1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến đường phố - Nên dùng đòn nào.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Kidfun, 14/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa anh haidangtim, em thì cũng chẳng xài đòn như mấy anh Tây to trên bao giờ. Nhưng theo hình ảnh quan sát thì em có vài phân tích và đề nghị như sau:
    Thêm tí đóng vai kịch cho nó chất anh nhỉ? Anh là người mặc quần rằn ri, là giang hồ tấn công em nhé, em là người độc thân yếu đuối vậy ... j/k
    1. Thôi thì anh cũng đã nắm bắt yết hầu của em rồi, em cũng nghèn nghẹn rồi ... đành còn bao nhiêu hơi thở thì em cố gắng hét lên một cái thật to vậy. Về phạm trù khoa học tự nhiên thì khi hét to lên như vậy, sóng âm thanh sẽ tác động đến việc "rung" dây thần kinh kích hoạt động thính giác của anh giang hồ. Và con người thì đâu phải ai cũng có thể hoàn hảo làm cùng lúc các việc sau: cái tay vừa đàn giỏi, cái miệng vừa hát hay, cái chân vừa nhảy đẹp, cái tai vừa nghe rõ và cái mắt thì chiêm ngưỡng một cô gái và nhận biết cô ta tuyệt vời ... Chắc chắn cái yết hầu của em nó được thả lỏng một chút rồi, em có thể thở dễ hơn rồi (trường hợp chống bị dùng tay kẹp cổ yết hầu gây khó thở em sẽ phân tích lúc khác anh nhé). Về phạm trù xã hội, tiếng thét to của em cũng có thể khiến người đi đường để ý, biết đâu có nữ anh hùng nào đấy xông vào cứu em thì cũng là việc ích lợi anh nhỉ?
    2. Về việc chống cái mặt em bị sưng ý mà, theo hình thì em sẽ dùng 2 tay để đẩy tay đấm của anh, nhưng em sẽ hơi thay đổi một tí, 2 tay của em sẽ chống đỡ vào phần cổ tay của anh giang hồ, chứ không vào bắp hai khớp chỏ của anh đâu, cổ tay của anh cũng là điểm cuối của lực đấm, việc đỡ vào đấy thì triệt tiêu được lực tốt hơn và tay anh thì chẳng dài thêm được, em sẽ kiểm soát được độ dài tay đấm của anh, ko để anh tiến sâu nữa. Không lo ngại điểm cuối của lực sẽ rất mạnh, chống sẽ vất vả, vì anh lực thẳng, em lực ngang gạt ra, 2 hướng lực khác nhau ... thằng yếu như em cũng chẳng cần dùng mấy sức...
    3. Sau khi gạt tay đấm của anh ra, bọn trong hình làm thì em nghĩ nó sẽ gạt cánh tay anh đang tiếp xúc yết hầu của em. Nhưng em thông báo là em sẽ gạt ngay phần khớp chỏ cánh tay hoặc khớp cổ tay anh đấy, không chỗ khác đâu, vì khớp là chỗ chịu đựng yếu nhất trên cánh tay anh, chắc chắn em sẽ làm gập tay anh được và bye bye yết hầu của em.
    Nhưng em thì vẫn thích kệ cho cánh tay anh tình cảm với yết hầu của em, em sẽ dùng chân tình cảm với hạ bộ của anh Chả cần mu bàn chân gập, co đùi đá cao, em cứ phang cả cánh chân của em ... Em thấy các nhà luyện công phu có thể bị đấm đá vào các chỗ khác vẫn bình chân như vại, nhưng em chưa bao giờ thấy ai có thể hiên ngang không gập người sau khi bị cả cái cánh chân em nó say hello cái bộ hạ cả
    Rằng Tây to thì có thể to
    Nhưng khi bị đá thì lo như người già
    Dân ta thì chẳng mấy to
    Nhưng nhỏ mà có võ thì lo cái giề ...
    Không biết các bác có hiểu bài viết của em không nhỉ? Cho em xin tí kỹ thuật đỉnh cao ạ
  2. DangVanNgu

    DangVanNgu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà nếu chúng nó đông và có " đồ " thì làm thế nào? các bác chưa bàn đến tình huống này thì phai?? hihii Mà trường hợp mình đi cùng bạn gái nữa chứ, đâu có rảnh tay đâu hic híc lúc đấy chẳng nhẽ bó tay chịu trói a?
  3. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    đây là cách chiến của kevin oánh với 2 tên to xác hơn. Tụi nó có mang hàng. Kevin đi với bạn gái.
