1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến đường phố - Nên dùng đòn nào.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Kidfun, 14/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Kevin đánh hay ghê, nhưng mà mọi người ko hiểu được diễn biến, thế mới chán chứ! Nhưng mà nghe chiết chiêu cũng thích, cứ như trong THiên Long bát bộ, Bao tam với Phong tứ chiết chiêu ấy nhỉ?
    BÁc Vienanh lỳ ghê, sống ở Nguyễn Công Trứ có khác. Em cũng hay vào khu chợ trời, nhưng tuyệt đối ko bao giờ va chạm ở trong đấy. Hồi trước em biết một thằng trong đấy, bị một thằng già hơn, gấu hơn bắt nạt, đánh nó như giẻ rách, máu me đầm đìa, nhưng nó ko kêu, ko xin một câu nào. Đánh chán, nó về nhà tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo đẹp, xách 1 đôi phóng đến. Tính tổng cộng, chú kia bị trên 20 nhát vừa đâm vừa chém, may mà ko chết.
    Cái thằng kia nó mà hâm thật, bác lại phải mất công với nó chứ chẳng chơi. Nhưng mà những thằng cầm dao mà đuổi người nhà thì nó lại dén với người ngoài, nhất là những người như bác!
  2. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Không biết là đứng cắn móng tay hay đứng chửi tiếp vậy Vienanh ơi ? Tò mò quaaaaaaaaaaaaaấ.
  3. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Kidfun chả hiểu ra cái vấn đề gì hết cả ..... cụ Chí phèo là do rượu mà ..... với lại nó chửi mình thì mình phải chửi lại nó chứ !
    Sihyeu à , mình luôn luôn vinh dự là người đã sinh ra và lớn lên ở khu tập thể Nguyễn Công Trứ ..... một trong bốn quân khu đầu tiên và duy nhất ở trong lòng thành phố Hà Nội :
    _ Quân khu mả ( khu Nguyễn Công Trứ ) _ Bởi vì hồi trước đây là khu mả của quân Pháp mà .
    _ Quân khu Thầu Dầu ( khu nhà dầu Khâm Thiên )
    _ Bang Cò ỉa ( Lò Đúc )
    _ Bang Củi rều ( ven sông Hồng thuộc địa phận Hà Nội )
    Khu tập thể Nguyễn Công Trứ đã sản sinh ra rất nhiều anh hùng , tên tuổi vang danh trong chốn giang hồ từ trước đến nay ..... rải liền địa bàn hoạt động trong nhiều địa bàn từ Bắc chí Nam , có mặt trong nhiều băng ổ nhóm xã hội đen dù lớn dù nhỏ ( điều này chắc các bạn đã được nghe nhắc trong các báo và tin tức ) Và có rất nhiều người có tên tuổi vào những hàng bậc nhất trong chốn lao tù ở tất cả các trại giam ( trại Trung Ương cũng như trại của Ty và Tỉnh )
    Mình tuy rằng bất tài nhưng lại có may mắn là một trong những người hay được mọi người để ý và bình luận ( cả ý xấu lẫn ý tốt ) Bởi vì :
    _ Mình gầy gò bé nhỏ nhưng lại hay đành hanh nhất ( hồi xưa thôi )
    _ Nhiều thằng khác có gấu mèo đa phần là do anh em ruột thịt trong nhà nó đông và thuộc hành phần bất hảo . Nhưng nhà mình thì toàn người tử tế và những chuyện va chạm của mình không bao giờ mình để cho người trong nhà mình dính dáng vào hết cả . Với lại nếu có biết thì nhà mình sẽ tìm mọi cách để can ngăn mình bởi vì nhà mình biết tính mình rồi .
