1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến hữu bị vơ cắm sừng, làm sao đây trời

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Romantic_mafia_, 29/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12C1NSL

    12C1NSL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Các cụ nhà mình nói " Gái đĩ già mồm " không sai tẹo nào.Em có ảnh đàng hoàng mà vẫn bị coi là " phá hoại hạnh phúc người khác", đấy là em mới nói với chị vợ ngoại tình kia và bồ của chị ta thôi nhá, chứ không nói với chồng đâu.Tốt nhất là mặc kệ bác ạ.Hehe, bác nào học BK muốn biết pm em nhá, cô giáo của các bác đấy.
  2. tieulongnu0305

    tieulongnu0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, đã là bạn bè thân thiết với nhau, lúc anh ấy gặp "hoạn nạn" thế này bạn không thể nào nhắm mắt làm ngơ được, tuy nhiên nếu bạn không khéo léo bạn sẽ mất người bạn thân như chơi.
    Thứ hai, bạn đã làm 1 việc rất thông minh là gửi tin nhắn nặc danh cho anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ phải để ý theo dõi và ngầm tìm hiểu nguyên nhân. Tuy nhiên, tuyệt đối bạn kô nên để lộ cho người vợ biết, cô ta sẽ cảnh giác rút lui vào bí mật (nhưng từ bỏ người tình thì còn lâu nhé!)
    Thứ ba, đã giúp thì nên giúp cho trót. Bạn cố gắng theo dõi thêm cô ta để có bằng chứng. Theo mình, một khi cô vợ đã liều lĩnh kiss người tình ngay trước cửa nhà thì việc sưu tầm bằng chứng chẳng khó khăn lắm đâu, chỉ cần bạn phục vài lần ở gần nhà anh bạn vào buổi tối muộn là thế nào cũng tóm được đuôi con chuồn chuồn thôi. Sau khi có bằng chứng rõ ràng thì bạn nên cho người chồng biết, thật khổ thân anh ấy!
    Thật sự chia sẻ với bạn của bạn!
    Chúc mừng bác chủ topic vì trước đây đã nhanh chân chạy thoát. có khả năng là anh chồng đã biết chuyện này rồi nhưng vì sĩ diện đành ôm hận lờ đi, lâu ngày đau đầu suy nghĩ nhiều đâm ra lại ngưỡng mộ bác là người đã tỉnh táo hơn anh ta trước đây. Từ đó mới có chuyện cho bác vay mượn tiền luôn rồi sinh nhật nào cũng chúc mừng bác để tưởng tượng ra rằng mình cũng được sung sướng như bác. Những đôi vợ chồng đang hạnh phúc nhiều khi quên cả bố mẹ ấy chứ ít khi có những hành động như bác kể lắm. Mong bác hãy bảo trọng lấy tấm thân mình và luôn tỉnh táo

    [/quote] đây đây, em chỉ sợ cái sĩ diện của đàn ông , khéo mình nói ra lại mất bạn, em la đàn ông em biết, nhiêu khi la` thằng cha căng chú kiết ở đâu đâu biết mình kém thì không sao , nhưng ngưòi xung quanh nhiều khi quê lắm , với lại giờ không có bằng chứng nói giống như chia rẻ .Em vừa mua cái sim mới nhắn tin nặc danh nhắc nhở rồi, không biết ổng có hiểu không nữa
    @bác gì đó : em ở Vn rồi ạ, vọ bạn em cũng ngưòi Vn(23 tuổi)
    @all : có nên gửi tin nhắc nhở vợ bạn em là đã biết rồi không nhỉ, em chỉ sơ nó không thèm sửa mà nó còn kín đáo hơn thì chết
    [/quote]
  3. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    1 vài người gọi đây là lựa chọn ... sự phản bội bao giờ cũng là điều đáng khinh bỉ nhất
  4. romeohnvn

    romeohnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Chú nào bảo nói thẳng với anh bạn là kém, con vợ đã dám dắt giai về nhà thì nó còn coi chồng ra cái đếch gì nữa, mình nói ra chỉ tổ làm ông ý đau lòng thêm.
    Với lại, đã dắt giai về nhà thì ông chồng cũng sớm biết thôi. Chuyện này được cái dễ lộ và thông tin lan nhanh lắm. Nếu chú có lăn tăn thì làm quả tin nhắn nặc danh, mô tả rõ ngày giờ để ông kia điều tra.
  5. 8x_wedding

