quân Tầu đã nhiều năm không chiến đấu. Toàn bộ quần đảo nằm trong tầm chiến đấu cường kích của A-37 và F-5. Máy bay Trung Quốc không bay được ra đảo. Phòng không Trung Quốc là súng cao xạ bắn đạn kẹp 5 viên liên thanh của ww2. Vậy nên không có lý do gì chiến đấu mà mất đảo.

    Sự thật về quân sự là: ngụy cho 45 tầu chiến rất lớn so với TQ ra đánh. chia làm 2 đội. HQ-16 và HQ-10 lập thành một đội. HQ-4 và HQ-5 lập thành một đội, trong đó Hà Văn Ngạc trên HQ-5 là tổng chỉ huy trận đánh. Lực lượng của ngụy là áp đảo. Nhưng phân đội HQ-4/5 đã cùng với quân Trung Quốc tấn công phân đội HQ-10/16. Kết quả là HQ-10/16 quá không cân sức. HQ-10 đắm, HQ-16 may bắn thoát chết vì đạn xuyên vào trong tầu nhưng không nổ. Đó là viên đạn 127mm madein USA, và là đạn của Kỳ Hạm HQ-05, tầu chỉ huy trận đánh, do Hà Văn Ngạc ngự giá thân chinh.


    Sau khi gây tội ác, HQ-4/5 chạy sang Philippines, cho đến khi có điện báo đã thu xếp ở nhà mới dám về.

    Bạn chó đẻ dùng chiêu cũ của quân sử làm out band photobucket, mình thay cũng ảnh ấy nhưng ở địa chỉ khác
    http://batkhuat.net/images/*******3.gif



    Khi rút quân khỏi VN thì Mỹ đã bán toàn bộ biển Đông cho Trung Quốc.


    .

    "Phải chăng chúng ta nên hòa giải dân tộc một cách"triệt để" chứ ko hô hào như thời gian trước???"

    Nguyễn Quốc Thước và đám báo chí chó dại đang đòi để tang các "liệt sỹ" trên HQ-10.

    Nếu như các nạn nhân trên HQ-10 là liệt sỹ. Vậy cho hỏi nguyễn quốc thước, ai đã bắn chìm họ, kẻ thù là ai ? HQ-10 đắm rồi không xác định được đạn trúng là đạn nào. Nhưng rành rành viên đạn may mắn không nổ trên HQ-16 là đạn 127mm từ HQ-05 bắn ra, do đích thân tổng chỉ huy trận đánh Hà Văn Ngạc ngự giá thân chinh.

    Hỏi loại liếm đít giặc kiếm bơ thừa sữa cặn rằng. Nếu viên đạn 127mm ấy nổ như bình thường, thì sẽ có bao nhiêu "liệt sỹ" nữa. Còn ai kể với hậu thế cái sự thật chó má ngày hôm ấy.

    Hỏi loại liếm đít giặc kiếm bơ thừa sữa cặn tên Nguyễn Quốc Thước rằng. Mày hòa hợp triệt để với loại nào: bán nước 2 lần, cấm súng giặc giết đồng bào, và ăn tiền của giặc bắn chết đồng đội.

    Nguyễn Quốc Thước có dám đi gặp những người đã chết trên HQ-10 không ? có dám nói rằng HQ-5 và HQ-4 đã giết họ không ?

    Mày ăn lộc cái đất nước này đến cấp tướng, mấy đời con cháu đề huề, sao mày giám liếm đít giặc kiếm bơ thừa sữa cặn như thế. Sao mày dám đạp lên mồ mả lớp lớp các liệt sỹ như thế. Hỏi thằng sủa thuê Nguyễn Quốc Thước như thế.

    Nguyễn quốc thước đòi thờ giặc làm ân nhân.
    nguyễn quốc thước liếm đít những kẻ phản bội hai lần.
    Nguyến Quốc thước đòi tôn thờ những kẻ ngoại xâm uống máu đồng bào.
    Nguyễn quốc thước đòi tôn thờ những kẻ bắn lén giết đồng bọn của chính chúng.


