1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến lược cưa cẩm thế nào khi thời gian quá it?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Valdes80, 01/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Valdes80

    Valdes80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chiến lược cưa cẩm thế nào khi thời gian quá it?

    Lâu lắm mới có dịp vào Cốc,xin có lời hỏi thăm sức khoẻ các bậc tiền bối trong Cốc ạ,.

    Các bác cho e hỏi 1 vấn đề này với ah.Chả là dạo này em đang cưa cẩm 1 bé...bé này e quen qua bạn giới thiệu.lần đầu nói chung là nói chuyện rất hợp nhau.Bé ý cug bảo rất thích nói chuyện với e và rất quý e.Tình hình có vẻ là rất sáng sủa tuy nhiên phải cái là e vốn là dân IT,ngày nào cug ngồi cày cuốc đến tận 10h đêm mới về nên là chẳng có mấy thời gian để nhắn tin với đi chơi cùng bé.Chỉ có mỗi cuối tuần rảnh là rủ đc bé đi chơi,nhưng mà 1 tuần cug chi cùng lắm là gặp bé đc 1 lần.T_T

    Thực sự em là dân IT nhưng cug k hẳn là khô khan,lúc nói chuyện với bé thì rất vui nhưng chả hỉu sao lúc cầm cái đt là e chả bít nhắn cái gì,cug chả bít phải quan tâm dư lào...

    Vậy xin các pác cho e lời khuyên trong hoàn cảnh thiếu thời gian thế này thì đánh chiến thuạt thế nào là hiệu quả nhất ạ?

    Sơ qua về Cáo: Kém em 2t,tính tình rất dễ thương,dễ nói chuyện,vẫn đang học ĐH.Còn em thì hình thức dễ nhìn,k giàu có nhưng cug chả thiếu $ để đong đưa,đã tốt nghiệp ĐH và đang chăm chỉ cày cuốc kiem $ cưới vợ ah quên dù nick là 80 nhưng thật ra em mới đầu 2 dưới 5 thôi ah,nói chung vẫn còn ham chơi lắm.

    Xin vote các bác 5* có thừa,
  2. L0cker

    L0cker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ nhắn tin hài hước vào cho em,có dịp cái là rủ em nó đi chơi được là ok rùi!
  3. hanhparadise

    hanhparadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    bác này giống em vãi lều , em cũng đêx có time mà đi "xí xớn" với gái ....nên giờ này vẫn chả có em nào....Hix hix, (bac thay em post bai gio nay la du biet roi day)
    Bản thân em , em còn chưa kiếm đc gái nào nhưng cũng mạo muội "tư vấn" cho bác vài câu gọi là "anh em đồng nghiệp IT" :
    ===> Chắc chắn mún cưa đc gái này bác phải bỏ ra kha khá quỹ time đấy, cái lũ gái mới lớn đang học DH thích "ăn chơi, mơ mộng" lắm bác ạ ....Bác mà ko bỏ time ra trau chuốt vụ này là gái "vỗ cánh bay xa" đấy. Tâm lí tụi nó là thích được quan tâm, chiều chuộng, tỉ tê lãng mạn ...đi kèm chút hài hước cơ. Biết là quỹ time rất quý nhưng bác nên cân nhắc gái này có đáng để đầu tư hay ko, nếu đã quyết rồi thì "săn" đến cùng bác ạ
    Chúc đồng nghiệp sớm cưa đc gái .... ^^!
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Phải xem gái bác nó thuộc hàng nào đã
    Hàng mà cũng có tí nước màu thì e là hên xui bác ạ
    Em chứng kiến 1 anh Kiểm toán lương lậu cao vãi lều mà còn chết vì 1 chú du thủ du thực dưng có thời gian quan tâm ân cần đến gái rồi
  5. anhtoanhanoi

    anhtoanhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    up lên để nghe lời khuyên
    Người cùng cảnh ngộ đây ạ. Dân IT đã làm việc là có thể quên thời gian. Nhiều hôm mải làm nhìn đồng hồ đã 12h đêm mới giật mình đi ăn tối .
  6. Valdes80