    đã post rồi nay Xem lại cho vui
    Còn nhớ lúc nhỏ lớp 8-9 gì đó, kevin trên đường đi học , kevin thì dáng vẻ gầy Còm thư sinh, đang đi học về, hôm đó kevin đưa bạn gái về bằng xe đạp,( Yêu từ năm lớp 8 lận). Bất ngờ có 2 thằng học trên kevin 1 khóa chặn đường lại kiếm chuyện, kevin không nói gì, chỉ né sang 1 bên và đi, 2 thằng nắm xe kevin lại và hỏi này nọ, kevin không trả lời, nó lấy gậy đập vào baga xe của kevin làm bạn gái hỏang hồn. Kevin chống xe xuống, nói bạn gái lấy xe về trước đi ( lúc đó bạn kevin không chịu về). kevin nhảy tới dùng chiêu Cầm nả thủ, và song long cước, liên tiếp tấn công, tước được vũ khí của đối phương. Hai thằng đang lọang chọang té, thì kevin tiếp tục xuất chiêu song long đọat châu, trúng ngay 1 tên, và 1 tên té. Lúc đó kevin trầm mình chuyển qua chiêu Mảnh Long quá Giang để TUng 1 quyền vào tam tinh Nguyệt của nó cho rồi. nhưng phía sau có thằng kia đang nhày tới tấn công, kevin chuyển tấn nhảy qua biến thế thành Độc hành cước, kê cái chân vào cổ của thằng kia và tha cho bọn nó.
    Còn ngày nay nếu nó đi đông quá và có mang hàng, thì tốt nhất nên dùng hạ hồi phân giải, sau đó liên hệ 113, hoặc cùn lắm thì năn nỉ nó 1 phát, gọi điện thoại cho anh em BOX Võ thuật. 15 phút sau, anh em sẽ có mặt với đầy đủ kiếm cung. he he he
  4. syquandubi

    syquandubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Xin kể một chuyện có thật của Tôi thời SV (ko nhớ năm nào).     Hôm đó đi trên đường Láng Hạ -HN, đến ngã rẽ sang đường, có một thằng đi sau, do phản ứng chậm hay lơ đễnh nên xe bị loạng choạng. Tôi cũng ko để ý (vì đi trước) nên vẫn đi thong thả. Lúc sau nó vọt lên, áp xe tôi vào lề, cả 2 xuống xe. Thấy Nó, hùng hổ, hơi say rượu  lúc đầu hơi ngạc nhiên, để cho qua chuyện nên xin lỗi Nó một câu. Nhưng khốn nạn !    Nó say nên lại tưởng tôi chửi Nó, càng hùng hổ, đến gần sát tóm cổ áo Tôi. Nhưng cũng chỉ tóm thôi, Tôi thì đã sẵn sàng cho Nó một phát lưng bàn tay vào hạ bộ rồi vuốt lên cằm (một thế thiếu lâm - hắc hổ của ông thầy tôi hồi xưa). Lúc đó đông người ở đó, lại thấy người nói ra, nói vào nên Nó buông ta ra, nhưng lên xe còn lẩm bẩm mấy câu. Còn tôi thì chửi thầm "đ mẹ thằng vừa say vừa điếc" !-------------------------------------------Còn đây là tình huống mà Tôi chưa gặp nhưng luôn dự phòng     Trường hợp đi đêm bằng xe máy (cái này thì Tôi thỉnh thoảng), thủ cái côn nhị khúc - loại ống nước (ở túi quần bên trái) để lấy tự tin một chút. Trường hợp gặp côn đồ (cướp xe) , phanh kịp thời, tắt máy ngay...nhân lúc nhập nhoạng mà vụt vào đầu thằng gần nhất, vừa chạy vừa hô hoán nếu như chúng Nó đi đông người. Tuỳ cơ ứng biến !     (Cái này bên box ôtô-xe máy cũng có một bác cũng giống Tôi)--------------------------------------------     Thực ra những trường hợp này có thể cho vào topic "gặp côn đồ làm thế nào đây" nhưng đây là trong tình huống chuẩn bị "chiến rồi" . Nhưng nếu chiến thì cũng phải xem Nó có mấy người, bản thân mình đi xe gì, đèo ai theo...Vì nếu ko đánh được mà chạy thì còn "con tin", ấy là chưa kể Nó lại gần nhà, gần làng. Đánh Nó nằm xuống thì lôi thôi to [​IMG]
  5. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Đòn thế Kevin dùng nghe kêu y như tựa đề phim cine nhỉ ?