    Những kẻ Nguyễn quốc thước đòi tôn thờ đây, chân dung chó già bị đá ra sa mạc.
    [​IMG]

    1. 1 link, và kết luận về sự thật của "Hải Chiến Hoàng Sa 1974".
    2. 2 35 năm trước anh đùa.
    3. 3 Diễn biến kịch Hải chiến Hoàng Sa 1974: Mỹ nguỵ bắn chìm tầu nguỵ yểm trợ hải quân Trung Quốc, bán đứng quần đảo
      1. 3.1 Tham số và ảnh vũ khí hai bên.
        1. 3.1.1 Siêu chiến hạm Trung Quốc: tầu cá. Ảnh chụp tầu Trung Quốc khiêu chiến trước khi đánh nhau.
        2. 3.1.2 Trung Quốc năm 1974, ảnh chụp trước khi đánh nhau. Project 122bis , mã tên NATO Kronshtadt class. Choáng nước lớn nhất 340 tấn.
        3. 3.1.3 Soái hạm, kỳ hạm Trung Quốc trong sự kiện Hoàng Sa năm 1974. Ảnh chụp trên mạng Tầu, Type 037, 390 tấn, tầu rà mìn.
        4. 3.1.4 Trần Quang Khải Frigate Class. Barnegat-class seaplane tender của Mỹ WW2.
        5. 3.1.5 RVNS Nhật Tảo HQ-10. USS Serene (AM-300). Admirable-class minesweeper.
        6. 3.1.6 HQ-16, nguỵ phóng tác là tuần dương hạm. Thực chất chúng là các tầu hộ vệ và tầu khu trục. Tầu 2800 tấn như HQ-05. Tầu HQ-16 bị loại khỏi vòng chiến bằng một phát đạn 127mm của soái hạm HQ-05. HQ-05 do chính hạm trưởng ngự chỉ huy (chỉ bên Mỹ mới dùng đạn 5" 127mm).
        7. 3.1.7 Soái hạm của nguỵ quân trong trận chiến, chỉ huy hạm đội Ðại Tá Hà Văn Ngạc. RVNS Trần Bình Trọng HQ-05. Choáng nước 2800 tấn. Dài 94,7 mét. Rộng 12,5 mét. HQ-05 là Sát Thủ, loại HQ-16 khỏi vòng chiến.
        8. 3.1.8 RVNS Trần Khánh Dư HQ-04. Tầu khu trục Mỹ lớp Edsall, mạnh nhất trong trận đánh này.
      2. 3.2 Ảnh sơ đồ trận đánh
    4. 4 Không quân nguỵ lớn thứ 3 thế giới ngồi nhìn mất quần đảo Hoàng Sa năm 1974.
      1. 4.1 Bản đồ khoảng cách gần nhất, xa nhất từ các căn cứ không quân chính đến các đảo chiến sự, và so sánh với tầm các máy bay ném bom nguỵ.
      2. 4.2 Phi công Nguyễn Thành Trung nói về kế hoạch dùng máy bay phản công. "Đã quá cái tuổi lục thập nhi nhĩ thuận, còn điều gì ông thấy hối tiếc, hoặc món nợ nào ông chưa trả được?"
    5. 5 Liên Xô ngồi nhìn 1988 ?
    6. 6 Hỏi các bác chó già bị đá ra sa mạc ngồi rỗi sủa đổng, rằng.
    .
    giamadai thích bài này.
  9. minhmai01

    minhmai01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    36
    Máy bay A-37. Đây là máy bay ban đầu được thiết kế-sản xuất để huấn luyện. Nhưng vì nó thích hợp nên sau này dùng rất nhiều vào việc cường kích. Cấu hình trọng lượng-khí động của máy bay này rất giống Su-25, nên nó rất linh hoạt khi bổ nhào, ném bom rất chính xác. Tuy nhiên, nó không được thiết kế giáp trụ và điện tử như Su-25, vì máy bay khá nhỏ so với Su-25. Sau này ********* cũng nhai lại rất nhiều A-37 vì đặc tính này, dùng cả khi đánh nguỵ và đánh Campuchia.
    Nguỵ Sài Gòn có 254 máy bay Cessna A-37 Dragonfly chủ yếu là kiểu A-37B dùng máy đẩy J-85-GE-17A . Kiểu này là máy bay lưỡng dụng, vừa huấn luyện vừa cường kích. Kiểu này cũng là kiểu chủ yếu được sản xuất. So với các kiểu A-37 khác thì kiểu này có thêm khả năng mang dầu, bay xa, tiếp dầu trên không. Sau này ********* mót rác nhai lại được 95 chú. A-37 như là máy bay sản xuất riêng cho Việt Nam, rẻ tiền và hiệu quả với địch không có, hoặc có rất yếu đối không.
    Cessna A-37 Dragonfly có

    khối lượng rỗng 6.211 lb = 2.817 kg. Khối lượng tối đa 14.000 lb = 6.350 kg.
    Tầm bay điển hình.
    Tầm tối đa: 800 nm = 920 mi = 1.480 km;
    Bán kính chiến đấu: 400 nm = 460 mi = 740 km; con số này là mang 4.100 lb = 1.860 kg bom.

