1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến đường phố - Nên dùng đòn nào.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Kidfun, 14/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn hoá giải ngay lập tức đòn đánh của đối phương trong trường hợp này cũng có nhiều cách xử trí lắm:
    - Một cú đá nhanh, gọn và phải thật bất ngờ vào hạ bộ. Tôi tin rằng ít có đối phương nào không buông tay....hihihihi
    - Một cú chém cạnh tay, hay một cú xỉa vào cổ, hầu của đối phương, thậm chí một bước tiến áp sát với đối phương, kết hợp một cú xỉa mũi tay ngược lên vào dưới hàm đối phương (nhớ lắc hông, vai để lấy uy lực cho đòn đánh- đòn này tương tự đòn đấm móc của Quyền Anh, nhưng bằng mũi bàn tay)v.v...
    Nhưng mấy cách đánh đó quá tàn bạo, không nên áp dụng vì nó sẽ làm đối phương có thể nguy hiểm tính mạng đấy.
  2. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp này cũng còn nhiều cách giải quyết:
    - Một cú đá thật bất ngờ, nhanh vào hạ bộ đối phương......hihihi tôi tin rằng ít có người chịu nổi để không buông tay ra đâu.
    - Một cú chém cạnh tay thật nhanh vào cổ, một cú xỉa mũi tay vào yết hầu đối phương. Hoặc thân pháp nhanh hơn thì xoay người bước chân trái lên, áp sát đối phương cùng với đòn xỉa ngửa bằng mũi bàn tay vào phần dưới cằm đối phương v.v...(đòn này giống một đòn đấm móc của Quyền Anh, nhưng khác là dùng mũi tay).
    Những đòn này nguy hiểm cho đối phương khi bị phản công bất ngờ và còn là cực kỳ nguy hiểm nếu người sử dụng có tập công phá. Hậu quả thì...... Nói chung là không nên sử dụng.
  3. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tuần rồi, tui có dịp đi từ TPHCM về Tây Ninh, đi bằng xe buyt sở dĩ tôi đi xe buyt là vì đi cho biết vì đây là chuyến xe mới khai trương 2 tuần nay. giá vé chỉ có 10 ngàn. chuyến xe byut của nhà nước 50 chỗ ngồi, đón tôi tại Đường Cộng Hòa. Ra bến xe an sương tui chuyển xe qua xe khác đi củ chi.
    Lên xe tui muốn ói, cảm giác buồn nôn sao sao , rất khó chịu, vì đi chung với các chị em mua bán cá thịt và trái cây, cũng có các em sinh viên và công nhân, vì là cuối tuần , nên chuyến xe khá đông và chật chội.
    Trước mặt tôi là 1 con bé công nhân khá xinh, với vẻ mặt thông minh, tôi nhìn thóang qua với cái nhìn xả giao. ...
    Xe vẫn chạy, đến Hóc mônm, ngã tư giiếng nước, thì có 1 ông sồn sồn khỏang chừng 38-40 gì đó lên, vẻ mặt hình như là có chút rượu. ông ta lên xe, nhìn dáo dát với vẻ mặt rất ma lanh.
    Cuối cùng hắn ta chọn chỗ rất hay. tui không nói chắc các bạn cũng biết hắn ngồi đâu phải hông ?
    hắn ta ngồi bên cạnh con bé xinh xinh trước mặt tôi, mặc dù deck có chỗ cho hắn ta ngồi ( sao tự nhiên viết tới đây tui cảm thấy bức xúc vậy ta?) thôi dìm cảm giác xuống kẻ tiếp.
    hắn ta chèn con bè vào bên trong sát bên con bé, tội nghiệp con bé cố sức chịu đựng, hắn ta ngồi xuống trả tiền vé với vẻ mặt cằn nhằn chị nhân viên sóat vé. Và quay qua con bé hỏi chuyện.Em đi đâu ?v.v.v tui không nghe nhiều, vì hắn nói rất nhỏ .Con bé không trả lời quay vào bên trong, tui thấy hắn ta đưa tay qua bên lưng con bé. và bắt đầu ôm vào vai con bé làm ra vẻ vô tình, con bé bắt đầu khó chịu. và hắn ta ôm luôn vào vai con bé sau 1 lúc sờ mó. Con bé đứng lên ra ngòai phía trước mặt tôi. Thằng đàn ông lúc nãy vẫn giở ttrò sàm sở với con bé ngay trươc mắt tui.
    Cuối cùng chịu hết nổi tui đứng lên. chụp tay hắn ta và hỏi ông làm gì vậy ? hắn ta nhìn tui ra vẻ khó chịu. và lớn tiếng. 1 lúc sau, hắn ta quay người xuống và chỉ vào tôi dọa sẽ đâm chém và sẽ dạy cho tôi bài học nếu tới củ chi. Tôi không nói gì , nhưng lo lo.
    Cuối cùng tới củ chi , xe cũng khá trống . Hắn ta quay xuống giơ tay định nắm áo tui. Ngay lúc đó tui dùng "cầm nã thủ" Nắm nũa tay hắn xóay 1 vòng ngược ra phía sau. hắn ta vu chân đá vào người tui. tui nhanh người hụp xuống né đòn và giơ chân quét đòn Tạo địa cước. hắn ta té xuống sàn xe buyt. chưởi bới inh ỏi. Tui chụp tay khóa ngược tay hắn ta cùng sự trợ giúp của anh hành khách khác trước khi hắn ta chụp khúc cây dưới ghế bác tài xế.
    Khi xe đến CA củ chi, tui xin xuống xe kèm theo anh ta, và mời em gái kia xuống cùng để tui có nhân chứng. vào CA tôi trình bày xong, hắn ta bị giam vào phòng. tui đưa em gái về Trảng bàng còn tui thì về Củ chi.
