1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến lợi phẩm của cuộc họp ngày 25

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Tan_Thuy_Hoang_new, 26/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Joycee này, ta bàn chuyện chè cháo đi chớ nhể, tui thấy bà cứ lảng lảng đi, chồng vào một cái mà cứ tíu tít, quên cả tôi luôn
    To VTB: em thích câu này từ bé ạ, tự nhiên hôm nọ anh nói ra thì trùng, ai thèm thuổng...==> bậy bạ, cứ tưởng mình là nhất
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  2. Tan_Thuy_Hoang_new

    Tan_Thuy_Hoang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Con ốc nhồi này to gan quá đã thế ta hạ lệnh cho muôn dân ăn ốc nhồi luôn, cho nhà nhà đi săn lùng ốc nhồi luôn, cho gia đình nhà ốc nhồi tiệt chủng luôn.
    Jooice ui: Sao em thich ăn ốc nhồi thì cứ bảo anh cần gì phải gọi thằng ốc nhồi làm anh, nhỡ may thèm quá ăn mất ốc thì thành goá à sao em dại thế

Chia sẻ trang này