    Xem ra, chỉ cần độ 10-20 con này tham chiến thì các bác chó già bị đá ra sa mạc cũng bới chó dại đôi chút vì nhổ được cái gai Hoàng Sa.



    Nguỵ được các đồng minh cấp 158 máy bay F-5A Freedom Fighters, 10 RF-5A 8 F-5B huấn luyện, USA cung thêm bản mới nhất của dòng F-5 là F-5E Tiger II. Theo các bác nguỵ già thì máy bay ấy tốt lăm nên ********* sau 1975 có những 40 cái nâng như nâng trứng, còn đem dâng lên Liên Xô nữa.
    F-5 là các máy bay phản lực hiện đại, tốc độ khoảng 2 lần âm thanh, cân nặng cỡ MiG-21. So với MiG-21, thì MiG ưu thế ở độ cao trên 6km, khi đó MiG có lực đẩy vượt trội cho không chiến. Nhưng MiG-21 yếu hơn F-5 xa ở khả năng ném bom, độ cao thấp, không khí đặc, tốc độ chậm, mang nặng... F-5 ném bom bổ nhào tốt, bổ nào chính xác, dễ bám sát mặt đất né đạn.
    Khối lượng rỗng: 9.558 lb =4.349 kgKhối lượng cất cánh điển hình: 15.745 lb =7.157 kgKhối lượng cất cánh tối đa: 24.722 lb =11.214 kg
    Tầm thông thường: 760 nmi = 870 mi = 1,405 km
    Tầm tối đa: 2.010 nmi = 2.310 mi = 3.700 km

    Cụ thể
    Đời đầu F-5A Freedom Figher

    Tầm tối đa 1387 miles = 2232 km.
    Bán kính chiến đấu với vũ khí tối đa: 195 miles = 313 km

    Bán kính chiến đấu với 2 bom 530-pound: 558 miles = 898.

    Đời sau F-5E Tiger II

    Tầm bay tối đa : 1543 miles = 2483 km
    Bán kính chiến đấu với 2 đạn AAM không chiến: 656 miles = 1055.


    Xem ra, vùng xa nhất của chiến sự 1974 chỉ bằng nửa tầm của các máy bay F-5, cả tầm ném bom lẫn tầm không chiến.



    [​IMG]







    Đây:http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=690.msg12244#msg12244