    _ Mình luôn luôn lang thang một mình và cũng luôn luôn đánh nhau một mình ( mặc dù anh em bạn bè mình rất đông và có tên tuổi )
    _ Mình thù rất dai , tính đến hàng năm với những kẻ tâm địa hẹp hòi mà mình đã từng va chạm . Nhưng lại rất vô tư và thoáng với những ai có bản chất và cách sống lính tráng . Cho dù vừa mới hôm trước ghè nhau bật máu bật me , nhưng đến hôm sau lại có thể sẵn sàng bỏ qua hết cho nhau mọi điều vì đã hiểu . Chính bởi vì kiểu này nên mình chưa từng bị ai đánh trộm cả ( những người đã bị mình đánh )
    _ Mình luôn luôn đối với anh em bằng hai chữ Tình Cảm , vậy nên tuy rằng mình rất nghèo nhưng anh em bạn bè của mình rất đông và cũng rất hiểu mình .
    Còn Sihyeu à , thời buổi này là năm 2006 rồi . Một thằng mà đã cầm dao lùa người nhà nó được thì chắc chắn là nó có máu hâm thật , tất nhiên nếu có gì thì mình đã sẵn sàng để chấp nhận rồi bạn ạ .
    Biết ra đi là gió bụi phong trần
    Tránh sao khỏi dòng đời xô đẩy
  4. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    À , thì em cứ đứng chống nạnh trước cửa nhà nó thôi ..... để bắt tinh ý mà !
  5. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    cho nên kevin mới nói là anh em sẽ có số hotline liên hệ khi có sự cố xảy ra, nếu chính đáng. Phía HN có gì thì call anh vienanh. sài gòn có gì thì call motdikhongtrolai
  6. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Kevin à , với bất kỳ ai ở box này - những người đã là anh em của mình - Nếu có gì không hay xảy ra , mình cũng xin sẵn sàng đóng góp một chút sức lực và xương máu . Kể cả là ở trong Sài Gòn đó , với bạn cũng như Motdikhongtrolai cùng những người khác ..... có gì cần , mình sẽ vào ngay !
  7. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, em thấy cứ 113 là nhanh nhất. Chỉ khi nào nhà sập thì gọi bác 1đi, khi nào bị gái trêu thì gọi bác vienanh
  8. tpl

    tpl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đánh lại chúng nó là đại ngu, các bác ợ. Nhà mình đang thiếu tiền, chỉ mong chúng nó đánh được mình vài cái để lên tận nhà nó phạt tiền , mèng cũng được vài T không thì cũng được vài chục T. Hị hị ! vác võ ra làm gì? cứ tiền là ok rồi . Đấy ! Thằng nào khôn ra đường phải biết nhịn để kiếm , còn không chẳng ăn thua lắm.
    Cái món này các cụ chúng nó gọi là món: Không cần phải đánh.
  9. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lý , nhưng mà 113 có thể cắm chốt ở tại nhà bạn 24/24 không mới là điều quan trọng ..... có những lúc và có những hoàn cảnh Công an chưa chắc đã là giải pháp hữu hiệu nhất .
    Motdikhongtrolai à , anh em mình đã bị phốt từ bao giờ thế nhỉ ?
  10. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Tpl à , như vậy thì ở trong giang hồ sẽ bị chửi cho đấy ! Khinh cho đấy !
    Để cho đánh để kiếm vài đồng bạc ý à ? Đồng tiền đó bẩn lắm bạn ạ ! Nhỡ nó đâm cho bạn vài phát ..... tiền đó để xuống Âm phủ tiêu à ? Hay là để cho ông bà già dối già ? Hay là để làm của hồi môn lại cho con cháu ?
    Mình từ trước cho đến nay khi bị ăn đòn , chưa bao giờ mình báo cho Công an hết cả ..... cũng không bao giờ mình cầm một đồng nào tiền bồi thường của ai hết cả ..... chết thì thôi ! Còn khi mình đã đánh ai thì cũng đừng có mong vác mặt đến ăn vạ đâu nhé ! Thích thì đánh nhau tiếp ..... chết bỏ thôi bạn ạ .
    Được vienanh sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 03/03/2006

Chia sẻ trang này