1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến hữu bị vơ cắm sừng, làm sao đây trời

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Romantic_mafia_, 29/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Chiến hữu bị vơ cắm sừng, làm sao đây trời

    Trằn trọc mãi em vẫn không ngủ được nên lên đây trút bầu tâm sự tìm hướng giải quyết.
    Ho^m nay em có ghé nhà một người bạn chơi( anh bạn thì đúng hơn vì ảnh 27 tuổi rồi), đến nhà thấy vợ bạn đang tiễn một thằng mất dạy nào đó về , hôn nhau rất đắm đuối(hôn môi đàng hoàng,mk), thấy cả hai chúng nó có vẻ rất mãn nguyện,em tếch luôn về
    Giờ làm sao đây các anh chị, nói cũng dở- vì trưóc đây em có theo đuổi vợ anh bạn(tức là con khốn kia), nhưng sau tự rút lui vì em kém hơn( không biết may hay xui nữa), mà không nói thì áy náy (ông bạn em chơi rất đựơc, thỉnh thoảng cho em mựon tiền luôn , sn năm nào cũng chúc mừng) và tức quá, ai còn thức cho em xin cái ý kiến
  2. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói thì phải có bằng chứng...tốt nhất bây giờ chưa có thì im lặng thôi, còn giả sử sau này có gặp thì lấy cái di động chụp lại, rồi nói thôi.
    Là bạn bè với nhau đương nhiên phải nói rồi. Nói sớm li dị sớm, hoặc có huớng giải quyết sớm, ko đến lúc 2 người kia có con rồi mới vỡ lở ra bằng cách nọ hay cách kia thì khổ hơi. Nói chung khối ung thư mổ sớm thì còn chữa được, chứ mãn tính rồi thì chỉ có chết thôi
  3. TramAnh88

    TramAnh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Em cùng ý kiến với bác trên, nên có bằng chứng xác thực, dùng ĐTDD là hay nhất. Bác chủ topic hy sinh lần nữa vì đại nghĩa với anh bạn nhá.
    Mà kể ra anh chị kia cũng liều thật ...
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Cần gì ĐT chụp hình, cứ nói xong bảo cha kia bí mật theo dõi bắt quả tớm
  5. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Im lặng là vàng.
  6. hello7x

    hello7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chú kém vãi.., nếu là anh quả đó anh đi theo luôn thằng kia xem nó hoạt động ở những chỗ nào, sống ở đâu. Để còn cho thằng bạn nó biết chứ. Mk, sau đó cho thằng bạn nó theo dõi, hoặc tìm cách làm quen khai thác nó, mk, đến lúc đó thì con khốn kia hết cãi. Loại mất dậy, anh ghét nhất đứa nào đưa trai, hoặc gái về nhà nghỉ, nó đưa về nhà chiến trên cái giường cưới. Thế mới đau chứ.
    Còn bây giừo nếu chứ là thằng bạn tốt, chú giúp thằng bạn tìm hiểu theo dõi con vợ nó và thằng bồ kia xem thế nào, và dần dần nói với thằng bạn chú. Chứ chú Ụp phát nói với nó vợ mày đưa zai về nhà, nó chim cú nó đứt mạch máu não thì có mà nguy, chú mất thằng bạn mà con khốn kia lai thoải mái kiếm zai. Mk, xã hội ngày càng loạn.
  7. nuhonbietly

    nuhonbietly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái Avata.
    Nói thật là đàn bà bây giờ nhièu đứa đổ đốn thật. Cái loại đấy phải để cho mấy con mụ đánh ghen nó rạch mặt ra cho chừa. chứ anh em mình có ly hôn rồi nó lại vẫn thế thôi, bản tính khó sửa.
    Bây giờ nghe nhiều chuyện có thằng cha nuôi đứa con mãi mà ko biết nó đếch phải con mình thế mới đau. Tốt nhất thuê thằng thám tử nó theo dõi, nó sẽ có cả ảnh thậm chí phim cho các bác, vơe vỉn nó lại quay được đoạn phim xxx thì chết !
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nếu vợ anh bạn cắm sừng chồng thì rồi ông ấy sẽ phát hiện ra, tự nhiên nói "tao thấy vợ mày tằng tịu với 1 thằng", có khi nó ko tin lại nói đặt điều vợ nó, nó đánh cho vỡ mũi (Lại còn có tiếng ngày xưa theo đuổi, tưởng ko ăn được thì đạp đổ! ).
    Hơn nữa, cũng có thể là anh chồng biết, rồi họ thoả thuận bỏ qua, tự nhiên người ngoài lại xía vô, gia đình họ càng gay.
    Tốt nhất là im lặng, cho đến khi bắt gặp lần nữa, có bằng chứng, hoặc anh chồng tự phát hiện ra.
  9. AnOutsider

    AnOutsider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ bây giờ một số người chơi bời nhiều lắm. Nhưng mà cuộc đời có luật nhân quả các cụ ạ. Chẳng có mấy người như thế mà cuộc đời hạnh phúc được đâu.
    Nói chung chuyện này sớm muộn anh chồng kia cũng phát hiện ra thôi. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
    Cheers.
  10. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    2.383
    Đã được thích:
    0
    tình huống nhạy cảm quá, nếu không có bằng chứng xác thực cho a chồng xem thì có khi nói ra bị đấm vỡ mũi thật ấy chứ. Mà ông chồng kia chả là địch thủ cũ của bác còn j, quan tâm làm chi cho mệt, cứ kệ nó cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi, ghét loại đàn bà lăng nhăng thế, thích thì bỏ chồng đi cho nó rảnh, tha hồ mà rước tình nhân

Chia sẻ trang này