1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến đường phố - Nên dùng đòn nào.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Kidfun, 14/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Vienanh à, Trước khi bênh nhau thì cũng phải xét phải, quấy về ai chứ .
    Nếu cứ nhắm mắt bênh nhau thì mới chỉ có DŨNG mà chưa có TRÍ .
    Tôi thì chỉ bênh cái đúng, người nhà mình mà sai quyết không bênh hihi, bảo vệ là cùng nhưng cũng phải cho uống nưóc thì mới sợ chết đuối đã . Người ngoài đúng lại cứ bênh .
  2. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Anh không thấy Kevin nói là phải chính đáng hay sao ? Hi hi ..... anh cứ như là em không biết nghĩ ý !
  3. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đúng đấy, chính đáng thì OK , nhưng mà lúc ấy, nếu đã chính đáng thì em cũng chả cần vào , ủng hộ tinh thần là đủ vì nếu đã chính đáng , vấn đề sẽ được giải quyết rất nhanh .
    Có thể suy nghĩ của anh không máy thích hợp với tinh thần xã hội VN hiện nay .
    Vì anh cho rằng : Việc bảo vệ trật tự, trị an là việc của nhà nước, mình chỉ nên tham gia khi chẳng đặng đừng, nghĩa là ảnh hưởng đến an nguy tính mạng con người mà lúc ấy, nhân viên chính quyền không có mặt .
    Chứ còn mình đi " tìm việc " thì mệt lắm, Cách nay khoảng hơn 2 năm, mấy cậu Vovinam đuổi bắt cướp, ngã xe, chết !!! bỏ lại vợ trẻ, con thơ . Báo chí ca ngợi hành động này nhưng anh thì lại coi là không đáng để chết như thế .
    Còn 1 khi đã đụng đến danh dự , an nguy của bản thân hay bất cứ người xa lạ nào, nếu cảm thấy việc tham dự của mình có tác dụng thì làm liền .
  4. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu anh ạ !
  5. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là mình đánh nó rồi, phải tạo cho nó tâm lý bất an, và tức giận, xong lôi nó vào CA, tạo điều kiện cho nó phô bày tính côn đồ nhé. để cho CA thấy vẻ lưu manh của nó, còn mình phải hết sức bình tĩnh (mặc dù lúc mình đánh nó mình cũng dũng mãnh và du côn không kém)
    Hôm trước kevin và ông bạn lôi nó vào CA Củ Chi, trên đọan đường có 30m tôi chọc cho hắn điên tiếc lên, vì kevin có mời con bé bị xâm phạm vào CA chung làm nhân chứng. vì tôi thấy con bé rất thất thần ( nhân chứng hữu hiệu nhất)
    Khi vào tới phòng CA trật tự , trước mặt 1 anh CA, kevin bỏ tay hắn ra, hắn với tay đánh kevin 1 phát ( kevin dự trù trước rồi hehehe) nên giơ tay ra đỡ, nhưng giả đò té xuống đất. Thì 2 anh CA nhảy tới tấn công tới tấp hắn ta và còng tay lại.
    Xong kevin viết lời khai chút xíu, qua phòng bên kia "cáo từ" tên dê xồm 1 cái đi về, vừa thấy kevin , hắn ta dọa đâm chém nếu gặp lại kevin. ( heheh thói côn đồ của hắn thể hiện đúng như ý của kevin các bạn ạ) . Thế nào hắn ta cũng bị 1 trận thừa sống thiếu chết trong đó.
    Cho nên nói theo cách của bạn tpl về cách chịu đấm ăn xôi thì chưa chắc ăn xôi được đâu, có khi chịu đấm ăn đá như tên kia không chừng đó nhe.
    Nhớ khi đánh ai, không nên dùng hung khí , có gây sát thương thì không nên quá 15%. bản thân không kích động mất tự chủ. Tốt nhất vừa đánh nó vừa la làng để người ta hỗ trợ. đừng hùng hổ quá mà lụy thân.
    Được kevinmitknick sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 03/03/2006
  6. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Kevin suốt ngày nghĩ đến báo Công an à ?
  7. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Chà, bác kevin đúng là văn võ song toàn.
  8. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Khừa khừa khừa...
  9. vejita

    vejita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà là thằng tóm cổ, chỉ việc xiết ba ngón tay vào là xong
  10. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    chào các bác , em lang thang thế nào mà lại lạc vào chốn quần hùng này , thấy có rất nhiều hảo hán và em cũng đã đọc 1 số bài của các bác , cho em xin hóng hớt 1 tý rồi em phắn liền .
    1 / như chuyện bác vienanh nói đến việc anh em cần giúp đỡ là giang tay ra giúp ( phong cách rất đáng để làm 1 thằng đàn ông nên theo , tuy rằng nhiều lúc bôi mỡ vào người cho kiến nó đốt , nhưng là đàn ông phải sống phóng khoáng -em rất thích kiểu đó ) và bác MinhTri thì khuyên nên phải phân định đúng sai , bênh cái đúng cho dù đó là anh em, hay thân thiết - đấy là 1 cách sống hay nữa - cũng đáng để anh em nhìn nhận .
    nhưng nếu là em rơi vào trường hợp anh em , người thân của mình xô xát hay bị nạn thì em cứ phải bênh anh em trước đã kể cả anh em có sai lè lè ra hay là anh em gây sự trước .
    sau đó sẽ lựa lời lúc xong chuyện rồi thì sẽ nói ra cái sai của anh em để anh em rút kinh nghiệm ( đã nhiều lần em gặp như vậy rồi )
    @ bác gì nói là gọi 113 :
    thế đã bao giờ bác bị vài thằng xách hàng đén uy hiếp , bác đóng cửa gị điện cho 113 , 113 nó bảo là : đã đánh nhau chưa ??? trả lời là:chưa , nó nói " chưa đánh ah , thế thì cứ từ từ , đánh hẵng hay . miẹ nó chứ , bác định trông cậy vào bọn này ah . đây là trường hợp em chứng kiến thằng bạn em bị chúng nó định úp sọt tại nhà . em với1 thằng nữa xách 2 xẻng dến đứng trấn cửa ra vào , thằng bạn chủ nhà 2 tay 2 phay đứng sau , bọn kia 9 thằng cầm kiếm với dao mà đâu có dám vào .
    nên khi va chạm đúng là ăn nhau cái độ lỳ thôi , như bác vienanh í , thằng kia chỉ là '' húng " chứ gặp phải vía là sợ bỏ miẹ . nên là các bác cứ yên tâm đi , không phải thằng nào cũng có gan chém với giết người đâu .nhiều lúc có những bác vì dát chết nên bị ăn dêu (dao) , chính cái sự dát chết cổ vũ tinh thần côn đồ của đối thủ mà
    thôi em tào lao chi khươn vậy thôi , có gì sai sót hoặc chưa đúng mong các bác bỏ qua .chào các bác , chúc các bác sức khoẻ dồi dào , bách chiến bách thắng

Chia sẻ trang này