1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến hữu bị vơ cắm sừng, làm sao đây trời

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Romantic_mafia_, 29/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Longcodon2002

    Longcodon2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác chủ topic vì trước đây đã nhanh chân chạy thoát. có khả năng là anh chồng đã biết chuyện này rồi nhưng vì sĩ diện đành ôm hận lờ đi, lâu ngày đau đầu suy nghĩ nhiều đâm ra lại ngưỡng mộ bác là người đã tỉnh táo hơn anh ta trước đây. Từ đó mới có chuyện cho bác vay mượn tiền luôn rồi sinh nhật nào cũng chúc mừng bác để tưởng tượng ra rằng mình cũng được sung sướng như bác. Những đôi vợ chồng đang hạnh phúc nhiều khi quên cả bố mẹ ấy chứ ít khi có những hành động như bác kể lắm. Mong bác hãy bảo trọng lấy tấm thân mình và luôn tỉnh táo
  2. bacchus

    bacchus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Xê ra, các cô các chú xê ra chút, có gì đâu mà xúm cả vào đây thế!
    Chú Romantic, anh đoán chú đang ở Tây, và cái con vợ anh bạn chú cũng là con tây, phỏng ạ? Là anh đoán vậy thôi, đúng sai cũng không quan trọng. Tuy nhiên, nếu thực sự nó là gái tây, vấn đề lại được nhìn nhận ở một khía cạnh khác. Có một sự nhầm lẫn khá phổ biến của người Việt mình, cho rằng văn hóa tây cổ súy cho tư tưởng tự do, và tự do ******** cũng là một phần trong lối sống tây. Anh e rằng đó là một sự sai lầm rất đáng tiếc. Nguyên nhân của nó có thể do sự ảnh hưởng của phim ảnh và sách báo phương tây. Tuy nhiên, trong thực tế, anh lại có quan điểm khác. Tây (giai và gái) sống ở tây, trong môi trường văn hóa tây, chuẩn mực đạo đức tây thì lành mạnh hơn ta! Còn ta (giai và gái) sống ở tây thì buông thả hơn cả tây!
    Bản tính của gái thiên về như nhất, hay nói cách khác, gái tây hay ta cũng đều chung thủy. Tình cảm của gái sẽ càng trở nên sâu nặng khi mối quan hệ càng ngày càng trở nên bền vững, và gái càng ngày càng trở nên quyến luyến một người đàn ông duy nhất. Khi một người phụ nữ ngoại tình, cho dù họ đang sống trong bất kỳ nền văn hóa nào, họ cũng bị lên án về mặt đạo đức và luân lý. Hành vi của họ còn đáng lên án và khó tha thứ hơn bởi nó đi ngược lại với các quy luật tự nhiên, kể cả khách quan lẫn chủ quan. Tây hay ta cũng vậy thôi!
    Chú Romantic, chú đang rơi vào một tình huống nan giải. Giải quyết vấn đề này rất khó khăn và vô cùng mệt mỏi. Anh không có ý khuyên chú, nhưng nếu đặt anh vào hoàn cảnh chú, anh sẽ nói chuyện trực tiếp và thẳng thắn với con nhỏ để tìm hướng giải quyết. Không nên để thằng bạn chú biết chuyện trong giai đoạn này. Tùy thuộc vào thái độ của con nhỏ chú hãy quyết định có cho ku bạn chú biết hay không thì tùy chú, lúc đó cũng chưa quá muộn. Trong tình yêu, mắt không thấy thì tim không đau. Đàn bà giống như cái ao bèo, chú có ném viên sỏi cuội hay hòn đá tảng xuống thì cũng vậy thôi, không ảnh hưởng gì đâu!
    Nếu suy đoán của anh đúng, con bé này là Tây, anh nghĩ, ku bạn chú cũng có khi biết hết chuyện rồi!
  3. 12C1NSL