    8x_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    sao không ai nói ngược lại chuyện " tâm lý và suy nghĩ của các ông khi bị vợ cắm sừng vậy nhỉ?"
    mỗi người 1 suy nghĩ và cách làm khác nhau. em cũng vướng vào 1 bac cùng hoàn cảnh trên, mới chỉ ly thân, chưa ly dị... cái chiều hướng suy nghĩ của bác đó, em chả biết đánhgiá ra sao.
    họ lấy nhau được 4 năm, ngay khi tốt nghiệp, là bạn cùng lớp.
    Sinh em bé được 3 tuổi rồi, giwò anh làm du lịch, chilạm phóng viên, cũng đi suốt ngày, chả gần nhau là mấy, cũng chả biết yêu nhau kiểu gì.
    Rồi hơn nửa năm trước người quen của họ( em họ ) nhìn thấy chị ta đi cùng 1 tên , ôm ấp thân mật, này nọ nữa kia, về kể chuyện.
    Anh chồng là người hiền lành, được coi là thằng đàn ông tốt. tối về nói chuyện với vợ, hỏi han sự tình. chị vợ chả biết tự ái hay sĩ diện hỏi lại" thế anh có nhìn thấy tôi vào nhà nghỉ ko"..
    hahha thế là xong mời cô về nhà cô nhé, ko thì đi đâu khỏi chỗ này. Anhchồng ko bao giờ có suy nghĩ là vợ sẽ vậy và càng chưa bao giờ cho rằng đàn bà được phép như vậy.
    Thế rồi họ ly thân nhau và cũng có ý định chia tay. đến giwò cũng khá lâu.
    thời gian gần đây, anh chồng yêu và thương 1 cô bé đồng nghiệp, cùng hoàn cảnh. nảy sinh thôi, chứ chưa có gì.
    thêm chuyện nữa họ cũng có 1 số bạn, cha mẹ ly dị , giwò đây ko lấy được vợ vì gd nhà kia ko dồng ý... anh chồng phát hoảng tương lai con gái mình.
    thế rồi anh chồng quyết định: dừng tình cảm 2 người ở đây, anh sẽ cố gắng về với vợ và sống tình nghĩa cho con gái ko thiệt thòi.
    anh bỏ cô bé lại, dù vẫn quan tâm chăm sóc nhau. 30 tuổi đầu còn trẻ măng , mà anh lại suy nghĩ vậy.
    Tôn trọng anh vì anh làm điều tốt. nhưng trách móc anh vì anh ko có ý tích cực hơn.
    Đàn bà, đàn ông, mệt quá
  6. club jack

    club jack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn tốt cho bạn thì nhắc nhở riêng với vợ bạn, để nó chừa đi (hoặc cẩn thận hơn). Nếu nó vẫn cố tình tiếp tục thì thế nào cũng bị phát hiện thôi, khi đó cũng chẳng cứu vãn được. Nói với thằng bạn làm gì, nó sẽ xấu hổ ... về sau có khi ngại gặp mình nữa
  7. zx1509

    zx1509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nói với ông bạn làm gì ...việc nó lù lù ra đấy , chắc chắn là ông bạn kia biết nhưng bất lực . mà có khi là chúng nó chơi trò tráo đổi vợ chồng đấy .
    pác fải tự thấy mình phúc tổ khhi ngày xưa ko lấy fải nó .
    mà con đĩ như thế có khi nên tranh thủ chén đỡ phí không nhỉ ????[ à mà bác có vợ chưa ???nếu rồi thì thôi nhé ,khổ vợ khổ con ]
    Được zx1509 sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 08/09/2007
  8. Longcodon2002

    Longcodon2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    nhất trí với bác này, bác phát biểu rất thực tế và chân thành
  9. chuyenphatvn

    chuyenphatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    thoi dai nay bon no ngoai tinh kieu cong so nhieu lam trua la ben gia lam nha nghi chat cung!!! nhung con be nay dua bo ve nha thi cung khon nan that

Chia sẻ trang này