    Sau 11 chuyến đi “chữ O” của các đội tàu khác, ngày 12-4-1972 đội tàu 645 lại lên đường. Cũng như với các đội tàu khác, từ lúc 645 nhổ neo, Bộ tư lệnh, Bộ Tham mưu hải quân cùng các thủ trưởng đoàn 125 lo lắng theo dõi từng giây từng phút.
    .. Nửa đêm 24 tháng 4, sở chỉ huy Bộ tư lệnh Hải quân nhận được điện của tàu 645 “Chúng tôi đã vào tọa độ N, không có hiện tượng địch theo dõi”.
    Tư lệnh Hải quân nói với Phó Tham mưu trưởng Kim Sang :
    - Điện cho 645 tiếp tục vào bến.
    Nhận được tin 645 chuyển hướng vào bến không có địch bám, không khí trong sở chỉ huy trở nên sôi nổi.
    - Đến bây giờ mới chuyển hướng kể vẫn hơi muộn.
    - Vào vòng trong chúng sơ hở hơn. Chỉ cần chui được vào trong lạch của bến, dù lúc đó trời bắt đầu sáng cũng yên trí.
    - Đến đây vẫn còn nhiều may rủi ..
    Trong lúc chờ đợi một bức điện tiếp theo của tàu 645, Phó Tham mưu trưởng Kim Sang đã kể lại câu chuyện “tàu dầu không van”, chuyến đi cách đây hai tháng do thuyền trưởng Dương Tấn Kịch phụ trách. Đồng chí nói :
    - Cậu Kịch xử trí tình huống ấy khá, lúc đó phải rất gan góc và bình tĩnh, chứ hấp tấp một tí là mắc mưu của chúng. Hai chiếc khu trục địch kèm sát, chiếc đi bên mạn chỉ cách 50 mét, chiếc đi sau chỉ cách vài liên, nó đánh đèn tín hiệu “ Các anh đi đâu?” . Lần đầu các cậu ấy gặp tình huống địch kèm sát như thế. Lúc đó sở chỉ huy nhận được điện của Kịch. Chúng ta cũng nhận định địch cũng không dám liều lĩnh nổ súng, vì tàu của ta đang đi trên đường hàng hải quốc tế. Từ lúc nó hỏi tới khi trả lời nó mất 20 phút. Nó sẽ đánh dấu hỏi, tại sao lại trả lời chậm như vậy ! Cậu Kịch phải đóng một vở kịch ngắn để giải đáp câu hỏi của chúng. Cậu Tiêu báo vụ vừa ôm cờ tín hiệu ra mặt khoang, bị Kịch bạt tai mấy cái ngã giúi xuống. Tiêu vội vã lêo lên treo cờ trả lời nó “Tôi đi về phía bắc”. Cứ như là việc trả lời châm là do cái anh thủy thủ này lề mề. Kịch thì cứ kịch chứ chúng nó đã nghi rồi. Nó lại hỏi “Các anh chở gì ?”. Bây giờ thì trả lời ngay được “Chúng tôi chở dầu”. Nó chõ loa sang nói luôn “Các anh đoàn 125 ơi ! Các anh thuyền trưởng, chính trị viên và thủy thủ đi làm chi phiêu lưu mạo hiểm cho khổ, hãy quy chính nghĩa quốc gia ..”. Chúng nói nói gì mặc kệ. Đến trưa chúng gọi chiếc HQ.4 của bọn ngụy tới kèm. Chiếc HQ.4 lao thẳng tới như có ý định húc vào tàu của ta, tới gần nó mới bẻ góc lại. Lan can tàu của nó quệt sứt một mảng cầu thang của tàu ta. Cứ như thế, nó bám sát suốt tới ngaỳ hôm sau. Như những bức điện mà chúng ta thu được của bọn HQ.4 báo cáo về bộ tư lệnh hải quân của chúng, thì không một chi tiết nào trên tàu của ta là chúng không nhìn rõ. Lúc đầu chúng báo cáo với nhau màu sơn, chữ đề trên tàu .. thì chưa có chuyện gì, tới lúc nó điện cho nhau “Không thấy van dầu và ống bơm dầu như tàu chở dầu khác”. Lúc đó mình toát mồ hôi. Tàu của mình chữa lại theo hình dạng tàu chở dầu, chỉ chú ý tới đại thể, ai dè nó lại nhìn kỹ như vậy. Anh em rút được một bài học kinh nghiệm thấm thía về nguỵ trang. Tưởng sau đó nó sẽ làm to chuyện, nhưng rồi ..
    Nghe tiếng chuông điện thoại reo, anh dừng câu chuyện lại. Thượng úy Thạnh cầm tổ hợp đặt vào tai rồi nói :
    - Có điện của 645 ư ! Nói đi .. Nghe rõ rồi !
    Thạnh vừa đặt tổ hợp vào máy, chưa kịp báo cáo nội dung bức điện vừa nhận với các cán bộ có mặt, thì phía bàn đặt máy điện thoại trước mặt chuẩn úy quân báo Cao Văn Nghiễm cũng đổ chuông. Trong tình hình mọi người đã cảm thấy có tình huống gì đó, không lành đối với tàu 645. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía Thạnh chờ đợi.
    Thạnh đọc to bức điện vừa nhận được :
    - Máy bay địch đang bám tôi, vòng lượn thấp, xin chỉ thị gấp. Hiệu ký điện.
    Nghiễm đọc tiếp :
    - Bộ tư lệnh hải thuyền địch thông báo cho HQ.4 : Hồi 02 giờ, không tuần Mỹ gặp một tàu lạ dạng “SL4” tại đông – đông nam Phú Quốc 20 hải lý, hướng đi N, vận tốc 10 hải lý. HQ.4 đến vùng Phú Quốc theo dõi.
    Phó tham mưu trưởng và các cán bộ tham mưu có mặt vừa trao đổi chớp nhoáng về cách xử trí xong thì Tư lệnh Hải quân cũng vừa tới. Đồng chí hỏi :
    - Tình hình diễn biến ra sao ?
    Phó Tham mưu trưởng báo cáo lại những bức điện vừa nhận được.
    - Các anh định xử trí thế nào ?
    Phó tham mưu trưởng nói :
    - Như vậy là lộ rồi, nếu tiếp tục vào, địch có thể để cho vào tới bến mới đánh, như vậy sẽ mất cả tàu, cả bến. HQ.4 của địch có gặp được tàu ta, ít ra cũng phải bốn giờ nữa, nếu đang đi tuần tra khoảng giữa Côn Đảo và Phú Quốc, thì cũng đủ thời gian cho tàu ta quay ra tới đường hàng hải quốc tế.
    Tư lệnh ngồi suy nghĩ giây lát rồi ra lệnh :
    - Điện cho nó quay ra, phải bình tĩnh tránh sự khiêu khích của kẻ địch.