    12C1NSL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em biet 1 chuyen con li ki hon,pot len cac bac tham khao.Co 1 chi la GV DHBK dang hoang day,cap bo voi 1 anh zai ban chong,than thiet lam.Den gio *********ng van chua biet gi,anh chi ay van hon nhien cap ke,co nguoi da noi voi chong nhung anh chong ko tin lai con doa nat nguoi ta.he''he.Cac bac zai tin vo cung tin vua vua thoi nhe
  4. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bác kể thì hay, nhưng phải có dấu nhé
    @ chủ topic : ủng hộ ý kiến nên có bằng chứng rõ ràng. Dù sao anh bạn mới có 27 tuổi thôi, sống với người vợ như thế nhục 1 đời...
  5. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật muôn màu
  6. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Em đọc nhiều topic kiểu bồ bịch thế này, nếu người vợ bị phản bội thì chỉ thấy các nàng vào ôm nhau cùng cảm thông vì đồng cảm, chẳng thấy mặt bác giai nào, hoặc là rất ít. Rồi các bác đàn ông nếu có lảng vảng qua đó thì đưa ra con số an ủi là 90 % đàn ông đều thế. Bây giờ đặt tình huống ngược lại, bị vợ cắm sừng, các bác nhảy dựng lên, có thế các bác mới thông cảm cho các chị em bị chồng phản bội. Dù là có bồ bịch hay kiểu ăn bánh trả tiền, cũng ko chấp nhận được. Xin lỗi bác chủ topic vì lạc đề một tí.
    Trở lại câu chuyện của bác chủ tp, theo em nhất thiết phải có bằng chứng mới nên nói ra bác ạ. Không là hỏng bét mọi chuyện đấy. Nếu bác là bạn tốt thì cố gắng tìm thêm 1 bằng chứng nữa rồi đưa cho anh chồng xem, chứ bác đừng có mà bóng gió, anh chồng một là không tin nghĩ xấu về bác (vì có thời bác cưa cẩm chị gái kia mà) hoặc là ngờ vực làm cho nàng vợ kia thấy động cảnh giác thì có mà bác chỉ hại người ta thôi.
    Ước gì trên đời người ta chỉ có một vợ một chồng thôi nhỉ. Em coi thường tất cả các loại người ko chung thủy, kể từ kiểu bồ bịch "quý tộc", được bao che là vì cái gọi là TÌNH YÊU, đến cái kiểu ăn bánh trả tiền. Kinh, không yêu mà ôm, hôn.... được, nghỉ đã muốn buồn nôn... Hic
  7. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói hay lắm. Đúng ý mình.
  8. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác bảo con mụ kia là tôi thấy mụ hôn hít kít kọt giữa đường đấy, liệu mà giữ lấy chồng. Nói với chú kia mất bạn đấy !!!
  9. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Em mimi nóng tính quá
  10. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    /sign]
    [/quote]
    Chúc mừng bác chủ topic vì trước đây đã nhanh chân chạy thoát. có khả năng là anh chồng đã biết chuyện này rồi nhưng vì sĩ diện đành ôm hận lờ đi, lâu ngày đau đầu suy nghĩ nhiều đâm ra lại ngưỡng mộ bác là người đã tỉnh táo hơn anh ta trước đây. Từ đó mới có chuyện cho bác vay mượn tiền luôn rồi sinh nhật nào cũng chúc mừng bác để tưởng tượng ra rằng mình cũng được sung sướng như bác. Những đôi vợ chồng đang hạnh phúc nhiều khi quên cả bố mẹ ấy chứ ít khi có những hành động như bác kể lắm. Mong bác hãy bảo trọng lấy tấm thân mình và luôn tỉnh táo

    [/quote] đây đây, em chỉ sợ cái sĩ diện của đàn ông , khéo mình nói ra lại mất bạn, em la đàn ông em biết, nhiêu khi la` thằng cha căng chú kiết ở đâu đâu biết mình kém thì không sao , nhưng ngưòi xung quanh nhiều khi quê lắm , với lại giờ không có bằng chứng nói giống như chia rẻ .Em vừa mua cái sim mới nhắn tin nặc danh nhắc nhở rồi, không biết ổng có hiểu không nữa
    @bác gì đó : em ở Vn rồi ạ, vọ bạn em cũng ngưòi Vn(23 tuổi)
    @all : có nên gửi tin nhắc nhở vợ bạn em là đã biết rồi không nhỉ, em chỉ sơ nó không thèm sửa mà nó còn kín đáo hơn thì chết

Chia sẻ trang này