1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến đường phố - Nên dùng đòn nào.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Kidfun, 14/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafedang252003

    cafedang252003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ơ thế chú không biết đấy là câu khẩu hiệu của bộ đội ***** ngày còn đánh Mỹ ah.
  2. o0o_Ice_Berg_o0o

    o0o_Ice_Berg_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì khi va chạm đường phố , cái cần nhất là một cái đầu bình tĩnh , thậm chí lạnh lùng. Cuộc sống có quá nhiều thứ ko thể lường trước mà, cần bình tĩnh để đối phó thật hợp lý.
    Bác vienanh hôm nào em với bác offline phát hì hì, em khoái tính cách bác.
  3. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy hay nhất là cười và nói : thôi xin bác, không đánh nhau đâu.
  4. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Mình rất vui được gặp bạn o0o_Ice à , điều bạn nói rất đúng ... phải lạnh lùng và bình tĩnh khi đối phó với những tình huống xấu gặp phải ở ngoài đường bạn à .
    Nhiều khi cũng không như Haio nghĩ đâu !
  5. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả mọi Người !
    + Chiến đường phố nên dùng đòn nào ?????
    + Tốt nhất là đừng có chiến tranh bất cứ ở nơi đâu cả.
    + Ngộ biến.......nên không thể đưa ra kiểu mẫu sử dụng đòn ở đây
    + Già cả khác Thanh niên khác .... mỗi người mỗi cảnh
    + Tay yếu lắm rồi ! may ra cậu nào đi Nga mang về cho Groza ,Ý Beretta F92,Mỹ AICW hàng sách tay về chớ tính nặng nhé !!! cho mấy cháu nó vác hộ .
    + lâu nay thấy chúng nó chăm chỉ luyện tập được mỗi đòn Nhất Chỉ Nghéo may ra có chỗ dụng binh.
    + Ngoài đường tốt nhất là đừng kiếm chuyện gây sự với ai cả . Một điều nhịn chín điều lành. Lúc chiến tranh thì chạy mất dép lúc thời bình hở tý là ty toe muốn xử lý mọi vấn đề qua sức mạnh của quả đấm .
    + Ai hung hăng cứ mặc ai,lẽ phải về mình thì mình cứ hiền như đất là được .
    + Có thể đứng lên đất , nhưng đất cũng có thể ru mãi ngàn năm - êm đềm 1 giấc thiên thu không mộng mỵ .
    + Chúc các vị luôn vui khoẻ
    T/b Vị nào khoái thử nghiệm đòn, ta lập hội ra nước ngoài giật giải kiếm tiền chơi !!!!!! oánh nhau với đồng bào mình làm gì cho nó mang tiếng ra.
  6. o0o_Ice_Berg_o0o

    o0o_Ice_Berg_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai muốn chiến tranh cả, nhưng nó vẫn sảy ra đó thôi.Mình ko cà khịa, ko hung hăng nhưng thằng khác nó thế, ko tự vệ thì là người nhu nhược, là thằng hèn.
    Già hay trẻ, một khi đã bị xúc phạm, một khi bị đụng chạm thì cũng có quyền tự vệ(tất nhiên tự vệ có nhiều cách)
    Ông nghĩ cái gì cũng có thể tránh được à.Lúc nó đánh ông ông nghĩ ông chạy là ông ko bị đòn à keke.
    Nước nào thì cũng có người tử tế, cũng có thẳng lưu manh, theo ông thì phải làm gì nếu nó lưu manh với mình, ông xin nó à keke, Tôi thấy ông là người có tính cách đặc biệt đấy
  7. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Bất kỳ một Quốc gia yêu chuộng Hòa bình nào cũng cần phải có Quân đội , để ngăn chặn và chống trả bất cứ một ý đồ xâm lấn ... thôn tính nào của ngoại bang . Bản thân mỗi con người cũng vậy , đôi khi vẫn phải nghĩ đến và sử dụng những hình thức bạo lực để tự vệ .
  8. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    vote cho anh 5***** một nước yêu hoà bình vẫn phải đào tạo quân đội giỏi thiện chiến sẵn sàng đáp trả khi cần tự vệ mà
  9. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Cry nhiều !
  10. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    CÂY MUỐN NGAY MÀ GIÓ CHẲNG NGỪNG
    Nhiều khi ra đường mình muốn nhịn mà người ta dứt khoát không cho mình nhịn ấy chứ.
    Có lần tui đi ngoài phố, va xe máy với 1 cậu choai choai mới lớn, tui liền xin lỗi luôn (mặc dù mình đúng, cậu ta va xe vào tui). Tui lúc đó nghĩ rằng cậu ta sẽ (như bình thường) chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không nên không nghĩ ngợi gì cả, dừng xe lại. Vừa xin lỗi dứt lời, cậu choai mới lớn dựng xe máy ở đường và lao vào đấm vào mặt tui luôn chẳng nói chằng rằng gì cả. Lúc đó tui (phản xạ tự nhiên) nghiêng người sang một chút, tui vẫn ngồi trên xe máy, cậu choai choai đó đấm hụt mất đà ngã bổ nhào qua người tui, cắm đầu xuống cống ở hè đường. Tui lại một lần nữa xin lỗi lần 2 (thiệt tình chẳng biết mình khôn hay ngu nữa). Cậu choai đó, sau phút bất ngờ quên cả đau, lại chồm dậy lao vào đấm tiếp. Mình cũng rất vô tình chỉ kịp có giơ cánh tay ra thui, làm cậu ta chảy máu mũi, khựng người lại, ngồi bệt xuống đất. Lúc đó nhiều người lên tiếng khuyên can, cậu ta lại bù lu bù loa phân bua là tôi đánh cậu ta, tui đành móc ví lấy 50.000 đồng đưa cho cậu ta gọi là tiền bông băng. Bây giờ nghĩ lại chẳng biết mình khôn hay ngu nữa, chỉ muốn yên chuyện cho qua mà thui. Chắc là mình ngu thiệt.

Chia sẻ trang này