    Đã quá nửa đêm, lúc mệt mỏi và dễ ngủ gật nhất, nhưng mọi người lúc này lại rất tỉnh táo, chăm chú lắng nghe một điều gì đó hệ trọng tới đời mình. Trong phòng chỉ huy im ắng. Từ tư lệnh tới các trợ lý tham mưu đều đang suy nghĩ về con tàu của đơn vị đang lênh đênh ở một vùng biển phía nam Tổ quốc. Bây giờ anh em đang làm gì ? Chắc họ đang cố gắng cho tàu chạy thật nhanh để thoát sự săn đuổi của địch. Chắc pháo sáng trên máy bay địch đang rải xuống soi sáng mặt biển để sục tìm chiếc tàu của ta mà chúng vừa mất hút ..
    6 giờ sáng ngày hôm sau (24-4-1972), đài kỹ thuật của quân báo đã lượm được tin địch báo cho nhau. Chiếc HQ.4 đã nhìn thấy tàu 645 bằng mắt thường. Ngay sau đó tư lệnh vùng 4 (ngụy) đã ra lệnh cho kiểm tra theo luật hàng hải quốc tế. Từ lúc tàu HQ.4 nhận được dạng tàu nó đang bám là của đoàn 125 (theo ký hiệu chúng gọi tàu 645 là SL.4), chúng liên tiếp trao đổi với nhau trên sóng điện và quân báo của hải quân ta đã thu được tất cả những bức điện ấy.
    - Tàu HQ.4 báo cáo : hồi 6 giờ 20 phút, hai tàu cách nhau hai hải lý.
    - 6 giờ 25 phút, cách 2 hải lý. SL.4 ở bên phải HQ.4. HQ.4 đi hướng 245 và bắt đầu chuyển quang hiệu cho SL.4.
    Tư lệnh tỏ ra sốt ruột, ông đứng dậy nhìn về phía đồng chí trợ lý quân báo và nói :
    - Nó hỏi gì và anh em trả lời thế nào ?
    - Nó hỏi đi đâu ? Anh em trả lời : Đi Cam-pu-chia.
    Tư lệnh gật đầu tỏ ý bằng lòng với xử trí của anh em tàu 645.
    Nếu ở sở chỉ huy cấp sư đoàn bộ binh, trong một trận đánh thì hầu như không có lấy một phút im lìm như thế này, hoặc nghe báo cáo của đơn vị, hoặc nghe báo cáo từ đài quan sát gọi về và bàn tới những diễn biến có thể xảy ta rồi quyết định cách xử trí. Ở đây, khoảng cách giữa người chỉ huy với những người đang cần được sự chỉ huy xa hàng nghìn kilômét, chỉ nhận được tin nhau bằng những dòng điện ngắn ngủn. Do đó, nhiều lúc trong sở chỉ huy tình trạng phải kéo dài cái thời gian căng thẳng và tẻ nhạt mà không có cách nào khắc phục .
    Chính ủy Nghiễm lại đọc những bức điện vừa thu được.
    HQ.4 báo cáo.
    - Đã nhìn thấy đài chỉ huy SL.4 có hai người và một khẩu đại liên. Xác định đúng SL.4. Khoảng cách hai tàu 700 yard ( 1 yard = 0,9 mét ). Vỏ tàu SL.4 màu ngà, có cột buồm sau lái. Thân tàu dài 30 mét, ngang khoảng 5,8 mét. Cột cờ màu vàng, phía dưới cột cờ có một ổ súng, HQ.4 xin vào gần hơn để quan sát.
    Bộ tư lệnh hải thuyền địch đã ra lệnh hồi 7 giờ :
    - HQ.4 chuẩn bị ba quả đạn sẵn sàng sử dụng.
    Không khí của sở chỉ huy của ta bỗng hầm hập như lên cơn sốt. Ai cũng muốn được nói ý kiến của mình. Cuộc trao đổi ý kiến bị ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại từ các đơn vị thông tin, quân báo báo cáo những bức điện mới thu được.
    - Tàu 645 báo cáo “địch vào cách khoảng 100 mét, các cỡ súng của địch hướng vào ta”.
    Nghe được tin đó, đồng chí Tư lệnh hải quân hạ lệnh :
    - Điện ngay cho 645 sẵn sàng chủ động, nếu xảy ra chiến đấu, linh hoạt xử trí, giảm bớt tổn thất.
    Chưa bao giờ ở sở chỉ huy không khí lại căng thẳng như vậy. Những tình huống ác liệt không diễn ra tức khắc như trong óc của mọi người tưởng tượng. Thời gian vẫn nặng nề trôi, các tình huống căng thẳng vẫn tiếp tục trải dài theo các bức điện thu được của địch :
    - 7 giờ , HQ.4 cách SL.4 100 yard ( Tất cả những tư liệu về địch viết ở đoạn này là trích đúng nguyên bản các bức điện của địch ta thu được. Hồ sơ lưu trữ tại phòng bảo mật Bộ tư lệnh Hải quân)
    - 7 giờ 5 phút , HQ.4 nhìn thấy trên đài chỉ huy của SL.4 có 3 người ngồi. Tàu không treo cờ quốc tịch nào. Sau đuôi tàu có viết hai chữ FU ZAN.
    - 7 giờ 10 phút, HQ.4 thấy SL.4 có ba cánh cửa kính xung quanh đài chỉ huy. Ba người ngồi trên đài chỉ huy đang ghi chép gì đó.
    - 7 giờ 52 phút, bộ tư lệnh hải thuyền cho HQ.4 tách ra xa 600 – 900 mét, bắn một phát 76 milimét trước mũi SL.4.
    8 giờ, HQ.4 đã bắn, SL.4 vẫn không trả lời.
    - 8 giờ 12 phút, bộ tư lệnh hải thuyền cho HQ.4 bắn thêm một phát nữa trước mũi SL.4.
    - 8 giờ 20 phút, HQ.4 đã bắn. Tốc độ của SL.4 vẫn không thay đổi. Ba người ngồi trên đài chỉ huy vãn bình tĩnh không hề có cử chỉ gì lúng túng.
    - 9 giừo 5 phút, HQ.4 đã bắn trúng bánh lái, SL.4 vẫn chạy qua chạy lại được.
    - 9 giờ 6 phút, SL.4 dùng đại bác không giật bắn lại HQ.4.
    Nghe thấy đich bắn trúng tàu 645 mọi người đều giật thót người như chính cơ thể mình vừa bị trúng đạn. Ngay lúc đó sở chỉ huy lại nhận được điện của 645. Mọi người chăm chú lắng nghe đồng chí trợ lý tác chiến đọc :
    - Nhờ các đồng chí báo cáo lên Đảng ủy, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của Đảng giao cho. Chúng tôi xin gửi lời chào vĩnh biệt.
    Chuông điện thoại reo một hồi dài. Trợ lý quân báo cầm tổ hợp nghe và nhắc lại bức điện vừa nhận được :
    - HQ. 4 địch báo : SL.4 có tiếng nổ lớn, tan khói không nhìn thấy SL.4 nữa.
    Sự xúc động không còn kiềm chế nổi, tất cả cán bộ có mặt trong sở chỉ huy đều lau nước mắt rồi lặng lẽ đứng dậy tưởng niệm những đồng chí của mình anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ cách mạng.