    Valdes80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hix k0 ngờ trong box ta lại nhiều người cùng cảnh ngộ đến thế,chẳng nhẽ anh em IT ta ế vợ hết sao?
    @hanhparadíse:Bé này bạn than em giới thiệu nên biết rõ em này ngoan,hiền,k0 thích kiểu đánh nhanh thắng nhanh mà thích kiểu mưa dầm thấm lâu cơ ah.Rất đáng để đầu tư chất xám,
    Mọi người ơi hiến kế đi nào,nhiều người cùng cảnh ngộ thế này chắc sao bay ngợp trời đấy,
  7. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Lướt qua định đi luôn, mà thấy nick là valdes, không biết có phải là cùng chung nhịp đâp Noucamp không, thôi cứ nhón tay một tí
    Theo những gì em được ..kể lại , nhắn tin buổi ban đầu quen nhau là rất quan trọng, phải nhắn làm sao để người khác có hứng thú nhắn lại cho mình...và làm sao để người ấy thấy thiêu thiếu khi ta không nhắn nữa
    Vì không biết bạn (cho phép gọi thế này nhá) đã đi đến được công đoạn nào, đã gây nhung nhớ cho đối phương chưa ...thôi cứ từ dữ liệu là bạn đi làm về sau 10h vậy
    Kịch bản
    A>Phương án 1: Hy sinh một buổi ,để buổi sau có chủ đề để buôn chuyện...
    _Em ngủ chưa (bạn nhắn ấy)
    Lúc này ,sẽ có 2 trường hợp sảy ra : thứ nhất không có tin nhắn hồi âm (chắc em ây đang chửi bạn đồ thần kinh, mới 10h ngủ nghê gì) , thứ 2 tất nhiên là có tin nhắn hồi âm đại loài là : "Chưa anh à?" hay "Em sắp ngủ rồi, mai co việc sớm" hoặc thậm chí "em vẫn đang chờ tin nhắn của một người", tuy theo mức độ tình cảm mà đói tượng dành cho bạn...ở 3 mức độ trên thì bác lại lên đây hỏi tiếp nhá....
    Còn sảy ra trường hợp 1 thì cứ để đấy, tối hôm sau nhắn lại : "Bây giờ , anh có thể nhắn tin với chủ của số máy này không nhỉ?" ..
    Nếu em ý đồng ý thì nhắn vu vơ, hỏi thăm sức khỏe, công việc hôm nay ra sao, rồi đẩy nhanh đến cao trào bằng tin nhắn : "Tối hôm qua có một người làm trái tim anh tan nát em ạ!" ...em mà nhắn hỏi ai thế...thì...đến đây bạn tự buôn tiếp .CÒn em áy không nhắn tin lại thì gọi điện trực tiếp hỏi thăm , dăm ba điều rồi chúc em ngủ ngon, mơ giấc mơ đẹp...tối mai lại dùng cái chiêu trên làm tiếp
    B> Phương án 2: Mưa dầm thấm lâu, tao cảm giác thân thiết nhớ nhung cho đối tượng
    Trong phương án này, dành cho người ..Lười ...NGày nào cũng chỉ nhắn 1 tin duy nhất trước lúc đi ngủ : " Anh vừa đi làm về, muốn gọi điện cho em, nhưng lúc này chắc em đã ngủ ngon cùng với những giấc mơ đẹp...CHúc em ngủ ngon và ngày mai luôn là một ngày mới...à có mơ thì nhớ có bóng hình anh trong đó nhé" ..Tất nhiên, tin nhắn mỗi ngày thay đổi một tẹo, tùy theo những lần mà đối tượng nhắn lại sáng hôm sau....
    Khoảng 4-5 ngày như thế, nàng sẽ nhắn tin hỏi lại là sao lúc nào cũng nhắn tin trễ thế, thế thời gian còn lại làm gì (đi chơi với cô nào à???)...Giờ là lúc bạn văn vở...nào đã có ai, rồi vừa học vừa làm. tăng ca. về còn rưa bát giặt đồ vì dạo này mẹ già, em thì còn nhỏ...Nói chung tùy...còn em nó bơ luôn thì lên đây hỏi tiếp
    @còn nhiều phương pháp , nhưng bạn chủ topic đưa ít dữ liệu quá, đối tượng muộn tiếp cận lại có tiểu sử quá sơ sài, cập nhập thêm đi nhé
  8. ff4ev3r

    ff4ev3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    ** ông NguyenMongMo ở trên là diễn viên cải lương đoàn đây , tu van tu veo'' the thi chet ng ta :))
    bác chủ top nên rủ em ý đi ăn uống uống nưóc đi, nói chuyện vui vẻ hài hước , thỉnh thoảng đụng chạm một tý . Buổi đầu nt là ok . Sau đó lên đây nghe a e tư vấn tiếp
  9. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    em này là kiểu mưa dầm thấm lâu, ưa lãng mạn, theo như bác chủ topic đưa thông tin thế...chứ có phải gái ngoài đường ngoài chợ, mà bác nói ....
    Bác chả đọc gì cả, bác chủ topic không có thời gian, và muốn nhắn tin mà chưa biết bắt đầu thế nào, và khởi đầu ra sao...chứ rủ đi chơi thì bác ý rủ đi rồi còng gì
    Đôi khi tình yêu cũng có thể phát triển qua những tin nhắn, để đong đo mức độ tình cảm , cải lương nhưng hiệu quả thì vẫn có thế xài, kô có cải lương làm nòng cốt thì sau xuất hiện nhạc trẻ
  10. Valdes80

    Valdes80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hehe,cảm ơn bác Mộng mơ đã có nhời dạy bảo.Tình hình là bé nhà e tính hoà đồng k0 kiêu nên em nt lúc nào cug trả lời.Tính 2 đứa lại đều hơi trẻ con nên đôi khi nt cug rất vui.Pé cug hay tâm sự với e đại loại như thấy bạn bè yêu nhiều nhưng thấy hay tan vỡ,pé k0 muốn iu nhanh mà muốn phải có thời gian tìm hiểu,blah blạh...em biết ý vậy nên định đánh chiến thuật chậm mà chắc,áp dụng bí kíp bác Quác 1 tuần chỉ gặp 1 lần,k xoắn quá,vẫn dành thời gian nhiều cho công việc,tu luyện tăng level,k0 quan tâm quá nhiều trong giai đoạn đầu...Nhưng lại cug hơi lo vì em nghĩ vây quanh Cáo cug k ít vệ tinh,T_T
    Thông tin thêm về Cáo là e chỉ bít Cáo thuộc típ con gái ngoan hiền,thích lãng mạn,dù tính rất xì tin,vẫn còn ham chơi nhưng k0 phải ai cug rủ đi chơi đc.E đi với Cáo 3 lần mà vẫn chưa đc làm xe ôm cho Cáo,vẫn 2 đứa chiến 2 xe.các pác bày cho em cách bắt Cáo phải leo lên xem mình với,

Chia sẻ trang này