1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến lược phát triển

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Hetfield, 29/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hetfield

    Hetfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2001
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Chiến lược phát triển

    Chiến lược phát triển 83HN giai đoạn 2005-2006​
    Hiện nay box chúng ta ngày một vấp phải nhiều vấn đề, nguyên nhân chính là do tuổi tác, do sự xô đẩy của cuộc đời, khổ thân anh em quá. So với cuộc sống của một con người thì bọn mình vẫn mùa xuân chán, nhưng so với tuổi ăn tuổi chơi thì anh em đang ở giai đoạn...thở máy rồi, đi lúc nào không ai biết đâu. Tớ là người chứng kiến toàn bộ từ sự ra đời đến sự chuyển đổi giữa các giai đoạn của hội chúng ta, ngoài ra còn được tham dự hầu hết các hoạt động lớn và cực kỳ vui của box, và sau đó luôn có người tâm sự với tớ là làm sao để sang năm hội mình vẫn vui như thế.
    Ngày xưa chuyện đấy thì không khó, thời sinh viên trai trẻ thì không thành vấn đề, nhưng bây giờ mọi người lại lớn hết cả rồi, chả còn mấy ai chưa phải lo làm ăn, cho nên việc duy trì những hoạt động trên không còn đơn giản nữa, bộc phát là không ăn thua nữa đâu. Chúng ta phải lên kế hoạch tương đối khả thi và hợp lý cho một giai đoạn cụ thể, cái này lại phải họp.Giai đoạn đầu tiên là từ nay cho đến hè 2006. Làm sao mà số lần đi chơi không giảm quá nhiều về số lượng nhưng chất lượng không được giảm, thậm chí tăng thì càng tốt. Những dịp lễ lớn phải có kế hoạch trước để mọi người thu xếp. Đấy là lâu dài mọi người phải bàn đi nhé.
    Còn trước mắt là 2-9, mọi người xem họp bàn được lúc nào thì họp bàn đi, cũng thông báo luôn là trung tâm ứng dụng trà đá trong cuộc sống hiện nay cũng đang triển khai mấy dự án ở Thuỷ Lợi, Trung Tự, Đại học Y, Cù Chính Lan sẽ tham khảo ý kiến một số chuyên gia và đưa ra một vài giải pháp gọi là tham khảo. Đề nghị đồng chí Rockvn, giám đốc trung tâm xin phép ?ocấp trên? của đồng chí rồi bố trí nhân sự đến dự hội thảo cái nhể. Mà dạo này đại biểu đi dự hội thảo ăn nhiều kẹo lạc với Scotti quá, anh em xem thế nào tổ chức đừng sau giờ ăn lâu quá để giảm thiểu chi phí cái.
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Hetfiu nói rất đúng, vận động luôn là qui luật muôn đời của cuộc sống.Chúng mình bây giờ đều đã có những điều lo thân riêng của mỗi người, chắc chắn ko thể như những ngày trước là hễ gọi là đi được, nhưng ko phải vì vậy mà chúng mình ko thể có những lúc vui chơi bên nhau, giờ chúng mình đú theo kiểu mới có kế hoạch đàng hoàng và có hẹn trước, chỉ cần có lòng là chúng mình làm được hết mà điều này tôi biết mọi người đều có cả.Tôi cũng như hetfiu, mong muốn dù rằng mọi người đã có những điều bận tâm riêng hay mỗi người một phương nhưng trong trái tim chúng ta vẫn luôn có nhau, và khi hội họp lại đông đủ các kiểu cười của các bạn
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em sẽ thu xếp vụ vườn tược trên Láng Hoà Lạc để phục vụ các bác chén chú chén anh trong không khí cây nhà lá vườn, chim kêu vịt hót cho nó lãng mạn, mát mẻ ...
    Phù ... Nói trước là uống ít thôi!!! Dấu vết của vụ 2/9 cách đây 3 năm vẫn lăn lóc góc nhà tớ trên Láng đấy .... mấy cái vỏ chai
  4. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Nghe đến đã thấy thích rồi, đề nghị PT cho thêm mấy côn vượn hay khỉ gì cũng được, à hay lam con bê cũng được để khi nào về đấy lấy bê thui luôn
  5. vmv83

    vmv83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Lần này có tổ chức thì đừng rủ thằng pipo nhé.
  6. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chân dung chiến lược gia (đang ăn ghẹ)
    [​IMG]
  7. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    "Chiến lược phát triển" Ư! Sao thấy toàn là đi chơi không thôi! Có khi nào chỉ đi chơi mà tương lai sẽ phát triển ....
    Ngoài đi chơi có nên xây dựng 1 cái j đó khác không? Chẳng hạn như hội nghị , hội thi j đó....Như mấy cuộc thi Miss....chẳng đi đến đâu cả.Đã làm là phải lam ra cái j đó chứ.
    Trong Box nhà mình , các chủ đề tự phát quá ,lập chủ đề lên tự do...rồi đem con bỏ chợ...Theo tôi , chúng ta nên lập lại mọi thứ có trật tự hơn 1 chút , nhưng chủ đề na ná nhau nên gộp lại.Như thế vừa có số lượng mà chất lượng cũng tăng..v..v..
    Đi chơi à, có cuộc vui nào mà chẳng là ăn uống-->karaoke.( Mặc dù cũng thích nhưng hơn 2 lần là chán)
    Có khi nào ta tự tổ chức các cuộc thi về tất cả các thể loại?Thi đấu với nhau định kỳ , mỗi kỳ 1 môn?..
    Đề nghị chúng ta có ý thức hơn nữa với những vấn đề mà chúng ta đưa ra!
    Được dunk83 sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 07/08/2005
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đề nghị chúng ta đưa ra những vấn đề có ý thức hơn !
  9. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ý thức nhắt của tớ bây h là cho tớ hỏi ngày giờ địa điểm cụ thể của cuộc họp chiế n lược này là bao giời thế :D
  10. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Đấy, nói chung là fải có ý kiến xây dựng mới khá lên được. Các ấy chăm post bài lên chứ
    Còn nếu về nhà tớ đợt 2/9 này thì sẽ phát sinh ra 1 số vấn đề.
    Thứ nhất, đã 2 năm rồi thầy u tớ ở nhà 0 thuê ng chăm vườn như hồi trước nữa nên bây h lên đấy khéo cỏ ngập đầu. Các bác ngắm vượn, nghe chim hót khéo gặp fải cả rắn Thế nên sẽ fải có 1 đội tiền trạm đi khai hoang mở đất, mà tớ thì chỉ ... mang máng đường về
    Thứ hai, ra Láng Hoà Lạc bây h đến đoạn nhà tớ thì chắc chắn phải nồi cơm điện rồi, chỉ sợ bất tiện cho mọi ng thôi. Mà k đội thì khéo bị tóm cả lũ, mất công anh Rio lại kêu ca "anh tưởng đứa nào đi với em đều bị công an bắt "

Chia sẻ trang này