1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến đường phố - Nên dùng đòn nào.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Kidfun, 14/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafedang252003

    cafedang252003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chú này nói đúng, nhiều khi thấy nó cầm dao mà chạy thì ăn dao là cái chắc, nhưng cứ đứng đực ra đấy thì chưa chắc nó đã dám chém, mà chém chưa chắc đã trúng, trúng chưa chắc đã chết.
  2. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hình như 113 Vietnam nó ko được như 911 bên Mẽo. Hì, vì ông anh kevinmitnick bảo là cứ có chuyện gì thì hotline Hn bác vienanh, Sg bác 1đi nên ý tớ bảo là cần gì phải phiền nhiễu 2 bác ý thế. Anh em gọi nhau uống rượu chơi đàn có phải thích hơn không
    Tớ thì trước giờ quen tự mình giải quyết rồi, chả muốn phiền đến ai cả
  3. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Đuc nói đúng !
  4. grand_jouner

    grand_jouner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Oánh lộn ngoài đường thật chẳng hay chút nào, thực ra có vài cách tự vệ đơn giản thôi. Nếu nó đứng gần và hăm doạ, đương nhiên phải ra tay trước, ít có cơ hội đỡ hoặc né lắm nếu hắn ở cách ta chưa đầy cánh tay với. Khi bị nắm cổ áo, nếu không thạo các cách bẻ, khoá hay cầm nã gì đó, nhất là cái bàn tay nắm cổ áo ta nó to quá, khoẻ quá, thì tốt nhất các bạn làm thế này này: Xoay người mạnh, dùng vai mà gạt tay đối phương ra , khi xoay ngưòi như vậy, các bạn đã tạo ra lực ly tâm tương đối để khiến cho một đòn cùi chỏ nhân đôi sức mạnh. Ai đó kết hợp thêm đạp gót lên bàn chân đối phương thì tôi nghĩ mâu thuẫn đã được giải quyết.
  5. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Đây là giải pháp hàng đầu .
    Nhưng cách tốt nhất là không cần đánh, nếu tha được thì nên tha thậm chí nếu cần thì xin lỗi luôn mặc dù ta đúng, chừa cho người ta một con đường sống nếu có thể
    Còn không thể tránh được thì đành ... phụ người trước khi người có cơ hội phụ mình ... lúc ấy, chân, tay hay vũ khí gì chả cần biết, có gì chơi nấy, không múa, chẳng ngoạc mồm cãi làm gì, cứ : Bất ngờ, nhanh, dứt điểm .
    Nhưng đừng hại mạng sống người khác nhé .
  6. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bác Minh nói đúng quá!
    Em có ông anh là phủi già, trước là lính trinh sát, sau lang thang làm đủ thứ trên đời, thường bảo, lúc đầu ai hung hăng thì cứ xin đã, nhưng nên hiểu, lúc đầu là xin cho mình, sau đó là xin cho nó. "Thôi, em xin anh! (đừng để em điên lên là anh toi luôn đấy)"
  7. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Đi một ngày đàng , học một sàng khôn !
  8. tpl

    tpl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh hung` thời nay
  9. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Ờ , thì nhiều người gọi tôi là người hùng mà ... không tin à ? Tìm hiểu đi ?
    Bạn đã được ai coi là anh hùng chưa vậy ?
  10. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    ....... mà chết rùi thì chưa chắc đã sống lại, mà sống lại thì chưa chắc đã gặp thằng cầm dao...........
    Trời mệt quá, đứt hết cả hơi với các bác, làm một điếu thuốc cái đã.

Chia sẻ trang này