    "
    Liên quan đến việc các chiến hạm rút ra khỏi vòng chiến, trong bài của Đai Tá Ngạc có hai điều quan trọng tôi thấy không ổn.

    Thứ nhất: Khi đánh nhau, khẩu 76 ly của HQ4 bị trở ngại tác xạ bao nhiêu lần, thời gian tổng cộng bao nhiêu lâu tôi thực sự không biết rõ vì có thể HQ4 liên lạc với Đ/Tá Ngạc bằng máy PRC-25 trên đài chỉ huy. Nhưng nếu nói trong khi lâm chiến mà HQ4 cứ vài phút xin bắn thử, mà lại gọi xin bắn thử đến ba lần thì nghe không ổn. Đang đánh nhau, súng bi trở ngại thì sửa, có thể báo cáo ngay cho cấp chỉ huy biết, sữa xong thì nhắm vào tàu địch mà bắn tiếp may ra được viên nào đở viên đó chứ sao lại cứ xin bắn thử? Bắn thử nghĩa là bắn không nhắm mục tiêu, mà lại xin bắn thử đến ba lần.

    Thực sự tôi không nghe lệnh quan trọng này.

    Thứ hai: Đaị Tá Ngạc thấy HQ4 bị trở ngại tác xạ và bị thiệt hại nhiều nên ông đã ra lệnh cho HQ4 rút ra khỏi vòng chiến ngay? Thời gian hai bên bắn nhau dữ dội nhất là từ phút khởi đầu cho đến nửa giờ sau. HQ4 có bị thiệt hại nặng thì bị trong khoảng thời gian này, đây cũng là thời gian mà máy PRC-25 của HQ5 trên đài chỉ huy bị trúng đạn bể. Nếu Đ/Tá Ngạc ra lệnh cho HQ4 rút lui ra khỏi vòng chiến thì phải dùng máy VRC-46 để chỉ thị, và như vậy tôi phải nghe được vì 15-20 phút sau cùng tôi chỉ còn có máy này để liên lạc và luôn luôn trực 24/24. Nếu thực sự Đ/Tá Ngạc chỉ thị cho HQ4 rút lui, thì HQ4 cũng chẳng có tội tình gì vì chỉ thi hành lệnh của Đ/Tá Ngạc, tôi không có nhu cầu gì phải giải thích giùm nhưng thực sự tôi không nghe lệnh quan trọng này. (2)Lời bình của Vũ Hữu San (thuyền trưởng HQ-4):

    Làm sao đây?