    Tôi có hai đòn thường dùng nhất khi đụng chuyện, tên đòn tiếng Nhật nhưng người VN nghe là hiểu liền cách sử dụng .
    1/ Ôi, ông ( cô ) buông tôi ra .
    2/ Ôi , ông ( cô ) tha cho tôi .
    Bảo đảm không bao giờ phải Long tranh hổ đấu, mãnh long quá giang hay sữa rừng thay sữa mẹ bao giờ ....
  6. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại nhé. Đây chỉ bàn về kỹ thuật khi đánh cận chiến với đối phương va chạm ngoài đường. Chủ yếu là đánh như thế nào. Còn ai không thích đánh, hay không thích đụng chạm, thích dao kiếm hội hè, thích xin lỗi..vv.vv thì mở topic khác. Đây chỉ có đánh và kỹ thuật đánh như thế nào để kết thúc nhanh 1 hoặc 2 người.
  7. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Thấy chủ đề này của các bạn hay hay, tôi cũng xin kể câu chuyện nhỏ:
    Một lần đi cùng với anh trai, va chạm với 2 thằng nhóc ở gần công viên Thủ Lệ. Bọn nó chửi luôn, rồi nhảy xuống định xông vào đánh anh em mình (anh mình chả biết võ vẽ gì đâu). Anh mình thì mặt cắt không còn hột máu. Mình mải dựng xe xong thì thấy 2 thằng đang đấm ông anh. Bà con hàng phố không thấy ai dám can thiệp. Trời đất ạ, biết làm sao bây giờ, đành phải chiến thôi. Mình thì cũng lớn tuổi rồi ngại đánh nhau lắm, định chạy lại để can ra thôi. Một thằng thấy thế quay ra, chạy lại phía mình, vung tay đấm. Mình chỉ kịp xoài rộng chân trước, hụp người xuống thật thấp chọc thẳng đòn tay sau vào bụng dưới nó, nó lăn quay ra, mồm ngáp gió liên tục....hihihi. Thằng bạn nó thấy thế quay ra, đứng đực mặt trong chốc lát. Nó cũng gấu, nhảy ngay vào hàng bán nước mía cạnh đó vác cây dao phay. To chuyện rồi!!!!!! Nhìn quanh đó chả thấy cái gì có thể làm vũ khí, nhưng tội gì để bị thiệt, mình cũng nhào vào hàng bên cạnh vớ được cây mía, vậy là có tề mi côn rồi. Nó vừa nhào vào liền dính ngay một chọc vào giữa cổ, may mà chọc nhẹ đấy, liền đó là cú quất ngang mang tai, và thêm vài cú quật lấy quật để nữa để nó không còn biết tay nó đang cầm cái gì nữa. Thấy có tiếng phụ nữ hô "...Công an kìa...." mình chỉ biết kéo ông anh lên xe để đua thôi.
    Còn trong cái thế đánh của 2 thằng Tây kia theo tôi có thể hoá giải thế nắm của đối phương bằng một đòn cùi chỏ tay phải từ ngoài vào bất ngờ cùng với việc nhu người xuống thấp về phía sau, rồi tiếp tục xoài rộng chân phải tới, đánh bạt tiếp một cú cùi chỏ trái vào .......chỗ nào mà chả được. Tiếp theo giật mạnh đối thủ về phía mình áp dụng chiêu ...trên đe, dưới búa....( nghĩa là trên giật chỏ xuống gáy nó, đầu gối hỏi thăm face của nó. Nếu thực hiện tốt miếng đánh liên hoàn này đảm bảo đối phương đo đài.
    ............Nói thì hay, chả biết lâm trận có đánh thế không nữa, hay là lại linh tinh quyền, hihihihihi
  8. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Bác này tập Ka có khác. Hình như dân ka rất hay choảng nhau.
  9. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Theo tui nhanh nhất là dùng ngay 1 cú đấm vào mặt, rùi tiếp 1 cú đá vào hạ bộ, nếu nó đón đỡ được thì tiếp theo lao người lên gối xông thẳng kèm thêm cú chỏ (chỏ gối song hành). Nhưng cách tốt nhất là không cần đánh, nếu tha được thì nên tha thậm chí nếu cần thì xin lỗi luôn mặc dù ta đúng, chừa cho người ta một con đường sống nếu có thể.
  10. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    2 đòn đầu thì được. Đòn thứ 3 chưa chắc ăn ngay. Chỏ với gối phải tuỳ thời cơ mới vào được.

Chia sẻ trang này