    Cảnh báo: xe buyt ở TPHCM có rất nhiều người hay móc túi , và dê xồm, anh em BOX Võ thuật có thấy những trường hợp này đùng có ngại nhé . "Kiến nghĩa bất vi vô dũng dã "mừ.
  4. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @Kevin !
    Hảo ah - hảo ah !...
    Chiến đường phố phải cận thận hơn nữa Kenvin ah... Thói quen tuân thủ sự mực thước / chính qui / đẹp mắt / bài bản..vv..vv.... Kenvin mau mà thoát khỏi cung cách ấy đi, nếu lâu dài vẫn còn không ngại va chạm xà bần đường phố ...
    Được motdikhongtrolai sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 03/03/2006
    Được kevinmitknick sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 03/03/2006
  5. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Nếu tay đó thuộc 1 băng, có đồng bọn đi theo thì Kevin trong lúc ba`i ba?n đẹp thế dễ bị lụi 1 nhát lắm. Đằng na`o cũng can thiệp thì làm luôn đi chứ dài dòng làm chi.
    Hơn chục năm trước có 1 anh chàng bị vài đứa nhỏ nó lụi chết chỉ vì đã gây hấn với tụi nó nhưng vẫn đứng phân giải nói qua nói lại. Mấy đứa nhỏ mới 14-15, tay chân lanh lẹ lắm.
  6. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Hình dung mãi không ra trận địa !!!!
    Trên xe có ghế .
    Tên kia ngồi ghế trước quay xuống năm áo .
    Kevin vặn tay hắn ra phía sau ???
    Ngồi trước, bị bẻ tay, quay chân đá ???
    Ghế chật bỏ xừ ... hihi .
    Tớ thì yếu nhưng trường hợp chật chội thé thì cứ mặt mà phang, đá vớ vẩn trúng ghế... đau chân
    Chả biết cái xe bus VN nó rộng như thế nào mà đánh kiểu ấy nhỉ ?
  7. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Kevin ơi. Cậu nên sắp xếp lại đòn thế xem, có vẻ không ổn lắm. Đã vặn tay ra sau lại còn hụp người xuống tránh đòn đá là làm sao ???
    Cũng chúc mừng cậu vẫn còn lên diễn đàn được. Có điều lần sau cho nó nằm luôn một đống thì hay hơn dẫn nó vào đồn.
    Theo tớ thì nên tránh trên xe, cứ xuống đất vào nhanh vài đòn đấm với giật tóc, đánh trỏ vào thái dương hay ngực là đẹp.
  8. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Anh minh ơi !.... Vì ôtô buýt ở Sài thành được "lay out" chẳng giống ai anh ah...... Giống mỗi toa xe lửa cổ - với hai hàng ghế áp dọc hai bên thành xe, giữa thì trống hoác ... lúc vắng khách vẫn có thể nhảy " TWIST thoải mái.... "
  9. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Trên xe buýt dùng Tảo Địa Cước ..... rất rất chi là bàng hoàng khi nghe tin này ! Mấy câu chuyện Kevin kể từ trước đến nay mình nghe chừng có vẻ không được ổn ..... khó lọt ..... khó lọt !
    Xin kể câu chuyện mới xảy ra với mình khoảng mấy hôm nay thôi , nhưng chưa dẫn đến xô xát ..... và có vẻ cũng thích hợp với chủ đề này :
    Hôm đó gần 22h rồi , sau khi rời hàng net để về nhà đi ngủ . Từ đê Tô Hoàng mình đi xuyên qua Bạch Mai và Phố Huế để vào chợ Trời ..... thì thấy có gia đình nọ đang xảy ra xô xát , thằng con trai nhà nọ ( trông cũng lớn hơn tuổi mình ) đang chửi bới và đe dọa mọi người trong gia đình nó . Lúc đó cũng có khoảng hơn 10 người đang xúm lại trước cửa nhà nó để xem ..... nên mình cũng đứng xem . Nhưng khi thằng kia cầm dao lao ra đuổi đánh mọi người trong gia đình nó ( tay phải cầm dao phay , tay trái cầm con dao nhọn to bản Thái Lan ) thì những người đứng xem chạy dạt ra hết ..... nhưng mình vẫn đứng đực mặt ra đấy . Sau khi đuổi hú họa không được thì thằng đó quay lại cửa nhà nó , thấy mình đứng đó nó liền chửi luôn ..... cú quá mình chửi lại 6 - 7 câu liền và xông vào . Nó lùi dần lại nhưng không dám chửi mình nữa , mình cứ lừ lừ tiến vào người nó . Gia đình nhà nó trông thấy vậy lại chạy trở về để can , mẹ nó và con trai nó xin mình mãi . Vì đang trơn lỗ nên mình cứ đứng trước cửa nhà nó chửi lải nhải mãi , nhà nó phải đẩy nó vào trong nhà chốt cửa lại . Sau khi đã mỏi mồm thì mình về nhà , sáng hôm sau trước khi đến hàng net mình lại tìm ra trước cửa nhà nó mà đứng . Nhà nó tưởng mình quay lại trả thù nên biệt không thấy mặt thằng đó đâu hết cả , chỉ thấy mọi người trong gia đình nó thì thà thì thầm ..... mắt nhìn mình đảo quanh . Thấy như vậy là đã đủ nên mình chuồn ..... hi hi , chuyện chỉ có vậy thôi .
  10. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Haaaaaaa, Ai ngờ Vienanh lại chí phèo thế này.

Chia sẻ trang này