    Năm 1974 tại HC Hoàng-Sa, HQ-4 đã xin phép 3 lần thử bắn hải-pháo (!), HQ-4 tác-chiến bằng súng liên-thanh (!) HQ-4 được lệnh rút ra ngoài vòng chiến (!). Nhớ lại tích xưa tại Phú-lương Hà: Một bài Văn (tế cá của cụ Hàn-Thuyên) đốt đi ném xuống nước, đã đuổi được Ngạc ngư!
    "


    Sự thật: bắn ta thì rất nhanh, đánh "hải chiến hoàng sa" thì báo súng hỏng 3 lần rồi chạy sang Philippines
  10. minhmai01

    minhmai01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    36
    http://ttvnol.com/threads/hoang-sa-truong-sa-bien-dao-que-huong-phan-4.515344/page-189#post-20353141
    Lết đến Hoàng Sa

    Theo đó, có 4 tàu săn ngầm màu xám lớp 6604 do Trung Quốc sản xuất, với thiết kế “nhái y chang” theo mẫu tàu săn ngầm lớp Kronshtadt do Liên Xô sản xuất từ sau Thế chiến II. Tức là tàu cũng có độ dài 49,5 m, rộng 6,2 m, độ choán nước 320 tấn, tốc độ lớn nhất là 18 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn 60 người (gồm 4 sĩ quan cao cấp, 56 lính). Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng, tới năm 1974, tốc độ nhanh nhất của loại tàu này chỉ lên tới 12 hải lý/giờ.

    chỉ còn trong tay 6 tàu săn ngầm lớp 6604, mà lúc bấy giờ đang chuẩn bị “về hưu” và được thay bởi tàu săn ngầm mới lớp 037. Các tàu 6604 vốn chỉ được giữ lại để luyện tập ....Thế rồi vào thời khắc đó, cuộc đời chúng bị đổi ngoặt. Hải quân Trung Quốc đã lựa ra 2 chiếc tàu săn ngầm có tình trạng tốt nhất, dồn hết thiết bị còn tốt lại rồi ráp vào hai tàu mang số hiệu 271 và 274 để tới tham gia trận đánh tại Hoàng Sa.

    ==



    Diễn biến kịch Hải chiến Hoàng Sa 1974: Mỹ nguỵ bắn chìm tầu nguỵ yểm trợ hải quân Trung Quốc, bán đứng quần đảo


    Tham số và ảnh vũ khí hai bên.


    Nếu như trừ đi các máy bay không hề tham chiến, chỉ tính tầu biển. Thì nguỵ đem ra 4 tầu phờ-rai-ghết Frigate Trần Bình Trọng (HQ-5), Lý Thường Kiệt (HQ-16), and Trần Khánh Dư (HQ-4), , and one corvette, Nhật Tảo (HQ-10).

    "Theo mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Quân khu Quảng Châu điều tàu số 396, 389 thuộc Hạm đội quét thủy lôi của Hạm đội Nam Hải và tàu số 271, 274 thuộc Đại đội 73 săn tàu ngầm ở căn cứ Du Lâm, tiến vào vùng biển gần nhóm đảo Lưỡi Liềm (Trung Quốc gọi là quần đảo Vĩnh Lạc), Hoàng Sa. Đồng thời cử 4 Trung đội dân quân lần lượt tiến vào đóng tại 3 đảo Duy Mộng, Quang Hòa và Quang Hòa Tây. Ngoài ra, Quân khu Quảng Châu còn điều tàu số 281, 282 thuộc Đại đội 74 săn tàu ngầm tiến vào vùng gần đảo Phú Lâm (Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng)"(Xâm chiếm Hoàng Sa - sự thừa nhận muộn màng của Trung Quốc, sửa các tầu thải lết đến quần đảo). Các tầu 389, 396 là các tầu rà mìn nhỏ, không thể hoạt động ở biển xa và quá một ngày, và không có vũ khí đối kháng tầu-tầu, nên không tính (wiki gọi là tầu chống tầu ngầm, thực chất đây là các tầu rà mìn).


    271, 274, 281, 282; là lớp 6604 do Trung Quốc sản xuất, với thiết kế “nhái y chang” theo mẫu tàu săn ngầm lớp Project 122-A ( mã tên NATO Kronshtadt class) do Liên Xô sản xuất từ sau Thế chiến II. Chiếc đầu tiên đóng từ năm 1945-1947, chiếc cuối cùng Liên Xô đóng năm 1955. Tức là tàu cũng có độ dài 49,5 m, rộng 6,2 m, choáng nước 340 tấn, tốc độ lớn nhất là 18 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn 50-60 người (gồm 4 sĩ quan cao cấp, 56 lính). Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng, tới năm 1974, tốc độ nhanh nhất của loại tàu này chỉ lên tới 12 hải lý/giờ.

    Vũ khí của các "siêu chiến hạm" Kronstadt-Class lớn nhất duy nhất một pháo 85mm, còn lại là các súng-pháo phòng không có tối đa 2 nòng 37mm hay 57 liên thanh, phòng không, đầu đạn 2,8kg. Còn lại là 4 nòng 12,7mm phòng không, súng cối bắn bom chìm ( BMB-2 ASW mortars), bom chìm, giàn phóng bom chìm ( ASW rocket launchers), thuỷ lôi.... hoàn toàn không có tác dụng trong cuộc đấu pháo tầu-tầu. Tùy các biến thể, có 2 nòng 37-57mm, 4-6 nòng 12,7-14,3mm. (danh sách toàn bộ các tầu lớp này do Liên Xô đóng và nhái có license, trong đó có 271 và 274)


    Còn đây là vũ khí chính của nguỵ, không tính cái phi đội lớn thứ 3 thế giới giương mắt lên nhìn. Cũng không tính ở đây các súng 40mm trở xuống vẫn thừa sức bắn các tầu cá Trung Quốc rất hiệu quả vì bắn liên thanh. Hay các ngư lôi.

    RVNS Trần Bình Trọng HQ-05. Choáng nước 2800 tấn. Pháo mũi 127mm nòng trung bình. Súng cối đa năng.Tầu có 10 nòng 40mm liên thanh phòng không, gồm 4 khẩu 2 nòng quanh đài chỉ huy và 2 khẩu hai bên sau.

    RVNS Trần Khánh Dư HQ-04. Tầu khu trục Mỹ lớp Edsall. Choáng nước 1590 tấn. Tầu có 3 tháp pháo 1 nòng 76mm bắn nhanh 20 phát phút, là 3 nòng bắn nhanh điều khiển radar-máy tính. 2 nòng 40mm phòng không. 8 nòng 20mm phòng không.

    RVNS Lý Thường Kiệt HQ-16. Như HQ-05.

    RVNS Nhật Tảo HQ-10. Choáng nước 650 tấn, 1 pháo 76mm. 4 nòng 40mm. 6 nòng 20mm.

    HQ-10 đắm, HQ-16 hỏng nặng. HQ-4 và HQ-5 hỏng nhưng vẫn chạy được, dông sang Philipines .

    Tầu Khựa có 4 tầu nhỏ, mỗi tầu có 1 nòng 85mm săn tăng, 2 nòng 37mm phòng không cổ.

    Số pháo chỉ so sơ sơ

    ngụy
    2 nòng 127mm
    4 nòng 76mm, trong đó có 3 nòng bắn nhanh ("hải pháo 76 ly tự động"), đặc biệt có ngắm bắn máy tính-radar

    16 nòng 40mm liên thanh
    14 nòng 20mm liên thanh
    Các súng nhỏ hơn không tính

    Tầu Khựa
    4 nòng 85mm phát một nạp đạn tay (Đ-44 bản 85mm cho hải quân).
    8 nòng 57mm liên thanh (súng phòng không đầu đạn 2,8kg, liên thanh nhưng liên thanh ww2 bắn bằng kẹp đạn 4 viên nạp thủ công). Đây là con số tối đa, các tầu Liên Xô mỗi tầu chỉ có 2 nòng 37mm là tổng cộng 8 nòng 37mm. Là súng liên thanh nhưng bắn kẹp đạn 5 viên ww2.
    12-24 nòng 12,7 hoặc 14,3mm. Không quan trọng vì các súng này hoàn toàn không có tác dụng đấu tầu-tầu.

    Nếu chỉ tính pháo chống tầu, thì nguỵ có 2 nòng 127mm và 4 nòng 76mm (trong đó có 3 nòng bắn nhanh điều khiển radar). Tầu Khựa có 4 nòng 85mm.


    Siêu chiến hạm Trung Quốc: tầu cá. Ảnh chụp tầu Trung Quốc khiêu chiến trước khi đánh nhau, đây là một trong 2 tầu rà mìn"số 396, 389 thuộc Hạm đội quét thủy lôi của Hạm đội Nam Hải", (Xâm chiếm Hoàng Sa - sự thừa nhận muộn màng của Trung Quốc).

    [​IMG]
    suhomang thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này